|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Trả lời sếp hungmgmi, nó là cái hộp đêm, hay là quán bar, quán rượu nhỏ.
Tiếng Anh: Bistro, Bistrot Tiếng Pháp: Bistro, Bistrot Tiếng Nga: Бистро Đúng không ạ? Kể ra thì định nghĩa của từ điển hổng đúng đâu. Nhưng mà em không biết tiếng Nga ."Ngoan cố" bưng thêm đoạn này Bistro, đôi khi gọi là bistrot, là một nhà hàng nhỏ phục vụ bữa ăn bình dân đơn giản và không quá lâu. Ý tưởng về nó được hình thành ở Paris, Pháp. Bistro có những nét riêng trong thực phẩm mà nó phục vụ, ví dụ như món thịt om (hay kho nhỉ?). Từ bistro có thể bắt nguồn từ tiếng Nga là từ быстро (bystro) với nghĩa là nhanh. Theo những câu chuyện từ địa phương, từ đó du nhập vào tiếng Pháp khi quân Nga đóng tại Paris năm 1815. Những người lính Cô-dắc (Cossack) muốn được phục vụ nhanh hơn sẽ hô "bistro". Một giả thiết khác là bistro là từ viết tắt của bistrouille, một thứ đồ uống của Pháp được trộn từ Brandy và Cà phê.
__________________
Ra đời trong bão táp Trưởng thành từ Nước Nga Thay đổi nội dung bởi: nguyentien, 26-09-2008 thời gian gửi bài 20:29 |
|
#102
|
||||
|
||||
|
@Hungmgmi :
Đề nghị bác lần sau ra câu đố không nên cố tình Намекать như sau : Trích:
Thay đổi nội dung bởi: matador, 27-09-2008 thời gian gửi bài 11:41 |
|
#103
|
||||
|
||||
|
@Ma: He he, cái câu "đơn giản gọn nhẹ" là tớ học của bác trưởng thôn Văn Hiệp đó chứ.
Câu trả lời phần sau của nguyentien chính là đáp án của câu đố trên đây do Gà mờ tôi sưu tầm trên mạng Nga. Bistrot không chỉ là quán bar, mà nó là một quán ăn, hay là kafe, chuyên phục vụ ăn nhanh. Lính Cô dắc Nga khi chiếm đóng Paris đói quá, cứ liên mồm giục giã đầu bếp và hầu bàn "Bistro"-Nhanh lên!. Dần dà từ này được Pháp hoá, thành tên gọi các quán ăn phục vụ nhanh. Ngày trước ở Hà Nội có quán Le Bistro ở số 34 Trần Hưng Đạo, nay đã giải tán. Dưới đây là một quán Bistro ở phố Nguyễn Khắc Cần:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhuv (10-01-2009) | ||
|
#104
|
||||
|
||||
|
Nhân dịp sang Năm mới 2009 và chuẩn bị đón Tết Kỷ Sửu xin mời các bác thư giãn vài phút cho chùm "câu đố" sau về những phong tục đón Năm mới khác nhau trên thế giới.
"Luật chơi": mỗi bác chỉ được post bài 1 lần, trả lời tất cả các câu hỏi, không được edit bài của mình (nếu bài viết có dấu edit là không hợp lệ, nếu bác có sai dấu hay chính tả vẫn có thể châm chước (Năm mới mà, biên tập viên nghỉ phép Thời gian: 1 tuần, thứ sáu tuần sau em xin tổng kết. Giải thưởng: bác nào nhiều điểm nhất thì thắng thôi ạ, giải thưởng là 1 món quà nhỏ từ USY em, trao tận tay hoặc gửi theo đường bưu điện, và một chầu cà phê USY em mời, tại địa bàn của người thắng cuộc, hoặc do người đó chọn Mong các bác hưởng ứng và giúp em được uống cà phê với các bác nhé! 1. Tại đảo Crete – hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên của Năm mới khi bước vào nhà gia chủ sẽ nói to lời chúc sau đây: Chúc các vị một ngày tốt lành! Chúc Năm mới hạnh phúc! Cầu phúc cho gia cầm của các vị, cho đàn cừu, đàn dê của các vị, chúc cho gà mái của các vị đẻ nhiều trứng, cho bò của các vị sinh bê, cho lừa cái của các vị sinh la đực, chúc cho các vị nhiều cừu con, dê con và nhiều...!” Xin hỏi thay vào dấu “…” là gì? - sữa chảy thành sông thành suối; - tiền trong ngân hàng. - ong lành (không đốt). - con trai. 2. Ở Sudan lời chúc Năm mới hay nhất là chúc tìm được lá bùa may mắn, đó là…: - một quả hồ đào xanh; - một chai nước; - một con ếch khô; - một mẩu băng từ năm trước chưa tan. 3. Người Do Thái khi tiếp món thịt cừu và đầu cá trong bữa tiệc Năm mới ngụ ý chúc điều gì? - Hãy sáng suốt thông minh hơn; - Hãy sống tiết kiệm hơn; - Có tình yêu say đắm; - Không tụt hậu. 4. Ở Hy Lạp khách Năm mới thường đem đá đến để ngoài ngưỡng cửa gia chủ. Nếu hòn đá to là có ý chúc gia chủ làm ăn phát tài, lộc "dày và nặng" như tảng đá ấy. Còn nếu là những hòn đá nhỏ là có ý muốn chúc gia chủ sang năm mới...: - ít nỗi hổ thẹn; - ít nợ hàng xóm; - ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt); - ít gợn đắng trong thùng mật ong. 5. Khi gặp nhau năm Mới người Nhật thường tặng món quà lưu niệm tí hon hình gì: - Cái cân nhỏ để tính tiền; - Cái xô nhỏ để đong hạnh phúc; - Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc. - Cái kéo để cắt hết nhưng xui xẻo năm cũ. 6. Tại Nhà hát opera ở Viên (Áo) đêm 31/12 thường diễn vở nhạc kịch nào: - Gigel; - Kẹp hạt dẻ; - Con dơi; - Cây sáo thần. 7. Ở một số vùng nước Anh người ta mong đón vị khách đầu tiên trong Năm Mới mang những cái tên may mắn, hay chí ít trong tên khách cũng có những chữ mang lại may mắn như là: - chữ H, N hoặc Y; - chữ H, J hoặc R; - chữ T, W hoặc S; - chữ J, C hoặc S. 8. Trẻ em Hà Lan thường mong nhận được quà Năm Mới của ông già Tuyết (Thánh Nicolaas), món quà sẽ được đặt vào giày của đứa trẻ. Trước khi đi ngủ đứa trẻ đặt gì trong giày (để biếu ông già Tuyết): - một bao thuốc lá; - một củ cà rốt và ít cỏ khô; - một đồng tiền to; - hoa xuyên tuyết. 9. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đứng vào 1 bên cân, còn bên cân kia là tất cả trâu bò trên trái đất, thì bên cân nào nặng hơn? CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (09-01-2009), Hoa May (10-01-2009), hungmgmi (13-01-2009), Iozik (13-01-2009), rung_bach_duong (10-01-2009) | ||
|
#105
|
||||
|
||||
|
1. Tại đảo Crete – hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên của Năm mới khi bước vào nhà gia chủ sẽ nói to lời chúc sau đây: Chúc các vị một ngày tốt lành! Chúc Năm mới hạnh phúc! Cầu phúc cho gia cầm của các vị, cho đàn cừu, đàn dê của các vị, chúc cho gà mái của các vị đẻ nhiều trứng, cho bò của các vị sinh bê, cho lừa cái của các vị sinh la đực, chúc cho các vị nhiều cừu con, dê con và nhiều...!”
Xin hỏi thay vào dấu “…” là gì? - sữa chảy thành sông thành suối; - tiền trong ngân hàng. - ong lành (không đốt). - con trai. 2. Ở Sudan lời chúc Năm mới hay nhất là chúc tìm được lá bùa may mắn, đó là…: - một quả hồ đào xanh; - một chai nước; - một con ếch khô; - một mẩu băng từ năm trước chưa tan. 3. Người Do Thái khi tiếp món thịt cừu và đầu cá trong bữa tiệc Năm mới ngụ ý chúc điều gì? - Hãy sáng suốt thông minh hơn; - Hãy sống tiết kiệm hơn; - Có tình yêu say đắm; - Không tụt hậu. 4. Ở Hy Lạp khách Năm mới thường đem đá đến để ngoài ngưỡng cửa gia chủ. Nếu hòn đá to là có ý chúc gia chủ làm ăn phát tài, lộc "dày và nặng" như tảng đá ấy. Còn nếu là những hòn đá nhỏ là có ý muốn chúc gia chủ sang năm mới...: - ít nỗi hổ thẹn; - ít nợ hàng xóm; - ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt); - ít gợn đắng trong thùng mật ong. 5. Khi gặp nhau năm Mới người Nhật thường tặng món quà lưu niệm tí hon hình gì: - Cái cân nhỏ để tính tiền; - Cái xô nhỏ để đong hạnh phúc; - Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc. - Cái kéo để cắt hết nhưng xui xẻo năm cũ. 6. Tại Nhà hát opera ở Viên (Áo) đêm 31/12 thường diễn vở nhạc kịch nào: - Gigel; - Kẹp hạt dẻ; - Con dơi; - Cây sáo thần. 7. Ở một số vùng nước Anh người ta mong đón vị khách đầu tiên trong Năm Mới mang những cái tên may mắn, hay chí ít trong tên khách cũng có những chữ mang lại may mắn như là: - chữ H, N hoặc Y; - chữ H, J hoặc R; - chữ T, W hoặc S; - chữ J, C hoặc S. 8. Trẻ em Hà Lan thường mong nhận được quà Năm Mới của ông già Tuyết (Thánh Nicolaas), món quà sẽ được đặt vào giày của đứa trẻ. Trước khi đi ngủ đứa trẻ đặt gì trong giày (để biếu ông già Tuyết): - một bao thuốc lá; - một củ cà rốt và ít cỏ khô; - một đồng tiền to; - hoa xuyên tuyết. 9. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đứng vào 1 bên cân, còn bên cân kia là tất cả trâu bò trên trái đất, thì bên cân nào nặng hơn? Ben nao dung vao thi ben do nang hon ! Ky that ko go duoc tieng viet co dau !!! CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC! |
|
#106
|
||||
|
||||
|
@ bác Ma: nhìn qua các câu trả lời của bác thì BZ mới thấy có một câu trong số chín câu BZ cũng nghĩ phương án như thế, lý do duy nhất là vì hiện tại BZ chỉ biết mỗi câu đó với đáp án đó
__________________
Take It Easy |
|
#107
|
||||
|
||||
|
Giải mấy câu đố này cứ như đang tham gia "Hành trình văn hóa" vậy
Trích:
__________________
Take It Easy |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (11-01-2009) | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
Má ơi, tưởng ring quà và uống được cafe với đồng loại dễ, ai dè... Chị RIA ơi! Thế này mà chị gọi là thư giãn à? Hổ đây toi mất ngày chủ nhật, ngồi ôm máy tính, bị Hổ cái nhăn mà vẫn chẳng nghĩ ra được nhiều. Nghĩ cực còn hơn xử lý các sự cố trên công trường. Híc.
Các bác ơi! Các bác nhào zô đi! Để cho chị RIA chị ấy hết tiền tiêu Tết vì phải tặng quà và đãi cafe. He he.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (13-01-2009) | ||
|
#109
|
||||
|
||||
|
Dạ xin trình bày với cả nhà là em cũng nghĩ sưng cả đầu lên và bất lực; các câu hỏi này em xin kính chuyển bác WDM ạ.
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#110
|
||||
|
||||
|
Bác USY ui, em kính đề nghị bác cho chia nhỏ phần thưởng ra, để cho bọn em có hiểu biết không được đầy đủ cũng có cơ may nhận quà của bác, ví dụ trả lời được 3 câu thì được 1/3 phần thưởng, 6 câu được 2/3 phần thưởng, chứ trả lời hết cả 9 câu thì quả thực khó quá ạ
.
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
|
#111
|
||||
|
||||
|
Kính thưa các bác! Em tiếp thu ý kiến các bác và xin giải thích rõ ràng như sau: bác nào dẫn đầu tính đến hôm thứ sáu tới (em sẽ tổng kết vào lúc 23.00 ạ) sẽ nhận phần giải thưởng danh dự (bằng hiện vật, liên quan đến Nga, là quà lưu niệm nên không ăn được), và em xin phép mời bác ấy cà phê (ở quán bác ấy chọn) với tất cả lòng trân trọng và thắm thiết. Còn với các bác trả lời đúng bất kỳ một trong số 9 câu hỏi đó thì em xin mời cà phê chung vui (cùng với bác thắng cuộc hoặc riêng tùy điều kiện nơi cư trú) và cùng thưởng thức quà (có liên quan (chút chút) đến Nga và "chén" được ạ, liều lượng tùy theo số câu hỏi bác trả lời đúng)
Thật ra các bác tra cụ Gúc bằng tiếng Việt hay English thì khó hơn, vì em "chôm" từ mạng của Nga cơ ạ! Mong các bác hưởng ứng, em xin cảm ơn tất cả các bác!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phucanh (13-01-2009) | ||
|
#112
|
||||
|
||||
|
Trích:
Xin cảm ơn bác phucanh đã nêu ý kiến có lợi cho người chơi và cho cả người ra đề @ bác Măng: Nhà em không hiểu tại sao nhà bác lại chuyển cho bác WDM vậy nhể? Hơi bị băn khoăn
__________________
Take It Easy |
|
#113
|
|||
|
|||
|
Trả lời cùng lúc tất cả chín câu thì khó quá nhỉ.
Chị Ri-A có cho phép trả lời lắt nhắt từng (vài) câu một cho xôm tụ ? Miễn là sau đó không được sửa (edit) như quy định. Chị có thể, trừ câu số chín, đánh số à chữ (a, b, c & d chẳng hạn) cho bốn phương án của từng tám câu đầu để đáp án của từng thành viên cô đọng hơn ? Ngoài ra, thành viên nào có "com măng" giải thích quá trình suy luận và / hay có các câu "thêm & thắt" vui vẻ... thì chị có khuyến khích các loại giải thưởng (phụ) ? |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Sunny cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (13-01-2009), USY (13-01-2009) | ||
|
#114
|
||||
|
||||
|
Coi như đề nghị của bác Sunny được chấp thuận, em xin thử nghiệm trước:
Câu 4: - ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt);
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (13-01-2009) | ||
|
#115
|
||||
|
||||
|
Trích:
- xin mời các bác cứ giải câu bất kỳ câu nào các bác đã quyết cho dứt điểm và / hoặc khỏi quên, miễn là không edit, khi tổng kết tôi sẽ gộp tất cả các câu trả lời của từng bác lại để so với đáp án. - Mỗi câu dố có 4 phương án trả lời, các bác cứ đánh số câu và viết phương án trả lời các bác cho là đúng (cũng không dài lắm phải không ạ?) giống như bác Phucanh đã làm trên đây. - Mọi lời "com măng" và / hoặc giải thích, "thêm" và / hoặc "thắt" đều được đánh giá cao và trân trọng cảm ơn (dĩ nhiên là có giải thưởng khuyến khích theo đúng tinh thần "из спасибо шубу не сошьешь"
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#116
|
||||
|
||||
|
Ấy ấy, đừng có vu cho tớ là biết câu trả lời đấy nhé! Tớ mà biết thì trả lời lấy thưởng ngay rồi ấy chứ!
Bác USY ơi, xin bác đặc cách cho em mấy sự trợ giúp với! Mỗi câu bác cho em một trợ giúp 50/50 kiểu Ai là triệu phú, với một trợ giúp "trả lời lần thứ hai" kiểu Rồng vàng, để cho em còn mạnh dạn tham gia. Về phần thưởng thì em chỉ xin phần thưởng em mời bác uống cafe là được rồi ạ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (13-01-2009) | ||
|
#117
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#118
|
||||
|
||||
|
Nhà bác Cá Măng nói đúng, em có bao giờ nghi ngờ tài năng môn xác suất thống kê của bác WDM đâu nhể
@ bác WDM: thế nhà bác không cần trợ giúp "Hỏi ý kiến khán giả" và "Gọi điện cho người thân" à, hehe. Mời cafe mỗi bác USY thôi sao bác WDM? Nhà Cá Măng và BZ suốt ngày cổ vũ khen ngợi mà không được mời sao ạ? Tình hình hôm nay đã thứ 4 rồi - tức là chưa đầy 2 ngày nữa ban giám khảo sẽ công bố đáp án, cũng chừng đó thời gian để các bác trả lời câu đố. Hừ hừ, hồi hộp quá, không biết ai sẽ được nhiều điểm nhất đây
__________________
Take It Easy Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 14-01-2009 thời gian gửi bài 08:34 |
|
#119
|
||||
|
||||
|
Em lại bon chen tiếp nhé:
Câu 5: - Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc. Câu 6: - Cây sáo thần. Các bác khác nhanh chân lên nhé, chứ không lại mắc bệnh "cay mũi" thì phiền cho bác USY lắm ạ
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập Ta vô tình đã đi lướt qua nhau Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu... |
|
#120
|
||||
|
||||
|
@ All: Khó thế này thì tớ xin sự trợ giúp của người thân,
Người thân của tớ là em USY, số điện thoại là 0900 không không thấy. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|