Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 25-11-2007, 21:26
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Có một quán cà phê như thế ở thủ đô Phương Bắc

Đầu tuần trước, tôi mới ngồi với N.một người bạn thân từ thời phổ thông. Anh học múa ở Leningrad, sau đó ở lại làm ăn và đang làm luận án tiến sĩ bên đó. Trong cuộc rượu chia tay, giữa muôn câu chuyện lan man, bỗng dưng N. nhắc đến một quán cà phê ở St. Petersburg mang tên Saigon, đã tồn tại từ 3-4 chục năm nay. Theo những gì N. kể thì đây là một trong những quán cà phê trứ danh nhất của thành phố cổ bên bờ sông Neva. Ra đường, chỉ cần nhảy lên một cái taxi, bảo Cafe Saigon trên đại lộ Liteynyi là lái xe chở ngay đến đó, dù quán đã lâu không còn treo biển hiệu. Đã từng sống ở Leningrad từ thời còn Liên xô cho đến nay, N. bảo quán hầu như không có gì thay đổi. Vẫn là những bức tường cũ kỹ, vẫn là những bộ bàn ghế ấy, suốt mấy mươi năm vẫn nguyên xi dưới tầng hầm của một tòa nhà nằm ở góc hai đại lộ Vladimirsky và Liteinyi... Ông giáo già của N. nói rằng quán này xuất hiện từ đầu những năm 70 của thế kỷ trước, là nơi chốn tụ tập của giới văn nghệ sĩ thủ đô phương Bắc từ trước đến nay. Họ đến đây đàn hát, đọc thơ, bàn luận về văn chương và thế sự. Họ uống cà phê, uống rượu và phun khói mù mịt. Và đến giờ, những con người xưa cũ của thế kỷ trước vẫn thích gọi mình là «Сайгонщики»-những cư dân của quán Sài gòn một thuở.

Tìm trên mạng, tôi thấy cái quán Saigon này nổi danh quá cỡ. Và lòng thầm tiếc là dù đã đến Leningrad không dưới chục lần thuở còn sinh viên, vậy mà không biết để đến làm vài ly ở đó.

Quán Sài gòn nằm dưới tầng hầm của một Nhà hàng mang tên Moskva. Tòa nhà này xây dựng năm 1880 do ông A.M.Ushakov làm chủ sở hữu. Sau khi khánh thành tuyến đường sắt St.Petersburg-Moskva, tòa nhà khách sạn của ông Ushakov nghiễm nhiên mang tên mới là Moskva. Một thời gian sau, khách sạn đóng cửa, người ta chuyển sang kinh doanh nhà hàng và nó vẫn mang tên ban đầu là Moskva.

Vật đổi sao dời, quán cà phê dưới tầng hầm của nhà hàng Moskva đã mấy lần đổi tên. Ban đầu, nó mang tên "Ngoại ô Moskva" sau đó lần lượt đổi thành Vera (tên của "em" bán hàng), Petuski-do trên tường vẽ những chú gà trống to oai vệ...Đầu những năm 70, cuộc chiến tranh Việt Nam đang vào hồi nóng bỏng, mọi chú ý của người dân Xô viết đều dồn hết về thủ đô Sài gòn, nơi quân Mỹ đang chiếm đóng. Quán cà phê này mang tên Saigon từ đó. Nơi đây, không chỉ có các văn nghệ sĩ tụ tập. Những người có lối sống "hơi khác người" cũng đến đây để tìm cho mình một bầu không khí khác, xa hẳn những khẩu hiệu, tranh áp phích và một không khí náo nhiệt của thời kỳ CNXH phát triển trên mặt đất.Cũng chính tại đây, chàng sinh viên Boris Grebenshikov đã hát những sáng tác đầu tay của mình (Chúng ta đã biết đến ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng này với bài hát Thành phố Vàng nổi tiếng tong topic Nhạc Nga), Victor Tsoi-ca sĩ, nhạc sĩ gốc Triều tiên của ban nhạc Kino cực nổi tiếng đầu thập niên 80 cũng thường xuyên lui tới chốn này...

Quán Saigon nổi tiếng đến mức quanh nó luôn bao phủ những giai thoại vẫn được đồn thổi trong giới văn nghệ sĩ thủ đô phương Băc, khiến cho tôi chợt liên tưởng đến quán cà phê Lâm ở Hà Nội. Cách đây không lâu, nhà hàng Moskva sửa chữa, quán tạm đóng cửa và một quán «Новый Сайгон»-"Saigon mới" gần đó được mở ra. Tuy nhiên, như chính những người Nga nhận xét " Однако новое место не соответствовало ни популярности, ни статусу традиционного «Сайгона». Все-гаки не «На углу всех улиц»-không thể bì được với quán Saigon truyền thống,nằm nơi "góc của mọi phố".

Dạo qua các trang web có nói đến quán cà phê Saigon, tôi thấy những người Nga đều nhắc đến quán cà phê xưa cũ này với nhiều mỹ từ như известное кафе -quán cà phê nổi tiếng, знаменитое кафе -quán cà phê trứ danh, hoặc zametatelnyi-tuyệt vời...

Các mem từng là cư dân của Leningrad như Tử Đinh Hương, Rừng, Bí...đã có bác nào đến đó chưa?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (04-09-2010)
  #2  
Cũ 25-11-2007, 21:27
tykva tykva is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 822
Cảm ơn: 309
Được cảm ơn 998 lần trong 443 bài đăng
Default

Thật kỳ lạ -- ở Len suốt 5 năm mà tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của quán Sài Gòn mà Hùng mì nói đến. Thời chúng tôi, cánh sinh viên thường hay tụ tập ở một quán cà phê có nội thất màu xanh lá cây, chính vì thế mà quán có tên lóng là лягушатник - bể nhái. Quán này ở ngay đại lộ Nevski. Mới đây tôi có hỏi cậu Sergei_Spt và được biết nó bị đóng cửa đã lâu, nhường chỗ cho một doanh nghiệp nào đó mà chính cậu này cũng không biết rõ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 25-11-2007, 21:28
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Thật lý thú là quán cafe SG đã tồn tại ở Saint mấy chục năm. Địa điểm quán cafe này cũng không quá xa chỗ mình ở và học tập, sao mà mình không biết nhỉ. Thực ra lúc ấy sinh viên nghèo nên cũng ít khi lọ mọ. Thỉnh thoảng đi chợ rét quá thì rẽ vào một quán cafe nào đó uống tý cafe lấy chút no, ăn cái bánh rán rồi về nhanh.

Mà sao có quán cafe SG trên đại lộ Nhevski nữa, có thể nó mới được xuất hiện vào thời kỳ kinh tế thị trường chăng vì ngày trước mình gần như thuộc từng số nhà trên đại lộ này, chắc chắn là chưa có.

Giá kể bây giờ được quay lại Len, thì có lẽ việc đầu tiên là sục sạo đến quán cafe SG mà Hungmgmi nêu ra
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 25-11-2007, 21:29
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Có một điều quên mất, hôm nay mới bổ sung. Đó là ở St. Petersburg, có đâu đó 4,5 quán cà phê mang tên Saigon. Tất cả chúng đều sinh sau, đẻ muộn so với quán Saigon mà tôi đã nhắc đến trên kia. Tìm trên mạng, thấy ảnh của một quán Saigon to vật vã nằm trên Đại lộ Nevski, chữ Saigon uốn bằng đèn ống nhiều màu. Cửa hiệu sáng choang, sạch sẽ, tinh tươm...Nhưng tôi đồ rằng, vẫn có nhiều người sẽ tìm đến cái quán cũ xì không biển hiệu kia, bởi họ đến đó không chỉ vì một tách cà phê, hay vì một ly vodka nào đó.

Nhân nhắc chuyện này, chợt nhớ ra hàng dãy quán Ông già chính hiệu, Ông già cũ, Ông già xịn...trên đường vào hồ bơi Quảng Bá. Và rất nhiều quán thịt chó mang tên Anh Tú xịn, Anh Tú nhà kính, Anh Tú..trên đường đê Nhật Tân.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 25-11-2007, 21:30
TuDinhHuong's Avatar
TuDinhHuong TuDinhHuong is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 109
Cảm ơn: 256
Được cảm ơn 280 lần trong 72 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới TuDinhHuong Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới TuDinhHuong
Default

TĐH tôi thật sự ngạc nhiên khi đọc đến đoạn quán này có lịch sử 3-4 chục năm. Một quán nổi tiếng thế mà đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến.Thật tiếc là không được biết về nó thời còn là sinh viên.

Cái quán cafe SG trên đường Nhevxki (quán mới) mà Hùng nhắc đến đấy nghe đâu của mấy đ/c thời chị đấy, các đ/c này nghe nói có đến vài cái cafe, nhà hàng trên đường Nhevxki cơ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:43.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.