|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#361
|
||||
|
||||
|
Mấy tấm hình hoa qủa góp vui với các bác
Trái Lặc Lè : ![]() Hoa Sở ( chụp trên đất Hai Vua ) ![]() Qủa Si ( trái xanh và trái chín ) ![]() Hoa và qủa của cây Nguyệt Quế ( loại cây cảnh chậu này hầu như nhà ai cũng trồng vì có hương thơm man mác nhè nhẹ )
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên: | ||
chaika (18-12-2008), FORYTCHIA (22-12-2008), nguyenthuhanh82 (17-12-2008), Old Tiger (26-12-2008), phucanh (16-12-2008) | ||
|
#362
|
||||
|
||||
|
cám ơn bác vì những tấm ảnh rất đẹp. Em nghĩ rằng mọi người bây giờ quá bận rộn với bao công việc, lo toan, cơm áo gạo tiền... nên không còn thời gian rảnh rỗi, không còn thời gian dạo quanh phố phường dạo qua thị trường, ngắm nhín các phong cảnh đẹp hay hoa lá cành, không còn thời gian để chụp hình, ghi lại những cái đó. Em mong là thời gian tới sẽ càng được xem ngắm thêm nhiều bức ảnh của các bác phó nháy nước Nga. Đi học xa VN, HN, nhớ nhà và mọi người rất nhiều, bên này sách báo ti vi... cái gì cũng tiếng Anh, thông tin về VN rất thiếu. Chỉ có qua vài trang báo mạng như thế này mới được nhìn thấy biết thêm thông tin về VN, về HN. HN bây giờ đang là mùa đông phải không ạ, phố phường ra sao, cho em xem các tấm ảnh nhé.
__________________
Tôi không được hoan nghênh |
|
#363
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
|
#364
|
||||
|
||||
|
CK bổ sung thêm mấy hình nữa vào bộ sưu tập hoa lá ở Quảng Ngãi của BZ nhé
Khóm hoa và gốc đa cổ thụ ở sân chùa trên núi Thiên Ấn ![]() ![]() Khóm hoa này CK cũng chụp ở Quảng Ngãi, có bác nào biết chính xác là ở đâu không?
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 21-12-2008 thời gian gửi bài 23:41 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#367
|
||||
|
||||
|
Hoa ở Sơn Mỹ nữa này.
![]() Hoa ở Hội An đây này ![]() ![]() Còn dưới là hoa ở Hải Dương. Hôm qua các bạn Hải Dương mời mình về họp lớp. Hồi giặc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc, mình sơ tán về Hải Dương học lớp 7 năm 1965. Hôm qua thấy trong vườn nhà bạn ấy nhiều hoa quả mình chui vào bấm máy lia lịa, mọi người trợn mắt ngạc nhiên ![]() ![]() ![]()
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov Thay đổi nội dung bởi: Huonghongvang, 22-12-2008 thời gian gửi bài 14:31 Lý do: thêm quả |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (22-12-2008), chaika (22-12-2008), FORYTCHIA (22-12-2008), Hoa May (23-12-2008), micha53 (22-12-2008), Tanhia (23-12-2008), Thạch Thảo (05-01-2009) | ||
|
#368
|
|||
|
|||
|
@Chị HHV Lý do sửa: thêm quả
Em hứa ngày mai sẽ cho quả tiếp lên đây bây giờ thì tối cả mặt mũi lại rồi
__________________
Forytchia của mùa xuân |
|
#369
|
||||
|
||||
|
Từ bé tới giờ nhà tớ chỉ thích loại hoa này.
Giờ tìm hoài không ra ( người ta trồng loại Hà lan cho có năng suất ). Bác nào biết chỗ nào bán chỉ giùm. Rất chi là cám ơn |
|
#370
|
|||
|
|||
|
QUOTE=micha53;22405]Từ bé tới giờ nhà tớ chỉ thích loại hoa này.
Giờ tìm hoài không ra ( người ta trồng loại Hà lan cho có năng suất ). Bác nào biết chỗ nào bán chỉ giùm. Rất chi là cám ơn[/QUOTE] Ở chợ cây cảnh dốc Bưởi thì còn nhưng phải theo đúng mùa thì phải anh Micha ạ. Ngày xưa đồng tiền đơn đồng tiền kép, lay ơn, violet, thược dược luôn không thể thiếu trong hoa mừng đón mùa xuân. Rất chi là muốn chỉ dùm. To chị HHV và các bạn: Trên trời Dưới bưởi Khế ngọt nhức răng
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 23-12-2008 thời gian gửi bài 13:35 |
|
#371
|
||||
|
||||
|
Hihi, chị Chaika đúng là "khitraia", "bán cái" ngay lập tức, hihi!
Chủ nhân khóm hoa này mấy ngày nay bận rộn đón khách và bận rộn làm ... oai, nên có lẽ chưa có thời gian ghé thăm nơi này chị ah! Chị ơi, chụp buổi tối mà sao xung quang sáng như chụp ban ngày vậy ha chị? Dù sao thì em tin rằng: kiểu gì thì cũng sẽ có quà thưởng cho em, không phải của chủ khóm hoa, thì cũng là của chủ bức ảnh đẹp, hihi |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (23-12-2008) | ||
|
#372
|
|||
|
|||
|
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 23-12-2008 thời gian gửi bài 13:43 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
dinhtuhuong (23-12-2008) | ||
|
#374
|
||||
|
||||
|
Forytchia ơi, CK không xem được hoa For gửi. Có lẽ phải chuyển sang lưu ở nơi khác rồi gửi mới xem được. Không biết các bác khác thế nào?
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#375
|
||||
|
||||
|
Cháu cũng không xem được ảnh cô For post.
Mời các bác ngắm mấy bông hoa trong công viên Thống Nhất
__________________
Take It Easy |
|
#376
|
||||
|
||||
|
Sáng hôm qua 24/12, người ta chuẩn bị đón Giáng sinh rộn ràng. CK cũng dậy sớm lên sân thượng tranh thủ tưới cây. Thấy cả vườn hoa bừng nở lung linh trong nắng sớm, vội lấy máy chộp ngay mấy hình gửi mọi người thưởng thức. Gọi là chút quà "cây nhà lá vườn" đúng nghĩa đen (tự trồng tự chụp
HOA TRONG NẮNG Hoa Trạng Nguyên ![]() Bông Giấy kép ![]() ![]() Bông Giấy đơn ![]() ![]() Hồng nhung ![]() ![]() Hồng tỷ muội ![]() Chuỗi ngọc ![]() Sứ Thái lan ![]() Thông (ba lá) ![]()
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (25-12-2008), FORYTCHIA (25-12-2008) | ||
|
#377
|
||||
|
||||
|
Báo cáo các bác là em cũng thấy thế, nhưng "con ma" lần này lạ hơn là lúc đang mở trang thì em vẫn thấy có dòng chữ "Bấm vào để xem..." như là mỗi khi mở trang có ảnh, nhưng đến lúc mở xong trang thì chẳng thấy gì nữa, bài của bác For chỉ còn là mấy dòng chữ không như chưa hề có bức ảnh nào!
|
|
#378
|
|||
|
|||
|
@ chị chaika, BZ: Từ máy tính của For vẫn nhìn thấy đầy đủ 3 ảnh hoa không biết các bác khác thì sao?
ảnh hoa ấy do For mới chụp được nên khoe ngay với cả nhà mình mà. Tạm thời mời chị CK, BZ, W vào album tên For xem vậy rồi For tính sau.
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 25-12-2008 thời gian gửi bài 15:44 |
|
#379
|
||||
|
||||
|
Trích:
Quê hương của cây trạng nguyên ( poinsettias) là Mexico. Chúng được đặt theo tên của Joel Poinsett - vị đại sứ đầu tiên của Mỹ ở Mexixo. Vị đại sứ này cũng chính là người mang loại cây này về nước Mỹ vào năm 1882. Vào thế kỷ XVIII, người Mexico coi cây trạng nguyên là biểu tượng của ngôi sao Bethelem. Do vậy, cây trạng nguyên luôn là một thành phần không thể thiếu trong mọi nhà mỗi dịp Giáng sinh về. Cô For ơi, album cháu không xem được, hay là cô cứ upload lên photobucket hoặc Imageshack như trước đây đi ạ.
__________________
Take It Easy Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 25-12-2008 thời gian gửi bài 15:51 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (25-12-2008) | ||
|
#380
|
||||
|
||||
|
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|