|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Vì sao tôi yêu nước Nga ư?
Tôi yêu nước Nga qua người mẹ kính yêu của tôi và qua từng trang sách của bố. Mẹ tôi từng lao động bên Liên Xô giai đoạn 1987-1991,một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử nước Nga.Vậy sao tôi yêu nước Nga?Tôi yêu nước Nga xa xôi qua những món đồ chơi mà mẹ nhọc nhằn vất vả nơi xứ người gửi cho anh em tôi. Rồi khi mẹ về nước tôi thêm yêu nước Nga qua lời kể của mẹ:về quảng trường Đỏ lịch sử,về rừng Bạch Dương,về những trận bão tuyết kinh hoàng tưởng chừng không thể vượt qua...và đặc biệt là những người bạn Nga tuyệt vời đã giúp đỡ mẹ trong những ngày đầu đầy khó khăn vất vả. Lớn hơn một chút,tôi thêm yêu nước Nga qua những vần thơ của Exenin,Simonov;qua các tác phẩm của Gorki,Solokhov.Từ đây tôi lại thêm yêu nước Nga qua cuộc chiên tranh Vệ quốc vĩ đại Nếu bạn là người Việt Nam thì có lẽ bạn sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ lớn lao của đất nước và nhân dân Liên Xô trong hai cuộc kháng chiến cứu nước thần kì của dân tộc. Quả thật cảm xúc của tôi về nước nhiều lắm,nhưng tôi chẳng biết viết gì vì tôi không giỏi văn. Với bất cứ ai như tôi sinh ra và lớn lên trên đất mẹ Việt Nam anh hùng mọi tình cảm với nước Nga cũng đều thông qua sách vở và lời kể.Nhưng tôi đảm bảo rằng nó cũng sâu lắng và tuyệt vời như tất cả những ai đã và đang sống,làm việc,học tập tại nước Nga thân yêu. PS:tôi mong bạn nào đang sinh sống tai Nga có thể Post lên một vài tấm hình về rừng Bạch Dương,rừng thông Taiga để thấy một nước Nga bao la và hùng vĩ. Cuối cùng tôi xin chúc cho tất cả các Member trong diễn đàn những gì tốt đẹp nhất!Luôn mạnh khỏe cũng như thành công trong công việc và cuộc sống! Thân ái! (còn tiếp) Thay đổi nội dung bởi: tungthanhvu, 05-10-2008 thời gian gửi bài 17:42 |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn tungthanhvu cho bài viết trên: | ||
anka (08-12-2008), Cartograph (06-10-2008), chaika (27-10-2008), Gấu Misa (06-10-2008), Hồ Trương (15-01-2010), hungmgmi (06-10-2008), Huonghongvang (06-10-2008), Old Tiger (05-10-2008), rung_bach_duong (05-10-2008), sad angel (08-02-2011), Tanhia75 (01-10-2011), Thao vietnam (05-10-2008), tuong123 (05-12-2008) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
|
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (06-10-2008), Cá Măng (06-10-2008), chaika (27-10-2008), FORYTCHIA (06-10-2008), hongducanh (05-10-2008), hungmgmi (06-10-2008), river_mayahn (13-12-2008), sad angel (08-02-2011), tungthanhvu (05-10-2008), tuong123 (05-12-2008) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Khi đọc những dòng suy nghĩ của bạn về nước Nga xa xôi, khiến tôi đây cũng bàng hoàng xúc động. Giá như, giá như bạn đã từng đến xứ sở băng giá ấy khi mùa đông về, để tận mắt nhìn thấy những cây thông luôn xanh ngắt, hiên ngang đứng giữa mùa đông - thật kiên cường và bền bỉ...
Bạn đã có một người mẹ thật tuyệt vời, hẳn bác ấy có rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp với đất nước và con người Nga. Mặc dù, gần 20 năm trôi qua, tình cảm của bác ấy vẫn luôn luôn đầy ắp, sẵn sàng chia sẻ và truyền thụ cho thế hệ sau... Nếu có thể, bạn hãy mời bác ấy vào đọc những gì trong NNN, biết đâu đấy-sẽ giúp bác ấy tìm lại những niềm vui (kể cả những điều không vui) trong quá khứ của bác ấy từ những bạn bè, anh chị... Xin chúc mẹ bạn và bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và thường xuyên vào NNN.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Tặng bạn mấy tấm ảnh mùa thu mới chụp ngày hôm nay, ở ngay trên đường về nơi tớ sống. Sắp tàn thu rồi, và lại một mùa đông mới sắp bắt đầu.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (06-10-2008), chaika (27-10-2008), duc68 (03-12-2008), FORYTCHIA (06-10-2008), hongducanh (06-10-2008), hungmgmi (06-10-2008), river_mayahn (13-12-2008), sad angel (08-02-2011), Tanhia75 (01-10-2011), tungthanhvu (06-10-2008) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Chào bác tungthanhvu!
Thấy tình cảm của bác và người mẹ kính yêu của bác với Nước Nga, thật đáng quý! Đây đúng là địa chỉ dành cho những người như chúng ta, bác ạ! Xin tặng bác các seri ảnh thiên nhiên, con người , từ mọi miền nước Nga, do những người Nga tự chụp: Паровозик от Ev-a (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=69 Витебск от ЖЖ (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=254 Рдейский Монастырь от MagDel (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=265 Бабушкин дом от ЖЖ (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=289 Пощупово от Ramdoc (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=364 Солдатское поле от dizzoid (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=649 Маяк Куркиниеми от Nicol (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=769 Симбилей от Проезжал мимо (26.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=800 Дорога в никуда от Yozh (01.10.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=843 Водопады реки Руфабло от Симка (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=861 Курган славы от Yozh (01.10.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=1086 Свято-Михайловский монастырь от Симка (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=1427 Прогулка по Старой Ладоге от Vera&Serv (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=1474 Бетонный циклоп от -Владимир- (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=1499 Поиски "Ботика Петра" от Ev-a (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=1651 Гиперболоид инженера Шухова от tyaputyapych (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=1859 Священный город от Tl (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2003 Канал "Волго-Дон-2" от dizzoid (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2094 Канал "Волго-Дон-2" от ajlis (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2094 Хотмыжск от Storm(GDS) (26.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2249 Исток Царицы от dizzoid (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2312 Resident Evil: Поймай дьявола от Zipper (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2367 Никола-ленивец от Unwrecker (26.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2371 "УчКуДук! Три колодца!" от Yozh (01.10.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2491 Солдатский карьер от Linden (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=2620 Водопад средней полосы от ALLISA-76 (01.10.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3002 Киржач православный от Человерт (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3206 Бытха - SMK (1/8) от tyaputyapych (01.10.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3228 "Уран" от dizzoid (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3323 Гитлер капут от ЖЖ (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3648 Задонск от Putinka (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3671 Тайна затерянной усадьбы от Storm(GDS) (26.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3738 Григорковский мост (Вознесенская узкоколейка) от Ev-a (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=3747 Сабуровская крепость от DisaV (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4074 Тихий Дон Шолохова от tyaputyapych (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4123 Васильевское - усадьба Арсеньевых от bubastic (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4432 Ловозеры - прародина человечества от Борода (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4477 Бункер "Индустриальный Ташкент" от Dimkin (26.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4510 Осенняя встреча геокэшеров Урала (2008) от М&В (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4584 Гора Сампо от Мамонты (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4597 На подлёте к Москве от Linden (28.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4635 Хошеутовский хурул от VovkaKak (25.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4670 Как Волга стала Уралом от Hope (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4674 Северные лабиринты от Shel (29.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4686 Храм в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы от M&B (30.09.2008) http://www.geocaching.ru/showmemphotos.php?cid=4690
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
hongducanh (06-10-2008), hungmgmi (06-10-2008), sad angel (08-02-2011), TrungDN (04-11-2008), tungthanhvu (06-10-2008) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Còn đây là lí do tôi yêu nước Nga
__________________
Những đám lửa khắp nước Nga rừng rực Tiếng kèn sôi, ngụp lặn giữa tàn than Bao chàng thanh niên cắn môi ngã xuống Chưa hôn ai, chưa yêu trọn một lần |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Mỗi khi thu về lá vàng rụng bay khắp sân trường . Hàng ngày các lớp thay phiên nhau xuống quét lá rụng quanh sân trường , nhưng mùa thu mà ! Quét sạch đầu này thì đầu kia lá lại rơi đầy rồi . Nhiều hôm lười lên lơp học thế là tụi này cứ thay phiên nhau rung cây cho lá rụng thật nhiều để tiếp tục quét
Virus : Trên Mat có nhiếu quạ không chú ? Chẳng hiểu mấy mùa kia chúng lẩn đi đâu nhưng đến mùa đông chúng bay đầy trời , đậu đen cả những cây trụi lá và ồn ào như chợ vỡ . Hình như chúng là loài chim đáng ghét nên cũng chẳng ai để ý đến chúng hay là muốn thịt chúng để làm mồi nhậu bao giờ cả ? Mùa thu Tasken cũng đẹp lắm các bác à ! Trời se lạnh nhưng nắng luôn ửng hồng và trong vắt . Ngoài đường phố lại càng đẹp hơn khi mọi người bắt đầu diện những áo khoác mùa thu đầy mầu sắc và trên đôi má các cô gái Nga lại ửng hồng rất đẹp và tự nhiên . Ôi tôi yêu mùa thu của LX cũ yêu cả cảnh vật lẫn con người |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Còn tôi . Vì sao tôi yêu Nước Nga ư ? . Ballad chưa từng được đặt chân lên nước Nga và Bố của Ballad cũng vậy . Song tình yêu Nước Nga mà Ballad có lại được truyền từ Bố của mình. Tình yêu nước Nga trong Ballad rất đơn giản . Đó là một cái hòm gỗ thông Liên Xô dùng để đựng máy . Ballad không biết nó có từ bao giờ . Nhưng suốt quãng đời tuổi thơ . Ballad luôn đi cùng nó . Do hoàn cảnh công việc lên gia đình Ballad luôn phải di chuyển . Chi riêng hồi cấp 1 thôi đã phải chuyển đến 3 lần . Trong nhà Ballad hồi đó chỉ có cái hòm gỗ thông là đáng kể nhất ( cả về độ lớn và giá trị ) . Xin bật mí trong đó toànlà sách kỹ thuật và một ít sách thiếu nhi . Đã bé thì biết jì đâu. Chỉ thấy bìa sách đẹp . ruột sách trắng .hình vẽ thì hay hay . Mình có thể ngồi cả buổi để nhìn hình mấy cái ô tô hay cần trục . Đến giờ Ballad vẫn không hiểu sao họ vẽ đẹp thế , Chẳng kém kỹ thuật in ấn bây giờ mà có phần còn hơn .
Lớn lên một chút đã bập bẹ nhận được mặt chữ thì Bố lại bắt đọc chữ . Gì chứ hồi bé Ballad gét nhất cái trò này . Chữ thì đen , giấy thì xám . Chẳng có hình gì cả .Ballad thích bà kẹo kéo đi qua cửa hơn nhiều . HI HI . Nhưng Ghét của nào trời trao của ấy . Bố Ballad lôi mấy quyển họa báo Liên Xô ở trong hòm ra . HI HI . Thế là đành phải thích . Mà trẻ con đã thích thì mọi người biết rồi đấy. Có bao nhiêu là tôi đọc cho bằng hết . Cái hòm làm bạn thân với tôi từ đó .... Bao năm đã trôi qua . nhiều thứ đã thay đổi có nhiều thứ gắn liền với Ballad lần lượt đi hết . Nhưng cái hòm đó thì vẫn còn . Mặc dù bây giờ nó không hề ăn nhập với đồ đạc trong gia đình nhưng không ai có ý nghĩ phá nó . Với một ông bạn cố tri như vậy thì không thể nào . Phải không . |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Ballad cho bài viết trên: | ||
Cartograph (15-12-2008), chaika (19-12-2008), hungmgmi (11-12-2008), Nina (10-12-2008), river_mayahn (13-12-2008), rung_bach_duong (14-12-2008), sad angel (08-02-2011), Tanhia75 (01-10-2011), Thao vietnam (10-12-2008), TuDinhHuong (15-12-2008), USY (10-12-2008), virus (15-12-2008) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Em yêu nước Nga từ khi nào và tại sao? Đến bấy giờ em còn không biết. Chỉ biết rằng mình yêu văn hóa Nga, con người Nga và thiên nhiên Nga. Cũng chẵng hiểu là tại sao nữa.
Em sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đang học tại ĐH Bách Khoa TP.HCM. Em thật sự tiếp xúc với văn hóa và con người Nga chưa lâu. Khoảng 8 - 9 năm trở lại đây. Ngày xưa đi học thì được học đạo đức, tập đọc thì biết về Vorodia, Lênin, Thủy điện Đniep v.v. Ngày trước vùng quê em cũng chẳng có gì (không sách, không báo, không tivi) nên nói chung là chẳng biết gì cả. Lúc học lớp 8 mới xin được cái radio cũ về nghe và lúc đó bắt đầu tiếp xúc với nước Nga qua "Tiếng nói Nước Nga". Từ đó em thường xuyên nghe nhạc Nga, các bài bình luận mà chính nó góp phần tạo cái cách nhìn đời và suy nghĩ chẳng giống bạn bè của em. Có lẽ nhờ VOR mà em yêu nước Nga như thế. Em không được may mắn vì bố mẹ là nông dân, cũng chưa bao giờ nghe bố mẹ kể cái gì về Liên Xô Và Nga trù cái việc là ăn "bo bo" thay cơm vì không có gì để ăn. (còn nữa hôm, phải về vì sắp hết giờ gửi xe. em đang ở trường) |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Mình nghĩ ở đây (trong 3N) có đến hơn 90 % các mem có bố mẹ là nông dân chính hiệu(trong đó có cả mình).
Mình nghĩ đó không phải là điều quan trọng, khi có tình yêu với nước Nga. Giống như tình yêu đôi lứa vậy. Về bố mẹ, theo mình chỉ riêng ơn sinh thành dưỡng dục , cả đời mình chả khi nào báo đáp nổi bạn ạ. Rất mong đó chỉ là câu bạn không diễn đạt đúng ý nghĩ của mình...Bạn sẽ sớm nhận ra điều này khi đọc hết các bài ở đây! Chào mừng bạn đến với forum.
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Em đồng ý với ý kiến của bác Bản đồ, có lẽ là bạn diễn đạt ý gì sai ở trong câu văn của bạn. bạn biết không, người ta luôn nói rằng người ta được cha mẹ sinh ra nhưng chúng ta không thể nào lựa chọn cha mẹ hay gia đình giàu hay nghèo cũng như không thể tự mình đặt tên cho mình. tôi nghĩ rằng bạn nên nói: bạn không may mắn vì nơi bạn ở là 1 vùng quê nghèo, thế nên điều kiện sách báo sẽ khó khăn hơn các thành phố lớn, sách báo đến chậm hoặc ít sách báo tiếng Nga, như vậy việc học tiếng Nga khó hơn... chẳng hạn là như vậy (tôi không nhớ chính xác là bạn có nói hiện nay bạn đang học tiếng Nga hay không). Còn nếu nói về may mắn hay không thì tôi cũng nói rằng tôi là người không may mắn đấy. Để tôi kể chuyện cho bạn nghe nhé: tôi ở HN, hoc tiếng Nga xong 4 năm, cầm tấm bằng và thất nghiệp, hầu như không có cơ quan nào tuyển ng biết tiếng Nga lúc đó. Bạn có biết là suy nghĩ của tôi như thế nào không: tôi đã nghĩ học xong tiếng nga và đi du học ở nước nga xa xôi, xứ sở bạch dương tuyết trắng. Nhưng cũng chính trong năm đó thì việc du học sinh VN và nước ngoài ở Nga bị đầu trọc đánh... như SV tên Tuấn (tôi không nhớ chính xác họ)... rồi chuyện người Việt không được buôn bán làm ăn ở chợ nga...Vậy tôi cũng không may mắn bạn nhỉ vì dự định của tôi đã không được làm... Và còn 1 cái không may nữa là vừa rồi bao nhiêu thành viên được gặp mặt vui vẻ tôi cũng không tham dự được vì đang phải đi học ở nơi rất xa. Không may vì không còn được ở HN để gặp các bác HN nữa, không may vì khi còn ở nhà, tôi là SV nghèo, không có tiền để đóng góp vào quĩ, đi ăn liên hoan mà không có thìa nhôm mang theo...Không may vì chỉ được xem ngắm mọi người tụ họp qua những dòng chữ những bức ảnh. Còn biết bao nhiêu điều nữa... Thôi xin phép mọi người em lại phải tiếp tục chiến đấu với bài vở đây - tuần này là final exam, nếu không may mà trượt môn nào là hic hic chết đòn và được nghe cải lương muôn thưở từ phụ huynh ở nhà. Chào các bác và không sipam phí phạm đất đai của vương quốc N3 nữa. Nếu mà cứ sipam hoài, quốc vương đáng kính T2H - admin bắt được thì cũng sẽ là không may - bị đưa ra hội đồng để xem xét kỉ luật và chờ đợi cẩu đầu trảm (như trong phim Bao Thanh Thiên ấy)
__________________
Tôi không được hoan nghênh |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cartograph (15-12-2008) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bạn yêu nước Nga cỡ nào?
Bạn có thực sự yêu nước Nga? Hãy cùng Yuri Yushakov làm một trắc nghiệm nho nhỏ (Chú ý: Bài trắc nghiệm này chỉ là quan điểm chủ quan của Yuri chỉ mang tính chất vui vẻ thôi nhé!) Bắt đầu nào! 1.Bạn có hay nghĩ đến nước Nga? a/Hầu như ngày nào cũng vậy, ít nhất một lần mình nghĩ đến hai chữ “Nước Nga”. b/Mỗi lần có tin tức về nước Nga trên tivi mình đều xem và ủng hộ. c/Nước Nga ư?Mình chẳng bao giờ bận tâm. 2. Tại sao bạn lại thích nước Nga? a/ Những trận đánh ác liệt của hồng quân trong thế chiến. b/Không biết nữa, tại tự nhiên thấy thích thôi c/Tính cách Nga, bản sắc văn hoá, con người Nga. 3. Bạn hiểu gì về nước Nga? a/ Mình hiểu tất tần tật. b/Mình biết nhiều điều nhưng nước Nga vẫn là một bí ẩn khiến mình muốn khám phá. c/ Mình chẳng biết gì cả. 4. Bạn nhận xét gì về nhạc Nga? a/Tất cả đều tuyệt vời. b/Rất nhiều bài hay nhưng cũng có những bài không hay. c/Chán hơn cả cải lương. 5.Bạn nghĩ V.Putin là người thế nào? a/Một người cộng sản chân chính. b/ Một chính trị gia giỏi. c/Một tay ngạo mạn dám đối đầu với nước Mĩ. 6. Nếu được chọn, bạn sẽ nhập quốc tịch nào Nga hay Việt Nam? a/Việt Nam. b/ Nga c/ Một nước khác. 7. Bạn nghĩ gì về tương lai nước Nga? a/ Một thời Xô viết sẽ trở lại. b/Nước Nga sẽ mạnh lên nhưng sẽ không thể có thêm một thời Xô viết. c/Nga sẽ thua Trung Quốc cho mà xem. 8. Bạn muốn đến nước Nga không? a/ Đó là mơ ước của cả đời tôi. b/Đi Nga cũng rất tuyệt. c/ Nga thì có gì mà chơi? 9. Bạn làm gì vào các ngày Cách mạng tháng 10 và chiến thắng phát xit? a/ Mở một tiệc tưởng niệm nho nhỏ. b/ Đón xem các chương trình ca nhạc Nga. c/Lễ của Nga thì liên quan gì đến Việt Nam? 10. Bạn phản ứng thế nào nếu một người nào đó nói xấu về nước Nga? a/ Mình sẽ trnh luận tới cùng với người đó. b/Mình không muốn nghe, bịt tai và bỏ đi. c/ Mặc xác họ, dù sao thì đâu có liên quan đến mình. Chấm điểm đây: Câu 1:2 điểm cho lựa chọn a, 1 điểm cho b và 0 cho c. Câu này không có gì để bình luận. Câu 2: 2 điểm cho a, 1 điểm cho b và 3 điểm cho c. Câu 3: 1 điểm cho a. Bạn đang cố chứng tỏ là bạn yêu nước Nga nhưng thật ra thì một người Nga chính tông còn không hiểu hết về đất nước Nga nữa là. Và 2 điểm cho câu b, zero(0) cho c, cái này rõ ràng là bạn không có hứng thú với nước Nga rồi. Câu 4: 1 điểm cho a, 2 điểm cho b và 0 cho c.Câu này như câu 3. Câu 5: 2 điểm cho câu a. Nếu bạn là người nhạy cảm với chính trị bạn sẽ thấy Putin thật sự là một người cộng sản với cái vỏ bọc tư bản bên ngoài(Putin từng là thiếu tá tình báo KGB) và ông là điều duy nhất để có thể giảm nhẹ tôi cho En-sin khi En-sin đưa Putin lên làm tổng thống. 1 điểm cho b và 0 cho c. Câu 6: 2 cho a. Bạn không thể thật lòng yêu một nước nào khác khi bạn không yêu chính tổ quốc của bạn. 1 cho b và 0 cho c. Cây 7: 2 cho a, 1 cho b và 0 cho c. Một thời Xô viết trở lại là niềm tin của bất kì người nào yêu Nga cho dù điều đó không xảy ra đi chăng nữa. Còn nếu bạn chọn c thì bạn đã quá khinh thường nước Nga rồi đấy. Câu 8 : 2 cho a, 1 cho b và 0 cho c. Câu 9: 2 cho a, 1 cho b và 0 cho c. Yuri tin rằng nếu bạn chọn a thì không cần làm cả bài trắc nghiệm này, tôi kết luận bạn cực kì yêu qúy nước Nga. Câu 10: 2 cho a. Tất nhiên là bạn phải đấu tranh để bảo vệ những gì mình yêu quý chứ! 1 cho b và 0 cho c. Giải mã nè!!!!!!!!! Nếu điểm của bạn dao động từ 12-21: Bạn là người yêu nước Nga. Nếu điểm của bạn dao động từ 5-12: Bạn thích nước Nga.( Bạn nên phân biệt ‘thích’ và ‘yêu’ khác nhau lắm đấy.) Nếu điểm của bạn dao động từ 0-5: Buồn quá bạn không thích nước Nga rồi. Bạn hãy tìm hiểu đi rồi sẽ thấy nước Nga rất tuyệt vời và chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ yêu thích nước Nga. |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
*Nếu dao động từ 12-21 điểm:Bạn yêu Nga vô cùng, bạn đã từng ở nước Nga một thời gian dài, đủ để hiểu nhiều điều về nước Nga. Bạn nhận biết được đâu là bánh mỳ đen thật và giả *Nếu dao động từ 5-12: bạn mới đến nước Nga hoặc có ít thời gian ở nơi tuyệt đẹp này. Nhưng với bạn, nước Nga thật gần gũi mặc dù bạn chưa hiểu nhiều về đất nước này. Hãy cố gắng trở lại nước Nga nhé. *Nếu dao động từ 0-5 điểm: bạn chưa bao giờ đến nước Nga. Cũng có thể bạn không hiểu mấy về đất nước này. Nhưng bạn có một tình cảm thật đặc biệt với nước Nga. Chúc bạn sẽ mau mau đến Nga để hiểu hơn về đất nước tươi đẹp này nhé.
__________________
Take It Easy |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Belaya Zima thân mến,
Cảm ơn vì ý kiến của bạn nhưng theo mình nghĩ, rất nhiều người yêu nước Nga nhưng chưa có điều kiện đến nước Nga bao giờ. |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Không biết mọi người đang thảo luận quanh cái tên khó hiểu đó không "có lẽ em không may nắm".
Chắt là mọi người hiểu sai rùi: Em nói không may mắn là em không biết tiếng Nga không hiểu được nhiều về văn hóa Nga. Chứ em chưa bao giờ nghĩ là minh không may nắm vì ba me là nông dân cả. Em biết trang web 3N có lẽ rất sớm cũng vào hè 2005, nói chung hàng tuần em vẫn vào trang này đọc tin tức. Nhưng em không tham gia diễn đàn. Mấy hôm nay rỗi hơi vào xem diễn đàn có gì đây. rồi viết vài câu không ngờ lại gây hiểu lầm. "tệ quá, tệ quá" Nói thật là em chẳng hiểu tại sao mình lại thích nước Nga. Chỉ biết nó là một phần của cuộc sống thôi. Hy vọng sẽ biết được nhiều người cùng sở thích. Ở TP. HCM. Rất vui mừng khi được làm quen với mọi người. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (27-12-2008) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn bác rất nhiều. cái này thú dị đấy. Em thử rồi: Không tồi chút nào: 17 điểm |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Chà, vậy là bạn khá yêu nước Nga đấy. Bạn có hài lòng về kết quả trắc nghiệm đó không? Cảm ơn bạn đã ủng hộ^^
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|