|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Hôm nay giới thiệu với mọi người một số bức tranh khá nổi tiếng của Nga
![]() ÁNH TRĂNG ĐÊM ![]() Đây là bức "Đàn quạ bay đến " của Savrasov ![]() Những người kéo thuyền trên sông Von-ga" (Rê-pin) ![]() "Người ta không đợi"(Rê-pin) ![]() "Ivan bạo chúa và con trai"(Rê-pin) Xin bổ sung đôi chút thông tin về bức tranh này nhé:Nguồn gốc bức tranh miêu tả cảnh Ivan Grozny bạo chúa-hoàng đế Nga- trong cơn nóng giận đã vô tình giết chết chính con trai mình bằng cây trượng.Bức tranh miêu tả nỗi kinh hoàng cũng như sự hối hận...Chính Rê-pin cũng suýt ko hoàn thành được bức tranh vì sự kinh hoàng của thảm kịch này! ![]() "Ngày nắng" (Levital) *chú thích:Levital: bậc thầy của tranh phong cảnh Nga ![]() "Mùa xuân Ý" (Levital) ![]() "Mùa xuân con nước lớn"(Levital) *Tranh Levital thích có sự hiện diện của con người, dù chỉ là gián tiếp.Một chiếc thuyền độc mộc cũng mang lại cho bức tranh hơi người.... ![]() "Mùa thu vàng"(Levital) Quá nổi tiếng để có thể bình luận thêm điều gì nữa.. Tạm thời mời mọi người ngắm qua mấy bức này đã nhé.Nhưng thật lòng mà nói thì ngắm tranh phải ngắm trực tiếp-tận mắt cơ chứ ngắm qua chụp lại, rồi qua màn hình, chưa kể qua thu nhỏ để có thể đọc được như thế này ....dễ ấm ức lắm ![]()
__________________
Kí hả ??:emoticon-0157-sun: sột sột .....:emoticon-0127-lipss ủa hết mực mất tiêu rùi :emoticon-0136-giggl |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Yuni cho bài viết trên: | ||
|
#2
|
||||
|
||||
![]() Trích:
Cô này hình như là dân đầu đen mà ( nhìn kỹ tóc , mắt , mũi , khuôn mặt ) có tý Nga nào đâu nhỉ !!! Thay đổi nội dung bởi: matador, 27-11-2008 thời gian gửi bài 20:19 |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Kí hả ??:emoticon-0157-sun: sột sột .....:emoticon-0127-lipss ủa hết mực mất tiêu rùi :emoticon-0136-giggl |
|
#4
|
||||
|
||||
|
|
|
#5
|
|||
|
|||
|
Bức tranh "Неизвестная" của họa sĩ Иван Крамской đã được bàn đến khá kỹ trong chủ đề Họa sĩ Ivan Kramskoi và "Người đàn bà xa lạ" ở địa chỉ http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=85 rồi. Do đó nếu các bác định bàn luận thì vào chủ đề trên.
Bạn Yuni thân mến, bạn giới thiệu khá nhiều tranh của Repin. Có lẽ bạn vào chủ đề này xem thử nhé http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=719, rất mong bạn bổ sung thêm thông tin cho chủ đề về họa sĩ danh tiếng này. Tuy nhiên Nina góp ý với bạn tí xíu nhé Bức "Đàn quạ bay đến " của Savrasov thường được người Việt Nam dịch là "Đàn quạ đã bay đến" Họa sĩ Levitan chứ không phải Levital Bức "Ivan bạo chúa" thì theo Nina, người Việt Nam đã quen dịch là "Ivan Lôi đế và con trai Ivan" Bức tranh "Mùa xuân con nước lớn" của Levitan thì thường dịch là "Mùa xuân. Con nước" Còn bức "Ánh trăng đêm" thì là của họa sĩ nào vậy bạn nhỉ? |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Yunui mến,
Bức tranh đầu tiên "Ánh trăng đêm" không thấy đề tên tác giả, xin bạn bổ sung được không? Nhìn tranh, mình nghĩ đó là tác phẩm của Ivan Aivazovski. -Hoạ sĩ Levitan bạn ạ, chứ không viết là Levital đâu. Còn nhận xét:"Tranh Levital thích có sự hiện diện của con người, dù chỉ là gián tiếp.Một chiếc thuyền độc mộc cũng mang lại cho bức tranh hơi người...." thì mình e rằng chưa được chính xác đâu.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 28-11-2008 thời gian gửi bài 01:04 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Bức tranh của Repin có lẽ không nên chú thích (dịch) là: Người ta không đợi. Mặc dù đây là loại câu nhân xưng không xác định và tiếng việt dịch thường cho thêm chữ "người ta". Tất cả các nhân vật trong tranh là thành viên của một gia đình. Họ không thể ngờ được sự đột ngột trở về của một thành viên hoạt động cách mạng bị bắt và đi đày.
Về nhận định: *Tranh Levital thích có sự hiện diện của con người, dù chỉ là gián tiếp.Một chiếc thuyền độc mộc cũng mang lại cho bức tranh hơi người.... Theo tôi phải là ngược lại bạn Yuni ạ. Trong các tác phảm của Levitan rất rất ít có người. Có chăng như bạn nói chỉ là gián tiếp. Như bức tranh Tháng ba (Март) chẳng hạn, một cỗ xe ngựa đậu ngoài hiên cho ta cảm giác con người vừa bước vào trong nhà. Hè hè, chia sẻ như vậy không biết có đúng không? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (28-11-2008) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Bác Nhím ở Đà Nẵng có tham gia vụ ọp ẹp này không đới?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Cảm ơn bác!
Tôi hiện tại không đi lại được. Đã lâu không được nhìn thấy ánh mắt trời. Mong các bác thông cảm! |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đợt này tại ĐN sẽ có 1 sự kiện cực lớn của 3N đấy , проснись и заскачись к нам на денок ??? ------------------------------ |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
http://diendan.nuocnga.net/showpost....10&postcount=8 Iozik xem giúp, nếu “dịch” thoát ra thì có thể nào là “Người từ cõi chết trở về” được không ? Vì người con, chồng và đồng thời là cha đã bị kết án khổ sai chung thân, đày biệt xứ do liên quan đến cái chết của Sa (Nga) hoàng thì thường chỉ có đi mà không có về (trên tranh, người nhà đã mặc đồ đen -để tang ông ấy...). |
|
#12
|
|||
|
|||
|
Oái, bác Iozik nói thế là sao ạ? Không nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu là sao? Bác ốm nặng à?
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Tranh vẽ bằng...chữ. | Cartograph | Các chủ đề khác | 0 | 03-08-2008 00:14 |