Trở về   Nước Nga trong tôi > Thông báo > Hoạt động chung

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Ðề tài đã bị khoá
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #261  
Cũ 27-11-2008, 13:42
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhiều lời thế này có khi phải nhờ các bác Đà Nẵng photo giúp mất thôi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
  #262  
Cũ 27-11-2008, 13:56
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Bài thứ 8:

Уральская рябинушка-Cây thùy dương
Автор текста -Пилипенко М., композитор-Родыгин Е.

Вечер тихой песнею над рекой плывет,
Дальними зарницами светится завод,
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.

Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

Лишь гудки певучие смолкнут над водой,
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.

Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

Днём в цеху короткие встречи горячи,
А сойдемся вечером - сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней,
И не скажут ясные, кто из них милей.

Ой, рябина кудрявая, белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.

Кто из них желаннее, руку сжать кому,
Сердцем растревоженным так и не пойму.
Оба парня смелые, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи.

Ой, рябина, рябинушка, оба хороши
Ой, рябина, рябинушка, сердцу подскажи.

Cây thuỳ dương

Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm
Hoà với tiếng đàn đêm trập trùng bay về xa phía chân trời
Cất tiếng hát bước chân đi cùng ngồi bên hàng thuỳ dương mờ in bóng
Nhìn bầu trời sao lấp lánh nói với nhau lời nói tâm tình

Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi lòng ngập ngừng nghe trái tim bồi hồi
Này cành thùy dương yêu mến
Biết chăng em vì cớ sao buồn.

Này cành thùy dương yêu mến
biết chăng em vì cớ sao buồn.

Nghe bài hát Nga Ở Đây

Nghe bài hát lời Việt Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Được cảm ơn bởi:
TBHP (27-11-2008)
  #263  
Cũ 27-11-2008, 14:05
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Trích:
vanhbuile

Bác Matador ơi! Cái "Bez ménhià" em chỉ còn nhớ lời 1, có đoạn nào không thuộc bác hát luôn nhé! Nếu không có ai "đăng ký bác" thì cuối cùng cũng có em bác ạ, bác yên tâm nhé!
Mình hát karaoke mà chứ có phải hát nhạc sống đâu mà lo , Karaoke có lời trên màn hình mà , chỉ cần nhìn và đọc thôi !

Cám ơn bác đã ủng hộ !!!
__________________


Matador@nuocnga.net
  #264  
Cũ 27-11-2008, 14:17
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Cô Phucanh cho thêm bài Lavanda được không ạ, BZ đoán chắc là nhiều bác rất thích bài náy .
__________________
Take It Easy

  #265  
Cũ 27-11-2008, 14:34
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Thú thực là cái kho lời Việt cho các bài hát Nga của phucanh hơi bị nghèo, nên các bác bổ sung giúp nhé.

Bài thứ 9:

Крыша дома твоего
Автор текста - Пляцковский М., композитор - Антонов Ю.

Мы все спешим за чудесами
Но нет чудесней ничего
Чем ты земля под небесами
Где крыша дома твоего.

Вмиг огорчения любые
Исчезнут все до одного,
Лишь вспомнишь звезды голубые
Над крышей дома твоего.

И если вдруг тебе взгрустнется,
То грусть не значит ничего,
Когда ты знаешь, что под солнцем
Есть крыша дома твоего

Мир полон радости и счастья,
Но край родной милей всего.
И так прекрасно возвращаться
Под крышу дома своего!

Nghe bài hát Nga Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Được cảm ơn bởi:
TBHP (27-11-2008)
  #266  
Cũ 27-11-2008, 14:41
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Bài thứ 10:

Не повторяется такое никогда
Автор текста -Пляцковский М., композитор-Туликов С.

В школьное окно смотрят облака,
Бесконечным кажется урок.
Слышно, как скрипит пёрышко слегка,
И ложатся строчки на листок.

Первая любовь, школьные года.
В лужах голубых - стекляшки льда...
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Песенка дождя катится ручьём,
Шелестят зелёные ветра.
Ревность без причин, споры ни о чём, -
Это было, будто бы вчера.

Первая любовь, снег на проводах,
В небе промелькнувшая звезда…
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!

Первая любовь, школьные года.
В лужах голубых - стекляшки льда...
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется, не повторяется,
Не повторяется такое никогда!
Не повторяется такое никогда!

Điều đó không bao giờ trở lại

Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa
Nhìn về phía hàng cây, xanh bao la nhớ nhung
Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha
Ngập ngừng sao ánh mắt ai thoáng nhìn qua.

Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau
Ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca
Có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm
Phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ.

Thoáng xa ngàn xa chân trời cháy lên tình yêu cuộc đời
Tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau.

Nghe bài hát Nga Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Được cảm ơn bởi:
TBHP (27-11-2008)
  #267  
Cũ 27-11-2008, 15:22
thoixavang's Avatar
thoixavang thoixavang is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 136
Cảm ơn: 435
Được cảm ơn 532 lần trong 104 bài đăng
Default

@ phucanh: bác cứ úp hết lời bài hát lên, đội ĐN sẽ tổng hợp và in ra để khi gặp nhau phát cho mỗi người một bản làm "bảo bối".

@ bác Hoa May: bác nói anh rể của bác liên lạc với bác Gió trưởng đoàn miền Trung nhé. À, mà bác ấy có tham gia diễn đàn không hay chỉ tham dự chuyến đi DQ thôi? Cuối tuần này đội ĐN sẽ có buổi ọplai, nếu có thể mời bác ấy tham dự.

@ bác Hổ: Quân khu ĐN có quân số khoảng 10 người tham dự chuyến thăm DQ lịch sử này. Tên cụ thể sẽ báo sau bác nhé.
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thoixavang cho bài viết trên:
Hoa May (28-11-2008), Old Tiger (27-11-2008)
  #268  
Cũ 27-11-2008, 15:41
Sunstar's Avatar
Sunstar Sunstar is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Quân Khu V
Bài viết: 278
Cảm ơn: 139
Được cảm ơn 376 lần trong 134 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Sunstar Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Sunstar
Default

Trích:
phucanh viết Xem bài viết
Em xin đề xuất danh sách các bài hát hội tụ được 1 số đặc điểm sau: sôi nổi, quen thuộc, 1 số có lời Việt nữa. Các bác tham khảo và cho ý kiến, em sẽ post lời và nhạc lên để ta nhẩm theo trước .

1. Bài ca thời thanh niên sôi nổi (Песня о тревожной молодости)
2. Nụ cười (Улыбка)
3. Любите пока любится
4. Мы желаем счастья вам
5. Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng (Пусть всегда будет солнце)
6. Ở trường cô dạy em thế (Чему учатся в школе)
7. Thế giới này (Этот мир)
8. Cây thùy dương (Уральская рябинушка)
9. Крыша дома своего
10. Điều đó không bao giờ trở lại (Не повторяется такое никогда)
Thế bài Kachiusa có được không ạ ! ! SS cháu thuộc bài Kachiusa , triệu triệu bông hồng , và bài 1 ! Với bài nụ cười nữa !
__________________
! Nước Nga Trong Tôi !
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Sunstar cho bài viết trên:
FORYTCHIA (27-11-2008), TBHP (27-11-2008)
  #269  
Cũ 27-11-2008, 15:53
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Theo đề nghị của bác micha53 và HM:

Kатюша
М.Блантер, М.Исаковский

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой;
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного, сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой, ты песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед,
И бойцу на дальшем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет,
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.

Cachiusa

Đào (vừa) ra hoa cành theo gió đưa vờn trăng tà
Ngoài dòng sông màn sương trắng buông lững lờ
Tựa bến sông thoáng bóng ai in trên màn sương mờ
Cất cao lời ca làm rung cỏ cây ven bờ
Lời hát trong vút bay đi qua ngàn phương trời
Biết không chàng ơi là Cachiusa đang chờ
Ngày nào năm xưa người đi đi ra nơi chiến trường
Vì quê hương dù mấy khó khăn không sờn
Này hỡi chim nhắn cho ta mấy câu về phương trời
Tới bên người yêu mà ta nhớ mong đêm ngày
Rằng chớ quên mối duyên xưa bên dòng sông này
Giữ yên đồng quê tình em giữ trọn đời đời.

Nghe bài hát Nga Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
Sunstar (28-11-2008), Tanhia (28-11-2008), TBHP (27-11-2008)
  #270  
Cũ 27-11-2008, 16:09
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

«Я люблю тебя, жизнь»
Слова К Ваншенкина
Музыка Э. Колмановского


Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская.
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя -
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете
И вершина любви -
Это чудо великое - дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки... Потом
Все опять повторится сначала.

Ах, как годы летят!
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна.
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.

CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI

Nhạc Nga - Lời Việt: sưu tầm

Cả tình yêu trao cuộc sống
Có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thấm nồng
Cả tình yêu trao cuộc sống có thấy chăng ôi cuộc đời tình ta thiết tha
Đèn rực sáng trên cửa cao
Là khi chân ta thong thả bước đều
Ôi hạnh phúc biết bao nhiêu khi được sống trong lao động
Thế giới nước Nga

Cuộc đời ơi ta đã thấy những bóng đêm đang tan dần bình minh thức dậy
Cuộc đời ơi ta còn thấy những trái tim chan hoà tình yêu thiết tha
Cuộc đời hỡi người hiểu chăng tình yêu đang xao xuyến dâng tràn
trong lòng xao động
Ôi cuộc sống ta yêu người mong hạnh phúc thế giới trong lành

Nghe bài hát Nga Ở Đây

Nghe bài hát bằng tiếng Việt do Trần Tiến hát Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Được cảm ơn bởi:
TBHP (27-11-2008)
  #271  
Cũ 27-11-2008, 20:23
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Thế cả nhà có cần đĩa này không?

KARAOKE : ДВЕ ЗВЕЗДЫ
Избранное


( Có bổ sung )

01. Две звезды – А. Пугачева & М. Галкин
02. Песенка о медведях – Б. Моисеев & Ю. Гальцев
03. Вернисаж – Т. Гвердцители & И. Резник
04. Увезу тебя я в тундру – Е. Гусева & В. Меладзе
05. Песня о далёкой родине – Алсу & О. Кучера
06. История любви - Т. Гвердцители & Д. Дюжев
07. Звенит январская вьюга - К. Орвакайте & Д. Дюжев
08. Тёмная ночь - Б. Моисеев & Е. Воробей
09. Мне Нравится – В. Пресняков & Е. Корикова
10. Подмосковные вечера – Н. Бабкина & А. Маршал
11. Ти ж мене пiдманула - О. Ковзон & Е. Воробей

12. Без меня – Г. Харламов & Г. Мартиросян
13. Старый клен – М. Распутина & А. Малахов
14. Восточная песня – Н. Рудова & Д. Кондун
15. Очи чёрные - Серёга & В. Жириновский
16. Чистые пруды – Н. Королева & С. Глушко
17. Одинокая гармонь – Т. Буланова & М. Швыдкой
18. Золушка + Если в сердце живет любовь – Ю. Савичева & Л. Сенчина
19. Смуглянка - Жакмин & Ю. Гальцев
20. Я спросил у ясеня – Д. Арвенина & С. Трофимов
21. Городские цветы – М. Боярский & Л. Лещенко
22. Для меня нет тебя прекрасней – Л. Долина & Г. Мартиросян
23. Я на тебе никогда не женюсь – Ф. Малахов & К. Собчак
24. Исчезли солнечные дни – Е. Гусева & В. Леотьев
25. Прошай - Н. Каменских & Г. Харламов
26. Я поднимаю свой бокал – Ф. Киркоров & Е. Болдин
27. Свадьба - Д. Арвенина & Е. Дятлов
28. Так уж бывает – Эдита & Стас Пьеха
29. Опять метель - А. Пугачева & К. Орвакайте
30. Ещё не вечер - Б. Моисеев & Е. Воробей
31. Меланхолия – София & Аурика Ротару
32. Желаю тебе - Н. Каменских & Г. Харламов
33. Ди лайла - Т. Гвердцители & Д. Дюжев
34. А нам всё равно - Б. Моисеев & Е. Воробей
35. Трава у дома - Жакмин & Ю. Гальцев
36. Я вышла за Пикадилли – Л. Вайкуле & Г. Мартиросян
37. Мир о котором я незнала до тебя - В. Пресняков & Е. Корикова
38. Малиновка - Н. Рудова & Д. Кондун
39. Роза чайная - М. Распутина & А. Малахов
40. Дорогой длинною - А. Малинин & Е. Стриженова
41. Катюша - Е. Стриженова

42. Вологда – Ю. Гальцев & Г. Ветров
43. Нежность - Д. Арвенина & Е. Дятлов
44. Позови меня тихо по имени – Н. Расторгуев & Б. Громов
45. Первым делом самолёты – О. Ковзон & Б. Моисеев
46. Клен – Н. Каменских & Д. Кондун
47. Пой гитара – Жакмин & Ю. Гальцев
48. Как молоды мы были - Т. Гвердцители & Д. Дюжев
49. До свидания, Москва – Алсу & Л. Лещенко
50. Ты там я там - А. Пугачева
51. С новым годом
52. Сто друзей
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Edin (28-11-2008), matador (27-11-2008), TBHP (27-11-2008), thoixavang (28-11-2008)
  #272  
Cũ 27-11-2008, 21:40
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Em đang tính mang các đĩa karaoke 60-70-80x và 70x, 80x, 90x và karaoke pesnia goda 80-90 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=241&page=2) theo để quân ta thử sức, và sẽ làm cho mỗi miền 1 bộ, các bác thấy thế đã đủ chưa ạ?
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
Edin (28-11-2008), hungmgmi (28-11-2008), matador (27-11-2008), TBHP (27-11-2008), thoixavang (28-11-2008), vanhbuile (27-11-2008)
  #273  
Cũ 27-11-2008, 23:34
vanhbuile vanhbuile is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 61
Cảm ơn: 556
Được cảm ơn 110 lần trong 37 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới vanhbuile
Default

Ý kiến phucanh quá hay! Mang mấy đĩa đó đi phucanh ạ!
  #274  
Cũ 28-11-2008, 07:14
CogaiDigan CogaiDigan is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 49
Cảm ơn: 140
Được cảm ơn 112 lần trong 32 bài đăng
Default

Trời đất ơi có người khóc mãi .... mong được CGDG ra đón mà mãi bây giờ tiếng khóc ấy mời "thấu trời xanh". Vâng, vâng, nín đi... Nếu cái gì giúp được trong "điều kiện cho phép", cô gái di gan sẵn sàng. Kế hoạch đi Hội an (sẽ là kế hoạch "nhu cầu riêng"). Các bác cứ đến Đà Nẵng và ta sẽ trao đổi riêng về vấn đề này. Thời gian nào thuận tiện ta sẽ "cup cua" thăm viếng phố cổ chút cũng thú vị lắm. Ai có ý tưởng cùng thăm phố Hội, sông Hoài, mời.... Cô gái di gan ok....
* Lâu nay không nhắc gì đến Bác Hổ già chắc Bác càng già thêm mấy chục tuổi. Bác hãy ôn lại một số điệu nhảy, khi nào thi hát Karaoke được bác phụ họa cùng thì thật là tuyệt!
*Cảm ơn, tất cả các Bác 3N ở Hai đầu Nam - Bắc, cảm ơn Các Bác ở đất Cố Cố đô, Cảm ơn tất cả mọi người, luôn có sự đồng thuận và nhất trí cao. Hẹn gặp nhé...
* Còn các hoạt động vui chơi giải trí khác, Cô gái di gan cùng các Bác Quân Khu Đà nẵng đang lên phần kịch bản. Những điều bí mật sẽ được "bật mí" sau...
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn CogaiDigan cho bài viết trên:
Edin (28-11-2008), hungmgmi (28-11-2008), Huonghongvang (28-11-2008), TBHP (28-11-2008), thoixavang (28-11-2008)
  #275  
Cũ 28-11-2008, 09:39
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Theo đề nghị của BZ - 1 fan cuồng nhiệt của Sophia Rotaru, đây là bài Ánh trăng nhé:

Луна луна-Ánh trăng
Автор текста - Шабров М., композитор - Матецкий В.

День промчался незаметно – выпит до дна.
День промчался. До рассвета в небе луна.
В лунном свете чище краски, с виду просты
Стали нежней и прекрасней цветы.

Мир волшебный полон тайны, светит луна.
Час влюбленных, час свиданий, он и она.
Час влюбленных – с ними вечно доля одна,
Рядом цветы и, конечно, луна.

Припев:

Луна, луна, цветы, цветы.
Нам часто в жизни не хватает друзей и доброты.
Луна, луна, цветы, цветы.
Все, кто влюблен, им доверяют надежды и мечты.

Жизнь чудесна, если миром правит любовь.
Надо, чтобы всюду было море цветов.
Жизнь чудесна, если где-то песня слышна,
Если горит до рассвета луна.

Припев

Nghe bài hát Nga Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
Tanhia (28-11-2008), TBHP (28-11-2008)
  #276  
Cũ 28-11-2008, 09:59
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Còn đây là bài "Nước Nga, Tổ quốc tôi" theo đề nghị của đc Hoa May:

«Россия - Родина моя»
Автор текста (слов): Харитонов В.
Композитор (музыка): Мурадели В.


Когда иду я Подмосковьем,
Где пахнет мятою трава,
Природа шепчет мне с любовью
Свои заветные слова.
Вдали рассветная полоска
Осенним пламенем горит.
Моя знакомая березка
Мне тихо, тихо говорит.
Россия, Россия,
Родные, вольные края.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Когда порой плыву по Волге
И чайка вьется за кормой,
Гляжу, гляжу на берег долго -
Не расстается он со мной.
Машу приветливо рукою,
А берег рядышком идет,
И кто-то поздно над рекою
Раздольным голосом поет.
Россия, Россия,
Родные, вольные края.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Когда меня московский поезд
Уносит в дальние места,
Хлеба мне кланяются в пояс.
Мигает ранняя звезда.
На голос Родины я вышел.
Как ты, Россия, хороша!
Смотрю вокруг и сердцем слышу -
Поет, поет, моя душа.
Россия, Россия,
Родные, вольные края.
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!
Россия, Россия,
Россия - Родина моя!

Lời Việt nhé:

Trở về nơi đây ngoại ô Mátxcơ va này,
cỏ dại đưa hương bay theo làn gió.
Nơi đây trời mây như lên tiếng nói cười,
tiếng nói thiêng liêng đắm say bào người.

Rực hồng bình minh đang lên phía chân trời.
mặt trời mùa thu như đang rực cháy.
Đôi cây bạch dương quen thân bên góc vườn
như nói với tôi biết bao tâm tình

Điệp khúc
Ôi nước Nga ôi nước Nga dạt dào cạnh bờ từng cơn sóng vỗ
Ôi nước Nga Ôi nước Nga Sông núi thắm tươi tháng năm không mờ
Ôi nước Nga Ôi nước Nga Sông núi nước Nga thắm tươi của Tôi

Vượt dòng Vôn ga tôi bơi lướt sông sâu
Tựa đàn hải âu đang bay vờn gió
Trông xa bờ sông cỏ xanh xanh cuối trời
Đất nước quê hương mến yêu muôn đời
Chào bờ sông cao xanh xanh mãi chân trời
Dập dờn gió reo như muôn lời hát
Đêm khuya bờ sông vang trong tiếng gió gào
Tiếng hát ai vang gió đưa dạt dào

Nghe bài hát Nga Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 28-11-2008 thời gian gửi bài 11:17 Lý do: Thêm lời Việt
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
BelayaZima (28-11-2008), Hoa May (28-11-2008), TBHP (28-11-2008)
  #277  
Cũ 28-11-2008, 11:14
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
thoixavang viết Xem bài viết
@ bác Hoa May: bác nói anh rể của bác liên lạc với bác Gió trưởng đoàn miền Trung nhé. À, mà bác ấy có tham gia diễn đàn không hay chỉ tham dự chuyến đi DQ thôi? Cuối tuần này đội ĐN sẽ có buổi ọplai, nếu có thể mời bác ấy tham dự.
Cảm ơn bác.
Hoamay sẽ chuyển lời mời nhiệt tình của các bác Đà Nẵng đến anh của HM.
Hôm trước, anh ấy chỉ mong muốn tham dự với đoàn đi Dung Quất thôi ạh.
  #278  
Cũ 28-11-2008, 11:14
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Cô Phucanh cho thêm bài Lavanda được không ạ, BZ đoán chắc là nhiều bác rất thích bài náy .
Già rồi nên "nẩm cẩm" rồi, may mà có BZ nhắc, sorry cả nhà nhé. Giờ thì Lavanda này:

Лаванда - С. РОТАРУ

В нашей жизни все бывает
И под солнцем лед не тает
И теплом зима встречает
Дождь идет в декабре
Любим или нет, не знаем
Мы порой в любовь играем
А когда ее теряем
Не судьба, говорим
Лаванда, горная лаванда
Наших встреч с тобой синие цветы
Лаванда, горная лаванда
Сколько лет прошло, но помним я и ты
Лето нам тепло дарило
Чайка над волной парила
Только нам луна светила
Нам двоим на земле
Но куда ушло все это
Не было и нет ответа
И теперь как две планеты
Мы с тобой далеки
Лаванда, горная лаванда
Наших встреч с тобой синие цветы
Лаванда, горная лаванда
Сколько лет прошло, но помним я и ты

Nghe bài hát Nga Ở Đây
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phucanh cho bài viết trên:
BelayaZima (28-11-2008), TBHP (28-11-2008)
  #279  
Cũ 28-11-2008, 11:34
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
phucanh viết Xem bài viết
Già rồi nên "nẩm cẩm" rồi, may mà có BZ nhắc, sorry cả nhà nhé. Giờ thì Lavanda này:

Лаванда - С. РОТАРУ
Có gì đâu mà sorry, là "vkus" của mỗi người thôi mà, hihi.
Phúc Anh nhanh nhạy và giỏi thật đấy - cần là có ngay, hihi

Trong các bài hát thuộc loại "lổi tiếng" sôi động và quen thuộc, HM thích bài "Điệu nhảy trên trống" - Baraban - dành cho Cogaidigan biểu diễn chắc là tuyệt!
Với lại bài "Địa chỉ của tôi - LB Xô Viết" - Moi adres: Sovietskii soius - nữa.

Nếu được nhiều người thích, PA thêm vào bộ sưu tập luôn nhé,
Cảm ơn.
  #280  
Cũ 28-11-2008, 12:11
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Hoa May viết Xem bài viết
Trong các bài hát thuộc loại "lổi tiếng" sôi động và quen thuộc, HM thích bài "Điệu nhảy trên trống" - Baraban - dành cho Cogaidigan biểu diễn chắc là tuyệt!
Chờ bác Phucanh ăn cơm trưa, BZ post luôn bài "Điệu nhảy trên trống".
@ bác Cogaidigan: BZ rất mong chờ bài hát này do bác trình bày tại buổi offline 3 miền .


ТАНЕЦ НА БАРАБАНЕ

Раймонд Паулс - Андрей Вознесенский

Барабан был плох, барабанщик - бог,
Ну а ты была вся лучу под стать -
Так легка, что могла
Ты на барабане танцевать.
Когда пляшешь ты, всюду звон такой,
И с ума сошёл барабан большой.
Барабань, барабань!
Каблучком его ты не порань.

Ты, судьба, барабань на всю планету!
Каблучки, как кастаньеты,
Прозвучат на целый свет.
Ты, судьба, пусть ты далеко отсюда,
Но со мной осталось чудо,
Словно аккомпанемент.

Когда ты уйдёшь, барабанит дождь,
Барабанит грусть и погода дрянь.
Барабань, барабань,
Даже если сердце - пополам!
Но когда концерт, барабанщик - бог,
Вспоминает он пару звонких ног.
Барабань, барабань,
Даже если сердце пополам!

Nghe bác Sophia Rotaru hát tại đây

Thế là... chỉ còn đúng 2 tuần nữa thôi các bác ợ, giờ này 2 tuần nữa NNN đang làm gì ạ?
__________________
Take It Easy

Được cảm ơn bởi:
TBHP (28-11-2008)
Ðề tài đã bị khoá

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Văn hoá Nga-sự giao hoà Đông Tây quynhhue Văn hóa 5 15-07-2012 14:58
Các bức ảnh về NMLD Dung Quất Old Tiger Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 513 24-06-2012 16:54
Tường thuật từ Đà Nẵng-Dung Quất cuộc họp mặt lịch sử 3 miền NNN hungmgmi Hoạt động chung 373 05-11-2010 11:35
dịch th­­u­­ tín giao dịch vananh Học tiếng Nga 9 25-08-2008 00:13
Họa sĩ chân dung Aleksei Petrovich Antropov nthach Mỹ thuật 0 27-12-2007 16:10


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 20:52.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.