|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Em nói câu này, nếu không phải chị bỏ qua cho em nhé.
Em có cảm giác chị lên diễn đàn để tìm "người yêu" hay sao ý nhỉ?
__________________
:D |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Trích:
_ Lý do gì mà bạn nghĩ tôi vào diễn đàn để tìm người yêu, trong khi nếu đăng các mục tìm bạn bốn phương thì tôi đã có người yêu lâu rồi . Nếu vì câu tôi viết : _ (Tôi thích những nguời đàn ông thành đạt, sự bận rội của họ làm tôi thấy mình thiật diễm phúc nếu như họ dành một chút thời gian cho tôi .) _ Câu này chỉ nói lên tính cách sở thích chung mà thôi, không lẽ nói qua về bản thân mà không nói luôn quan điểm của mình . Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn : Tôi và diễn đàn này không có lý do gì ngoài vui chơi, giải trí và điểm đầu tiên là giảm stresss
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất . Thay đổi nội dung bởi: Lê Thị Như Hằng, 11-05-2009 thời gian gửi bài 09:49 |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Pvivet Vsem
Chào tất cả các ACE, em hôm nay mới được biết có trang NNN này, rất vui khi được làm quen và được kết nối lại, em đã ở Odessa từ năm 1992 và đa về nước lâu lâu, nhưng tâm hồn Nga thì như mới hôm qua. Rất mong đượcgiao lưu và gặp các Bác để ôn lại ky niệm (lâu qua sko được nói tiếng nga nên có lẽ em đánh vần sai vả lại máy của em không có phần mềm tiếng Nga mong các Bác thông cảm) Do Vstretri số dt của em (0913090066) |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Bác cứ cài Vietkey 2000 là có. Không phải cài đặt gì thêm.
__________________
Nước Nga trong trái tim tôi |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Những vòng tròn đồng tâm thì đúng hơn chị ạ, con người ta chính là trung tâm, những mối tình tiếp theo cũng đều xoay quanh con người ta, do tình cảm con người chi phối, cảm nhận và so sánh, dù t/y có kết thúc thì con người vẫn cứ tồn tại, những vòng tròn đồng tâm trở lại thành 1 điểm nhỏ nhoi giống như 1 con người trong xã hội vậy . Em nghĩ thế, ko biết có đúng ko ạ ^^
__________________
Not no.1 but Unique |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn minh3105 cho bài viết trên: | ||
0ri0n_ch0k0pai (04-08-2009), Милая_утка (11-05-2009) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
dù t/y có kết thúc thì con người vẫn cứ tồn tại
Утка lại nghĩ khác bạn. Nếu tình yêu kết thúc,thì con người cũng sẽ không còn tồn tại. Vì "làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào". Đúng thế không bạn?
__________________
:D |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minh3105 (11-05-2009) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trong tình yêu hợp tan là chuyện thường tình, tình yêu cũng cần có những điểm Tựa nhất định, giống như ta vẽ hình tròn , cho phép tôi được đùa một chút nhé : Bạn thử cầm bút lên vẽ hình tròn đi tôi cá với bạn nó không được đẹp đâu, sẽ méo mó, dù có tròn trịa cũng chưa thể hoàn hảo . Nhưng nếu bạn đặt một điểm tựa, ví như đặt sẳn một khung hình tròn rồi vẽ theo chúng sẽ rất đẹp, hoàn hảo phải không nào . Nhưng ...( nói trước là tôi hay phản diện mất quan điểm lắm đó ) Nhưng đấy là đặt địa vị cho những người khóe léo, giống như khóe chèo trống trong tình yêu, còn những người vụng về thì sao nhỉ ? điểm kết thúc sẽ không thể hoàn hảo được, để cho mười phân vẹn mười . " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở " Bạn thấy đấy, tôi chưa thấy ai yêu một lần mà hợp ngay được, số một lần yêu, để rồi trọn đời cho nhau đó chỉ là một số rất ít , chính vì vậy nếu ví tình yêu là một hình tròn tôi nghĩ cũng không sai, có bắt đầu và có kết thúc điểm xuất phát ...
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất . Thay đổi nội dung bởi: Lê Thị Như Hằng, 11-05-2009 thời gian gửi bài 09:46 |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Câu "tình yêu là một vòng tròn " cũ rồi. Dạng đầy đủ của nó là "tình yêu như một hình tròn, không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, bạn không biết khi nào nó bắt đầu, và cũng không biết khi nào nó kết thúc"
__________________
:D |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu nói: "tình yêu như một hình tròn" Nếu đã là một hình tròn thì phải có một điểm nào đó để gặp gỡ lại, và điểm đó tất nhiên là từ xuất phát đầu tiên rồi . Ví dụ: Bây giờ ta bắt đầu vẽ một hình tròn tâm điểm nhé: _ bắt đầu đặt bút vẽ hay compa để vẽ, ta sẽ phải bắt đầu từ một điểm đầu tiên, và cuối cùng ta sẽ phải dừng lại ở điểm mà ta đã xuất phát, nếu không dừng lại ở điểm xuất phát đầu tiên đó thì hình tròn ta vẽ sẽ không thể gọi là hình tròn mà sẽ gọi là hình khuyết mất rồi ( Giống như vầng trăng khuyết vậy ) _ Hình tròn chứ đâu phải hai đường thẳng xong xong đâu mà chạy suốt không có điểm dừng . Có người cũng ví tình yêu như hai đường thẳng chạy xong xong với nhau, giống như cùng đi chung trên một hành trình, mà chạy thẳng suốt ...
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất . Thay đổi nội dung bởi: Lê Thị Như Hằng, 11-05-2009 thời gian gửi bài 09:54 |
|
#10
|
||||
|
||||
|
hì, mình cũng không biết nữa, có lẽ Утка nói đúng, nhưng mà có 1 câu ngạn ngữ nói rằng: nếu bạn không yêu được ai, hãy tập yêu chính bạn. Không biết có phải nói về ý thức tồn tại của con người độc lập với tình yêu không nữa
phỏng đoán thôi, mình ko biết có đúng hay sai ^^
__________________
Not no.1 but Unique |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Милая_утка (11-05-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Какая интересная утка!
Bạn làm bạn Minh của tớ sợ rồi. Câu "tình yêu là một vòng tròn" là của quick and snow show, câu dưới lại lấy thơ của Xuân Diệu. Bạn Minh của tớ gặp đối thủ rồi. |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Chú ý lỗi chính tả kìa chị.
Mới xa Việt Nam có hai năm mà đã... Nhưng tôi thấy ở chị một tính cách rất "Việt Nam". Lối nói vòng vo tam quốc.
__________________
:D |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lê Thị Như Hằng (14-05-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
_Đúng ra là chị xa Vệt Nam gần 8 năm rồi, nhưng chị thích con số 2 hơn nên nói là xa Việt Nam 2 năm đó mà . _
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất . |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Милая_утка (11-05-2009) | ||
|
#14
|
|||
|
|||
|
Theo mình nghĩ, đã là cư dân của nuocnga.net thì mình nên kể những kỉ niệm khi ở Nga, hay chỉ bảo nhau những kinh nghiệm hay về cuộc sống, những vấn đề nhiều người quan tâm, chứ đừng xúc xiểm nhau làm gì. Cho mình được làm quen với Lê Thị Như Hằng nhé. Lúc trước bạn ở thành phố nào ở Liên Xô nhỉ ?
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lê Thị Như Hằng (14-05-2009) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Cám ơn Khatia có dụng ý tốt-nếu như bạn không dùng từ "xúc xiểm" có lẽ lòng tốt của bạn trở nên hoàn hảo hơn.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
Милая_утка (14-05-2009), Lê Thị Như Hằng (14-05-2009) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
:D |
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
Sáu năm trước mình ở Sani_Pêtrsburg quê hương của nhà thơ BUSHKIN và có mùa thu vàng rất đẹp, có dòng song Ne_Va mà mùa hè có thể đi thuyền trên sông ngắm cảnh thành phố, còn ban đêm thì đứng nhìn cầu mở rất là đẹp . Hiện mình đang sống ở Matxcova mùa hè ở đây cũng thật tuyệt .Mình đã ở đây hai mùa hè rồi . Nhưng nếu bây giờ có ai đó hỏi mình thích nơi nào ở Nga nhất, mình sẽ trả lời " Mình yêu Thành LEN Sani_Pêtrsburg hơn tất cả, mình yêu mước Nga . Rất vui khi được tiếp chuyện cùng bạn, cám ơn bạn đã ghé thăm
__________________
_ Một ngày nào đó người mà bạn rời bỏ sẽ lại là người mà bạn mong ước có được nhất . Thay đổi nội dung bởi: Lê Thị Như Hằng, 15-05-2009 thời gian gửi bài 04:11 |
|
#18
|
||||
|
||||
|
"BUSKIN" PUSHKIN chứ nhỉ?
Mình cũng thích St Peterbug nhưng mình thích gọi là Leningrad hơn. Trích:
Thay đổi nội dung bởi: dangkiena3, 14-05-2009 thời gian gửi bài 22:21 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Lê Thị Như Hằng (15-05-2009) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Ui cha, mọi người nói làm dangkiena3 thèm được đến đó một lần quá.
Ước gì được "lặng ngắm Neva những chiều ráng đỏ" nhỉ |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Mình thì chưa được đến Leningrad, nhưng có nghe nói đây là TP đẹp nhất nước Nga
( theo mình thì TP nào của Nga cũng đẹp ) Hình như mình đã có nói rồi, những người VN yêu nước Nga ( Lien Xo ) đều là những người yêu cái cổ ( hay là những người cổ điển ), có tình cảm chân thành & khá ngây ngô trong cuộc sống ( có lẽ ảnh hưởng của chú Gấu Nga ) ko cứ là bạn phải sống ở nước Nga mới yêu nước Nga & con người nơi đó được ( cũng có người sống & làm việc ở Nga nhưng lại ko yêu nước Nga bởi vì có lẽ họ đến nước Nga vì 1 mục đích nào đó & khi ko đạt được mục đích của mình thì họ ko có thiện cảm với nước Nga, vậy thôi) P/S : Bạn Hằng viết sai chính tả, theo mình hiểu thì có lẽ là do ngữ pháp tiếng Việt của bạn chưa vững chứ ko hẳn là do xa nhà lâu năm. Nếu bạn chú ý hơn thì người đọc sẽ dễ nắm bắt được ý của bạn mà ko bị phân tâm. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Mong các bác chỉ giáo! | Sunstar | Tình yêu, tình bạn và cuộc sống | 1 | 20-11-2010 07:39 |
| Làm quen - Tìm Việc | hieutran | Giới thiệu - Làm quen | 38 | 15-03-2010 17:28 |
| Tôi đang sưu tập đồng hồ Nga-Mong các bác giúp đỡ | Click | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 8 | 28-12-2009 07:55 |
| Bờm-em xin lam quen với các bác | Bom-em | Giới thiệu - Làm quen | 5 | 10-11-2008 15:02 |
| >.< làm quen >.< | anh viet | Giới thiệu - Làm quen | 25 | 21-07-2008 09:10 |