|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Uh, mình cũng bị mọi người nghĩ như vậy đó, hôm xem phim ký sự Volga toàn coi 1 mình trên lầu, mọi người coi chương trình khác. Họ không quan tâm cũng phải thôi, vì họ có được sống, làm việc và sinh hoạt ở Liên Xô như mình. Bác ở Len có biết đám Hùng râu, Hùng em, Bắc, Châu ở ốp giầy không, đội cha Thế tầng 2 đó. Đám đó thì quậy thôi rồi luôn, chị Châu phiên dịch Melangic phải không??? Vậy bạn biết anh Cảnh chứ???
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Khatia (20-06-2009) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Bác biết các anh Hùng, Bắc, Thế sao? Đây là những tay làm ăn, buôn bán xuyên lục địa đấy bác ạ ! Vậy bác duc68 cũng là tay "đánh dăm" dữ lắm há? Cháu biết các anh này đấy, bên ốp Xây dựng cũng nhiều nam Sài Gòn lắm, bác có quen ai không? Cháu ở ốp Nhêva, tầng 3.
Cháu chỉ biết cô Hà Châu, không biết anh Cảnh, biết anh Khánh đội trưởng đội nữ Sài Gòn thôi, còn bà Phương phiên dịch thì cháu chẳng ưa vì bà ấy ghét có người thành phố khác tới "làm phiền" lắm. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vui thứ hai, là hàng ngày mình (em) và các bác khác chăm bẵm cho cái forum này thật không uổng công sức, nhìn mọi người vui vẻ khiến cho mình cũng vui lây. Nói đâu xa, chính những bài viết thế này, những dòng cảm xúc chia sẻ của các bác như trên, và các bác vui - chính là món quà tặng lớn nhất cho những người đang nuôi nấng NNN chúng ta. Chúc các bác luôn vui vẻ. Tiếp tục ôn nghèo, kể khổ về một thời đầy kỉ niệm, các bác nhé!
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên: | ||
Cartograph (21-06-2009), duc68 (16-06-2012), hongducanh (20-06-2009), Khatia (20-06-2009), Siren (20-06-2009), thaond_vmc (22-06-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Bác Virus chỉ được cái nói đúng, bữa nay đi công trình nhưng tranh thủ về sớm vô 3N tám đã, khổ thế chứ, có thể xin số đt rồi nói chuyện trực tiếp nhưng cứ phải vô đây vì mình nghĩ biết đâu có ai đó cũng đang tìm mình, hoặc giả có ai cùng tâm trạng như mình, chỉ cần ai đó nói "tôi yêu nước Nga" là mình đã muốn ôm hôn người đó rồi.Và khi mình kể 1 vài kỷ niệm nào đó thì tôi nghĩ chỉ có dân 3N mới hiểu và đồng cảm được thôi.
À Khaitia này, mấy tay đó là bạn nhưng không có làm ăn chung, hè nào cũng qua Len để đi cung điện mùa hè. Không biết có qua Nêva chưa nhỉ .???? lâu quá không nhớ nữa . Thôi về nấu cơm kẻo vợ mắng hehehehehe .... Chào các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn duc68 cho bài viết trên: | ||
|
#5
|
|||
|
|||
|
Xin cám ơn các bác đã ghé vào và chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của Khatia và duc68. Bác virus như đi guốc trong bụng cháu hay sao ấy mà đoán trúng ghê, cháu cứ ghé mắt vào xem có tin tức gì chưa, có thì vui, không có thì buồn như chấu cắn. Cả nhà cháu bảo mi đứng trên đống lửa háy sao ấy, và thú thực các bác, lâu lắm, đã lâu lắm rồi cháu mới có tâm trạng thế này. Như tin đầu tiên cháu đã nói, cháu kính cảm ơn tất cả những ai thành lập, chăm bẵm trang web này, giờ cháu cảm ơn các bác lần nữa hè. Bác matador thật là một thiếu sót khi dạo ấy không đến Egorievsk một chuyến, bi chừ tiếc hùi hụi hén. Bác cứ thử nói tên 2 người chị đó thử xem cháu và bác duc68 có biết không, biết đâu lại nhận thêm bạn nữa thì niềm vui nhân lên nhiều bác hỉ? Mong các bác cũng chia cho cháu những kỉ niệm đẹp khi còn bên ấy, các bác nhé!
Bác duc68 nè, những anh bạn của bác cháu biết, nhưng cũng không quen, cháu thân anh Chí Hiếu, Kim Hải, Hiến, Lớn.....ở ốp Xây dựng hơn. Cháu sẽ mail cho bác vài hình ảnh Len, nhất là fantan cho bác nhớ lại nhé. Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đến mọi người... |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Khatia cho bài viết trên: | ||
Cartograph (21-06-2009), Siren (20-06-2009) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Khatia sau đó đến Len? bác ở KTX nào? Biết đâu đấy tôi với bác đã gặp nhau mà ko biết?
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 20-06-2009 thời gian gửi bài 23:31 |
|
#7
|
||||
|
||||
|
À vì tôi qua chơi thì lúc nào cũng thấy mấy tay đó tụ tập với nhau, bác Thế thì đúng là ở chung tầng 2, còn bác Hùng thì nhớ không lầm là đeo kính cận phải không bác hongducanh ???. Hồi qua Len lần đầu tôi gặp nhiều trường hợp rất ngỡ ngàng, hôm đó chú Bắc nhà ta thua bài hết tiền, vậy mà cứ sĩ diện mới tụi tôi đi ăn bên ngoài, chỉ là căn tin thôi, chú ta lên tầng 6 một lúc rồi xuống kéo cả bọn đi. Đi vòng ra công viên cơ, té ra chú mình nhá mấy băng catsette trắng ra chào tụi choai choai đang xách mấy cái Magnhetofon . . hehehe. Bán đâu chừng dăm cái là đủ bữa ăn rồi, TP lớn cũng có cái hay, chứ ở nơi khỉ ho cò gáy của tụi này thì chỉ nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của đám choai choai thôi, hihihihihi
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (21-06-2009) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Đúng rồi bác duc68 à, Hùng cận thành phố HCM (ông này cũng thấp, da ngăm ngăm - nói giọng Bắc chứ không phải giọng Nam như bác Thế)-quân của Hùng về nước một số còn cơ bản là "nhập ngũ" theo tiếng gọi của tình yêu. Vì quân số quản lý không nhiều, nên Hùng cận tiện thể làm nghiên cứu sinh. Đội này còn có ông Hiến hiện ở SG-lấy vợ tên là Hương ở KTX dệt Leningrad (người Hà Đông). Cũng lâu chúng tôi không gặp nhau (hơn chục năm rồi) vì mất điện thoại nên các số lưu trong máy cũng đi theo
Rất vui được cùng các bác ôn lại những kỷ niệm đã qua. chúc mọi người mát mẻ và vui vẻ trong những ngày nắng nóng này.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Thú thật là tôi tiếc đứt ruột cái rương hình trắng đen của tôi, cỡ vài chục ký chứ không ít, Ngay khi nhận 200 rub tiền tạm ứng, vì ở nhà mẹ đã mua đồ ấm, cộng với đồ được phát, tôi nhờ mấy bà chị dắt ra Unhivermat mua luôn cái máy Zênhit - hình như 120 rub - và bộ rọi rửa ảnh. Cứ thế tôi làm phó nháy cho anh chị em gần 3 năm trời, biết bao kỷ niệm mồ hôi công sức của tôi, vậy mà chỉ vì sự hốt hoảng tháo chạy cuối năm 90 mà tôi đành phải bỏ lại. Ban ngày đi làm ca, chiều về tranh thủ ăn đĩa súp rồi lăn ra ngủ, tối đem đồ nghề ra làm, cuối tuần đem đến cho chị em, nhận một bữa ăn hương vị Việt và nụ cười cảm ơn, thật là hạnh phúc và êm đềm.
Hồi đó tụi tôi buồn buồn là rủ nhau ra công viên đi dạo, cỡ 11-12h đêm mới về, trời tuyết lạnh cóng, vài thằng đi lủi thủi, gặp xe 3 bánh CA đi tuần còn giơ tay chào, quá yên bình luôn. Sắp hàng mua đồ ăn còn được mấy bà già cho lên mua trước, họ nói đây là tụi con trai Việt Nam, cho tụi nó mua trước đi, cảm động chưa. Các bác trong đây chắc đa phần là đi học và ở TP lớn, chưa chắc đã có cảm giác bình dân như tụi tôi đâu. Các bác đã được chơi hockey trên mặt sông đóng băng chưa, cười và té làm người ê ẩm cả mấy ngày. Huhuhu nhớ quá .... Chúc các bác chủ nhật vui vẻ nhé. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (22-06-2009) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Các bác hongducanh và duc68 kính mến,
Cháu ngỡ các bác đi picnic ngày chủ nhật nên không ghé đây thưởng ngoạn một tí chứ. Bác Hùng mà các bác nhắc đến cháu không biết chắc là mình quen, nên không dám "tám". Cháu biết ít người ở đây lắm. Thế các bác có nhớ những ngày chủ nhật ở Nga không hí? Ngủ thẳng cẳng, dậy trễ, ăn qua loa tí chút, rồi tranh thủ chạy đi "đánh quả". Có em nào nấu nướng cho cái gì thì nhất, không có thì ghé bufet. Mấy cái số xe bus hầu như thuộc làu, vô tận hang cùng, ngõ hẹp, có cái chi hay hay là "xúc" liền. Nhiều khi, mất cả chục rúp tiền vé xe (dập), trong khi mỗi vé có 5kop, mà chẳng có thứ gì ra hồn. Có lần cháu nhớ, ghé một làng xe 12, mua được 1 cái bàn là, về nhà tự thưởng cho mình 3 chai bia klin. Vậy là mất toi mấy chục chỉ mua được món hàng 7rup. Âu đó cũng là một kỉ niệm vui, các bác nhỉ? Bác Hiến mà bác nhắc tới chừ hư lắm. Bác ấy say xỉn suốt ngày, người gầy giơ xương. Bố mẹ cho được căn nhà, con của 2 vị này lớn bộn rùi. Số cách đây vài tháng là 0906691424 bác hongducanh thử liên lạc xem sao nha. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (22-06-2009) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Này nhé : - Có vợ con khôn lớn ! - Có nhà cửa đàng hoàng ! - Có tiền để nhậu và quan trọng nhất là chắc có bạn tốt thì mới có thể nhậu xay xỉn cả ngày được ! - Có sức khỏe tuyệt vời ! Nhậu thế mà ko mập , ko béo phì thì giỏi quá ! Đề nghị bạn mời gấp đại cao thủ này vào NNN ngay ! |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Trích:
Khatia nói là bác Hiến "hư, say xỉn suốt ngày, người gấy giơ xương" thì chắc là bác Hiến suốt ngày uống rượu, mặc vợ mặc con nên mới là "hư". Lại uống rượu nhiều quá chắc ảnh hưởng gan rồi nên mới "người gầy giơ xương" chứ. Uống rượu say xỉn suốt ngày là không tốt cho sức khỏe Matador là BS phải biết rõ nhất còn gì?
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
matador (21-06-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Rượu hả ???có ngay. Lúc tôi qua Liên Xô đang Perestroika, Goocbachov cấm rượu, thế là "cộng" ta nhanh chóng nấu rượu lậu để bán. Mùa đông lạnh lẽo, cứ thủ vài chai trong áo Palto chịu khó dạo vòng vòng công viên, gặp mấy chú bợm là hết ngay, chỉ nhớ coi chừng công an thôi. Tôi nhớ có lần bán cho 1 thằng Tây sồn sồn, nó không đủ tiền mua hẳn 1 chai nên bảo tôi ngồi ghế đá chờ, nó đi bắt mối rồi dẫn ku kia về chỗ tôi, hai thằng cùng đưa tiền rồi thằng bắt mối lấy trong túi ra cái ly 7k rồi rót rượu ra ly, mỗi thằng làm 1 tợp rồi đường ai nấy đi. Về đến ốp vẫn còn mắc cười, với tay lên kệ lấy chai cônhắc làm 1 ly con con rồi đi ngủ, hehhehhe mình có "xiền" mà.
|
|
#14
|
|||
|
|||
|
Trong Tiếng Việt, văn viết bao giờ cũng khó hơn văn nói. Trong diễn đàn này cháu nghĩ mình nên rút ngắn thời gian để gõ chữ, thể hiện bằng lối văn nói nghe thân mật và gần gũi hơn. Ậy mà các bác cứ sửa lưng cháu về cái chữ "hư" của bác Hiến làm cháu "quê" quá. Cái hư cháu nói về bác Hiến ở đây là "không còn ngoan" như ngày xưa lúc sang Nga, bác ấy chẳng chịu lo chí thú làm ăn, chứ hoàn toàn không là "hư hỏng". Mai mốt khi gõ xong cháu sẽ nhờ chuyên viên duyệt qua rồi mới dám gửi quá.
Bác duc68 có nhớ cái hồ nho nhỏ, nằm giữa đường từ Melanzic và Hữu Nghị (chỗ cái cây to thật to mùa hè quạ quá chừng luôn), nơi mà đông đến là bọn trẻ con Nga và bọn con gái Việt tề tựu tập trượt băng không? Cháu nhớ có cô Thu béo (vợ anh Huê còi bi chừ) thèm trượt lắm, hễ bước xuống là té phịch, trăm lần như một. Ngay cả đi làm, đi chợ... cô này nổi tiếng là "bắt ếch nhậu" đấy ! Bác duc68 này, cháu phải công nhận người dân ở thành Egor. rất hiền lành, dễ gần, không kỳ thị nhất những nơi cháu từng đến. Họ sẵn sàng đứng nói chuyện, chỉ dẫn, chơi đùa cùng người Việt. Cháu còn nghe người Nga trong nhà máy sẵn sàng giúp đỡ công nhân VN khi bệnh, làm gấp đôi công việc và bắt mình phải nằm nghỉ mới chịu cơ. Còn những nơi khác, sự thân thiện của dân địa phương có nhưng không nhiều, khoảng cách lớn lắm. Kể cũng hay bác nhỉ? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (12-07-2009) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Nó đó, đó là cái chỗ mà tôi chơi Hockey với tụi nhóc Nga đó, chỉ là mượn giầy và tập trượt tý chút thôi. Công nhận Khatia nói trúng phóc, dân Nga chỗ tôi thân thiện và hiền, đúng kiểu miền quê. Có lần tụi tôi đi chợ về, thấy 1 bà cụ còng lưng kéo cái xe trượt, tụi này vô đẩy giúp, về đến nhà bà cứ nhất quyết bắt tụi tôi ngồi đợi bà nấu nước pha trà, phải uống ly trà và ăn 1 trái táo mới được về, bà luôn miệng, "malchich maladiets".
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Người Nga ở thành phố khác đa số không "ưa" cộng quân mình. Bác biết không, ở Leningrad có lần Khatia tôi chứng kiến người Nga chọc ghẹo con gái mình, bị cự tuyệt, họ thẳng tay đánh chị em. Tôi bất bình vô cùng. Khi ở Ego., tôi nhớ người dân ở đây thân thiện đến độ "dễ thương" luôn đó, vừa xuống xe bus ở nhà ga, hỏi thăm cách về ốp Melanzic, họ đã dẫn Khatia tôi đến tận nơi, rồi mới lên xe bus về nhà mình. Chưa kể khi đi chợ, lúc ở ngoài đường, hễ gật đầu chào là họ sẵn sàng cúi đầu chào lại ngay dù chẳng quen biết gì. Còn ở chỗ tôi thì không khi nào một mình đi xếp hàng mua bất cứ thứ gì mà họ công bằng, họ chen trước mặt mình, có ý kiến là nặng lời ngay.
Bác duc68 chắc đã liên lạc được rất nhiều bạn từ lâu xa cách rồi phải không? Khatia tôi rất vui khi giúp được bác, chúc bác lúc nào cũng cười, và trẻ mãi như cái biệt danh của mình nhé. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (12-07-2009) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Nghe các bác gặp gỡ nhau thế này tôi thích quá. Bác cứ cho Khatia tôi biết địa điểm, thời gian, số lượng người.... thì chủ nhật tôi xin đáp xe bus tới (nếu công việc không yêu cầu làm vào chủ nhật)
Cái hay là các bác cứ gặp được nhau ở VN này là điều quá tuyệt vời. Chứ chúng tôi thì không được vậy bác ạ. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Xin nói qua về tôi:
Tôi thích những nguời đàn ông thành đạt, sự bận rội của họ làm tôi thấy mình thiật diễm phúc nếu như họ dành một chút thời gian cho tôi . _ Nếu ai hỏi tôi . Tình yêu là gì ? Tình yêu là một hình tròn bởi tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc, bạn cứ đi và đến một ngày, bạn sẽ phải quay lại nơi mà bạn bắt đầu . _ Tôi ghét gì nhất ? + Ghét nhất thời gian và sự dối trá . _ Tôi yêu bản thân . _ Tôi muốn gì nhất ? + Tôi muốn được yêu thương ( No one is happy without love I want to be loved ) Sẽ chẳng ai có hạnh phúc nếu không đuợc yêu thương, tôi muốn được yêu thương . _ Tôi là một phụ nữ bình thuờng, lãng mạn, sống độc thân, Lúc rảnh rỗi tôi thuờng làm thơ, viết chuyện ngắn, đi bộ, đọc sách . ( Đêm buồn trống vắng cô đơn Muốn người ở đó đừng hờn dỗi chi Lòng buồn vương lệ bờ mi Buồn trong cuộc sống toàn bi lụy tình Thơ: Như Hằng 09/05/2009 ) Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng dan tộc thiểu số, ăn và tắm nước suối mát, trong xanh . Tôi mới tới sống và làm việc ở Matxcova Nga được 2 năm . Tôi thích diễn đàn nước Nga vì nó rất bổ ích, và nhiều thông tin trong mọi lĩnh vược, mà nhất là ở lĩnh vực an ninh của nước Nga . Những bài viết và những câu chuyện liên quan tới cuộc sống cộng đồng người Việt .... Chính vì vậy tôi muốn đang ký vào diễn đàn nước Nga để có thể học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn từ cuộc sống . Rất mong nhận được sự ủng hộ Thân mến Như hằng Thay đổi nội dung bởi: Lê Thị Như Hằng, 10-05-2009 thời gian gửi bài 07:46 |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mình thì chưa đi được cái vòng tròn nho nhỏ nào nhưng nghe bạn nói đến một lúc nào đó nó lại quay về chốn cũ ... thì hỡi ôi : Tình yêu là một vòng tròn ! Cứ lòng vòng mãi có còn ...Tình Yêu ??? |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Mong các bác chỉ giáo! | Sunstar | Tình yêu, tình bạn và cuộc sống | 1 | 20-11-2010 07:39 |
| Làm quen - Tìm Việc | hieutran | Giới thiệu - Làm quen | 38 | 15-03-2010 17:28 |
| Tôi đang sưu tập đồng hồ Nga-Mong các bác giúp đỡ | Click | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 8 | 28-12-2009 07:55 |
| Bờm-em xin lam quen với các bác | Bom-em | Giới thiệu - Làm quen | 5 | 10-11-2008 15:02 |
| >.< làm quen >.< | anh viet | Giới thiệu - Làm quen | 25 | 21-07-2008 09:10 |