Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 12-04-2008, 14:07
Sweetlove_kuban Sweetlove_kuban is offline
Bánh blin nóng - Горячий блин
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 5
Cảm ơn: 3
Được cảm ơn 2 lần trong 2 bài đăng
Default Thành phố Krasnodar

Mình muốn giới thiệu với các bạn về thành phố krasnoda nơi mình đang sinh sống.krasnoda đến năm 1720 dứơi thời ETERINODAR khi mới thành lập bởi dòng dõi của người kadắk ( họ có hai bên ria mép vểnh lên rất đặc trưng ) Thành phố được gọi là TP của sinh viên ở đây có đến 3 trừơng đại học quốc gia .À mà bây giờ mình nhắc đến thành phố nghỉ mát COCHI thì chắc là ai cũng biết nơi đây đăng cai thế vận hội olimpic 2010.Có thể nói điều kiện khi hậu nơi đây đẹp nhất nứơc nga .Còn nhiều nữa mình sẽ nói vào lần sau vì có bấy nhiêu thôi mà mình đã mỏi hết cả tay vì đang viết bằng điện thoại lâu lắm nhưng vì đua đòi mà phải cặm cụi viết lách .Có chỗ nào không hiểu các bác thông cảm cho em nha.Nhiều lúc cũng muốn viết bằng tiếng Nga nhưng máy chỉ viết được mẹ đẻ thế là mất cơ hội khoe tài tiếng nga với mọi người.. Em tiếc lắm cơ.

Bạn tiếc lắm cơ vì không "viết bằng tiếng Nga". Nhưng chúng tôi cũng phải lấy làm "tiếc lắm cơ" khi phải nhắc nhở bạn: Viết đúng ngữ pháp tiếng Việt để mọi người còn hiểu bạn muốn nói gì.. Hungmgmi.

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 14-04-2008 thời gian gửi bài 09:49
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
diepHN (15-10-2008)
  #2  
Cũ 12-04-2008, 22:14
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Краснодар

Образование
Краснодар — крупный образовательный центр:

Tôi liệt kê giúp bạn Sweetlove_kuban tên một số trường tổng hợp quốc gia:

Кубанский государственный университет
Кубанский государственный аграрный университет
Кубанский государственный технологический университет
Кубанский государственный университет культуры и искусств
Кубанский государственный медицинский университет
Кубанский государственный университет физической культуры


Ngoài ra còn có:

Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ
Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации
Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко С. М. и Краснодарское высшее военное ракетное училище (Объединены в Краснодарский военный институт)
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (военный институт) имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Кубанский институт информзащиты
Кубанский медицинский институт
Институт экономики и управления в медицине и социальной сфере
Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования
Инновационный университет предпринимательства
Институт международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени К. В. Россинского
Институт современных технологий и экономики
Институт экономики, права и гуманитарных специальностей
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации
Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента
Кубанский социально-экономический институт
Южно-Российский институт международных отношений
Южный институт менеджмента
Краснодарский коммерческий институт
Краснодарская консерватория
Екатеринодарская духовная семинария
Кубанский Евангельский Христианский Университет
Краснодарский региональный институт агробизнеса
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования
Высшая школа международного бизнеса
Социально-педагогический институт
....

Xin mời bạn Sweetlove_kuban tiếp tục giới thiệu về thành phố nơi bạn đang sinh sống, chúc bạn luôn vui vẻ mỗi khi vào NNN,
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Serguei Kouzmic (13-04-2008), Sweetlove_kuban (13-04-2008), ThV84 (30-04-2008), USY (13-04-2008)
  #3  
Cũ 14-04-2008, 09:17
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Chà ! nói tới Kuban thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm . Có 1 câu chuyện nhỏ muốn kể cho mọi người nhưng đừng cười tôi nhé !

Vùng Kuban nổi tiếng gần như là nơi duy nhất ở Nga có trồng lúa gạo , gạo Kuban rất ngon . Có 1 lần vào khoảng năm 99 tôi hay lái xe qua vùng Kuban ( trên xe thường có vài ba anh em ta đi cùng , không biết do lái lâu hoa mắt hay những suy tưởng về lúa gạo, nỗi nhớ quê hương mà tôi chắc là thấy gần đường đi trên những thửa ruộng : có những người đang cấy lúa ( bằng tay ) cách xa xa lộ chừng 500 - 600 m gì đó .

Tôi kể lại chuyện này cho anh em nhưng mọi người bảo chả nhìn thấy gì !
tôi cũng ko tin là ở Nga có chỗ cấy lúa bằng tay . Nhưng ....tôi đã thấy hay ít nhất 1 lần tôi cảm nhận đã thấy như vậy !

Dù sao cũng cám ơn đất mẹ Kuban có 1 thời gian dài đã nuôi sống tôi bằng những hạt gạo thơm ngon của mình !
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
diepHN (15-10-2008)
  #4  
Cũ 17-04-2008, 14:45
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Krasnodar, một thành phố tôi cũng đã có dịp ghé qua.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
diepHN (15-10-2008), Gấu Misa (18-04-2008), Hoa May (18-04-2008), hungmgmi (17-04-2008), Old Tiger (16-10-2008), rung_bach_duong (18-10-2008), sad angel (04-09-2010), Tanhia (17-04-2008), ThV84 (30-04-2008), TrungDN (17-04-2008), USY (17-04-2008)
  #5  
Cũ 17-04-2008, 16:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Các bác có biết tại sao thành phố này mang tên Krasnodar không? Nghe tên này, Gà mờ tôi đoán nó mới xuất hiện sau 1917 quá!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #6  
Cũ 17-04-2008, 16:25
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Các bác có biết tại sao thành phố này mang tên Krasnodar không? Nghe tên này, Gà mờ tôi đoán nó mới xuất hiện sau 1917 quá!
Nhà bác hungmgmi là khá giỏi về moi bài. Tên thành phố này trước đây là Ekaterinodar và nó được xây dựng vào năm 1793, đến năm 1920 thì đổi tên là Krasnodar. Với lý do tại sao thì có lẽ phải lục lại vậy
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (17-04-2008)
  #7  
Cũ 18-04-2008, 15:16
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Krasnodar - Một thành phố ven sông

Thành phố Krasnodar


Krasnodar là trung tâm hành chính của Krasnodar Krai, là một thành phố đông dân nhất ở vùng phía nam nước Nga. Dân số trong thành phố Krasnodar vào khoảng 800,000 người và đây là một thành phố đứng thứ 18 trong các thành phố lớn của nước Nga.
Krasnodar nằm ngay cạnh con sông Kuban, thành phố được những người Côdắc thành lập vào năm 1793 để bảo vệ biên giới phía nam của nước Nga.
Hơn một trăm bốn mươi dân tộc cùng chung sống tại đây. Hơn 85% dân số là người Nga, ở đây còn có: Armenia, Georgia, Ukraina, Hy Lạp, Tatar và các dân tộc khác từ Capcas, Trung Á và Đông âu.
Tên gọi xưa kia của thành phố là Ekaterinodar có nghĩa là "Quà tặng của Catherine" để ghi công vị Nữ Hoàng Nga "Catherine Vĩ đại". Sau cuộc cách mạng Nga vào năm 1917, vào tháng 12 năm 1920, thành phố Ekaterinodar được đổi tên là Krasnodar. Tên thành phố được ghép lại từ hai nghĩa câu với nhau: Từ đầu – Krasno- (Красно-), vừa có nghĩa là " Đẹp" (một từ cổ trong tiếng Nga) và vừa có nghĩa là "Đỏ" (Một từ rất có liên quan đến chính phủ vào thời gian đó). Và từ thứ hai – dar (-дар), có nghĩa là "quà tặng" , do đó tên gọi của thành phố đều mang ý nghĩa - Quà tặng Đẹp – hoặc Quà tặng Đỏ vế này có ý nghĩa nhiều hơn
Ngày nay Krasnodar là một thành phố hiện đại và sinh động – thành phố công nghiệp, nông nghiệp và là trung tâm văn hóa ở phía nam nước Nga. Krasnodar là một vùng có tốc độ phát triển nhanh nhất nước Nga, chỉ đứng sau thành phố Moscova.




Mùa xuân trong thành phố

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Mùa thu nơi đây
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Krasnodar, tượng đài Nữ Hoàng Catherine

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đài kỷ niệm WWII Krasnodar WW2 Monument

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Krasnodar trên sông Kuban


Thành phố vào đông
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Quang cảnh mùa đông
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



Tuyết phủ mùa đông

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Lịch sử thành phố Krasnodar

Ekaterinodar, được thành lập vào năm 1793, từ năm 1860 là một thị trấn chính của lực lượng Côdắc ở Biển Đen, trở thành đô thị thường dân vào năm 1867 và vào năm 1973 là trung tâm của Krasnodar Krai.

Chính phủ quân sự của lực lựong Côdắc ở Biển Đen vào ngày 15/8/1793 quyết định " Thành lập thị trấn Ekaterinodar, mang tên của nữ Hoàng Nga Vĩ đại, Catherine Alekseyevna, và theo chỉ thị của người đứng đầu Ataman (một nhà lãnh đạo Côdắc) Z.A. Chepega đã cho thành lập một chính phủ quân sự và vào lúc ban đầu chỉ có 40 kureney (hộ gia đình)." Vào ngày 1 tháng giêng năm 1794, chính phủ quân sự đã thông qua "Chỉ thị chung", một văn kiện điều chỉnh sự quản lý của các lực lượng Côdắc Biển Đen về, tái định cư và quản lý đất dai, cũng như lấy tên cho chính quyền thành phố.
Vào cuối thế kỷ 19, con đường xe lửa trọng đại đã giúp thay đổi bộ mặt của thành phố trở thành trung tâm vận tải và công nghiệp của thương mại (bánh mỳ, bột mỳ, thuốc lá, da thuộc, rượu và các sản phẩm công nghiệp khác). Vào năm 1990 -1991 thành phố cho xây dựng một nhà máy luyện thép "Kubanol'" (ngày nay là nhà máy Sedina), năm 1915 xây dựng xưởng đúc sắt, nhà máy lọc dầu…

Krasnodar là thủ phủ của Krasnodar Krai. Thành phố tọa lạc ngay trên vùng đất thấp Kuban-Priazov (Prikuban), bên bờ phải của dòng sông Kuban (thành phố cảng). Có nhiều tuyến đường sắt và đường bộ, san bay quốc tế.
Vào năm 1920 Ekaterinodar được đổi tên là Krasnodar. Từ năm 1937 là trung tâm văn hóa lớn của of Krasnodar Krai.

Lịch sử vùng, miền

Lãnh thổ Krasnodar là nơi cư trú cổ xưa nhất của người Nga, những người dân cư trú đã đến đây từ bên kia Capcas ngay từ thời kỳ đồ đá cũ. Khu định cư đầu tiên đã xuất hiện ở đây từ rất sớm, những vùng đất Kuban (Krasnodar Krai) luôn là sự quan tâm nhất của mọi người
Những người Sind và Hylạp cổ xưa đã xây dựng quốc gia Bosporus ở đây vào thế kỷ 5 và 6 trước công nguyên. Quốc gia Bosporus sau này đã được dưới quyền kiểm soát của công quốcTmutarakan và Khazar Kaganate của nước Nga.
Vào thời Trung cổ, nước cộng hòa Genoa đã lập thuộc địa ở vùng Krasnodar và trong thời kỳ Mông Cổ – Tatar lãnh thổ này bị bộ lạc Vàng (người Mông) xâm chiếm.
Năm 1735, được tiến hành xây dựng một tuyến công sự của người Capcas. Sự giao thiệp giữa người dân Kuban với đế chế Ottoman trở nên căng thẳng, dẫn đến cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát các lãnh hải khu vực Biển Đen giữa nước Nga và Thổ được nổ ra.
Thống chế Aleksandr Suvorov đã đến Kuban vào tháng giêng năm 1778, ngay lập tức ông đã cho xây dựng ở đây 5 pháo đài lớn và 20 đồn cố thủ bên bờ sông Kuban.
Một phái đoàn Côdắc do Anton Golovaty dẫn đầu đã đến St. Petersburg vào tháng hai năm 1792 để xin phép tái định cư ở Kuban ( khu vực Krasnodar).
Sau khi đã đượcban đặc ân, người đứng đầu Ataman (một vị chỉ huy Côdắc) Zachar Chepiga đã cử một chi đội Biển Đen gồm 3847 người từ Bug đến Taman.
Vào năm 1793, thành phố Ekaterinodar (sau này là Krasnodar) được bắt đầu tiến hành xây dựng trở thành trung tâm hành chính của các lực lượng Côdắc ở Biển Đen.
Sau cuộc cách mạng 1917, lãnh thổ này trở thành trung tâm đối kháng của chính phủ Xô Viết, trung tâm này do hội đồng Kuban lãnh đạo đến tận năm 1920. Sau khi cuộc nội chiến kết thúc vào năm 1921, vùng Kuban – Biển Đen được thành lập, khu tự trị Adygean cũng được xuất hiện ở đây vào năm 1922.
Vùng lãnh thổ Krasnodar bị quân Đức chiếm đóng trong thế chiến thứ hai, nhưng được giải phóng trong đợt tấn công như vũ bão của Hồng quân trong trận chiến Capcas. Ở đây có 1556 đài tưởng niệm để tưởng nhớ đến các chiến công anh dũng của Hồng quân đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ Krasnodar trong thế chiến thứ hai.
Kuban là địa điểm xảy ra rất nhiều các cuộc chiến đẫm máu, và nơi đây đã chặn đứng các cuộc hành quân về phía nam của bè lũ Hitler. Một trong những trận không chiến vĩ đại nhất trong chiến tranh đã xảy ra ngay trên bầu trời Kuban. Sau khi kết thúc chiến tranh, dân cư Kuban đã khôi phục lại nền kinh tế đã đổ nát, xây dựng lại các thành phố, các công xưởng và khai thông thêm những miền đất ấm áp mới, những lãnh thổ phì nhiêu màu mỡ.

Thông tin tổng quát lãnh thổ Krasnodar.

Lãnh thổ Krasnodar nằm ở phía tây Capcas và trên đồng bằng Kuban-Azov (Kuban). Đây là miền cực nam của nước Nga.
Vùng Krasnodar được thiết lập vào ngày 13/9/1937. Đây là một khu vực rộng 76 000 km2 và dân số vào khoảng hơn 5 triệu người. Nó được chia tách thành 38 khu hành chính, bao gồm 26 thành phố và 24 huyện với Krasnodar là thủ phủ. Nước cộng hòa Adygea cũng là một phần của lãnh thổ Krasnodar.
Lãnh thổ Krasnodar là một trong những khu vực có sức hấp nhất nước Nga, với những thảo nguyên bao la bát ngát và ngập tràn những rừng cây bao phủ trên các ngọn núi. Các ngọn núi ở đây là nơi bắt nguồn của rất nhiều các dòng sông.
Krasnodar tiếp giáp ranh giới với Rostov về phía bắc và đông bắc, giáp Stavropol về phía đông và với Abkhazia về phía nam. Ở phía nam và phía tây có tiếp giáp với bờ biển Đen và biển Azov. Đường ranh giới của Krasnodar có chiều dài 1540km, bao gồm cả 740km bở biển.
Khí hậu ở đây thường hay biến đổi từ khí hậu ôn đới lục địa sang khí hậu cận nhiệt đới. Trung bình nhiệt độ vào tháng giêng từ - 8 °C trên các vùng núi (có độ cao 2000m) và - 4 °C ở các vùng đồng bằng, đến +5 °C ở bờ biển. Nhiệt độ trung bình vào tháng bảy biến đổi từ +13 °C ở các vùng núi đến +23 °C ở các vùng đồng bằng và bờ biển. Lượng mưa hàng năm ở đây đạt từ 400 to 3200 mm.
Thiên nhiên ở đây được bảo tồn và là khu vực đặc trưng của nhiều loại thực vật và động vật sinh sống. Khu bảo tồn sinh quyển quốc gia Capcas cũng nằm trong vùng này.

Ngày nay, trên vùng đất Krasnodar có dân số là 5.076 triệu người (54% sống ở đô thị 46% ở nông thôn) chiếm 3.2% dân số của toàn liên bang Nga. Mật độ dân số trung bình là 66.7 người/km2. Trong tổng số dân thì người Nga chiếm 85.1% tiếp theo là người Armenia chiếm 5%, Ukraina…Hầu hết dân cư ở trung tâm và các quận huyện phía bắc là nói tiếng Nga, còn dân chúng ở dưới chân núi, các vùng núi, và các khu bờ biển là những người đa sắc tộc. Một trong những nét đặc trưng văn hóa dân tộc ở Krasnodar là những khu định cư của người Côdắc trải dài trên khắp vùng. Những người Côdắc thường sinh sống chủ yếu trên các huyện ở Slavyansky và các vùng phụ cận ở Novorossiysk và Krasnodar.


Trích dẫn từ: http://www.russiakrasnodar.com




Thành phố đã vào hè

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 18-04-2008 thời gian gửi bài 15:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Gấu Misa (18-04-2008), Hoa May (18-04-2008), hungmgmi (18-04-2008), sad angel (04-09-2010), thaitamhien (18-04-2008), Thao vietnam (18-04-2008), ThV84 (30-04-2008), tykva (18-04-2008)
  #8  
Cũ 15-10-2008, 20:01
diepHN's Avatar
diepHN diepHN is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 18
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần trong 6 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới diepHN
Default

Krasnodar là một thành phố đẹp.
Cho em hỏi bác Sweetlove_kuban đang ở đâu vậy. Đầu tháng sau sang bên đấy e còn có đồng hương.
__________________
Em bé nhỏ hay mùa đi quá nhẹ.:emoticon-0100-smile
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 17-10-2008, 14:58
hungson's Avatar
hungson hungson is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 74
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 114 lần trong 36 bài đăng
Default

Chẳng hiểu sao mỗi khi được xem những hình ảnh về nước Nga cho dù là bất kỳ thành phố nào thì trong lòng mình lại trỗi dậy những tình cảm dạt dào về những hình ảnh năm xưa mặc dù nơi mình học bây giờ chẳng liên quan gì đến nước Nga cả . Có lẽ những kiến trúc của Sô viết được mang đi xây dựng khắp 15 nước cộng hòa anh em năm xưa đã gợi lại những kỷ niệm ấy .
Nhìn thấy cảnh mùa đông mà mà trong tim lại ấm lại . Nhìn thấy cảnh mùa hè mà lòng mát rượi . Nhìn thấy mùa thu thì cảm xúc dâng trào.....Thôi thì cũng tại vì đã lỡ trót mang trong lòng một tình yêu sâu nặng với Liên Xô rồi .
Nhìn ảnh mà mình thèm được một lần nữa bước đi trên những con đường năm xưa 1 lần nữa quá ... Nhưng không biết đến bao giờ đây ???
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn hungson cho bài viết trên:
hongphan (19-10-2008), hungmgmi (17-10-2008), micha53 (17-10-2008), rung_bach_duong (17-10-2008), sad angel (04-09-2010)
  #10  
Cũ 17-10-2008, 15:45
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Trích:
hungson viết Xem bài viết
Chẳng hiểu sao mỗi khi được xem những hình ảnh về nước Nga cho dù là bất kỳ thành phố nào thì trong lòng mình lại trỗi dậy những tình cảm dạt dào về những hình ảnh năm xưa mặc dù nơi mình học bây giờ chẳng liên quan gì đến nước Nga cả . Có lẽ những kiến trúc của Sô viết được mang đi xây dựng khắp 15 nước cộng hòa anh em năm xưa đã gợi lại những kỷ niệm ấy .
Nhìn thấy cảnh mùa đông mà mà trong tim lại ấm lại . Nhìn thấy cảnh mùa hè mà lòng mát rượi . Nhìn thấy mùa thu thì cảm xúc dâng trào.....Thôi thì cũng tại vì đã lỡ trót mang trong lòng một tình yêu sâu nặng với Liên Xô rồi .
Nhìn ảnh mà mình thèm được một lần nữa bước đi trên những con đường năm xưa 1 lần nữa quá ... Nhưng không biết đến bao giờ đây ???:emoticon-0106-cryin
Chắc phải hỏi Vova & Dima.
__________________
PHÙ ĐIÊU - ЧЕКАНКА
http://diendan.nuocnga.net/album.php?albumid=63
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 18-10-2008, 10:06
hungson's Avatar
hungson hungson is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 74
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 114 lần trong 36 bài đăng
Default

Bác Micha ơi ! Chắc là không có để mà hỏi rồi bác à . Em khi đó mới 18 tuổi chỉ suốt ngày đá banh , chụp hình , nghe nhac ... còn đâu thời gian hay tâm trí tán tỉnh chị em LX mà có Vova hay Dima chứ . Sau này khi về nước rồi mới thấy vô cùng tiếc nuối những cơ hội mà mình đã bỏ qua
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 18-10-2008, 10:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bác hungson ơi, em đoán ý bác micha53 là Thủ tướng Vô-va và tổng thống Đi-ma kia
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Thao vietnam (19-10-2008)
  #13  
Cũ 19-10-2008, 15:53
diepHN's Avatar
diepHN diepHN is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 18
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 8 lần trong 6 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới diepHN
Default

bác hungson ơi, bác cứ cố gắng thành công trong sự nghiệp đi,em tin ước nguyện của bác sẽ thành hiện thực.
__________________
Em bé nhỏ hay mùa đi quá nhẹ.:emoticon-0100-smile
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
tsunamionnet (23-11-2008)
  #14  
Cũ 22-10-2008, 10:06
hungson's Avatar
hungson hungson is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 74
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 114 lần trong 36 bài đăng
Default

To bác Hungmgmi : Nếu mà hỏi tới 2 bác đó thì chắc không có được rồi vì 2 bác đó đang bận giải quyết vụ Gruzia với vụ NMD của Mỹ thì còn đâu thời gian mà quan tâm tới mình chứ ?
To bác Diephn : Thì mình vẫn đang cố gắng đấy bác à . Vì đó là một trong hai điều ước của mình khi về lại VN . Điều ước thứ nhất đã toại nguyện , còn điều ước thứ 2 thì đang trong đợi nó sẽ đến vào một ngày gần đây vì sợ để lâu quá thì không biết có gặp được lại bà mẹ nuôi không nữa ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:45.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.