Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Thi ca

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #121  
Cũ 15-02-2011, 10:14
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Chúng ta đang bàn luận vui vẻ mà các bác. Cái quan trọng là chúng ta đã tìm ra được những gì ẩn chứa sau một bài thơ mới đầu tưởng như khá đơn giản. Em thì vốn dốt về thi ca, nhưng quả thật, em thấy cuộc trao đổi này rất thú vị và NNN rất cần những cuộc trao đổi như vậy, như đã từng trao đổi về Gumilev, về Simonov, về Esenin...Trao đổi để hiểu rằng để chuyển ngữ một bài thơ thì khó vô cùng, rất khó và cần sự cẩn trọng, có chủ kiến, không thể đại khái hay vội vàng được.
Mong tiếp tục được đọc những bài trao đổi thú vị của các bác.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (15-02-2011), dubravka (15-02-2011), Nguyệt VŨ (15-02-2011)
  #122  
Cũ 15-02-2011, 10:34
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Kính thưa bác dubravka, bác minminixi và các bác khác!

Nói về gây hiểu nhầm không đáng có và những thứ liên quan khác thì có lẽ ở diễn đàn NNN này chẳng ai nhiều bằng em. Nếu các bác rút đi như thế này thì có lẽ em phải suy nghĩ nghiêm túc - hay mình không vào diễn đàn NNN nữa.
Hi hi! tôi không hề bỏ đi, chỉ là không bàn như thế theo hai hướng khác biệt, như cái đoàn tàu Metro có hai đầu cùng khởi động cố chạy về hai hướng. Tôi cũng chẳng có tính giận dỗi gì, thậm chí cười suốt vì tranh luận theo các cách hiểu khác nhau thế này. Chị Nina không có lỗi gì hết mà có công nêu bài thơ này thôi, chứ diễn đàn mà không có gì để bàn luận thì là diễn đàn kịch câm hay sao?
Thôi thì nể chị USY, tôi nói thêm chút quan điểm cá nhân: tại sao câu thơ gốc không nổi tiếng bằng bài chuyển ngữ của cụ Blok? là vì tiếng Nga thông dụng hơn trên thế giới, thứ nữa là cụ Blok đã "thêm mắm muối và làm đây đặn hơn" bằng cách kéo dài số câu thơ, chuyển thành khổ ngắn cho hợp tiếng Nga và vẫn thể hiện rõ - đủ ý thơ gốc. Nàng Zorka là một sáng tạo cho xứng với nàng Ivuska. ta nên nhớ hành động "lau" này không ai thấy cả, chỉ "blesnhet" chút xíu là đã thấy lại những nhành liễu-lọn tóc rồi. Ngay các bản tôi dịch thì tôi cũng chưa ưng ý, vì chưa thể hiện được ý nghĩa bài tiếng Nga.
...Нежная девушка Зорька
Ивушке, плачущей горько,
Слёзы кудрями сотрет.
Cái hay của khổ thơ này là Зорька và Ивушкa đều là hai nàng "nho nhỏ dịu dàng", nàng này dùng кудрями lau nước mắt nàng kia, rõ ràng và logic hơn bản gốc. Ta hiểu nàng Зорька dùng кудрями lau, nhưng ngầm hiểu thực tế ta thấy lại là кудри của nàng Ивушкa. Nghĩa bóng ở chỗ: кудри của liễu lại chính là của nàng Зорька để lại đấy, chứ chỗ đó vốn chỉ có nước mắt của Ивушкa lúc đêm. Liễu là biểu tượng nỗi buồn, nhưng ban ngày ta thấy кудри thơ mộng thì cụ Blok bảo: là của nàng Зорька đấy. Thế nhưng đừng nói nó vàng thôi, sẽ mất hay.Vì sao vậy? bởi chả ai nói nhành liễu là của Зорька mà luôn là của liễu, và không phải có màu vàng, chính xác hơn là xanh lục vàng, tùy theo mùa mà vàng hơn hay xanh hơn.
Thế thì cứ tối Liễu trở về bản thân mình mà buồn bã khóc lóc, sáng ra ta lại thấy Liễu hạnh phúc duyên dáng với mái tóc đẹp tuyệt mộng mơ. Nếu hai sắc thái này dồn hết cho Liễu thì chả biết tại sao nàng mâu thuẫn thế, âu là cứ hiểu mái tóc kia của nàng Зорька để lại sau khi lau (ngầm hiểu), mà Зорька có bao giờ là biểu tượng buồn đâu: đấy là hạnh phúc, cái tươi mới và cái đẹp.
Hai hình ảnh tương phản đó mới mang tính triết lý như tôi đã nói trên. Còn bây giờ tranh luận mái tóc đó sỡ hữu của ai thì là việc thừa, các bác ạ.
Tụi Nga rất thích bài Quê hương dịch sang tiếng Nga, chúng nó bảo sao chiến tranh biến thành mối tình đẹp bi thảm thế! Còn bà HXH sao thâm thế, nói chuyện cấm kị mà cứ như vào vườn ăn mít, làm chúng nó cứ tưởng VN là giống người nào lạ lạ...
Truyện Bỉ Vỏ cũng được dịch rất đạt, đứa nào đã bắt đầu đọc là cuốn hút một lèo luôn. Nói chung kết quả là một cô Nga đọc xong thì thấy tụi Vixi hình như đáng iu hơn, nên nhìn tôi từ đó cũng "dịu dàng" hơn, hê hê! nhưng tôi đã lỡ hứa không bàn nên sẽ không nói cái chuyện thơ thẩn về sau nữa, các bác ah!
Mời các bác cứ tự nhiên, tôi chỉ là thiểu số không đáng kể đâu!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
Dmitri Tran (15-02-2011), Saomai (15-02-2011), USY (15-02-2011)
  #123  
Cũ 15-02-2011, 11:01
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ấy, bác minminixi quên là còn có cả bác Rachmaninov cũng "có lỗi" trong việc làm bài thơ kia nổi tiếng ư?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
minminixi (15-02-2011)
  #124  
Cũ 15-02-2011, 11:25
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Ấy, bác minminixi quên là còn có cả bác Rachmaninov cũng "có lỗi" trong việc làm bài thơ kia nổi tiếng ư?
Thú thực với chị nina là tôi nghe opera không hiểu gì sất, chỉ nghe phần nhạc lõm bõm thôi! Nhưng đúng là bài này nổi tiếng trong opera Nga và nhạc bài này của Raxmanhinov luôn được phân tích làm chuẩn trong giáo trình nhạc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #125  
Cũ 15-02-2011, 11:42
Dmitri Tran's Avatar
Dmitri Tran Dmitri Tran is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2010
Đến từ: Kisinhov-tp HCM
Bài viết: 1,335
Cảm ơn: 2,904
Được cảm ơn 2,884 lần trong 964 bài đăng
Default

Có 1 ý này, hôm trước tôi định phát biểu nhưng thấy mọi người ca ngợi bản dịch của bác Muric quá (như là Nguyễn Du đã gặp và dịch thơ Avetik Isaakian chứ không phải là Blok) nên cũng ngại. Nay nhờ 2 clip của Nina, xem mấy lần, thấy càng có lý.
Đó là âm hưởng của 2 khổ thơ trên. 4 câu sau, nhất là âm thanh của câu cuối, từ сотрёт đi lên, như là xé vào tai, nên kết thúc bài thơ không thể hiện nổi buồn đơn giản nữa. Nó như là "lau nước mắt' để đổi mới, như là "tiếng thét" của trái tim để đổi đời... Có thể ta nhìn và bình thơ , nhưng không để ý đến đọc và bình thơ , nên không chú ý đến âm tiết. Các bác xem cách biểu diễn thì sẽ thấy cảm nhận của nghệ sĩ về bài thơ chính xác hơn cách ta dịch và chuyển hồn thơ sang tiếng Việt ở đây.
Trích:
Nina viết Xem bài viết
Cũng như có thể tham khảo thêm 2 ca sĩ khác thể hiện romance này:

Về mặt âm tiết, thì cả hai chữ сотрёт và отрёт đều tương đương nhau, tức là không có khó khăn gì to lớn về mặt âm nhạc để Rachmaninov phải đổi lời cả. Do đó, em vẫn nghiêng về ý kiến - Blok viết như trong bản nhạc của Rachmaninov, và nhà soạn nhạc không có lý do gì để phải sửa lời thơ.
(Nếu tôi nhận xét không đúng thì bỏ qua nhé, chỉ là dân amatơ về thơ ca thôi)
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cả thế gian trong tay ta!
Весь мир в наших руках !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên:
hungmgmi (15-02-2011), Nguyệt VŨ (15-02-2011), USY (15-02-2011)
  #126  
Cũ 15-02-2011, 11:53
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Hehe, bác Dubravka quả là.... đáng giận thật! Mới đấy đã lại thích ca bài До свидания, Москва rồi! Không được đâu bác ơi ới ời!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 15-02-2011 thời gian gửi bài 21:42 Lý do: sai chính tả
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
dubravka (15-02-2011), Nguyệt VŨ (15-02-2011)
  #127  
Cũ 15-02-2011, 19:59
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
minminixi viết Xem bài viết
Thôi thì nể chị USY, tôi nói thêm chút quan điểm cá nhân: tại sao bài thơ gốc không nổi tiếng bằng bài chuyển ngữ của cụ Blok? là vì tiếng Nga thông dụng hơn trên thế giới, thứ nữa là cụ Blok đã "thêm mắm muối và làm đây đặn hơn" bằng cách kéo dài số câu thơ, chuyển thành khổ ngắn cho hợp tiếng Nga và vẫn thể hiện rõ - đủ ý thơ gốc. Nàng Zorka là một sáng tạo cho xứng với nàng Ivuska.
SM rất thích thú khi theo dõi cuộc trao đổi về bài thơ trên. Tuy nhiên, vì không thấy bác BT cũng như các bác khác dẫn bài thơ gốc lần nào, nên SM hơi ngạc nhiên với những nhận xét trên đây của bác BT.

Bản thân SM đã đã cố công tìm kiếm bài thơ gốc tiếng Armeni của Avetik Isahakian, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chỉ thấy phiên bản tiếng Anh như bác Nina đã post lên thôi?...
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #128  
Cũ 15-02-2011, 21:36
dubravka's Avatar
dubravka dubravka is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 169
Cảm ơn: 122
Được cảm ơn 450 lần trong 146 bài đăng
Default

Trích:
USY viết Xem bài viết
Hehe, bác Dubravka quả là.... đáng giận thật! Mới đấy đã lại thích ca bài Досвиданья, Москва rồi! Không được đâu bác ơi ới ời!

Thưa Bác USY.

Bác USY trách em sai rồi đấy. Rõ là em chỉ nói là "xin không bàn về thơ thẩn nữa đâu ạ" chứ có dám làm ca sĩ hát "Досвиданья, Москва" gì đâu!!!
Khiếp, em chỉ quay đi quay lại có từ sáng đến giờ mà đã bị "oan" rồi nhé.
Chỉ sợ Bác không cho theo, chứ em còn phải ghé chợ Bắc Qua cơ. Em còn nợ vài món hàng trong chợ đó.

Kính chào Bác.
__________________
Good things come to those who wait.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (15-02-2011)
  #129  
Cũ 15-02-2011, 21:41
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Trích:
Saomai viết Xem bài viết
...Bản thân SM đã đã cố công tìm kiếm bài thơ gốc tiếng Armeni của Avetik Isahakian, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Chỉ thấy phiên bản tiếng Anh như bác Nina đã post lên thôi?...
chị xem bản gốc chữ giun ở đây: http://samarahay.ru/index.php/%D0%90...%AF%D0%9D.html

đại ý chỉ có 4 câu như anh MU đã dẫn, và thay cho nàng Zorka là cô Zaria, thay cho nàng Ivuska là cô Iva... hi hi! Cụ Blok kéo dài khổ thơ là để thêm hai nàng "bé nhỏ dịu dàng" vào cho nó ...THƠ!!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Saomai (16-02-2011)
  #130  
Cũ 16-02-2011, 02:55
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Thực ra thì sáng tác op. 38 N 1 này của Rachmaninov không phải là opera, nó chỉ là một romance, theo em thì kích cỡ romance tương đương với ca khúc nghệ thuật (lied trong sáng tác của các nhà soạn nhạc Đức).

Riêng về phần thể hiện thì cảm nhận cá nhân của em là không có tiếng thét, và mặc dù là đôi khi ca sĩ thêm những nốt cao để phô diễn kỹ thuật (вставные ноты), và cũng thú thật là nhiều nốt cao làm em tưởng là ca sĩ thét chứ không phải hát, nhưng trong bản nhạc của Rachmaninov thì cũng không có nốt cao nào ở phần kết thúc cả. Theo kiến thức rất rất ít ỏi của em (các cao thủ nhạc xin chỉ giáo chứ đừng ném đá nhé!), thì nốt cao nhất bài là ở âm tiết горь (горько), nhưng bải hát không đòi hỏi âm vực quá rộng, cũng chẳng đòi hỏi nốt cao ngất trời mây, và nói chung thì hình như romance cũng không cấm ca sĩ dịch tông cho phù hợp. Cũng theo cảm nhận của em, đoạn cuối của bài hát mang tính an ủi nhiều hơn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
hungmgmi (16-02-2011), Saomai (16-02-2011), USY (16-02-2011)
  #131  
Cũ 16-02-2011, 04:01
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
minminixi viết Xem bài viết
chị xem bản gốc chữ giun ở đây: http://samarahay.ru/index.php/%D0%90...%AF%D0%9D.html

đại ý chỉ có 4 câu như anh MU đã dẫn, và thay cho nàng Zorka là cô Zaria, thay cho nàng Ivuska là cô Iva... hi hi! Cụ Blok kéo dài khổ thơ là để thêm hai nàng "bé nhỏ dịu dàng" vào cho nó ...THƠ!!!
Cảm ơn bác BT, SM có tìm trên trang bác dẫn link, nhưng không thấy bài tiếng Armeni (phần thơ dịch nhiều hơn phần thơ nguyên tác có đến 3-4 bài gì đó).

Rất may ở trang bác dẫn, thấy bản dịch của cụ Blok như sau:

* * *
Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива,
И безутешна она,
Ивушка, грустная ива.

Раннее утро блеснет -
Нежная девушка-зорька
Ивушке, плачущей горько,
Слезы - кудрями отрет.

Перевод: Александр Блок

Có môt lần, SM đã hỏi có bác nào biết vì sao Blok lại viết она Ивушка, khó hiểu! Còn viết девушка Зорька thì bình thường! Trong phiên bản bác Nina đưa lên đầu tiên và mọi người đã dịch:

Ночью в саду у меня
Плачет плакучая ива,
И безутешна она Ивушка,
Грустная ива.

Раннее утро блеснет,
Нежная девушка Зорька
Ивушке, плачущей горько,
Слёзы кудрями сотрет.

Và cũng có người đã giải thích đó là cách dùng từ đặc biệt của Blok, và ca ngợi ông là bậc thấy của ngôn ngữ... SM chẳng có trong tay cái gì để phát biểu cả. Nhưng đọc phiên bản mà bác BT dẫn này, SM thấy mình hỏi là có lý. Trong bản này không viết như vậy, và cũng không viết hoa mấy chứ ивушказорька. Chữ ивушка biến thành chữ hoa chẳng qua vì nó có vị trí ở đầu dòng thôi. Không biết các bác nghĩ sao, chứ SM thấy phiên bản này có lý hơn từ cách đặt các dấu phẩy, dấu gạch ngang, đến số lượng chữ trong câu (xem 2 câu cuối khổ 1).

Kỳ thực thì không biết bản nào thực sự là của Blok, nhưng SM thấy bản theo link của bác BT dẫn hợp lý và dễ hiểu hơn. SM không dịch thơ, nhưng thích tim hiểu ngọn ngành ngữ nghĩa nếu như có điều kiện. Xin cảm ơn bác BT một lần nữa vì một thắc mắc của SM đã được giải đáp.

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 16-02-2011 thời gian gửi bài 18:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
Anh Thư (29-12-2011), dubravka (16-02-2011), hungmgmi (16-02-2011), Nina (30-05-2011), USY (16-02-2011)
  #132  
Cũ 29-12-2011, 16:30
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Tính Nina vốn hay bon chen, nên thấy trên Facebook một người quen bài thơ này bèn vác về. Cảm nhận cá nhân rất tào lao của Nina là tứ thơ của Blok vẫn hay hơn Balmont.


Ветер принес издалёка

Александр Блок

Ветер принес издалёка
Песни весенней намек,
Где-то светло и глубоко
Неба открылся клочок.

В этой бездонной лазури,
В сумерках близкой весны
Плакали зимние бури,
Реяли звездные сны.

Робко, темно и глубоко
Плакали струны мои.
Ветер принес издалёка
Звучные песни твои.
Gió đem từ xa tới

Alexandr Blok

Gió đem từ xa tới
Âm hưởng khúc ca xuân.
Một mảnh trời hé lộ
Cao vút lại trong ngần.

Trong hoàng hôn xanh thẳm,
Mùa xuân đang tới gần
Bão tuyết đang than khóc,
Mơ sao bay lâng lâng.

Những dây đàn của tôi
Khóc rụt rè, sâu, tối.
Gió đem từ xa tới,
Khúc ca em vang ngân.


Bài này về mặt lý thuyết đã được phổ nhạc (theo recmusic.org)

Yuri Aleksandrovich Shaporin (1887-1966) , "Veter prinjos izdaleka", op. 12 no. 4.
Download: chưa có
Clip minh họa: tìm chưa thấy.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 30-12-2011 thời gian gửi bài 11:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
Anh Thư (29-12-2011), Мужик (30-12-2011), Saomai (29-12-2011), USY (29-12-2011)
  #133  
Cũ 24-03-2015, 10:14
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default



Окна во двор

Александр А. Блок

Одна мне осталась надежда :
Смотреться в колодезь двора.
Светает. Белеет одежда
В рассеянном свете утра.

Я слышу - старинные речи
Проснулись глубоко на дне.
Вон теплятся желтые свечи,
Забытые в чьем-то окне.

Голодная кошка прижалась
У жолоба утренних крыш.
Заплакать - одно мне осталось,
И слушать, как мирно ты спишь.

Ты спишь, а на улице тихо,
И я умираю с тоски,
И злое, голодное Лихо
Упорно стучится в виски...

Эй, малый, взгляни мне в оконце !...
Да нет, не заглянешь - пройдешь...
Совсем я на зимнее солнце,
На глупое солнце похож.
Những ô cửa sổ nhìn ra sân

Nguyễn Xuân Hòa dịch

Chỉ sót lại trong anh niềm hy vọng :
Được soi mình trên mặt giếng khơi.
Trời bừng sáng. Áo trên mình trắng xóa
Như mơn man trong ánh ban mai.

Anh nghe thấy tiếng thì thầm tự ngàn xưa
Đang trở dậy dưới đáy sâu vọng tới.
Có mấy cây nến vàng leo lét cháy,
Bị bỏ quên trên cửa sổ nhà ai

Chú mèo đói cuộn mình nằm trên mái
Đầu chúi lên thành máng ẩm sương mai.
Chỉ còn cách anh òa lên tức tưởi,
Và lặng yên nghe giấc ngủ em say.

Em nằm ngủ, ngoài phố kia yên ắng,
Anh chết mất thôi : nỗi buồn gậm nhấm,
Và nỗi Đắng Cay độc ác, cồn cào
Cứ đều đều gõ buốt thái dương...

Này chàng trai, hãy nhìn ta nơi song cửa !...
Mà thôi đừng, mi sẽ lướt đi qua...
Ta giống hệt mặt trời ngu ngốc,
Ông mặt trời lạnh lẽo mùa đông.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #134  
Cũ 08-04-2015, 23:01
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Smile



Александр А. Блок

Ты так светла, как снег невинный.
Ты так бела, как дальний храм.
Не верю этой ночи длинной
И безысходным вечерам.

Своей душе, давно усталой,
Я тоже верить не хочу.
Быть может, путник запоздалый,
В твой тихий терем постучу.

За те погибельные муки
Неверного сама простишь,
Изменнику протянешь руки,
Весной далекой наградишь.
Nguyễn Xuân Hòa dịch

Em rạng rỡ như tuyết màu trinh trắng,
Em trắng trong như thánh đường xưa.
Tôi không tin đêm dài dằng dặc
Và những buổi tối dài triền miên.

Và tôi cũng không muốn tin,
Tâm hồn tôi đã từ lâu mệt mỏi.
Rất có thể, du khách lỡ độ đường chậm trễ
Gõ cửa dừng chân nhà tháp gỗ của em.

Vì những khổ đau kéo theo điều bất hạnh
Chính em là người tha thứ kẻ phụ tình,
Rồi chính em lại dang tay níu kéo,
Thôi thì cho hắn một mùa xuân xa xôi.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:49.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.