Sinh viên Việt Nam ở Nga hiện nay đa phần vẫn học giỏi. Hồi trước tớ có dịp đi thăm Học viện Cảnh vệ LB Nga ở thành phố Oriol (cách Mat khoảng 400km, là thành phố sinh viên bởi sinh viên đông hơn dân gốc, người Việt rất ít), học viên người Việt ở đó được yêu quý lắm vì các bạn ấy chăm chỉ và học rất giỏi. Có bạn 2 năm liền đoạt giải nhất toán Olympic sinh viên ở thành phố. Mình trước đây ở Mat, người Việt bị coi khinh, khi ra đường luôn sợ sệt không cảnh sát làm phiền thì đầu trọc hỏi thăm. Đến khi quay lại nước Nga xuống Oriol thấy các bạn sao mà sướng thế. Đi đâu cũng thoải mái như ở Việt Nam, ở trường thì được các thầy yêu quý, thậm chí đến bà làm vệ sinh còn ca ngợi "Ôi, tụi nó ngoan và cừ lắm!". Chẳng bù cho mấy ông người Việt ở Mát tí nào. Cứ ra chợ Vòm thì sẽ hiểu ngay nguyên nhân thôi. Chỗ nào cũng thấy toàn những từ chửi bậy bạ. Nhân viên bán hàng không biết kéo khách - chửi, cửu vạn chưa kịp để đồ đúng chỗ - chửi. Thậm chí khách vào không mua cũng chửi. Mà những câu chửi đó thì thật kinh khủng, nào là "Đồ chó cái", nào là "ĐKM mày", nào là "Khui blẹt",... Mà chẳng hiểu sao họ học chửi nhanh thế. Có người mới sang đc vài tháng, tiếng Nga còn ú a ú ớ, thế mà chửi Tây thì như hát hay. Lại còn lối sống bừa bãi, vô tổ chức, thiếu văn minh nữa,... Nói chung là nhiều nguyên nhân lắm. Cứ thế bảo sao người ta ghét.
__________________
Русская блондинка - моя страсть
|