Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Thể thao

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #421  
Cũ 13-07-2008, 22:56
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Trích:
PaHu viết Xem bài viết
Vậy là NGA đã rơi vào 1 Bảng rất dễ chịu các bác nhể. Đức và Nga sẽ "làm gỏi" 4 đội kia (trong đó Phần Lan hơi khó ăn 1 chút, nhưng cũng ko nỗi nào!) rồi cùng dắt tay nhau dự Worldcup. Urrrraaaaalllll
Rất tiếc là không dễ "xơi" như bác nghĩ đâu.Vì quy định đấu loại ở World Cup khác Euro,chỉ có 9 đội đầu bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt mới được vào thẳng VCK.8 đội nhì bảng còn lại sẽ bốc thăm đấu play-off chọn ra 4 đội để dự VCK.
Vì thế Nga hoặc là giành ngôi đầu bảng (hơi khó) hoặc là phải thi đấu thật tốt để có thể giành một suất vào thẳng dành cho đội hạng nhì.Còn không thì phải đấu play-off,thắng thua chưa biết thế nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #422  
Cũ 14-07-2008, 14:36
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default Diễn biến giải VĐQG Nga

Hôm thứ bảy và chủ nhật, vòng đấu thứ hai sau EURO (vòng 13) đã diễn ra với những kết quả khá bất ngờ ở hai trận derby Moskva tưởng như khá cân tài, cân sức: CSKA làm gỏi Spartak tới 5-1 (hat-trick của trung phong Brazil Vagner), trong khi Dinamo dễ dàng vượt qua Lokomotiv (4-2). Sau vòng đấu nảy, Spartak vẫn đứng thứ ba nhưng đã bị Dinamo bám sát. Dẫn đầu vẫn là hai bất ngờ của giải: Rubin (Kazan) và Amkar (Perm).
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #423  
Cũ 14-07-2008, 16:00
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Trích:
Hôm thứ bảy và chủ nhật, vòng đấu thứ hai sau EURO (vòng 13) đã diễn ra với những kết quả khá bất ngờ ở hai trận derby Moskva tưởng như khá cân tài, cân sức: CSKA làm gỏi Spartak tới 5-1 (hat-trick của trung phong Brazil Vagner),
Tôi cũng xem trận này , đá vào bồm bộp ! Nhìn qua khu kỹ thuật bác Gazáep vẫn trẻ như ngày nào ở Vladikapka ( Alania) !
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #424  
Cũ 16-07-2008, 23:36
PaHu PaHu is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 7
Cảm ơn: 51
Được cảm ơn 5 lần trong 3 bài đăng
Default

Trích:
Gấu Misa viết Xem bài viết
Rất tiếc là không dễ "xơi" như bác nghĩ đâu. World Cup khác Euro,chỉ có 9 đội đầu bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt mới được vào thẳng VCK. 8 đội nhì bảng còn lại sẽ bốc thăm đấu play-off chọn ra 4 đội để dự VCK.
Tôi cứ tưởng mỗi bảng chọn 2 đội !?? Nếu đúng như lời bác nói (chỉ chọn đội đứng đầu) thì Nga nguy to rồi. Đức sẽ đầu bảng là cái chắc, còn Nga dù thứ nhì nhưng tiếp tục phải knockout với 1 đội nhì khác thì khả năng lọt vào trong chỉ 50:50 thôi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #425  
Cũ 17-07-2008, 01:02
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Hehe, nếu các bác thích ... dự báo thì hay là dự báo xem đội nào không lọt vào vòng chung kết ấy, xác suất trúng cao hơn rất nhiều. Ví dụ trong bảng 4 này thì xác suất dự đoán đúng có nhẽ lên đến 75% đấy. Còn nếu cộng thêm kiến thức, linh tính, tự tin, vân vân thì con số này còn cao hơn nữa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
@@@ (17-07-2008)
  #426  
Cũ 21-07-2008, 08:27
nhatha nhatha is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 103
Cảm ơn: 16
Được cảm ơn 102 lần trong 51 bài đăng
Default

Ngày hôm qua đã diễn ra vòng 14 giải VĐ Nga. Sau chiến thắng hoành tráng trước Spartak, CSKA lại bất ngờ để thua FC Moskva 0-2 trong trận derby Moskava tiếp theo. Trong một trận derby Moskva khác, hai "bại tướng" vòng đấu trước là Spartak và Lokomotiv hòa 2-2. Ba đội đầu bảng thi đấu không thành công nhưng vẫn giữ nguyên được vị trí của mình: Rubin để hòa Terek, trong khi Amkar và Dinamo Moskva lần lượt để thua Zenit và Luch-Energy. Tuy còn ở nửa sau của bảng xếp hạng, nhưng đương kim VĐ Zenit vẫn còn cơ hội vươn lên top 3 khi còn tới ba trận chưa đấu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #427  
Cũ 26-07-2008, 11:12
Edin's Avatar
Edin Edin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 92
Cảm ơn: 273
Được cảm ơn 135 lần trong 45 bài đăng
Default "Guss Hiddink và đội bóng của ông ấy"

Đó là tựa đề của cuốn sách sắp được phát hành tại Nga. Và một trong trong ba tác giả của cuốn sách chính là cấu thủ nổi tiếng Andrei Arshavin.
Mời các bác cùng tham khảo:

"Аршавин рассказал правду о Евро-2008

Совсем скоро в книжных магазинах появится новая книга форварда сборной России. ВЗГЛЯД публикует самые интересные ее отрывки
24 июля 2008, 20:00
Текст: Денис Нижегородцев,
Санкт-Петербург


Книга называется «Гус и его команда». Один из трех ее авторов – Андрей Аршавин. Сам футболист, естественно, на клавиатуре текст не набивал. Но ценность не в этом. В основу нового бестселлера легли его дневники с Евро-2008, память о которых хранит диктофон. Аршавин рассказал, что в день игры всегда ждет звонка от актера Мигицко, что в Европе плохо кормят, а единственным подарком от организаторов турнира стал колокольчик для коров.

«Гус и его команда» уже в конце этой недели появится на прилавках книжных магазинов обеих столиц. Книга выходит в издательстве «АСТ». Тираж – 25 тыс. экземпляров. Один из соавторов книги гендиректор агентства социальных коммуникаций «Здоровье – Культура – Спорт» Игорь Моисеев рассказал корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, что в основу бестселлера лег дневник Аршавина с Евро-2008, записанный на диктофон.



«О чем же пишет Аршавин в новой книге? Рассказ о Евро-2008 идет в строгой хронологической последовательности» «Также ежедневно во время чемпионата мы созванивались и он рассказывал о своих впечатлениях. Мы все это записывали, уточняли, если что-то было непонятно, – вспоминает Моисеев. – В книге Андрей рассказывает о буднях сборной, в том числе в подробностях, не попавших в прессу. Комментирует ход каждого матча, рассуждает о том, почему наша сборная выигрывала и проигрывала. Это одна часть книги. Вторая представляет собой подборку интересной статистической информации об этом и всех других чемпионатах Европы».


Напомним, что перу Аршавина принадлежит еще две книги. Этой весной вышел сборник «555 вопросов и ответов», составленный из интервью футболиста разных лет, а чуть позже – «Мы сделали это! История великой победы» о завоевании «Зенитом» Кубка УЕФА.


«Кстати, первые две книги вызвали очень большой интерес в Англии и Испании, – говорит Игорь Моисеев. – Сейчас обсуждается вопрос об их переводе на английский и испанский. Есть интерес и от немецкого издательства».


О чем же пишет Аршавин в новой книге? Рассказ о Евро-2008 идет в строгой хронологической последовательности, и мы не будем нарушать ее.


Итак, сначала россияне сыграли с испанцами. Аршавин не мог помочь команде, потому что был дисквалифицирован на две игры.


День четвертый. 10 июня. Испания – Россия 4:1


«Для участия в первой игре нам пришлось переехать в Инсбрук. Там жили в отвратительном отеле. Я даже удивился, что команду, которая играет в чемпионате Европы, могут поселить в таком месте. Даже еду подавали как в столовых – сам ходишь с подносом и набираешь, – делится Андрей. – Но, с другой стороны, мы понимали, что это не самое важное, на что нужно обращать внимание. Хотя – мелочей в футболе не бывает».


«В поражении можно обвинить любого человека, имеющего отношение к сборной. Проиграла команда. Проиграли все мы. Проиграли из-за превосходства над нами в классе испанских игроков».


Ключевые слова: Евро-2008, книги, литература, сборная России, футбол
День восьмой. 14 июня. Греция – Россия 0:1
Аршавин снова не играет.


– Вы снова не могли помочь команде, как-то старались поддержать ребят?


– Существует одна традиция. В день игры с утра мне всегда звонит мой друг, известный актер Сергей Мигицко. Он постоянно подшучивает надо мной. Иногда, «забывая», спрашивает: «Ты где сейчас? Ты дома или нет? Тебе макарошек не подвезти? Ты в сборную-то попал?» И очень часто после его звонков у нас все складывается как надо. И перед матчем с Грецией Сергей мне предложил: «Вот у меня билетик есть. Давай с нами посиди на трибуне. И без тебя справятся. Лучше отдохни». И опять подействовало!


День двенадцатый. 18 июня. Россия – Швеция 2:0

Звездный час Аршавина.


«Я не знал, выйду ли на поле. Это должен был решать Гус Хиддинк. Мое дело было – продолжать готовиться к матчу на тренировках. Но я надеялся, что мне доверят место в стартовом составе. Надо было дожить и посмотреть, что получится. Конечно, я хотел играть. Безусловно, я соскучился по футболу. Ведь я приехал в Австрию не для того, чтобы тренироваться, а чтобы играть».


«Возможно, это и хорошо, что нам пришлось играть на победу. Если бы мы вышли играть на ничью, были бы зажаты, думали об одном – только бы не пропустить. А так нам было нечего терять. У нас хорошая команда, которая не боялась шведов».


День пятнадцатый. 21 июня. Голландия – Россия 1:3

Лучшая игра Аршавина.


– Вы провели фантастический матч. В очередной раз десятка сборной России названа лучшим игроком матча. Сегодня о вас говорят во всем мире: «русский Марадона», «маленький царь», «архитектор побед», «гений» и др. Кто вы?


– Я – Андрей Аршавин.


– В этом матче вы забили восьмидесятый гол в своей карьере. Он для вас чем-то отличается?


– Да ничего особенного. От кого-то отскочило или кого-то задело, ну и между ног залетело. В принципе неплохо получилось.


Аршавин признался, что за два дня до матча игроки получили полный карт-бланш:


«Я думаю, что российский тренер вряд ли бы нам такое позволил. Что мы делали? Я, Колодин, Анюков, Быстров поехали на озеро с нашими друзьями, которые до этого там уже побывали, ловить рыбу. Больше всех поймал Колодин, самую большую – осетра на двенадцать килограммов – и самую маленькую рыбу выловил Быстров».



Лето не дает расслабиться

Бестселлеры, доступные всем
День двадцатый. 26 июня. Испания – Россия 3:0
Проиграть было уже не обидно.


После игры Аршавин рассказал, что бронза на данный момент – предел для наших:


«Может быть, это даже чуть выше. Но, с другой стороны, нельзя говорить, что это – бронза. Мы лишь одна из двух команд, которая могла бы на нее претендовать. На Кубке Европы бронзовые медали не разыгрываются как таковые, хотя медали вручаются».


В книге Аршавин не раз жалуется на организаторов турнира:


«Играя на разных турнирах, начиная еще с детского возраста, футболисты привыкают к тому, что увозят домой массу сувенирчиков и подарков от организаторов. В этот раз их практически не было. Единственный подарок от принимающей стороны – колокольчик для коров».


Отвечая на вопрос о болельщиках, замечает:


«Ну, болельщиков было много. В основном они были пьяные…»


Особое место в книге занимают восторженные отзывы об игре Аршавина, которых в июне 2008 года мы слышали очень много. Вот самые интересные из них:


«Русский с лицом ребенка играл и дразнил всем известных голландцев» (Sky Sports).


«Больше всего меня приятно удивляет игра Аршавина – она по-настоящему грандиозна!» (Зинеддин Зидан).


«Он забил шведам, отдал голевой пас и забил голландцам. Вот вам и ответ на вопрос, зачем было везти Аршавина на чемпионат» (Александр Мостовой).


«Даже не готовый Аршавин – это Аршавин» (комментатор Виктор Гусев).

«Знаю Аршавина. Он, кажется, восходящая европейская звезда… Но у нас в любом случае будет намного больше шансов оказаться в полуфинале. Кажется, мы сейчас почти непобедимы» (голкипер голландцев Эдвин ван дер Сар)".
Theo www.vz.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #428  
Cũ 26-07-2008, 16:39
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Nhờ bạn Edin dịch ra cho mọi người cùng xem, đề tài bóng đá Nga vẫn đang rôm rả lắm bạn ạ!
Cám ơn bạn trước!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Edin (28-07-2008)
  #429  
Cũ 27-07-2008, 01:09
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Hôm qua 26/7 Dynamo Moskva đã thắng đương kim vô địch Zenit với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Như vậy sau 15 vòng đấu Dynamo có được 27 điểm và đang đứng thứ ba trong bảng tổng sắp. Còn Zenit thì đang đứng thứ 10 với 18 điểm, tuy họ mới thi đấu 13 trận. Dẫn đầu bảng tổng sắp là Rubin (Kazan) với 29 điểm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 27-07-2008 thời gian gửi bài 01:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
hungmgmi (28-07-2008), PaHu (28-07-2008)
  #430  
Cũ 28-07-2008, 11:29
Edin's Avatar
Edin Edin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 92
Cảm ơn: 273
Được cảm ơn 135 lần trong 45 bài đăng
Default

Cháu biết trên diễn đàn mình có rất nhiều người giỏi tiếng Nga. Edin cháu thật không dám "múa rìu". Nhưng được sự gợi ý của cô USY và với tin thần được học hỏi cháu xin mạnh dạn dịch bài và mong nhận được sự góp ý của các cô, các bác. Cháu cám ơn cô USY đã động viên, tin tưởng.


ANDREI ARSHAVIN KỂ VỀ SỰ THẬT Ở ERO 2008

Không lâu nữa trong khắp các cửa hàng sách sẽ xuất hiện cuốn sách của tiền đạo Đội tuyển Nga. VZ.ru trích đăng những đoạn được cho là hấp dẫn nhất của cuốn sách.

Cuốn sách được mang tên “Guss Hiddink và đội bóng của ông ấy”. Một trong ba tác giả chính là Andrei Arshavin. Tất nhiên, chỉ một mình cầu thủ này thì không thể viết hết cả cuốn sách đó được. Nhưng sự đánh giá không nằm ở đó. Mà chính những cuốn nhật ký Ero 2008 được ghi lại bằng máy ghi âm của anh đã tạo nên sự hấp dẫn mới lạ cho cuốn sách. Arshavin kể rằng, vào ngày thi đấu anh luôn chờ đợi tiếng chuông điện thoại từ một người bạn, diễn viên Milisko, và rằng không thể trông mong gì nhiều vào Ero lần này, vì anh chỉ nhận được một chiếc chuông nhỏ xíu là món quà duy nhất từ Ban tổ chức vòng đấu bảng.
“Guss Hiddink và đội bóng của ông ấy” sẽ xuất hiện trên các quầy của các nhà sách vào cuối tuần này. Nó được xuất bản tại nhà xuất bản “AST”, số lượng phát hành: 25 000 cuốn. Một trong các đồng tác giả của cuốn sách này là Igor Moiseev - Tổng giám đốc hãng thông tấn “ Sức khoẻ, Văn hoá và Thể thao”.

“Arshavin viết gì trong cuốn sách? Câu chuyện về Ero 2008 diễn ra theo trình tự thời gian rất chặt chẽ ”. “ Đến mức, mỗi ngày khi có trận đấu, trong lúc chúng ta đang í ới gọi điện cho nhau, thì cậu ấy vẫn miệt mài kể về những cảm tưởng của mình. Chúng tôi ghi lại tất cả, chú thích thêm nếu như có điều gì đó khó hiểu, - Moiseev nhớ lại. – Trong cuốn sách Arshvin kể về nhưng sinh hoạt thường ngày ở Đội tuyển hay nhưng lúc từ trối trả lời báo chí. Bình luận mỗi trận đấu, tranh luận về nguyên nhân thắng, thua của đội bóng. Đó mới chỉ là phần 1 của cuốn sách. Phần 2 giới thiệu những thông tin thu thập được về các đội tham gia Ero lần này.
Chúng ta còn nhớ, cây bút Arshvin còn có tên trong hai cuốn sách khác: tuyển tập “555 câu hỏi và trả lời” được tổng hợp tư các cuộc phỏng vấn các cầu thủ ở lứa tuổi khác nhau đã xuất bản vào mùa xuân và một cuốn xuất hiện sau đó không lâu mang tên “ Chúng tôi đã làm được tất cả! Một chiến thắng lịch sử! ”- kể về chặng đường đoạt cúp của CLB “Zenit”.

“Khi mà hai cuốn sách đầu tiên gây được sự chú ý của người Anh và Tây Ban Nha, - Igor Moiseev nói. – Thì giờ đây vấn đề dịch ra tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đang được bàn thảo. Còn có cả sự quan tâm của nhà xuất bản ở Đức ”.
Arshvin viết gì trong cuốn sách? Câu chuyện về Ero 2008 diễn ra theo trình tự thời gian. Và chúng ta sẽ trân trọng nó.
Đúng vậy, trận đầu tiên người Nga đã thua người Tây Ban Nha. Và Arshavin không thể làm gì để giúp Đội tuyển vì anh bị án treo giò hai trận.

Ngày thứ tư. 10 tháng 06. Nga – TBN: 4- 1.
“Để thi đấu trận đầu tiên chúng tôi phải di chuyển đến Insbruk. Ở đây chúng tôi phải sống trong một khách sạn tồi tệ. Tôi thậm chí ngạc nhiên rằng một đội bóng chơi ở giải vô địch Châu Âu, người ta lại có thể sắp xếp vào một nơi như thế. Ngay cả đi ăn cũng như là ở trong nhà ăn tập thể - bạn phải tự mình bê cái khay và lấy thức ăn – Andrei chia sẻ. – Nhưng, mặt khác, chúng tôi hiểu rằng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất. Mặc dù một vài điều vặt vãnh vẫn thường có trong bóng đá”.
“Thất bại thì có thể gán cho người khác có liên quan đến Đội. Đội bóng đã thua. Tất cả chúng tôi đã thua. Thua vì sự vượt trội chúng chúng ta về đẳng cấp của các cầu thủ Tây Ban Nha”.
Ngày thứ tám. 14 tháng 06. Hi Lạp – Nga: 0 -1.
Arshavin không được đá chính.
- Anh một lần nữa không thể giúp đội bóng. Anh đã cố gắng như thế nào đó để cổ vũ cho đồng đội của mình?
- Có một truyền thống. Vào ngày thi đấu, từ sáng anh bạn của tôi - diễn viên nổi tiếng Sergei Migisko – luôn gọi điện cho tôi. Anh ta thường xuyên trêu chọc tôi. Đôi khi, lúc đãng trí, anh ta hỏi tôi: “ Giờ cậu đang ở đâu? Cậu có ở nhà không? Có thể mang cho cậu một sợi mì ống được không? Cậu chơi cho đội nào rồi?”. Mỗi lần có điện thoại của anh ấy tất cả đều tốt đẹp. Trước trận đấu với Hi Lạp anh ta đề nghi tôi: “Ở đây tớ có người bán vé. Lên khán đài ngồi với bọn tớ đi! Không có cậu người ta vẫn đá tốt đó thôi. Tốt hơn hết là hãy nghỉ ngơi đi”. Và lại có hiệu nghiệm!
Ngày thứ mười hai. 18 tháng 06. Nga - Thuỵ Điển: 2 – 0.
Arshavin toả sáng.
“ Tôi không biết có được ra sân hay không. Cái đó còn phải chờ Guss Hiddink quyết định. Việc của tôi là phải tiếp tục luyện tập chuẩn bị tốt cho trận đấu. Nhưng tôi hi vọng rằng người ta tín nhiệm tôi một chỗ trong đội hình xuât phát. Cần phải sống và chứng kiến những gì mình nhận được. Tất nhiên, tôi khao khát được thi đấu. Tôi rất nhớ bóng đá. Vì tôi đến Áo không phải để luyện tập mà là để thi đấu”.
“ Có thể điều này tốt vì chúng tôi cần phải có chiến thắng. Nếu như chúng tôi chơi phòng thủ, đá chặt chẽ, chúng tôi nghĩ đến một khả năng - chỉ có thể là không vượt qua được. Chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi là một đội bóng tốt, chúng tôi không sợ người Hi Lạp”.

Ngày thứ mười lăm. 21 tháng 06. Hà Lan – Nga: 1 – 3.
Trận đấu tốt nhất của Arshavin.
- Anh đã làm nên một trận đấu thần kỳ. Thường thì chiếc áo số 10 của Đội tuyển Nga được dành cho cầu thủ thi đấu tốt nhất. Hôm nay người ta nói về anh trên khắp thế giới: “Maradona Nga”, “Sa hoàng nhỏ”, “Kiến trúc sư của chiến thắng” hay “Thần đồng”. Vậy anh là ai?
- Tôi - Andrei Arshavin.
- Trong trận này anh đã ghi bàn thắng thứ tám mươi trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nó có gì khác đối với anh?
- Vâng, không có gì đặc biệt cả. Ai đó truyền cho bạn hoặc là phối hợp với người khác, bóng đến chân bạn rồi bay đi. Nói chung không đến nỗi nào.
Arshavin thú nhận rằng, hai ngày trước trận đấu các cầu thủ đều nhận được sơ đồ chiến thuật.

“Tôi nghĩ HLV Đội tuyển Nga chắc gì đã cho phép chúng tôi làm như vậy. Làm gì ư? Tôi, Kolodin, Andriukov, Bưstrov đi đến một cái hồ cùng với các bạn của tôi - những người đã đến đó trước - đi câu cá. Kolodin câu được nhiều hơn cả, một con cá rất lớn – cá Tầm - nặng 12kg, Bưstrov câu được con cá nhỏ nhất”.

Ngày thứ hai mươi. 26 tháng 06. Tây Ban Nha – Nga: 3 -0.
“Có thể nói trận này đã có chút tiến bộ hơn. Nhưng, mặt khác, không nên nói rằng đã chắc chắn có huy chương đồng rồi. Chúng tôi chỉ có một trong hai đội bóng mà giá như có thể hi vọng. Những chiếc huy chương đồng ở Cúp Châu Âu không thể ngăn cản được khao khát, cho dù huy chương thì đang đeo.

Trong cuốn sách Arshavin không một lần phàn nàn về Ban tổ chức vòng đấu bảng.
“Khi thi đấu ở những vòng loại khác nhau, bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ các cầu thủ đã quen với việc mang về nhà rất nhiều đồ lưu niệm và những món quà từ ban tổ chức. Trong lần này, thực tế là không có gì cả ngoài chiếc chuông bé xíu.

Khi trả lời câu hỏi về cổ động viên, anh ta thấy:
“Vâng, có rất nhiều cổ động viên. Về cơ bản họ là những người say rượu.
Chiếm phần đặc biệt trong cuốn sách là những lời ca ngợi tinh thần thi đấu của Arshavin mà chúng ta đã được nghe nhiều vào tháng sáu vừa qua.
(Phần này thì bác nào có thể dịch giúp cháu, vì cháu không thể dịch thoát ý được:

«Русский с лицом ребенка играл и дразнил всем известных голландцев» (Sky Sports).

«Больше всего меня приятно удивляет игра Аршавина – она по-настоящему грандиозна!» (Зинеддин Зидан).

«Он забил шведам, отдал голевой пас и забил голландцам. Вот вам и ответ на вопрос, зачем было везти Аршавина на чемпионат» (Александр Мостовой).

«Даже не готовый Аршавин – это Аршавин» (комментатор Виктор Гусев).

«Знаю Аршавина. Он, кажется, восходящая европейская звезда… Но у нас в любом случае будет намного больше шансов оказаться в полуфинале. Кажется, мы сейчас почти непобедимы» (голкипер голландцев Эдвин ван дер Сар)).

Thay đổi nội dung bởi: Edin, 28-07-2008 thời gian gửi bài 11:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Edin cho bài viết trên:
BelayaZima (28-07-2008), hungmgmi (28-07-2008), Nina (28-07-2008), USY (28-07-2008)
  #431  
Cũ 28-07-2008, 14:39
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Các bác ạ, hóa ra chúng ta quan tâm đến bóng đá Nga hơn một số các bạn trẻ sinh viên Nga. Đêm 12/7 vừa qua, hungmgmi và chú virus có ngồi uống bia ngoài vườn với mấy chú Nga đến 2-3h sáng. Đó là các bạn trẻ sinh viên của ĐHTH Vladimir và Kazan lên Moskva lao động hè. Hỏi về Arshavin, Pavliuchenco...các chú ấy ngớ ra không biết đó là cầu thủ của đội nào, cãi nhau chí chóe rồi kết luận là cầu thủ của Dinamo Moskva. Hỏi tiếp về đội nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng, cũng chả ai biết nốt.
Dạo quanh các cửa hàng sách của Nga, thấy sách của Arshavin đang bán chạy với giá khoảng 350 rúp/cuốn, cỡ khoảng 18 dollar.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
PaHu (29-07-2008)
  #432  
Cũ 28-07-2008, 16:08
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Trích:
Các bác ạ, hóa ra chúng ta quan tâm đến bóng đá Nga hơn một số các bạn trẻ sinh viên Nga. Đêm 12/7 vừa qua, hungmgmi và chú virus có ngồi uống bia ngoài vườn với mấy chú Nga đến 2-3h sáng. Đó là các bạn trẻ sinh viên của ĐHTH Vladimir và Kazan lên Moskva lao động hè. Hỏi về Arshavin, Pavliuchenco...các chú ấy ngớ ra không biết đó là cầu thủ của đội nào, cãi nhau chí chóe rồi kết luận là cầu thủ của Dinamo Moskva. Hỏi tiếp về đội nào đang dẫn đầu bảng xếp hạng, cũng chả ai biết nốt.
Đâu cũng thế cả bác ơi ! ta và Nga giống nhau mà !
Bây giờ có hỏi về các cầu thủ VN thì em cũng chịu ! Lớp trẻ nga trưởng thành hơn ta nhiều , họ quan tâm tới những cái quan trọng thiết thực hơn chứ ko phù du như VN , ra quán cà phê nào cũng đầy lớp trẻ ! mà chỗ của họ chính ra là lớp học !!!
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #433  
Cũ 28-07-2008, 18:22
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Cái câu trên cùng ấy, Nina tìm mãi trên http://www.skysports.com/ mà chả thấy đâu . Dịch từ Anh sang Nga rồi lại từ Nga sang Việt thì chắc cũng đi mấy dặm

"Chàng trai Nga với khuôn mặt trẻ thơ đã chơi (bóng) và nhạo báng các cầu thủ Hà Lan nổi tiếng thế giới" (Sky Sports).

Điều ngạc nhiên thú vị nhất của tôi là màn trình diễn của Arshavin - đó quả thực là rất xuất sắc!" (Zinedine Zidane).

"Cậu ấy đã ghi bàn vào lưới đội Thụy Điển, còn trong trận gặp Hà Lan thì có một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn, và ghi thêm một bàn nữa. Và đó là câu trả lời cho câu hỏi - đem Arshavin đến Euro để làm gì" (Aleksandr Mostovoi).

"Thậm chí Arshavin chưa đạt phong độ cao nhất - cũng là Arshavin" (Bình luận viên bóng đá Viktor Gusev)

"Tôi biết Arshavin. Có vẻ anh ta là một ngôi sao châu Âu đang lên... Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng có nhiều cơ hội lọt vào bán kết hơn hẳn. Có lẽ là bây giờ chúng tôi không thể bị đánh bại" (Thủ môn đội Hà Lan Edwin van der Sar)

Trích:
«Русский с лицом ребенка играл и дразнил всем известных голландцев» (Sky Sports).

«Больше всего меня приятно удивляет игра Аршавина – она по-настоящему грандиозна!» (Зинеддин Зидан).

«Он забил шведам, отдал голевой пас и забил голландцам. Вот вам и ответ на вопрос, зачем было везти Аршавина на чемпионат» (Александр Мостовой).

«Даже не готовый Аршавин – это Аршавин» (комментатор Виктор Гусев).

«Знаю Аршавина. Он, кажется, восходящая европейская звезда… Но у нас в любом случае будет намного больше шансов оказаться в полуфинале. Кажется, мы сейчас почти непобедимы» (голкипер голландцев Эдвин ван дер Сар)).

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 28-07-2008 thời gian gửi bài 22:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Edin (28-07-2008)
  #434  
Cũ 28-07-2008, 22:28
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Mình có 1 tin nhắn PM cho Edin đấy. Bạn nhớ xem nhé.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Edin (29-07-2008)
  #435  
Cũ 29-07-2008, 00:56
Edin's Avatar
Edin Edin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 92
Cảm ơn: 273
Được cảm ơn 135 lần trong 45 bài đăng
Default

Edin xin cám ơn sự giúp đỡ của cô USY, chị Nina. Được sự gợi ý của cô USY và chị Nina, bây giờ thì Edin có thể hoàn thành được bài dịch của mình.


ANDREI ARSHAVIN KỂ VỀ EURO 2008

Không lâu nữa trong khắp các cửa hàng sách sẽ xuất hiện cuốn sách của tiền đạo đội tuyển Nga Andrey Arshavin. VZ.ru trích đăng những đoạn được cho là hấp dẫn nhất của cuốn sách.

Cuốn sách mang tên “Guss Hiddink và đội bóng của ông ấy”. Một trong ba tác giả chính là Andrey Arshavin. Tất nhiên, Arshavin là một cầu thủ bóng đá và anh đã không tự mình ngồi gõ phím máy tính để viết ra cuốn sách đó. Nhưng giá trị không nằm ở đó. Mà chính nhật ký Euro 2008 được ghi lại bằng máy ghi âm của anh đã tạo nên sự hấp dẫn mới lạ cho cuốn sách. Arshavin kể rằng, vào ngày thi đấu anh luôn chờ đợi tiếng chuông điện thoại từ một người bạn, diễn viên Migitsko, rằng kỳ Euro lần này người ta cho ăn rất dở, rồi chuyện anh chỉ nhận được món quà lưu niệm duy nhất từ ban tổ chức giải đấu là một chiếc lục lạc nhỏ xíu dùng để đeo cổ bò.

“Guss Hiddink và đội bóng của ông ấy” sẽ xuất hiện trên các quầy sách ở Moskva và Sankt-Peterburg trong những ngày tới. Nó được xuất bản tại nhà xuất bản “AST” với số lượng phát hành 25 000 cuốn. Một trong các đồng tác giả của cuốn sách này là Igor Moiseev - Tổng giám đốc hãng thông tấn “ Sức khoẻ, Văn hoá và Thể thao”.

“Arshavin viết gì trong cuốn sách? Câu chuyện về Euro 2008 diễn ra theo trình tự thời gian rất chặt chẽ. Đến mức, mỗi ngày khi có trận đấu, trong lúc chúng ta đang í ới gọi điện cho nhau, thì cậu ấy vẫn miệt mài kể về những cảm tưởng của mình. Chúng tôi ghi lại tất cả, chú thích thêm nếu như có điều gì đó khó hiểu, - Moiseev nhớ lại. – Trong cuốn sách Arshvin kể về nhưng sinh hoạt thường ngày ở đội tuyển hay nhưng lúc từ chối trả lời báo chí. Bình luận mỗi trận đấu, tranh luận về nguyên nhân thắng thua của đội bóng. Đó mới chỉ là phần 1 của cuốn sách. Phần 2 giới thiệu những thông tin thu thập được về các đội tham gia Euro lần này.

Chúng ta còn nhớ, cây bút Arshavin còn có tên trong hai cuốn sách khác: tuyển tập “555 câu hỏi và trả lời” được tổng hợp từ các cuộc phỏng vấn nhiều cầu thủ ở lứa tuổi khác nhau đã xuất bản vào mùa xuân và một cuốn xuất hiện sau đó không lâu mang tên “Chúng tôi đã làm được tất cả! Một chiến thắng lịch sử! ”- kể về chặng đường đoạt cúp UEFA của CLB “Zenit”. Ông Moiseev nói thêm rằng hai cuốn sách đầu tiên gây được sự chú ý của người Anh và Tây Ban Nha và hiện nay vấn đề dịch chúng ra hai thứ tiếng này đang được bàn thảo. Có một nhà xuất bản ở Đức cũng quan tâm tới chúng”.

Arshvin viết gì trong cuốn sách? Câu chuyện về Euro 2008 diễn ra theo trình tự thời gian. Và chúng ta sẽ không làm hỏng trình tự đó.

Đúng vậy, trận đầu tiên người Nga đã thua người Tây Ban Nha. Và Arshavin không thể làm gì để giúp đội tuyển vì anh bị án treo giò hai trận.

Ngày thứ tư. 10 tháng 6. Nga – TBN: 4- 1.
“Để thi đấu trận đầu tiên chúng tôi phải di chuyển đến Insbruk. Ở đây chúng tôi phải sống trong một khách sạn tồi tệ. Tôi thậm chí ngạc nhiên rằng người ta lại có thể sắp xếp một đội bóng chơi ở giải vô địch Châu Âu vào một nơi như thế. Ngay cả đi ăn cũng như là ở trong nhà ăn tập thể - bạn phải tự mình bê khay và lấy thức ăn – Andrei chia sẻ. – Nhưng, mặt khác, chúng tôi hiểu rằng đó không phải là vấn đề quan trọng nhất đáng phải bận tâm. Tuy nhiên - trong bóng đá thì không có điều gì bị coi là vặt vãnh cả”.
“Trong thất bại này có thể đổ lỗi cho bất cứ ai liên quan đến đội tuyển. Đội bóng đã thua. Tất cả chúng tôi đã thua. Thua vì các cầu thủ Tây Ban Nha hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp".

Ngày thứ tám. 14 tháng 6. Hy Lạp – Nga: 0 -1. Arshavin không được đá chính.
- Anh một lần nữa không thể giúp đội bóng. Anh đã cố gắng như thế nào đó để cổ vũ cho đồng đội của mình?
- Có một truyền thống. Ngày thi đấu nào từ sáng anh bạn của tôi - diễn viên nổi tiếng Sergey Migitsko - cũng gọi điện cho tôi. Anh ta thường xuyên trêu chọc tôi. Đôi khi giả bộ đãng trí anh ta hỏi tôi: “ Giờ cậu đang ở đâu? Cậu có ở nhà không? Có thể mang cho cậu một sợi mì ống được không? Cậu có được gọi vào đội tuyển không?. Mỗi lần có điện thoại của anh ấy tất cả đều tốt đẹp. Trước trận đấu với Hi Lạp anh ta đề nghị tôi: “Ở đây tớ có một cái vé đây này. Lên khán đài ngồi với bọn tớ đi! Không có cậu người ta vẫn đá tốt đó thôi. Tốt hơn hết là hãy nghỉ ngơi đi”. Và lại có hiệu nghiệm!

Ngày thứ mười hai. 18 tháng 6. Nga - Thuỵ Điển: 2 – 0. Arshavin toả sáng.
“Tôi không biết có được ra sân hay không. Cái đó còn phải chờ Guss Hiddink quyết định. Việc của tôi là phải tiếp tục luyện tập chuẩn bị tốt cho trận đấu. Nhưng tôi hi vọng rằng người ta sẽ tín nhiệm và cho tôi một chỗ trong đội hình xuât phát. Cần phải sống và chứng kiến những gì mình nhận được. Tất nhiên, tôi khao khát được thi đấu. Tôi rất nhớ bóng đá. Vì tôi đến Áo không phải để luyện tập mà là để thi đấu”.

“Có thể việc buộc phải thắng trong trận đó là điều tốt. Nếu như chúng tôi chỉ cần đá hoà cũng vào thì toàn đội sẽ bị dồn ép, chỉ chăm chăm mỗi việc để không bị thủng lưới. Đằng này chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi là một đội bóng tốt, không sợ người Thụy Điển”.

Ngày thứ mười lăm. 21 tháng 6. Hà Lan – Nga: 1 – 3. Trận đấu tốt nhất của Arshavin.
- Anh đã làm nên một trận đấu thần kỳ. Thường thì chiếc áo số 10 của Đội tuyển Nga được dành cho cầu thủ thi đấu tốt nhất. Hôm nay người ta nói về anh trên khắp thế giới: “Maradona Nga”, “Sa hoàng nhỏ”, “Kiến trúc sư của chiến thắng” hay “Thần đồng”. Vậy anh là ai?
- Tôi là Andrey Arshavin.
- Trong trận này anh đã ghi bàn thắng thứ tám mươi trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nó có gì khác đối với anh?
- Vâng, không có gì đặc biệt cả. Ai đó chuyền cho bạn hoặc là phối hợp với người khác, bóng đến chân bạn rồi bay đi. Nói chung không đến nỗi nào.

Arshavin thú nhận rằng, hai ngày trước trận đấu các cầu thủ đều được phép thư giãn hoàn toàn.
“Tôi nghĩ HLV Đội tuyển Nga chắc gì đã cho phép chúng tôi làm như vậy. Làm gì ư? Tôi, Kolodin, Anyukov, Bystrov đi đến một cái hồ câu cá cùng với các bạn của tôi - những người đã đến đó từ trước. Kolodin câu được nhiều hơn cả, một con cá tầm rất lớn nặng đến 12kg, Bystrov câu được con cá nhỏ nhất”.

Ngày thứ hai mươi. 26 tháng 6. Tây Ban Nha – Nga: 3 -0.
Sau trận đấu Arshavin thừa nhận rằng huy chương đồng ở thời diểm đó là giới hạn tột bậc đối với các cầu thủ.
“Cũng có thể nói đó kết quả thậm chí còn vượt trên mức đó một chút. Nhưng mặt khác cũng không thể nói đó là đồng thật sự. Chúng tôi chỉ là một trong hai đội bóng ứng cử vào vị trí nhận huy chương đồng thôi. Huy chương đồng ở Cúp châu Âu không có ý nghĩa đích thực của nó, mặc dù người ta vẫn trao huy chương.

Trong cuốn sách Arshavin không chỉ một lần phàn nàn về Ban tổ chức giải đấu.
“Khi thi đấu ở những vòng loại khác nhau, bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ các cầu thủ bóng đá đã quen với việc mang về nhà rất nhiều đồ lưu niệm và tặng phẩm từ ban tổ chức. Nhưng lần này thực tế là không có gì cả ngoài chiếc chuông bé xíu để đeo cổ bò.

Khi trả lời câu hỏi về cổ động viên, anh nhận xét:
“Vâng, có rất nhiều cổ động viên. Về cơ bản họ là những người say rượu".

Chiếm phần đặc biệt trong cuốn sách là những lời ca ngợi tinh thần thi đấu của Arshavin mà chúng ta đã được nghe nhiều vào tháng sáu vừa qua.

"Cầu thủ người Nga với khuôn mặt trẻ thơ đã chơi bóng như chọc ghẹo các cầu thủ nổi tiếng người Hà Lan"- (Sky Sports).

“Lối chơi của Arshavin làm tôi ngạc nhiên và thích thú hơn cả - lối chơi đó thật sự vĩ đại!" - (Zineddin Zidan).

"Cậu ta ghi bàn vào lưới đội Thụy Điển, kiến tạo một đường chuyền cho đồng đội ghi bàn và sút tung lưới đội Hà Lan. Đó là lời đáp cho câu hỏi đưa Arshavin tham gia thi đấu giải vô địch để làm gì" - (Alexandr Mostovoi).

"Thậm chí Arshavin chưa sẵn sàng cũng vẫn là Arshavin" - (bình luận viên Viktor Gusev).

"Tôi biết Arshavin. Anh ta có lẽ là một ngôi sao đang lên của bóng đá châu Âu... Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng sẽ có nhiều cơ hội hơn để có mặt trong trận bán kết... Có lẽ chúng tôi bây giờ là bất khả chiến bại" - (thủ môn của đội Hà Lan Edvin Van de Sar).
Theo VZ.ru

Thay đổi nội dung bởi: Edin, 29-07-2008 thời gian gửi bài 01:08
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Edin cho bài viết trên:
BelayaZima (29-07-2008), hungmgmi (29-07-2008)
  #436  
Cũ 02-08-2008, 20:54
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Theo thông tin trên Vnexpress,đội Lokomotiv Moscow đã thắng Chelsea trong trận đấu thuộc giải giao hữu cúp Đường sắt Nga.
Sau 90 phút chính thức hòa 1-1 (Essien 27'-Kambolov 84'),2 đội đã phân định thắng bại bằng loạt penalty,kết quả Lokomotiv thắng Chelsea 5-4.
(Nguồn vnexpress.net)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #437  
Cũ 04-08-2008, 11:06
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Báo chí Nga hôm nay dẫn nguồn từ The Sunday Mirror(Anh) cho biết cầu thủ Arshavin sẽ sang CLB Tottenham thi đấu với giá chuyển nhượng 19 triệu bảng, tương đương 38 triệu dollar. Theo đó, CLB Zenit đã đồng ý với cái giá mà Tottenham đưa ra và 2 CLB đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng. Về phần mình, Arshavin cũng đang tiến hành các thủ tục giấy tờ để có thể sang thi đấu ở xứ sở sương mù.

Trước đây, CLB Barcelona cũng có ý định mua Arshavin nhưng sau đó họ không thể đáp ứng được cái giá mà Zenit đưa ra.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (04-08-2008)
  #438  
Cũ 04-08-2008, 23:00
Edin's Avatar
Edin Edin is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 92
Cảm ơn: 273
Được cảm ơn 135 lần trong 45 bài đăng
Default

Đội bóng Tây Ban Nha Sevila đã đánh bại các cầu thủ Lokomotiv Moscow trong trận chung kết Cúp Đường sắt Nga với tỷ số 3 - 0.

Bàn thắng mở tỷ số của đội Sevila được ghi do công của Romarik ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, tiếp đến Aruna Kone nâng tỷ số lên 2 - 0 vào phút thứ 23 của hiệp 1. Và Chevanton ấn định tỷ 3-0 vào phút thứ 82. Nếu như Mudziri không đá hỏng quả penalti vào phút thứ 43 thì tỷ số đã là 4-0.

Ở trận đấu này HLV Rashid Rakhimov của Lokomotiv đã có một số thay đổi về đội hình ra sân so với trận thắng Chelsea ở bán kết, với việc một loạt các trụ cột không được ra sân ngay từ đầu - Dmitri Torbinski, Dinhiar Bilialetdinov, Sergey Gulenko ...., mà thay vào đó là các cầu thủ hoàn toàn mới như Ruslan Kambolov và Aleksandr Minchenkov ... Tuy nhiên sự thay đổi này đã không mang lại kết quả như mong đợi. Và bằng chứng là Lokomotiv đã phải nhận bàn thua từ rất sớm, kết thúc hiệp một tỷ số đã là 2-0. Mặc dù có một loạt sự thay đổi ở hiệp hai và sức tấn công được gia tăng, nhưng trước một Sevila chơi hiệu quả và chắc chắn các cầu thủ Lokomotiv đành chịu khuất phục với ba bàn không gỡ.
Theo Vesti.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Edin cho bài viết trên:
hungmgmi (04-08-2008), Nina (04-08-2008)
  #439  
Cũ 07-08-2008, 09:45
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Bóng đá Nga trở lại TOP TEN sau 11 năm
Hà Anh (NuocNga.net) theo Newsru
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đội tuyển bóng đá Nga đã quay trở lại danh sách 10 đội bóng mạnh nhất thế giới sau 11 năm chờ đợi. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới vừa công bố hôm thứ tư 6/8/2008, đội tuyển Nga từ vị trí thứ 11 của tháng trước đã nhảy thêm được một bậc, đứng vào danh sách top ten của FIFA.
Nga đã rơi khỏi danh sách 10 đội bóng hàng đầu thế giới từ mùa thu năm 1997. Đứng đầu bảng danh sách này hiện nay là đội Tây Ban Nha, đội này sau chiến thắng tại Euro 2008 vẫn chưa thi đấu trận nào. Tiếp theo đó là đội Đức, Italia.
Danh sách 10 đội bóng mạnh nhất hiện nay:
1. Tây ban nha
1557 điểm

2. Đức 1343
3. Italia 1320
4. Hà Lan 1299
5. Croatia 1282
6. Brazil 1242
7. Аrgentina 1219
8. CH Séc 1146
9. Bồ đào nha 1122
10.Nga 1023

Nhà vô địch thế giới 5 lần Brazil tụt xuống vị trí thứ sáu và đây là kết quả tồi tệ nhất với đội bóng vàng xanh trong 15 năm trở lại đây. Năm 1993, Brazil còn bị rơi xuống vị trí thứ tám. Thứ hạng khá thấp hiện nay của Brazil là do họ thi đấu không thuyết phục tại Vòng loại World Cup 2010.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cá Măng (28-08-2008), Edin (07-08-2008), Nina (07-08-2008)
  #440  
Cũ 21-08-2008, 10:36
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Mấy hôm nay mọi sự chú ý đều hướng về Olympic 2008,nên topic bóng đá Nga lặng im quá.Xin thông báo với các bác một tin mới,trong trận giao hữu đêm qua tại Moskva, Nga đã gặp lại đội bóng từng thua họ ở Euro 2008 là Hà Lan.Kết quả hai đội hòa 1-1.Van Persie mở tỉ số ở phút 25,đến phút 77 Zyryanov gỡ hòa cho Nga từ chấm phạt đền.Nhưng trong trận đấu tiền đạo Pavlyuchenko bị chấn thương và phải rời sân.Theo đánh giá thì Nga chưa thể tái hiện lại sức mạnh đã từng giúp họ vượt qua Hà Lan ở Euro.
(Trích từ trang web của UEFA http://www.uefa.com/competitions/wor...id=740534.html)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Cá Măng (28-08-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:30.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.