Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Trao đổi kinh nghiệm du học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #2  
Cũ 06-07-2008, 14:54
thanh_lam thanh_lam is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Italy
Bài viết: 196
Cảm ơn: 30
Được cảm ơn 469 lần trong 106 bài đăng
Default

Dưới đây là bài viết của các bạn sinh viên VN tại Irkursk, nơi tận cùng của nước Nga, nơi có hồ Baikal rộng lớn và thơ mộng. Các anh, các chị có thể ghé thăm trang Web của hội sinh viên VN đang sinh sống và học tập ở Irkursk tại đây, để đọc những bài viết, những tâm sự mà có lẽ tất cả chúng ta, cũng đã từng trải qua.

(Svirk)- Hôm nay Khoa Quốc Tế trường Đại học KTTH QG Irkutsk, đã tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho 31 SV quốc tế đang học tại trường, trong đó có 8 sinh viên VN. Cũng vào buổi tối cùng ngày Chi đoàn LHSVN tại Irkutsk đã tổ chức buổi lễ chia tay ngắn khóa 03 đầy xúc động
Buổi lễ phát bằng tốt nghiệp do Khoa quốc tế tổ chức diễn ra không thật sự hoành tráng như mong đợi nhưng đây thật sự là thời khắc quan trọng trong suốt 5 năm phấn đấu, rèn luyện và học tập tại trường đại học cùng 1 năm dự bị của các sinh viên nước ngoài. Năm nay Khoa quốc tế có tổng cộng 31 sinh viên nước ngoài tốt nghiệp, trong số 9 sinh viên xếp loại xuất sắc( bằng đỏ) thì đã có 8 sinh viên Việt Nam. Một thành tích đáng khích lệ , không chỉ là niềm tự hào của bản thân mà cả đất nứơc. Đây là năm đầu tiên có sinh viên Việt Nam tốt nghiệp tại trường.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sinh viên VN trong buổi nhận bằng tốt nghiệp.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Đã là các kỹ sư hóa học .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ba kỹ sư tin học trẻ trong tấm bằng đỏ cùng thầy trưởng khoa và cô giáo trong phòng tự động hóa.

Tối cùng ngày buổi tiễn đưa sinh viên năm cuối (khóa 03) do chi đoàn LHS VN tại Irkutsk tổ chức tại Hội trường KTX 12, đã diễn ra đầy xúc động, với bao cảm xúc đan xen, vừa vui mừng vừa lưu luyến. Mừng vì tất cả sinh viên năm cuối đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập tại nước bạn với một kết quả hết sức tự hào. Lưu luyến vì tập thể sinh viên ở đây sắp phải chia tay một thế hệ đầy tài năng, nhiệt huyết, là ngừoi anh, nguời chị trong tập thể đại gia đình- gia đình Irkutsk.

Đan xen chương trình là các ca khúc do tập thể sinh viên khóa dự bị, hay giọng ca Phương Chiến đã đưa người nghe chìm đắm trong cảm xúc vui buồn, lắng đọng: “giờ chi tay đã đến , bạn ơi, mới hôm qua ta cùng với nhau,…này bạn thân ơi giờ này chia tay…và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi…”

Các sinh viên năm cuối còn nhận được những lời chúc mừng, khen ngợi của bà trưởng KTX 12, nơi những sinh viên năm cuối đã từng sinh sống. Mặc dù không mời trước nhưng khi biết đây là buổi tiễn đưa sinh viên năm cuối, bà đã chủ động tham dự để nói những lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm quý mến của mình cũng như nói lời tạm biệt đối với những sinh viên đã từng sống tại KTX dứới sự quản lý của bà trong nhiều năm. Sự nhiệt tình ấy đã để lại ấn tượng đẹp trong mỗi sinh viên Vn tại đây.

Cùng những lời tâm sự, chia sẻ của thế hệ tiên phong, “ khai hoang” trên vùng tuyết trắng xa xôi này vẫn sẽ là những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ kế tiếp.

Xin trích một số phát biểu của MC Văn Hợp trong chương trình để kết thúc bài viết

“ Có lẽ phải nhắc đến đầu tiên là cuộc hành trình hướng ngoại của những người sinh viên trẻ để hòa nhập vào cuộc sống mới, cuộc sống mới của những nguời chưa quen biết. Thưở ấy họ chỉ là những cô cậu học trò vừa rời khỏi ghế nhà trường chưa lâu, họ vẫn còn đang quen thuộc với những tiếng nói ân cần, dìu dắt của ba mẹ, thầy cô,.. nhưng bỗng chốc không gian sống ấy được mở rộng dần xa qua sự di chuyển vị trí qua những lần cất cánh và hạ cánh . Để rồi ngay sau đó cuộc sống mới của họ dần được hiện ra qua những lần gặp gỡ, các cuộc trò chuyện của những người con xa nhà, xa quê hương trên vùng đất lạ. Thời gian vẫn cứ đi theo chiều tuyến tính, xuất phát của cuộc hành trònh là một thế giới hoàn toàn bí mật và đích đến cuối cùng của nó là sau 6 năm là một bức tranh hoàn hảo, rực rỡ , đầy sắc đỏ…

“… Những đêm không ngủ, đối diện với chính mình, ngoài cửa sổ gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, khiến lòng đã lạnh càng thêm lạnh, nhìn những bông tuyết trắng cứ rơi đều đều bên khung cửa sổ theo thời gian để cuối cùng chợt nhận ra và thở dài cùng bài luận án….”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Các kỹ sư trẻ ( vắng 1 ).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tặng quà lưu niệm cho các kỹ sư trẻ trước khi về VN.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Mở sambanh mừng tốt nghiệp .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên:
@@@ (07-07-2008), Cẩm nhung (09-08-2008), eurasia2010 (04-06-2012), hungmgmi (06-07-2008), sinhvienirk (19-11-2008), virus (06-07-2008)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:33.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.