Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Đời sống, xã hội Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 09-06-2008, 05:22
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default Đám cưới tại Nga

Đám cưới tại Nga đã được các bác trong forum kể rất nhiều qua những câu chuyện hồi tưởng lại một thời tại Liên Xô.

Hôm nay, xin mời các bác tham gia một đám cưới Nga mới diễn ra vào ngày 6-6 vừa rồi. Theo những gì em đọc được, thì đám cưới của các đôi trẻ tại Nga hiện nay đã được đơn giản hóa đi. Và em thấy rằng, đám cưới của họ... đơn giản hơn đám cưới tại Việt Nam rất nhiều.

Một đám cưới của người Nga thường có những thủ tục cơ bản sau:

1) Đón dâu: cũng như tại Việt Nam, vào ngày cưới, chú rể đi một đoàn xe đến đón dâu tại nhà.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khi đến trước cửa nhà, chú rể bị các bạn bè của cô dâu chặn lại và không cho vào, cho đến khi trả lời được hết những câu hỏi được đặt ra. Những câu hỏi này liên quan đến cô dâu, ngày hai người quen nhau, ngày chú rể cầu hôn, kích thước giầy của cô dâu, món ăn ưa thích... Nếu không trả lời được câu hỏi nào, chú rể sẽ phải mất một món tiền nhỏ, hoặc một món quà nhỏ cho người đặt câu hỏi.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bị bố vợ tương lai chặn lại


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bắt đầu hỏi...

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lúng túng rồi...

Nhưng cũng có trường hợp chú rể "chuối", không trả lời được hết, do quá nóng ruột đã... đẩy cả người đứng cửa để vào đón cô dâu. Nhưng đến thang máy đã bị chặn lại, bắt buộc phải đi bằng cầu thang bộ. Nhưng thật không may, đến mỗi tầng đều bị các chốt chặn lại, và bắt phải thực hiện các yêu cầu được đặt ra.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tầng 3, chú rể phải mở sâm panh, và phải làm sao bật nút sâm panh trúng tờ giấy tâm điểm ở giữa.

Cuối cùng cũng đã đến được với cô dâu qua rất nhiều cửa ải gian khó. Nhưng công việc cuối cùng có vẻ không đơn giản với chú rể... xỏ giầy cho cô dâu

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cùng mở sâmpanh ăn mừng!

2) Đến phòng đăng ký kết hôn của thành phố. Đây được coi là thủ tục quan trọng và trang trọng nhất của đám cưới. Họ đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng. Người chủ tọa bắt đầu bằng việc nhắc lại một lần nữa sự gắn kết của họ trước pháp luật khi họ trở thành vợ chồng, và hỏi cô dâu, chú rể có đồng ý trở thành vợ (chồng) của người bên cạnh hay không?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bên ngoài phòng đăng ký kết hôn

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Trao nhẫn cưới:



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Họ đã chính thức trở thành vợ chồng!

Sau đó, mẹ cô dâu đại diện gia đình nhà gái, đứng lên gửi lời chúc tới cô dâu chú rể.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau thủ tục tại phòng đăng ký kết hôn thường thì sẽ đến nhà thờ để làm lễ. Nhưng hiện nay, thủ tục này rất ít ra đình thực hiện, đã được giản ước đi. Họ tiến thẳng đến nơi tổ chức đám cưới. Nơi mà đôi vợ chồng mới cưới sẽ cùng chung vui với bạn bè, ăn uống, nhảy, chơi trò chơi và nhận những lời chúc từ bạn bè.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tung gạo, băng rôn, muối đón chào vợ chồng mới cưới.

Cùng nhau ăn miếng bánh mỳ với muối (em không hiểu ý nghĩa của tục lệ này lắm???)


Đám cưới bắt đầu vui vẻ và náo nhiệt với những trò chơi, những điệu nhạc. Mọi người cùng nhau nhảy, cùng chơi các trò chơi khác nhau khiến cho không khí hết sức vui vẻ.


Bữa tiệc đám cưới của người Nga thường rất đơn giản và ít người. Họ chỉ mời những người bạn, người thân, thân thiết nhất. Trong bữa tiệc, không thể thiếu... vodka. Bữa tiệc diễn ra khá dài với những màn biểu diễn, những trò chơi và điệu nhảy, được điều hành bởi người dẫn.

Kết thúc bữa tiệc là màn bắn pháo hoa, thả bóng bay chúc mừng hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên:
001 (09-06-2008), hungmgmi (09-06-2008), matador (09-06-2008), mitdacbiettuot (09-06-2008), sinhvienirk (11-06-2008), thaitamhien (14-06-2008), Thanhxuan1974 (09-06-2008)
  #2  
Cũ 09-06-2008, 14:29
matador's Avatar
matador matador is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 987
Cảm ơn: 731
Được cảm ơn 1,227 lần trong 495 bài đăng
Default

Thường thì với dân đầu vàng họ có 2 quan niệm :

1 là những gđ giầu có quan hệ nhiều họ tổ chức hoành tráng hẳn , trong đó có phần ăn uống linh đình tại nhà hàng lớn , mời hàng trăm khách.
2 là cực đơn giản : 02 anh chị báo cha mẹ rồi tự ra Закс thế là xong , xôm thì làm bữa ăn tối cho 2 người . Cũng đơn giản nhưng ko quá tệ như trên thì cũng ra đăng ký xong 2 họ kéo nhau 1 vài chục người đánh chén 1 bữa sang thì nhà hàng ko thì kéo về nhà chú rể .Xong hai họ ai về nhà nấy .

Còn dân đầu đen thì đa số tổ chức giống ta ăn uống lình xình vài ngày .
__________________


Matador@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 09-06-2008, 16:28
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Có một thủ tục không thể thiếu trong hầu hết các đám cưới ở Nga, vào những năm trước; nhất định phải chụp ảnh cô dâu chú rể trước một tượng đài hoặc một văn bia lịch sử nào đó. Không biết ngày nay còn giữ thói quen này không các bác?

Thủ tục này sau đó cũng lan sang các đám cưới của người Việt ở bên đó.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 11-06-2008, 09:27
sinhvienirk sinhvienirk is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 95
Cảm ơn: 58
Được cảm ơn 146 lần trong 52 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Có một thủ tục không thể thiếu trong hầu hết các đám cưới ở Nga, vào những năm trước; nhất định phải chụp ảnh cô dâu chú rể trước một tượng đài hoặc một văn bia lịch sử nào đó. Không biết ngày nay còn giữ thói quen này không các bác?

Thủ tục này sau đó cũng lan sang các đám cưới của người Việt ở bên đó.
Vẫn còn đấy bác ạh, cháu vẫn thấy họ dẫn cả gia đình và bạn bè thân ra tượng đài Lenin hay Ngọn lửa bất tử của TP để chụp ảnh .
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nthach (11-06-2008)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:43.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.