Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 27-05-2008, 11:45
Lâm Đại Ngọc Lâm Đại Ngọc is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: May 2008
Bài viết: 1
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default Hồng Thanh Quang và nước Nga

Mình là sinh viên, hiện đang làm đề tài nghiên cứu về Hồng Thanh Quang. Hẳn các bạn đã biết Hông Thanh Quang là một nhà thơ, nhà báo nổi tiếng, đã từng du học ở Nga và có long yêu nước Nga sâu sắc. Với tư cách là những người yêu nước Nga, những người đã và đang sống ở nước Nga, các bạn có nhận xét gì về những trang viết (bài thơ, hoặc tác phẩm báo chí) của Hồng Thanh Quang, con người Hồng Thanh Quang, tình yêu nước Nga của Hồng Thanh Quang? Rất mong nhận được những ý kiến của các bạn!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #2  
Cũ 27-05-2008, 11:53
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Trích:
Lâm Đại Ngọc viết Xem bài viết
Mình là sinh viên, hiện đang làm đề tài nghiên cứu về Hồng Thanh Quang. Hẳn các bạn đã biết Hông Thanh Quang là một nhà thơ, nhà báo nổi tiếng, đã từng du học ở Nga và có long yêu nước Nga sâu sắc. Với tư cách là những người yêu nước Nga, những người đã và đang sống ở nước Nga, các bạn có nhận xét gì về những trang viết (bài thơ, hoặc tác phẩm báo chí) của Hồng Thanh Quang, con người Hồng Thanh Quang, tình yêu nước Nga của Hồng Thanh Quang? Rất mong nhận được những ý kiến của các bạn!

Trước đây bố mình hay đọc báo CAND, thế là mình đọc ké. Bác Quang làm ở Ban Biên tập báo CAND, vẫn làm thơ và tự mình dịch thơ Nga.
Tính bác đa cảm và hơi yếu đuối.
Nhớ mãi lần bác làm thơ (không nhớ rõ), một bài nói về những năm tháng sinh sống ở Nga, khá hay, giọng thơ mang hơi hướm "Thư gửi Mẹ" của Esenin.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 27-05-2008, 13:07
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Xin giới thiệu: bác Hungmgmi ở diễn đàn này là bạn vong niên của bác Hồng Thanh Quang. Đề nghị bạn liên hệ PM với bác Hungmgmi để tránh đưa nội dung công trình của bạn lên diễn đàn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (27-05-2008)
  #4  
Cũ 27-05-2008, 13:17
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Lập hẳn một topic về một con người để yêu cầu nhận xét về người đó, rồi nhận xét về các tác phẩm chung chung thì quả là đánh đố bọn mình rồi. Bạn lại yêu cầu nhận xét về tình yêu nước Nga của bác HTQ thì bọn mình càng bí, vì có phải là...bác ấy đâu mà đong đo được cảm xúc của chính mình.
Nếu bạn muốn tiếp xúc với bác HTQ thì mình còn có thể giúp được.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 27-05-2008, 16:24
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
Lâm Đại Ngọc viết Xem bài viết
Mình là sinh viên, hiện đang làm đề tài nghiên cứu về Hồng Thanh Quang. Hẳn các bạn đã biết Hông Thanh Quang là một nhà thơ, nhà báo nổi tiếng, đã từng du học ở Nga và có long yêu nước Nga sâu sắc. Với tư cách là những người yêu nước Nga, những người đã và đang sống ở nước Nga, các bạn có nhận xét gì về những trang viết (bài thơ, hoặc tác phẩm báo chí) của Hồng Thanh Quang, con người Hồng Thanh Quang, tình yêu nước Nga của Hồng Thanh Quang? Rất mong nhận được những ý kiến của các bạn!
Chào bạn,
Để " Làm một đề tài nghiên cứu " về một tác giả ( không chỉ Hồng Thanh Quang ) mà là bất cứ ai, muốn viết được, phân tích được về họ trước nhất bạn phải " yêu tác phẩm của họ trước, sau đó bạn nên vào thư viện tìm tất cả những tác phẩm của người đó đã từng xuất bản và tự trong ý nghĩ, bạn hãy viết phác họa về họ ( những nét văn thơ của tác giả) mà bạn cảm thấy tâm đắc được, sau đấy hãy tìm đến những bài viết của báo chí về tác giả đó. Sau đó nữa ( nếu tác giả còn sống, và nếu có điều kiện ) bạn nên tìm đến tác giả xin họ cho ít thời gian kể về họ và biết " lắng nghe " để cảm nhận hiểu hơn về tác giả . Nếu tác giả đã ( quá cố, hoặc ở quá xa ) bài nghiên cứu của bạn sẽ được dựa trên tình yêu tác phẩm của người đó, dựa vào kiến thức sự hiều biết của riêng bạn để viết .

Một khi bạn muốn nghiên cứu hay bạn muốn viết về một tác giả hay một tác phẩm của ai đó mà bạn đưa lên diễn đàn để tham khảo tổng hợp ý kiến của nhiều người thì ( thiển cận riêng tôi) bài viết của bạn sau này sẽ không còn giá trị nữa vì những ý bạn viết là do bạn " lấy" của mọi người thành của mình. Và theo tôi cũng không ai giúp bạn điều đó cả . Mọi người chỉ giúp bạn khi bạn có một yêu cầu hay câu hỏi nhờ tìm giúp tài liệu nào đó mà thôi
Vài lời thiển cận riêng tôi, mong là bạn sẽ vui vẻ đón nhận nhé . Chúc bạn có một đề tài nghiên cứu xuất sắc về những tác phẩm của một tác giả mà bạn yêu thích
Riêng với tác giả Hồng Thanh Quang muốn biết về tác giả này, theo tôi bạn tìm gặp tác giả không khó khăn lắm đâu . ( nếu không nhầm ) hình như đ/c này đang làm ở báo An Ninh hay Thế giới an ninh thì phải . Lâu rồi tôi không nhớ .
Chúc vui nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
virus (27-05-2008)
  #6  
Cũ 27-05-2008, 17:10
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Bác HTQ hiện là phó tổng biên tập Báo Công an nhân dân, trụ sở Báo tại 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội. Tôi nghĩ nếu bạn muốn nghiên cứu về một tác giả nào đó hiện vẫn đang công tác và hoạt động xã hôi, đang sáng tác, thì bạn tất yếu phải gặp chính tác giả đó, và trước hết, như các bác trong forum đã góp ý rất chân thành và chí lý, bạn phải tìm đọc và nghiên cứu kỹ các tác phẩm và bài đăng của tác giả đó. Bác HTQ ngoài chuyện là một nhà thơ, dịch giả, còn là một cây bút bình luận chính trị thế giới sắc sảo trên các báo VN.
Chỉ sau khi nghiên cứu tất cả những chủ đề đó thì bạn mới có thể nghiên cứu đến ý kiến của bạn đọc về tác giả này. Riêng về phần này tôi nghĩ có lẽ ít ai trong diễn đàn này trực tiếp đáp ứng yêu cầu của bạn được.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 27-05-2008, 21:44
Phucbontu08 Phucbontu08 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 37
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 40 lần trong 16 bài đăng
Default Trả lời...

Bác HTQ này luôn bận trăm công ngàn việc, đi nhanh, nói nhanh + nhiều, uống nhanh + nhiều, v.v.. Nếu bạn muốn, tôi cũng có thể cung cấp free số ĐT CQ và DĐ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thời bác HTQ mới nhớn, tôi cũng biết đôi chút (thấy người sang bắt quàng làm họ tí, các bác thông cảm nha) vì có thời kỳ dài sống cùng khu tập thể với bác ý và chúng tôi còn là những người cùng thời, không, đồng niên mới đúng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
thanh xuân 87-88 banglinh Giới thiệu - Làm quen 4 26-01-2010 22:56
Thơ Lưu Quang Vũ Thao vietnam Các chủ đề khác 14 09-01-2009 20:57
Gặp gỡ giao lưu giữa các CCB Nga và thanh niên thành phố Matxcơva tykva Sinh sống tại Nga 35 21-02-2008 20:26


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:12.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.