Trích:
vitamin1188 viết
Tối qua không ngủ được lôi Andersen ra đọc, thấy bật cười khi lật đến truyện "Ông lão làm gì cũng đúng". Chuyện kể về ông lão mang ngựa đi bán lấy tiền tiêu tết. Ông ra chợ người ta gạ đổi lấy bò sữa, bùi tai ông đổi. Dắt bò sữa một đoạn người ta gạ ông đổi lấy dê. Lấy dê xong người ta gạ đổi lấy gà mái. Lấy gà mái thì lại có người gạ đổi lấy táo điếc (táo thối???). May ông cũng về nhà có túi táo và kể cho vợ nghe. Kể đến đoạn nào bà lão cũng hôn chùn chụt vào mà và khen đúng.
Vào 3N thấy bạn Pavca cũng giống như bà lão đáng mến kia. Bạn í có tâm hồn luôn luôn khát khao và luôn luôn dại khờ. Cụ Pủ và nước Nga làm cái gì cũng đúng.
Nên nhớ Liên Xô ngày xưa và nước Nga ngày nay là khác nhau về bản chất. Không những thế Liên Xô của Lý Ninh khác Liên Xô của Xít, Liên Xô của Xít khác Liên Xô của Sốp, Liên Xô của Sốp khác Liên Xô của Nhép... Nga của Chốp khác Nga của En, Nga của En khác Nga của Pủ...
Trông thấy bạn Pavca không khỏi cảm khái, chạnh lòng nhớ đến người bạn thân thiết, con chí cắn đôi SSX. Bạn SSX là fan cuồng của Pủ. Bạn SSX không biết đang phiêu diêu chốn cực lạc nào lâu rồi không thấy mặt.
Tin mới nhận:
Quân đội Ô Khắc Lan đang tập hợp và xiết chặt vòng vây bọn phản loạn Crưm và ngoại bang. Crưm là một bộ phận không thể tách rời Ô Khắc Lan, sông cạn, núi mòn nhưng điều ấy không bao giờ thay đổi.
Cái cớ của Pủ cho quân vào Crưm giống như giai đoạn 1938 Hít Le xua quân chiếm đóng các nước Ba Lan, Tiệp và Áo với cớ bảo vệ quyền lợi của người Đức. Vậy nên bạn nào ủng hộ Pủ là có tội với sự tiến bộ của loài người. Nhìn Tô Khắc Lan rồi luận về nước mình. Nếu người Hơ Mông, người Ê đê... đòi lập quốc gia riêng thì sẽ thế nào?
Mình cũng thấy ngạc nhiên là những người như chị Nina chịu ơn dày đất nước Tô Khắc Lan thời lưu học sinh vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng không có ý kiến. Tại sao lại có thể vô tình như vậy được nhỉ? Thiệt không hiểu nổi. Liệu sau này những người này có nhiều tiền, xách ba lô và đi du lịch có dám bước chân sang cái xứ nuôi dưỡng mình ngày xưa không nhỉ?
Cười một cái rồi log out.
|
Cái gì thế?
Đỏ 1: anh bạn này hoang tưởng nặng, chỉ cần chăm đọc báo nghe đài thì cách đây 2 tuần đã biết phương Tây và đệ tử Ukraina đã mất Crimea rồi. Thậm chí mình biết sẽ mất còn sớm hơn nữa. Mỹ chơi cờ vây, Nga chơi cờ thế mà. Nước cờ này quá hay đến mức phương Tây cũng đành bó tay chấm com chấm một số thứ vì nước chiếu bí. Mình luôn luôn khâm phục Putin là vậy, cả những chính khác phương Tây đối thủ cũng thế.
Đỏ 2: anh bạn nghĩ ngược. Hiện giờ ở Kiev bọn tân phát xít đã tiếm quyền (đừng hỏi dẫn chứng nhé - có cả rừng). Cũng như xưa thôi, phương Tây nuôi phát xít và lùa chúng chống Nga như thời WW-II, như cách đây hàng trăm năm. Không hiểu Putin toan tính gì? Nhưng ông làm người ta nhận ra rằng đánh chúng khi chúng vẫn chưa tụ tập đủ lực lượng hơn là đánh chúng trong phòng ngủ của bạn.
Nước Nga là mảnh đất tự do cuối cùng phường Phúc Âm chưa chiếm đoạt được, dĩ nhiên có thể kể thêm Trung Quốc. Cả 1 ngàn năm qua người Nga phải chống xâm lược từ phía tây, cũng như người Việt phải chống xâm lược từ phương Bắc. Bởi hết Thụy Điển, Đức, Pháp, Thổ, Anh đều đã tiến quân đánh Nga và đã thua, họ quá hiểu phải có vùng đệm cách ly. Vùng đệm có thể là trung lập, nhưng không phải là cái hố rác để giòi bọ phát xít sinh nở. Nước Nga bây giờ không còn khiêm nhường sợ hãi như thời 90 nữa.
Những thế lực ngu xuẩn không thức thời, không hiểu sức mạnh Nga thì sẽ đẩy dân họ vào chỗ chết, đẩy nước họ đến chỗ bị xét nát thành từng mảnh mà thôi. Thua cuộc thì chúng cầm hộ chiếu phương Tây tếch lên máy bay chuồn, chỉ có người dân Ukraina lầm lạc là kẻ hứng chịu hậu quả.
Nga không thể để ổ giòi bọ phát xít này tái diễn WW-II. Tìm hiểu phường Phúc Âm là cái gì là chủ đề rất thú vị đấy!