Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 16-06-2013, 22:10
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đọc báo giúp Quý vị

Xin xem ở đây:
http://www.tienphong.vn/van-nghe/632195/Dong-bao-tpp.html
16/06/2013

Đồng bào

TP - Tuần qua, báo Lao Động đăng câu chuyện “Những người ăn xin cao cả”. Hà Thị Ngân- người dân tộc Tày ở tỉnh Tuyên Quang, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lưu lạc tới Hải Phòng rửa bát thuê. Cô mang thai và bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm não. Gia đình chồng dường như... quên cô luôn.

Trong những ngày đi bán dạo ở Bệnh viện Việt-Tiệp, chị Nguyễn Thị Hương cùng em trai là Nguyễn Quang Hào (học sinh lớp 10) và chị Vũ Thị Hường - đều ở khu Đường Tầu quận Lê Chân- chứng kiến cảnh tượng thương tâm của Ngân.

Họ quyết định “đi xin” với tấm bìa các-tông viết dòng chữ: “Mọi người hãy giúp một cô gái đã bị bại não nhưng trong bụng là đứa bé 8 tháng tuổi, không có tiền để phẫu thuật cứu đứa bé. Nếu không phẫu thuật nhanh thì cả hai người sẽ chết”. Họ đã xin được 10,5 triệu đồng giúp sản phụ Ngân.

Một bức ảnh đắt giá được người dân đưa lên mạng, sau đó xuất hiện lời “hiệu triệu” thống thiết cũng trên Internet, để rồi trong vòng 3 ngày hàng trăm người nườm nượp đổ về bệnh viện thăm Ngân. Đã có gần 120 triệu đồng được gửi đến sản phụ Ngân. Đứa bé chào đời trong niềm hạnh phúc của hàng ngàn người, còn Ngân đang bình phục.

Cũng tuần qua, xuất hiện câu chuyện về những bài thi văn nhòe chữ vì nước mắt của người đi thi và người chấm thi khi viết và đọc về Nguyễn Văn Nam - cậu học trò ở Nghệ An đã hy sinh thân mình cứu 5 em nhỏ trên dòng sông Lam.

Chủ tịch Quốc hội đã xúc động khi nhắc đến điều này trong khi nhấn mạnh cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đều đang có nhiều tiêu cực.

Trở lại chuyện “Những người ăn xin cao cả”. Tại sao chị Hường, chị Hương, em Hào - những người nghèo lại là những người đầu tiên giúp chị Ngân, chứ không phải ai khác? Có phải những người khác bị thói vô cảm che lấp? Nhiều nhà hát, nhiều nghệ sỹ đã đưa tiếng ca, đưa hài kịch vào bệnh viện để làm vơi nhẹ phần nào tinh thần bệnh nhân. Một số bạn trẻ đã góp tiền góp công mở những quán cơm giá rẻ cho người bệnh. Nhưng có nơi, quán cơm ấy bị phá đám vì dám cạnh tranh với căng-tin bệnh viện. Nhiều quán cơm làm phúc như thế đã phải đóng cửa.

Nhớ có lần GS. NGND. Nguyễn Lân Dũng trả lời báo Giáo dục Việt Nam, rằng nếu ông phải chọn ra 5 tính xấu của nhiều người Việt thì đó là ham tiền, hiếu danh, coi thường danh dự, vô cảm - hèn nhát, coi nhẹ ý nghĩa "đồng bào".

Trần Thanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
nhnam (16-06-2013)
  #2  
Cũ 23-06-2013, 01:06
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đọc báo giúp Quý vị

Xin xem tại đây:
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/nhi...n-dien-gap-doi
_http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/nhieu-ho-gia-dinh-tai-ha-noi-bong-dung-bi-dong-tien-dien-gap-doi

Nhiều hộ gia đình tại Hà Nội bỗng dưng bị đóng tiền điện gấp đôi
22/06/2013

Ngày 18/6, sau khi phát hiện thông báo giá tiền điện tại văn phòng chênh lệch giữa tháng 5 và tháng 6 tăng gấp đôi dù điện sử dụng ít đi, anh Nguyễn Tuấn Linh đã làm đơn khiếu nại lên điện lực Ba Đình. Kết quả, đơn vị này thừa nhận ghi sai số điện. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất tại quận Ba Đình bị ghi sai số điện. Trong tuần vừa qua, một loạt hộ gia đình cũng phản ánh tình trạng tương tự cho thấy, sự “ghi nhầm”, cố tình “tăng giá điện”, dù chưa được phép, của ngành điện có tính hệ thống chứ không chỉ là một vài cá nhân chịu “rủi ro”.

Anh Linh cho biết, sau khi gửi đơn khiếu nại phản ánh tình trạng chỉ số điện trong 10 ngày kể từ 8/6-18/6 đã nhảy lên gần gấp đôi so với cùng kỳ tháng 5 một cách bất thường, đội trưởng đội quản lý điện khu vực phường Trần Phú thuộc chi nhánh điện Ba Đình đã điện thoại thừa nhận “có thể do nhân viên ghi nhầm số điện” và “xin được trừ vào tháng sau” (và tất nhiên, số tiền đền bù sẽ không đúng với thực tế của giá lũy tiến).

So sánh thông báo chỉ số điện 3 pha tại văn phòng của anh Linh trong 10 ngày đầu tháng 6 đã tăng gấp đôi so với tháng 5..

Ngày 19/6, sau khi so sánh chỉ số trên hóa đơn và thực tế của công tơ điện, đại diện công ty Điện lực Ba Đình đã thừa nhận, trường hợp của anh Linh là do đội quản lý phường “có ghi nhầm lẫn” và cam kết trừ các chỉ số chênh lệch do ghi sai vào tháng 7. “Không chỉ tiền điện văn phòng bị ghi khống lên, mà ở nhà hóa đơn điện tháng 4 chỉ 700.000 đồng nhưng sang tháng 5 đã là 1,2 triệu đồng”, anh Linh cung cấp thêm thông tin.

Một trường hợp tương tự, nhà chị Hương thuộc quận Ba Đình cũng phản ánh, tiền điện đã bị nhảy vọt từ 339.0000 đồng (tháng 4) lên 606.0000 đồng (tháng 5).

Thông tin về tình trạng này được anh Linh cảnh báo cho bạn bè và ngay lập tức đã có gần 10 người tại khu trung tâm Hà Nội xác nhận là tiền trong hóa đơn điện tăng hầu như tăng gần gấp đôi, từ tháng 4 đến tháng 5. Hầu hết mọi người đều không chú ý vì cho rằng những ngày nắng nóng nên sử dụng điều hòa, quạt nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay cả với gia đình đi du lịch dài ngày, hoặc sử dụng thiết bị điện tương đương nhưng giá tiền điện vẫn tăng vọt.

Nghe bạn bè phản ánh, anh Trung, ngụ tại đường Kim Mã, quận Ba Đình, cũng thắc thỏm chờ hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này xem sao. Kết quả, chỉ số điện nhà anh tháng này cũng tăng hơn gấp đôi, cụ thể tháng trước có 418 kw phải nộp 865.179 đồng ( với chỉ số chịu giá cao nhất là 18 số), tháng này vọt lên 875 kw, (chỉ số chịu giá cao nhất là 475 ) dẫn đến tổng số tiền là 2.024.908 đồng, tăng gấp 2,34 lần.

Theo anh Trung đánh giá: “Rất có thể là do điện lực định đón đầu tăng giá điện. Họ tính là tháng 6 sẽ được phép tăng giá nên chủ động ghi chỉ số tháng trước ít đi để dồn số điện cho tháng sau, ăn vào chênh lệch giá, đặc biệt là sự chênh lệch do mức giá lũy tiến. Nhưng giá điện không được tăng nên chuyện mới vỡ lở và ngành đành khỏa lấp bằng cách thừa nhận “ghi sai”. Anh Trung cũng cho biết thêm, khi đi hỏi các hộ gia đình quanh khu vực nhà anh, mọi người đều phản ánh tình trạng tương tự và đang rất bức xúc.

Tình trạng tiền điện tăng “khó hiểu” không chỉ đang diễn ra tại Hà Nội. Theo Tuổi trẻ, ngày 14/6, phó giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau cũng đã phải thừa tình trạng một loạt các hộ dân ở tuyến đường Nguyễn Đình Thi và Tô Hiến Thành (P.5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có giá điện tăng bất thường trong tháng 4 là do “nhân viên ghi chỉ số đồng hồ điện không chính xác.” Trong khi dân vẫn đang thấp thỏm trước nguy cơ giá điện tăng, nay lại phải đối mặt với hiện tượng “sai sót cá nhân” của ngành điện lực diễn ra trên diện rộng và có tính hệ thống, liên tục trong những tháng vừa qua. Chỉ đến khi bị dân phát giác, thì lời giải thích của ngành điện lại là “ghi nhầm số điện” cùng giải pháp” trừ vào tháng sau”. Giờ đây, mọi sai sót trong quản lý đều có thể truy nguồn vào “lỗi đánh máy”, “lỗi ghi nhầm”… thế là xong chuyện?!

Bên cạnh đó, việc tiền nước của các hộ gia đình từ Bắc chí Nam cũng bị tăng vọt một cách khó hiểu khiến người dân ngày càng ngao ngán cung cách phục vụ của hai “ông lớn” độc quyền này. Cho dù có xảy ra sự cố, khiếu nại ra sao thì kiểu gì phần đúng cũng thuộc về họ, bởi có ý kiến à, không đóng tiền chứ gì, thế thì… cắt luôn điện, nước, khỏi khiếu nại lằng nhằng. “Cái lý có chân” của ngành điện, nước nó là như thế.

Thiết Sơn
Theo Sống Mới
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 23-06-2013, 01:27
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đọc báo giúp Quý vị

Xin xem tại đây:
http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/ngu...ot-den-kho-tin
_http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/nguoi-dan-kho-vi-hoa-don-tien-nuoc-tang-vot-den-kho-tin

Người dân khổ vì hóa đơn tiền nước tăng vọt đến khó tin
22/06/2013

Nhiều người dân gần đây đã “choáng váng” khi nhận hóa đơn tiền nước. Và khi khiếu nại thì lại nhận những lời giải thích máy móc và “đổ thừa” trách nhiệm đằng sau đồng hồ nước là của khách hàng.

Mỗi tháng gia đình ông Trần Đức Long trú tại tổ 30/203/39 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội chỉ sử dụng khoảng 20-30 m3/tháng. Nhưng vào tháng 2/2013 thì tờ hóa đơn nước bỗng lên tới 1.000 m3nước/tháng, ông đã lập tức khiếu nại lên xí nghiệp kinh doanh nước sạch Đống Đa (thuộc công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội) và đồng thời đưa ra những căn cứ nhằm chứng minh những con số trên tờ hóa đơn này là không đúng so với nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt bình quân hàng tháng của nhà ông.

Tuy nhiên, sau khi gặp ông Đỗ Hữu Thành cán bộ xí nghiệp kinh doanh nước Đống Đa để trình bày, ông lại càng thêm “ngao ngán”. Ông Thành chẳng những không quan tâm đến những giải thích của ông Long mà cho rằng việc quản lý đồng hồ là trách nhiệm của khách hàng.

Tương tự, anh Lê Anh Trung trú tại 12/29/18 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP.HCM cũng rất ngạc nhiên khi mỗi tháng nhà anh chỉ mất khoảng từ 150.000 đến 235.000 đồng tiền nước, nhưng hóa đơn tiền nước tháng 5/2013 của nhà anh lên tới 22 triệu đồng tương đương 1.721 m3.

Giải thích cho vụ việc trên, ông Châu Quốc Tuấn chuyên viên bộ phận giải đáp sự cố về nước của công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè cho rằng, việc hóa đơn tiền nước tăng bất thường của nhà anh Trung không phải là chuyện cá biệt, trước đây cũng có trường hợp nước sinh hoạt bị rò rỉ 3 m3/h. Và vẫn dùng “điệp khúc” cũ, ông Tuấn giải thích Quận 4 và Quận 7 là hai khu vực áp lực nước sinh hoạt lớn nên thường xuyên xảy ra sự cố bể ống, rò rỉ nước sau đồng hồ và theo quy định thì các trường hợp sự cố xảy ra sau đồng hồ thì người sử dụng phải chịu trách nhiệm.

Các doanh nghiệp kinh doanh nước sinh hoạt không những đưa ra những giải thích không thỏa đáng, mà còn thể hiện sự thờ ơ, bỏ mặc chính khách hàng của mình.

Cùng với điện, nước đang là hai ngành dịch vụ “ngang ngược” nhất từ trước tới nay. Đối với họ, sản phẩm của điện và nước là nhất, hét giá bao nhiêu khách cũng phải chịu, “phục vụ” thế nào, khách cũng phải nghe theo, bởi không nghe chứ gì, không chịu đóng tiền chứ gì, cứ… cắt “cái rụp” cả điện lẫn nước đã, thế là khỏi dám khiếu nại.

Vì thế mà hóa đơn tiền điện của một số hộ gia đình tháng sau tăng gấp đôi tháng trước cũng chỉ được giải thích là nhân viên ghi nhầm số. Còn tiền nước tăng chóng mặt thì còn tệ hơn điện là đổ tại lỗi là do khách hàng, trong khi: đồng hồ do công ty nước cấp, chỉ số tiêu thụ nước do nhân viên nước ghi, cũng chỉ có nhân viên nước mới dám mở ra xem đồng hồ, nhưng khi đồng hồ nước có vấn đề, lỗi lại do khách hàng. Sự vô lý trong việc giải thích “ngang ngược” của hai “ông lớn” này khiến người dân ngày càng không chịu nổi. Chẳng lẽ cứ phải chấp nhận “cái lý của ngành điện, nước” mãi thế này sao.

Theo Pháp luật Việt Nam
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện đồng hồ nước bỗng dưng 'ngựa phi nước đại' như vậy cũng có thể xẩy ra bởi nguyên nhân rất vớ vẩn mà không phải cái đồng hồ nước ấy 'báo cáo láo', cũng không phải là đương sự ăn cắp nước. Nếu Quý vị thích giải thích rõ ràng cho cái chuyện này, thì dần dà em sẽ kể hầu để cho biết đầu đuôi xuôi ngược nó là như thế nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 01-07-2013, 23:41
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đọc báo giúp Quý vị

Thoạt tiên xin nói là bài đăng này không Quảng Cáo không công cho ai, tên công ty du lịch là không có. Nó chỉ giúp Quý vị giải trí bằng cách đọc nó để đi du lịch miễn phí bằng trí óc tưởng tượng phong phú của mình. Bài đăng thì toàn những lời 'có cánh', vậy xin Quý vị có sẵn vài 'đoạn dây' để buộc cánh nó lại khi cần thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đây là toàn bộ bài đăng

Du lịch tour ABCXYZ - Hè sôi động 2013

Công ty du lịch ABCXYZ tư nhân tại Séc tổ chức chương trình du lịch mùa hè 2013 dành riêng cho cộng đồng người Việt tại CH Séc và Châu Âu

Cái nắng nóng như đổ lửa cùng những cơn mưa rào bất chợt là dấu hiệu của một mùa hè. Ngay lúc này, bạn cần một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng để thay đổi không khí. Lên núi để tận hưởng sự trong lành, xuống biển thỏa sức vui đùa cùng làn sóng hay ngao du và khám phá những vùng đất mới lạ… bạn đã có ý tưởng, dự định gì cho những hoạt động giải trí của mùa hè năm nay? Bạn đã lựa chọn địa điểm vui chơi, thăm quan nào để thư giãn sau những ngày tất bật với công việc chưa?

Mùa hè cũng là mùa du lịch, là quãng thời gian để chúng ta tận hưởng ánh mặt trời rực rỡ, không khí ấm áp và những chuyến đi xa. Kèm theo đó, ước mơ đặt chân đến những chân trời mới, khám phá những nền văn hóa mới sẽ thúc giục chúng ta sửa soạn hành lý để bắt đầu hành trình trải nghiệm với nhiều điều bất ngờ và lý thú.

Nếu Hoa Kỳ là một quốc gia với nhịp sống năng động, nhiều cảnh quan phong phú cùng các điểm giải trí quy mô hoành tráng bậc nhất thế giới, thì Bắc Âu (Phần Lan, Thụy Điển) lại trở nên yên bình với những thắng cảnh thơ mộng, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm hành trình trên du thuyền sang trọng bậc nhất giữa đại dương mênh mông. Kinh đô ánh sáng Paris luôn là một trong những địa danh du lịch được du khách yêu thích nhất. Từ sông Amstel bạn mê mải ngắm vẻ đẹp đôi bờ thành phố Amsterdam diễm lệ (Hà Lan) và sau đó tới Brussels (Bỉ) để thưởng thức hương vị sôcôla ngọt ngào nổi tiếng thế giới. Đến với Italy, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một thế giới muôn màu sắc, đi qua những thành phố giàu nhịp sống, lịch sử và nghệ thuật, khám phá những danh lam nổi tiếng và kiệt tác kiến trúc bậc nhất thế giới. Rome với những công trình kiến trúc La Mã đặc sắc, Pisa với tháp nghiêng nổi tiếng, Milan - kinh đô thời trang của thế giới, Venice - thành phố tình yêu, là một trong những địa danh đẹp nhất thế giới với phong cảnh lãng mạn, độc đáo. Thụy Sĩ chào đón bạn cùng chiếc đồng hồ hoa khổng lồ giữa phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên dãy núi Alps. Thành phố cảng Marseilles (Nam Pháp) luôn ồn ào, náo nhiệt. Ghé thăm thành phố biển Cannes - với bờ biển đẹp nhất nước Pháp, nơi hàng năm diễn ra Liên hoan phim Quốc tế. Vương quốc Monaco hiện ra trước mắt bạn - xứ sở thần tiên của nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, đồng thời cũng là mảnh đất của những loại hình giải trí cao cấp nhất thế giới. Barcelona (Tây Ban Nha) - thành phố biển rực rỡ, sôi động với những bãi biển tuyệt vời, vùng đất đa dạng về văn hóa và lịch sử với cuộc sống về đêm thật vui vẻ.

Bạn sẽ có cơ hội khám phá và trải nghiệm du lịch tới những địa danh nổi tiếng và hấp dẫn trên qua chương trình du lịch MÙA HÈ SÔI ĐỘNG 2013 mới lạ và vô cùng hấp dẫn được tổ chức bởi ABCXYZ. Mùa du lịch hè 2013 sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón Quý khách.

Xin giới thiệu tới Quý khách chương trình du lịch trọn gói mùa hè 2013 do ABCXYZ tổ chức:

TOUR ĐẶC BIỆT

USA mùa hè 2013 (11 ngày/10 đêm)
- TOUR 1: 24.6-04.7 2013 (Hạn đăng ký: 31.5.2013)
- TOUR 2: 25.9-05.10 2013 (Hạn đăng ký: 31.7.2013)
Mỹ là một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc với truyền thống và giá trị đặc sắc. Nhắc tới Mỹ chắc hẳn ai ai trong chúng ta cũng đã từng một lần mơ ước đặt chân đến chốn thiên đường này. Nhịp sống năng động của đất nước quy tụ nhân tài, nhiều cảnh quan phong phú và các điểm giải trí quy mô hoành tráng bậc nhất là điểm đến lý tưởng dành cho du khách khắp nơi trên thế giới. Cơ hội du lịch và khám phá đất nước tươi đẹp này hẳn sẽ để lại những ấn tượng không thể nào quên đối với bạn. Chương trình du lịch đặc biệt USA mùa hè 2013 mà ABCXYZ giới thiệu dưới đây sẽ giúp bạn khám phá nhiều điều thú vị và hấp dẫn tại miền đất hứa này.
► Hành trình: LOS ANGELES - SAN DIEGO - LAS VEGAS - WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK
► Giá tour: 1.950,- US$
Quý khách vui lòng đăng ký sớm vì số lượng chỗ có hạn. Trân trọng cảm ơn Quý khách!

Các địa danh du lịch hấp dẫn nhất tại Mỹ:
- LOS ANGELES: Đại lộ Danh Vọng, Nhà hát Chinese Mann, Phim trường Universal Studios, Đồi quý tộc Beverly Hills
- SAN DIEGO: Phố cổ Old Town, Công viên Balboa, Tàu hạm USS Midway, Cầu Coronado
- LAS VEGAS: Khách sạn sòng bài Venitian - Bellagio - Ceasar Palace, Casino Paris
- WASHINGTON: Nhà Trắng, Tòa Quốc Hội Hoa Kỳ, Đài tưởng niệm Jefferson, Bảo tàng hàng không và không gian Hoa Kỳ
- PHILADELPHIA: Quả chuông Tự do, Tòa nhà Tuyên ngôn Độc lập, Tượng Washington
- NEW YORK: Tượng Nữ thần Tự do, Manhattan, Ground zero, Quảng trường Thời đại, Trụ sở Liên Hợp Quốc, Phố Wall.

Ngoài các địa đanh trên, trong hành trình du lịch Quý khách còn có cơ hội thăm Quận Cam - nơi sinh sống và làm việc của người Việt đông nhất tại hải ngoại (Little Saigon, khu thương xá Phước Lộc Thọ).

Bên cạnh đó là chương trình mua sắm hàng hiệu tại các trung tâm thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ với giá rẻ bất ngờ.

Khám phá & trải nghiệm du lịch Bắc Âu (5 ngày/4 đêm) 23-27 8.2013 (Hạn đăng ký: 23.7.2013)
Hành trình du lịch vòng quanh Bắc Âu là một trong những chương trình du lịch mới của năm 2013 do ABCXYZ tổ chức. Tham gia chuyến đi, Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những thắng cảnh du lịch nổi tiếng ở các nước Bắc Âu giàu có. Khám phá thủ đô Helsinki - trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của Phần Lan và là địa danh nổi tiếng về nghệ thuật của Bắc Âu. Chuyến đi đặc biệt hấp dẫn với hành trình du thuyền từ Helsinki tới Stockholm, Du khách có cơ hội trải nghiệm và khám phá biển Baltic rộng lớn. Stockholm - thủ đô của Thuỵ Điển, nơi đây trở nên đẹp hơn do sự sắp đặt độc đáo của 14 hòn đảo giữa hồ Malaren và biển Baltic. Hy vọng tour du lịch sẽ mang tới Du khách trải nghiệm mới lạ về Bắc Âu!
► Hành trình: PRAHA - HELSINKI - STOCKHOLM - PRAHA
► Giá tour: 522,- EUR
* Giá bao gồm: vé du thuyền chặng Helsinki - Stockholm, xe du lịch cao cấp đưa đón theo hành trình, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình.
* Giá không bao gồm: vé máy bay khứ hồi chặng Praha - Helsinki, Stockholm - Praha, các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU

Paris hoa lệ - Vui chơi tại Disneyland (5 ngày/4 đêm) 03-07 7.2013 (Hạn đăng ký: 18.6.2013)
Chào mừng Quý khách đến với kinh đô ánh sáng Paris! Hành trình du lịch mang đến cơ hội chiêm ngưỡng thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, với những danh thắng nổi tiếng trên thế giới. Kết hợp trong chuyến du lịch là chương trình vui chơi giải trí tại công viên nổi tiếng bậc nhất thế giới - Disneyland. Nơi đây có các trò chơi phong phú và hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi.
► Hành trình: PRAHA - PARIS - DISNEYLAND - PRAHA
► Giá tour: Người lớn: 465,- EUR | Trẻ em 6 - 12 tuổi: 345,- EUR | Trẻ em dưới 6 tuổi: 265,- EUR
* Giá bao gồm: xe du lịch cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình, vé du thuyền sông Seine - tháp Eiffel - cung điện Versailles - công viên Disneyland.
* Giá không bao gồm: các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

Vẻ đẹp xứ sở hoa tulip Amsterdam và sô-cô-la Brussels (4 ngày/3 đêm) 10-13 7.2013 (Hạn đăng ký: 26.6.2013)
Điểm đến đầu tiên của chuyến đi là thành phố Brussels (Vương quốc Bỉ) - trung tâm hội nghị lớn nhất thế giới với biệt danh “ngôi nhà” của 1.000 tổ chức và 2.000 tập đoàn quốc tế, cùng thưởng thức hương vị sô-cô-la ngọt ngào, thơm ngon, nổi tiếng nhất thế giới. Đất nước Hà Lan xinh đẹp nổi tiếng với hoa tuy líp và cối xay gió sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của hành trình. Tại Amsterdam, Du khách có thể bắt gặp màu sắc tuy-líp ngập tràn khắp mọi nơi, tràn đầy sức sống. Tour du lịch hứa hẹn sẽ mang đến một sự trải nghiệm vô cùng thú vị cho Du khách!
► Hành trình: PRAHA - BRUSSELS - AMSTERDAM - PRAHA
► Giá tour: Người lớn: 279,- EUR | Trẻ em 6 - 12 tuổi: 249,- EUR | Trẻ em dưới 6 tuổi: 229,- EUR
* Giá bao gồm: xe du lịch cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình, vé du thuyền tại Amsterdam.
* Giá không bao gồm: các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

Hành trình di sản Italy (6 ngày/5 đêm) 18-23 7.2013 (Hạn đăng ký: 4.7.2013)
Du khách đến với Ý sẽ được chiêm ngưỡng một thế giới muôn màu sắc, đi qua những thành phố giàu nhịp sống, lịch sử và nghệ thuật, khám phá những danh lam nổi tiếng và kiệt tác kiến trúc bậc nhất thế giới. Chuyến đi là cơ hội đặt chân đến những nơi mà trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng mơ ước. Cùng khám phá di sản Italy!
► Hành trình: PRAHA - MILAN - ROME - PISA - VENICE - PRAHA
► Giá tour: Người lớn: 445,- EUR | Trẻ em dưới 12 tuổi: 410,- EUR
* Giá bao gồm: xe du lịch cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình, vé thăm quan đấu trường La Mã Coloseum, vé du thuyền Venice.
* Giá không bao gồm: các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

Du lịch miền Nam nước Pháp - qua Thụy Sĩ và Italy (7 ngày/6 đêm) 26.7-1.8 2013 (Hạn đăng ký: 12.7.2013)
Hành trình sẽ mang tới những trải nghiệm vô cùng thú vị cho Du khách trong mùa hè 2013. Du khách đến với thủ đô Geneva của đất nước Thụy Sĩ - quốc gia nổi tiếng nhất thế giới với công nghiệp chế tạo đồng hồ. Tiếp theo là những trải nghiệm du lịch thú vị tại miền Nam nước Pháp đầy thơ mộng. Thành phố cảng Marseilles luôn ồn ào, náo nhiệt. Thành phố biển Cannes - với bờ biển đẹp nhất nước Pháp, nơi mà hàng năm diễn ra Liên hoan phim Quốc tế nổi tiếng. Thành phố Nice với bãi biển xanh mướt bên những bờ cát trắng trải dài về phía chân trời. Vương quốc Monaco hiện ra trước mắt Du khách - xứ sở thần tiên của nghệ thuật, văn hóa, ẩm thực, đồng thời cũng là mảnh đất của những loại hình giải trí cao cấp nhất thế giới. Điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình là Milan (Italy) - kinh đô thời trang của thế giới. Du khách thỏa sức mua sắm trên những con phố tràn ngập thương hiệu lừng danh. ABCXYZ hy vọng Du khách sẽ hào hứng với chuyến du lịch đầy hấp dẫn này!
► Hành trình: PRAHA - GENEVA - MARSEILLES - CANNES - NICE - MONACO - MILAN - PRAHA
► Giá tour: Người lớn: 559,- EUR | Trẻ em 6 - 12 tuổi: 499,- EUR | Trẻ em dưới 6 tuổi: 369,- EUR
* Giá bao gồm: xe du lịch cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình, vé du thuyền tại Marseilles.
* Giá không bao gồm: các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

Kinh đô ánh sáng Paris - qua Luxembourg (5 ngày/4 đêm)
- TOUR 1: 05-09 8.2013 (Hạn đăng ký: 22.7.2013)
- TOUR 2: 03-06 9.2013 (Hạn đăng ký: 20.8.2013)
Quý khách sẽ đến với đất nước Luxembourg xinh đẹp, "1000 năm trong 100 phút“ đi bộ qua các khu phố với ngàn năm lịch sử hấp dẫn, với những "ban công đẹp nhất Châu Âu“. Quý khách sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, với những danh thắng nổi tiếng trên thế giới.
► Hành trình: PRAHA - LUXEMBOURG - PARIS - PRAHA
► Giá tour: Người lớn: 419,- EUR | Trẻ em 6 - 12 tuổi: 309,- EUR | Trẻ em dưới 6 tuổi: 269,- EUR
* Giá bao gồm: xe du lịch cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình, vé du thuyền sông Seine - tháp Eiffel - cung điện Versailles.
* Giá không bao gồm: các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

Tây Ban Nha sôi động - qua Thụy Sĩ (6 ngày/5 đêm) 16-21 8.2013 (Hạn đăng ký: 2.8.2013)
Chuyến đi sẽ bắt đầu bằng những khám phá đất nước Thụy Sĩ - một quốc gia nhiều đồi núi với những phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trên dãy núi Alps, những đỉnh núi cao vút, những dòng sông băng và nhiều hồ nước đẹp. Đến với thành phố Geneva - trung tâm kinh tế và văn hóa của Thụy Sĩ với những pha trộn độc đáo giữa khám phá thiên nhiên và văn hóa, thăm quan đồng hồ hoa - một kiệt tác của công nghệ và nghệ thuật hoa. Đất nước Tây Ban Nha sôi động với những bãi biển tuyệt vời, đa dạng về văn hóa và lịch sử với cuộc sống về đêm vui vẻ. Thành phố ven biển rực rỡ Barcelona - thành phố xinh đẹp với sự pha trộn của lịch sử và hiện đại.
► Hành trình: PRAHA - GENEVA - BARCELONA - PRAHA
► Giá tour: Người lớn: 520,- EUR | Trẻ em 6 - 12 tuổi: 445,- EUR | Trẻ em dưới 6 tuổi: 405,- EUR
* Giá bao gồm: xe du lịch cao cấp, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, hướng dẫn viên tiếng Việt, bảo hiểm du lịch, các bữa ăn theo chương trình, vé thăm quan nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona.
* Giá không bao gồm: các bữa ăn trưa, tiền boa cho HDV và lái xe, những chi phí khác.

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 02-07-2013 thời gian gửi bài 04:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 02-07-2013, 09:43
NNGHIA NNGHIA is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2009
Bài viết: 20
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 30 lần trong 15 bài đăng
Default

Chắc bác đang kiếm tour nên đọc cái này mới thấy thú chứ như em đọc thấy tẻ ngắt.

Phải kiếm mấy bài Review kiểu " Nửa đêm xem đấu bò ở Tây Ban Nha", "Trắng đêm ở Kinh Đô ánh sáng Paris", "Xuyên châu Âu với vé 0 đồng" "Chùm ảnh góc khuất của London mỹ lệ", "Chợ trời ở Ba Lan có gì lạ", "Ghé thăm Siberia huyền bí và tòa nhà sâu dưới 80m băng hà của Microsoft". Thì nó mới hấp dẫn phần còn lại của thế giới chứ bác.

(* Title trên do em cao hứng tự đặt ra thôi )
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ndkcz (06-07-2013)
  #6  
Cũ 04-07-2013, 22:59
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Chuyện của cánh ba xu

Trích:
NNGHIA viết Xem bài viết
Chắc bác đang kiếm tour nên đọc cái này mới thấy thú chứ như em đọc thấy tẻ ngắt.
Phải kiếm mấy bài Review kiểu "Nửa đêm xem đấu bò ở Tây Ban Nha*", "Trắng đêm ở Kinh Đô ánh sáng Paris*", "Xuyên châu Âu với vé 0 đồng*", "Chùm ảnh góc khuất của London mỹ lệ*", "Chợ trời ở Ba Lan có gì lạ*", "Ghé thăm Siberia huyền bí và tòa nhà sâu dưới 80m băng hà của Microsoft*". Thì nó mới hấp dẫn phần còn lại của thế giới chứ bác.
(*Title trên do em cao hứng tự đặt ra thôi)
+ ... chứ như em đọc thấy tẻ ngắt. Các cụ đã bẩu: Kẻ chê ta là thầy ta, nên bị chê Mỗ lại không buồn.
+ ... trái lại lại còn vui là đằng khác, vì giống như mèo con đang buồn chẳng có ai chơi cùng, đành vờn cái đuôi của mình, nay lại có gà trống tía ở đâu chạy đến/vào hỏi thăm mấy câu chiếu cố thì lại vui hơn Tết.
+ Các tít bài của Tiên sinh NNGHIA rất hay (phịa rất tài tình), nay Mèo con cũng mượn cảm hứng đó giật tiếp như sau cho nó có đủ bộ nhé:

++ "Nửa đêm xem đấu bò ở Tây Ban Nha - Chuyện bây giờ mới kể"
+++ "Trắng đêm ở Kinh Đô ánh sáng Paris - Chuyện bây giờ mới kể"
++++ "Xuyên châu Âu với vé 0 đồng - Chuyện bây giờ mới kể"
+++++ "Chùm ảnh góc khuất của London mỹ lệ - Chuyện bây giờ mới kể"
++++++ "Chợ trời ở Ba Lan có gì lạ - Chuyện bây giờ mới kể"
+++++++ "Ghé thăm Siberia huyền bí và tòa nhà sâu dưới 80m băng hà của Microsoft - Chuyện bây giờ mới kể"

++ "Nửa đêm xem đấu bò ở Tây Ban Nha - Vĩ thanh"
+++ "Trắng đêm ở Kinh Đô ánh sáng Paris - Chuyện chưa kể bao giờ"
++++ "Xuyên châu Âu với vé 0 đồng - Chuyện kể mãi không hết"
+++++ "Chùm ảnh góc khuất của London mỹ lệ - Vì sao nên nỗi"
++++++ "Chợ trời ở Ba Lan có gì lạ - Chuyện kể lúc nửa đêm"
+++++++ "Ghé thăm Siberia huyền bí và tòa nhà sâu dưới 80m băng hà của Microsoft - Ngày ấy, bây giờ"

Ấy là bắt chước cánh phóng viên ba xu ''Đoạn kết'' thì mỹ miều hóa thành ''Vĩ thanh'', rồi thì giật tít đùng đùng bằng ''Chuyện bây giờ mới kể'', ''Ngày ấy bây giờ'', ''Vì sao nên nỗi''...

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 05-07-2013 thời gian gửi bài 00:20
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NNGHIA (05-07-2013)
  #7  
Cũ 05-07-2013, 08:05
NNGHIA NNGHIA is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2009
Bài viết: 20
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 30 lần trong 15 bài đăng
Default

He he, cảm ơn bác đã quá khen nhưng em ko hiểu mấy cái dấu cộng thêm vào đầu mỗi Title là gì vậy? Phân hạng ạ. Mà sao em lại lên tới tận chức tiên sinh vậy. Kẻ hậu (sản) sinh này còn nhỏ tuổi, miệng lưỡi còn chưa hết vị sữa nên nói năng hay lung tung có đụng gì vô bác thì bác bỏ quá nha
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ndkcz (06-07-2013)
  #8  
Cũ 05-07-2013, 10:06
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Trích:
ndkcz viết Xem bài viết

Ấy là bắt chước cánh phóng viên ba xu ''Đoạn kết'' thì mỹ miều hóa thành ''Vĩ thanh'', rồi thì giật tít đùng đùng bằng ''Chuyện bây giờ mới kể'', ''Ngày ấy bây giờ'', ''Vì sao nên nỗi''...
Phải như thế này mới đúng giọng báo chí xứ ngan vịt:

+ "Kinh hoàng Nửa đêm xem đấu bò ở Tây Ban Nha"
+ "Lả lướt Trắng đêm ở Kinh Đô ánh sáng Paris"
+ "Giật mình Xuyên châu Âu với vé 0 đồng"
+ "Hoảng hồn Chùm ảnh góc khuất của London mỹ lệ"
+ "Sốc với chuyện lạ ở Chợ trời ở Ba Lan"
....

Cứ thế mà diễn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ndkcz (06-07-2013)
  #9  
Cũ 05-07-2013, 19:45
NNGHIA NNGHIA is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2009
Bài viết: 20
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 30 lần trong 15 bài đăng
Default

Để em góp vui thêm nhá.
Trải nghiệm "nhà thổ" ở Thổ nhĩ kỳ.
Lạ kỳ biển Chết mà chưa chết.
Sống vội ở nơi xưng tội jerusalem.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ndkcz (06-07-2013)
  #10  
Cũ 06-07-2013, 08:55
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Du lịch xuyên nước Pháp từ đảo Coóc đến Paris

Mây đen doping vẫn che phủ bầu trời Tour de France 2013 (Đua xe đạp thể thao)

Hôm 29/6/2013 cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp - Tour de France lần thứ 100 khởi phát từ đảo Corse (Coóc).

Chưa bao giờ Tour de France lại thu hút sự chú ý của báo chí như lần này. Phải chăng bởi mốc lần thứ một trăm hay bởi những tai tiếng sử dụng doping ngày càng trở nên đại trà trong cuộc đua xe đạp danh tiếng hàng đầu thế giới?

Tour de France xuất hiện trên trang nhất của hầu hết các báo Pháp hôm nay. Cũng là tất nhiên bởi đây là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất của nước Pháp và làng đua xe đạp quốc tế. Bắt đầu từ hôm nay 29/06 và kết thúc ngày 18/07/2013 tại điểm đến truyền thống đại lộ Champs Elysée của thủ đô Paris, Tour de France 2013 dự kiến sẽ thu hút 12 triệu khán giả tới dọc các tuyến đua dài 3404 km.

Cuộc đua được truyền hình đến 190 nước. Hơn một nghìn các báo đài, hãng thông tấn tham gia đưa tin về sự kiện. Những con số cho thấy tầm cỡ và uy tín của cuộc đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp có bề dày lịch sử hơn 100 năm. Tuy nhiên các hàng tựa trên các báo Pháp ra trong ngày khởi phát cuộc đua lại cho thấy đám mây đen doping lại phủ lê bầu trời ngày hội của Tour de France vốn từ hơn một thập kỷ nay không được sáng sủa gì.

Điểm qua các tựa lớn người ta thấy: Trang nhất Libération là bức ảnh một tay đua phủ gần kín khổ báo với hàng tựa “Tour de France, lịch sử đầy nặng nề”, Le Figaro thì đẳng thắng nhận xét: ‘Doping làm lu mờ Tour de France thứ 100”, Le Monde trích dẫn: “Không thể chiến thắng Vòng đua mà không dùng doping”, phát biểu của Lance Armastrong trong bài phỏng vấn đặc biệt dành cho tờ báo ngay trước khi cuộc đua khởi phát. Tay đua người Mỹ này nổi tiếng với thành tích 7 lần vô địch Tour de France nhờ… doping.

Xã luận của tờ Le Monde chạy hàng tựa với giọng chì chiết “Vòng đua lớn, gian trá lớn”. Với Tour de France lần thứ 100, lần đầu được khởi phát từ đảo Corse, hòn đảo đẹp nhất nước Pháp, các tay đua và các nhà tổ chức đang hy vọng vòng đua lần này sẽ thoát ra được khỏi cái bóng doping vẫn đang đeo đuổi đoàn đua Tour de France từ 15 năm nay. Theo Le Monde, dường như đó vẫn là một mơ ước ngây thơ. Các nhà tổ chức cuộc đua, công ty Amaury Sport Organisation và Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) vẫn nghĩ rằng gạch tên được Lance Armstrong ra khỏi bảng thành tích là có thể xóa sạch dấu vết đã qua.

Thế nhưng chính tay đua từng 7 lần chiến thắng cuộc đua này (1999-2005) dù đã bị hạ bệ và phải chấm dứt sự nghiệp vì sử dụng thuốc kích lực, trong cuộc phỏng vấn của Le Monde đã nói thẳng ra rằng “Tôi không sáng tạo ra doping và doping cũng sẽ không dừng lại cùng với tôi”. Tay đua này còn khẳng định như trường hợp của anh thì “không thể chiến thắng cuộc đua mà không dùng thuốc kích lực”.

Ngược lại thời gian thì thấy, người chiến thắng Tour de France 1997, tay đua người Đức Jan Ullrich mới đây cũng vừa thú nhận có sử dụng doping. Năm 2006 người đồng hương của Lance Armstrong là tay đua Floy Landis cũng đã phải trả lại chiếc áo vàng chiến thắng. Chưa hết, năm 2010, tài năng mới nổi của làng đua xe đạp thế giới, tay đua người Tây Ban Nha Alberto Contador cũng lại bị phát hiện dương tính với doping ngay sau khi vừa giành được chiến thắng.

Le Monde nhận thấy, Tour de France không còn giữ được uy tín thể thao. Một thăm dò dư luận vừa thực hiện hồi tháng 5 cho thấy hơn 40% người dân Pháp sẽ không xúc động gì nếu ngay ngày mai Tour de France bị dẹp bỏ. Điều này cho thấy cuộc đua danh giá này đang bị đe dọa, cần phải cứu lấy thanh thế uy tín cho cuộc đua.

Điều này đã được thể hiện bằng một quyết tâm từ các nhà quản lý chuyên môn cho đến các nhà chính trị của Pháp. Thậm chí Thượng viện cũng phải quan tâm. Sau vụ Armstrong, các thượng nghị sĩ Pháp đã cho lập một ủy ban điều tra về tính hiệu quả của cuộc đấu tranh chống doping. Không ít trường hợp sử dụng thuốc sẽ còn bị ủy ban này phát lộ trong thời gian tới.

Xã luận Le Monde kết luận, để vòng đua Tour de France có được xuất phát mới thì từ các tay đua, các nhà quản lý đội đua, lãnh đạo, nhà tổ chức, các nhà tài trợ và cả báo chí, từ lâu nay vẫn nhắm mắt làm ngơ thì giờ đây phải cùng tham gia tiếp sức nhau trong cuộc chiến chống doping.

Dù gì thì đối với người Pháp nói chung và người hâm mộ môn đua xe đạp nói riêng thì Tour de France không chỉ là sự hâm mộ, say mê mà còn là niềm tự hào. Với hơn 100 năm tồn tại, cuộc đua đường trường kéo dài gần 3500 km qua các địa danh lịch sử và thắng cảnh của nước Pháp, Tour de France với người Pháp vẫn là một sự kiện vượt ra ngoài tầm thể thao.

Đó là lịch sử, là lễ hội là văn hóa, là giá trị tinh thần và tất nhiên không thể thiếu kinh tế. Bởi vậy xã luận Le Figaro vẫn hy vọng Tour de France 2013 với cái mốc lần thứ 100 sẽ là “một chút không khí trong lành cho một kỷ nguyên mới. Người ta vẫn đang mơ ước mở ra một chu kỳ mới”. Trong khi đó Libération cũng mong muốn một Tour de France “tôn vinh thực sự cho những người anh hùng thực sự. Không có những màn dàn cảnh giả tạo cho một huyền thoại được thổi phồng từ bấy lâu nay”.

Nguồn: Anh Vũ/RFI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~

Bạn nên tranh thủ xem các clip về cuộc đua này vì sẽ xem được cảnh vật nước Pháp trên suốt hành trình - ta sẽ xem cảnh đẹp là chính, còn các 'cua-rơ thì thỉnh thoảng ta liếc qua một tí để cổ vũ họ - một cách du lịch của 'nhà tiêu dùng thông thái' chẳng mất lấy một xu.

Chương trình được đăng trên:
[1] http://www.letour.fr/le-tour/2013/us/gallery.html [Video clip]
[2] http://www.letour.fr/le-tour/2013/us...stage-300.html [Bình luận]

Các video-clip sẽ chỉ đăng trên DAILYMotion nên ta có thể xem thẳng trên nó:
[3] http://www.dailymotion.com/video/x11...o-bastia_sport [Giai đoạn 1]

rồi từ địa chỉ này sẽ lần ra đường link của các giai đoạn kế tiếp.

Trên tivi kênh TV5MONDE của Pháp xem được ở Truyền hình Cáp Hà Nôi có phát về vòng đua Tour-FRANCE này:
http://e-info.vn/hcatvguide/modules....iew_kenh&id=52 [Lịch phát sóng TV5MONDE] (Tv5monde le journal - Tour de france à la voile)

Khi tan cuộc, tivi Việt Nam có thể sẽ có chiếu lại tường thuật về cuộc đua thì ta nên chú ý đón xem để có chuyến du lịch 'thông thái'.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NNGHIA (06-07-2013)
  #11  
Cũ 06-07-2013, 20:17
NNGHIA NNGHIA is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2009
Bài viết: 20
Cảm ơn: 17
Được cảm ơn 30 lần trong 15 bài đăng
Default

Ngày ba em còn sống ông cũng khoái cái tour này, vì cảnh đẹp miên man, chạy qua những cánh đồng hoa của pháp đẹp mê mẩn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ndkcz (06-07-2013)
  #12  
Cũ 06-07-2013, 22:33
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đã đi Tam Đảo rồi, sao lại không đi tiếp nữa?

Nếu Quý vị thỉnh thoảng đi Tam Đảo chơi một ngày, hoặc hai ngày là hợp lý nhất, thì cũng nên đi. Đi Sa Pa thì xa quá, lại còn nỗi lo sạt núi, lở đường nữa.

http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/...c-2843132.html
_http://vnexpress.net/tin-tuc/xa-hoi/du-lich/tam-dao-dieu-hap-dan-tu-cai-ten-quen-thuoc-2843132.html

Tam Đảo cũng xô bồ tứ chiếng rồi nhưng cũng còn hơn Sầm Sơn, Đồ Sơn. Tam Đảo vẫn còn giữ được cái vẻ quê/quê-hương/nhà-quê/quê-mùa nên có đến cũng không thấy ghê. May mà Tam Đảo ở xa Hà Nội 80 cây số nên còn giữ được, chứ nếu sát nách thì tan hoang thành bãi phẳng rồi, thành Tan Đảo chứ chẳng phải đùa.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #13  
Cũ 06-08-2013, 16:21
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đọc báo giúp Quý vị

Sự kiện ngày này năm xưa (1945)

Link này để đọc bài viết và xem video tư liệu về quả bom giết hại dân lành vô tội:
http://www.stream.cz/slavnedny/828244-6-srpen-den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu

6. srpen - Den, kdy byla svržena atomová bomba na Hirošimu.
6. 8. 2013 - Pro lidi, kteří přežili svržení atomové bomby v Hirošimě či Nagasaki, existuje v japonštině označení hibakuša. To v doslovném překladu znamená „explozí zasažení lidé.“ Japonec Cutomu Jamaguči byl ale dokonce dvojitý hibakuša. V době výbuchu atomové bomby v Hirošimě tu byl totiž zrovna na služební cestě a to tři kilometry od epicentra výbuchu. Na levé části těla byl vážně popálený, přesto se mu podařilo vrátit zpátky do rodného Nagasaki. Tam atomová bomba dopadla hned následující den. I tady byl ozářen, přesto Cutomu Jamaguči přežil. Zemřel v roce 2010 na rakovinu žaludku. Bylo mu 93 let.
Autor: Pavle Zuna, střih: Vladimír Šimek

6 Tháng Tám - Ngày quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima.
06/8/2013 - Đối với những người sống sót sau vụ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, có một từ tiếng Nhật để chỉ - 'hibakusha'. Nói theo nghĩa đen, nó có nghĩa là "người bị ảnh hưởng của vụ nổ". Công dân Nhật Bản - Cutomu Yamaguchi - thậm chí đã bị 'hibakusha' gấp đôi. Khi bom nổ, ông đang có chuyến đi kinh doanh và ở cách tâm chấn của vụ nổ 3 km. Bên trái người ông bị bỏng nặng, nhưng ông đã để thế mà quay trở lại quê nhà ở Nagasaki. Và rồi một quả bom nguyên tử nữa rơi xuống đây ngay ngày hôm sau, nơi đây đã bị hủy diệt, nhưng Cutomu Yamaguchi sống sót. Ông qua đời năm 2010 vì ung thư dạ dày, lúc tuổi đã 93.
Tác giả: Pavel Zuna, biên tập viên: Vladimir Simek
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Link dưới đây chỉ dẫn đến nguồn video (nhưng khuôn hình bị nhỏ)

http://www.stream.cz/object/828244-6-srpen-den-kdy-byla-svrzena-atomova-bomba-na-hirosimu

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 06-08-2013 thời gian gửi bài 19:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
bachyen (06-08-2013)
  #14  
Cũ 07-08-2013, 04:06
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Đọc báo giúp Quý vị

Nước Nga: Chiến dịch 'làm sạch' chợ
05-08-2013

Cảnh sát Moskva hôm 03/8/2013 đã kiểm tra chợ Lefortovskiy. Cán bộ thực thi pháp luật kiểm tra hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của những tiểu thương buôn bán ở đây, hãng "Interfax" dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết. Đoàn kiểm tra còn nhận được sự hỗ trợ của cảnh sát chống bạo động. Tuy nhiên không có sự cố nào xảy ra, cũng không ai trong số các tiểu thương bị bắt giữ.

"Hoạt động này nằm trong chiến dịch quy mô lớn kiểm tra các khu chợ ở Nga, chống tội phạm và các băng đảng người dân tộc và truy quét những người nhập cư bất hợp pháp" - một nguồn tin từ Sở cảnh sát
Moskva cho biết.

Trước đó, ngày 29-7, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev ra lệnh cho các cấp dưới quyền "lập lại trật tự trong các khu chợ ở Moskva trong vòng 48 giờ đồng hồ" sau vụ một cảnh sát điều tra hình sự bị hành hung tại một khu chợ ở phía Tây Moskva vào chiều 27-7-2013. Vụ việc nghiêm trọng này đã được Tổng thống Nga và Thị trưởng Moskva chú ý quan tâm. Uỷ ban điều tra Liên bang Nga tuyên bố sẽ tiến hành thanh tra tất cả các chợ ở Nga.

Kênh truyền hình Vesti ngày 1-8-2013 phát đi phóng sự có đoạn bình luận cho rằng chợ ngày nay khắc hẳn chợ ngày xưa, không còn là chỗ bán buôn sản phẩm của chính người sản xuất, mà đã trở thành một nơi cung cấp hàng giả, hàng chất lượng kém và đặt dưới sự "bảo kê" của các băng đảng người dân tộc.

Phóng viên đã nhắc đến chợ Sadovod như một bản sao của khu chợ Cherkizon (chợ Vòm) ngày trước.

Các sản phẩm dành cho người làm vườn như tên gọi của chợ Vườn không được bày bán nhiều ở đây, nhưng số lượng lớn các kiện hàng không rõ nguồn gốc vẫn ùn ùn kéo đi, kéo lại trong chợ, cảnh tương như ở chợ Vòm ngày trước. Sau khi chợ Vòm đóng cửa vào 29-7-2009, giá thuê chỗ bán hàng ở chợ Sadovod tăng lên vùn vụt.

"Hàng-tiền-hàng" - công thức kiếm tiền kiểu cổ điển tiếp tục quay cuồng ở đây. Hàng hóa từ Trung Quốc, hàng giả, hàng nhái mác tiếp tục đổ về khu chợ này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu phải giải quyết dứt điểm "nền kinh tế chợ búa" không chỉ ở Moskva mà còn ở các thành phố khác. Bởi vì kinh nghiệm quá khứ cho chúng ta biết rất khó dẹp bỏ hoàn toàn những khu buôn bán, sản xuất lậu.

Một ví dụ minh họa từ một phóng sự điều tra mang tựa đề "Bất hợp pháp" cho thấy: Các cơ sở sản xuất hàng may mặc ở Ivanteevka luôn "tái sinh" sau khi bị kiểm tra dẹp bỏ, như những cánh phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn. Và nó tiếp tục có sức mạnh để may những thứ hàng chất lượng thấp giá rẻ, và hoặc hàng nhái mác các thương hiệu.

Như lời tuyên bố của Bộ Nội vụ Nga, điều này sẽ không còn tiếp diễn! Bộ Nội vụ hứa hẹn sẽ tiến hành công tác "làm sạch" nền kinh tế đen liên quan đến chợ một cách quy mô và có hệ thống.

Nguồn: vesti.ru/ Bao Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 10-08-2013, 02:35
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Tin CH Séc, Praha

Vào chủ nhật 11/8/2013, tàu điện ngầm lịch sử sẽ chạy qua tuyến A (Praha)

Vào chủ nhật tuần này, thế hệ trẻ cũng như lớp người cao tuổi Séc sẽ có cơ hội ôn lại thời kì Séc sử dụng tàu điện ngầm của Nga.

Nhân dịp kỉ niệm 35 năm kể từ khi tàu điện ngầm Nga được đưa vào sử dụng, Praha đã quyết định đưa chiếc tàu cũ quay trở lại tuyến tàu điện ngầm A. Vào ngày đặc biệt này, tên gọi các bến tàu điện ngầm sẽ quay trở lại như xưa. Ví du như bến Dejvická sẽ được đổi tên thành Leninova. Chuyến tàu đầu tiên sẽ khởi hành vào lúc 11:45 tại bến Dejvická và dừng lại ở bến Náměstí Míru. Chuyến tiếp theo sẽ rời bến sau 40-50 phút và chuyến cuối cùng sẽ rời bến lúc 17:32. (iDnes)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Phát hiện "Những bí mật" trong ngăn bàn các nghị sĩ Séc

8/2013 - Chính phủ CH Séc yêu cầu các bà quét dọn phải dọn ngăn bàn nơi chính phủ cũ ngồi để lấy chỗ cho chính phủ mới. Các bà quét dọn do không biết chính phủ ngồi ở đâu hay là hiểu lầm nên đã dọn hết ngăn bàn của tất cả các dân biểu. Đến khi các dân biểu phải đi tìm đồ của mình thì họ mới thấy bao điều bí mật trong các ngăn bàn được đặt thành đống: bao cao su, thuốc viagra, thuốc chống say rượu, sô-cô-la và các cục nạp pin điện thoại.

Tuần sau các dân biểu Séc sẽ họp để giải tán hạ viện. Theo luật của Séc, sau đó 90 ngày hạ viện mới phải được bầu lại. Các bà quét dọn đã tỏ ra nhanh hơn trong việc tống khứ "những bí mật" của các dân biểu ra khỏi các ngăn bàn của hạ viện. (Novinky)

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 10-08-2013 thời gian gửi bài 02:54
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
NNGHIA (02-09-2013)
  #16  
Cũ 10-08-2013, 23:35
ndkcz ndkcz is offline
Banned
 
Tham gia: Dec 2011
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 137
Cảm ơn: 238
Được cảm ơn 115 lần trong 73 bài đăng
Default Gia đình Thủ khoa Đại học Y Hà Nội (kỳ thi năm 2013)

.
http://kienthuc.net.vn/doc-30s/cuoc-song-trong-ong-cong-cua-bo-thu-khoa-dh-y-252860.html?p=1

(Xem nhiều ảnh)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~

http://laodong.com.vn/Giao-duc/Bo-muu-sinh-trong-cong-con-do-thu-khoa-DH-Y-Ha-Noi/131889.bld

Bố mưu sinh trong ống cống, con đỗ thủ khoa ĐH Y Hà Nội

Hơn 10 năm, bác Nguyễn Hữu Định - bố của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến - sống tạm bợ, lúc ở vỉa hè dựng lều lán, thậm chí nơi ở chỉ là một chiếc ống cống bỏ hoang để bươn chải kiếm sống nuôi con học đại học.

Gặp bác Nguyễn Hữu Định là bố của em Nguyễn Hữu Tiến - thủ khoa ĐH Y Hà Nội 29,5 điểm - trong một ngày mưa bão ở “quán” sửa xe nhỏ, sơ sài trên đường Lê Văn Lương kéo dài. Hỏi chuyện về công việc của bác, bác khẽ thở dài, khuôn mặt đăm chiêu thật thà nói: “Hôm nay cháu có đến đây mới hiểu được hoàn cảnh của nhà tôi. Tôi chẳng nói dối làm gì, có ai biết 10 năm nay làm thuê, bơm vá, sửa xe đạp ngoài thành phố mà chẳng biết đến nhà trọ, quạt điện, đèn điện là như thế nào, cứ sống nhờ vả, dặt dẹo thế này thôi”. Nói đến đây, bác dừng lại vội đứng dậy và chỉ cho tôi chỗ ở hiện nay của mình. Bác nói đây là ''nhà'' của bác 7 tháng nay.

10 năm oằn mình nuôi… 4 người con ăn học

Bác Nguyễn Hữu Định (sinh năm 1961)- ở thôn Động Phú, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội - không giấu nổi vui mừng khi nói về hai cậu con trai sinh đôi vào năm 1995 đỗ Đại học Y Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội với số điểm cao. Cụ thể, em Nguyễn Hữu Tiến vừa là thủ khoa 29,5 điểm Trường ĐH Y Hà Nội, vừa đỗ ĐH Dược với số điểm 27 và em trai là Nguyễn Hữu Tiền đỗ ĐH Bách khoa (khối A, 26 điểm); thi ĐH Y Hà Nội với số điểm 25 điểm. Trước Tiến còn có 1 người chị đang học năm cuối ĐH Khoa học xã hội và nhân văn; người chị thứ hai học năm thứ ba CĐ Xây dựng trên Hà Nội.

Để cho các con được ăn học đầy đủ, người cha nghèo Nguyễn Hữu Định lăn lộn ngoài thành phố làm nghề bơm vá, sửa xe đạp, ai thuê gì làm nấy hơn 10 năm nay.

“Tôi làm nghề tự do, bấp bênh lắm, làm gì có thu nhập ổn định. Ngày nắng, đông khách được hơn trăm nghìn, ngày mưa vắng khách thì chẳng được đồng nào. Như hôm nay, từ sang đến giờ làm gì có khách hả cháu, ngày nào may mắn ai thuê bốc vác thì thêm được dăm ba chục. Thôi thì cứ lo cho chúng nó ăn học, có phải vay nợ cả đời, làm thuê cũng được”- bác Định tâm sự. Công việc bấp bênh, nơi ở tạm bợ, xập xệ, lúc ngủ vỉa hè, ngủ nhờ chốt bảo vệ tòa nhà, ở gầm cầu,… đến nhà vệ sinh công cộng hay tươm tất hơn là dựng lều lán ở tạm.

Tôi sửng sốt khi đó chỉ là chiếc cống bỏ hoang, được bác ''thiết kế'' thành chỗ ngủ mà bác gọi đó là ''nhà''. Chiếc cống được che đậy bằng tấm gỗ công trường bỏ đi, bác mang về chắp vá thành cửa che nắng, che mưa.

Bác kể: “Hơn 10 năm nay dặt dẹo ngoài thành phố làm thuê. Ăn một nơi, ngủ một nơi, nghỉ một nơi, phải đi nhờ vả chứ làm gì có tiền thuê nhà ở”. Bác tâm sự về mấy năm trước làm nghề sửa xe từ Cầu Giấy, đường Láng rồi đến đường Lê Văn Lương, nhiều lần không có chỗ ngủ, gặp trận mưa to phải ngủ nhờ phòng để đồ của nhà vệ sinh công cộng có hơn 1 mét vuông mà hai người nằm, chân co lại không thể chuyển mình. Bác kể về nỗi vất vả của những lần ngủ vỉa hè, phải chờ đến 9-10 giờ tối mới dám ngủ, đến 4h sáng dậy vì sợ người ta đi lại nhiều. Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng bác Định vẫn có một niềm tin bởi có những người con ham học, ngoan ngoãn.

Niềm tự hào của người cha có 4 con học đại học, cao đẳng

Nhắc đến hai cậu con trai sinh đôi với đôi mắt tự hào, bác Định kể rằng, "mừng vì hai anh em thằng Tí (Tiến, Tiền – PV) hiếu học. Nhiều lúc về nhà, thấy 1 giờ sáng mà chúng vẫn ngồi trên bàn học, tôi cứ mắng nó “học nhiều mụ đầu, loạn chữ”, nhưng chúng không chịu. Bàn học của hai đứa lúc nào cũng thấy sách vở, đi học về là thấy cầm sách để học, trao đổi với nhau. Hàng xóm láng giềng kể, hai anh em nó đi chăn bò ngoài đồng, đạp xe đi học vẫn thấy chúng cầm sách vở tranh thủ học. Năm lớp 10, thằng Tiến phải mổ ruột thừa ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói cháu phải ở viện 5 ngày để điều trị cho lành vết thương, nhưng nó không chịu, khóc mếu đòi về nhà để đi học. Tôi thương nên đành cho nó về".

Bác Định còn kể rằng, bản thân hai em rất thương bố mẹ, chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ như chăn bò, cấy gặt… “Nhiều lần, trưa 12h đi học về chúng nó lại đạp xe ra đồng cấy cho mẹ nó, hai anh em bảo cấy được cây nào hay cây đó. Chúng cấy khéo, nhanh mà chịu thương chịu khó, không chơi bời, chỉ chú tâm vào học. Thương con học đêm khuya vất vả, bà nhà tôi mua cho thùng mì tôm ăn đỡ đói. Nhiều lần, nửa đêm tôi còn thấy chúng nó ra ngoài sân, vận động chân tay để tránh cơn buồn ngủ rồi vào học tiếp”- bác Định xúc động nói.

Biết hoàn cảnh nhà mình nghèo, hai anh em phấn đấu học, từ nhỏ đến lớn, Tiến và Tiền đều là học sinh xuất sắc, có thành tích cao trong học tập, được bạn bè yêu mến, thầy cô tin tưởng. “Hai đứa đều thật thà, chất phác, khiêm tốn. Thằng Tiến đỗ thủ khoa mà có nói với tôi đâu, hai thằng thi điểm cao mà chẳng nói với ai. Hỏi nó không nói, cứ bảo chưa có điểm, đến khi báo chí đưa tin, thầy giáo chủ nhiệm, chị gái nó báo về, hai vợ chồng tôi mới biết nó đỗ thủ khoa 29,5 điểm”- bác Định that thà tâm sự.

Làm đến lúc chết để con được học đại học

Năm nay bác Định đã 52 tuổi, bác nói rằng không nghĩ đến chuyện “nghỉ hưu” vì sắp tới 2 người con trai của bác cũng sẽ học đại học. Hai vợ chồng bác - người vặt lông vịt thuê cả đêm ở quê, người kiếm dăm ba chục ở thành phố - nói, có “làm đến lúc chết” cũng chỉ mong con đỗ đạt, có tấm bằng đại học, có công ăn việc làm để thoát nghèo. Được biết, ở quê, bác Thanh - vợ bác Định - một mình cấy hái 9 sào ruộng, đi vặt lông vịt thuê ở gần nhà từ 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng với thù lao 2.500 đồng/con kiếm đồng ra đồng vào.

Bác Định nhìn xa, buồn rầu nói: “Con nhà người khác học đại học trên thành phố về nhà thăm bố mẹ thì mừng, con nhà này về mình lại lo vì không có tiền cho con. Tôi vẫn nói với hai anh em nó cố gắng nhiều hơn nữa trong trường đại học, thủ khoa chỉ là một chuyện, đại học còn nhiều thử thách hơn”. Căn nhà gần 20 mét vuông ở quê của bác Định ngập tràn sự tự hào, lời chúc mừng của họ hàng, bà con làng xóm dành cho hai anh em sinh đôi. Nhưng đằng sau niềm vui, hạnh phúc ấy là nỗi lo “cơm áo gạo tiền”, niềm trăn trở mưu sinh của người cha nghèo nuôi mẹ già 93 tuổi và 4 người con học đại học trên thành phố.

Theo Trí Thức Trẻ/Soha

Thay đổi nội dung bởi: ndkcz, 11-08-2013 thời gian gửi bài 11:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:18.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.