|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Một chuyện cổ tích Nga về tình yêu của 4 mùa.
Trong những tháng năm đầu tiên tới đất nuớc Liên xô, khi còn ngồi trên ghế năm học dự bị mà chủ yếu là học tiếng Nga chúng tôi đã được cô giáo dạy tiếng Nga - Bella Yôsiphôvna dạy một bài học về sự diễn biến thay đổi lần lượt của 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông trong một năm, được giải thích theo cách của người Nga thông qua câu chuyện cổ tích về tình yêu thật là độc đáo và tinh tế, rất giống với những chuyện tình yêu đơn phương đuổi bắt nhau của hầu hết mọi người ở ngoài đời thường. Cho đến nay đã hơn 40 năm kể từ khi học bài khoá này trên lớp giờ tiếng Nga, nên tôi không nhớ cụ thể chi tiết nữa, đại ý câu chuyện này nôm na như sau: Những ngày cuối cùng của tháng 5 sắp hết, cô gái Xuân (Весна) trẻ trung xinh đẹp vội vã sửa soạn trang điểm lại đất trời hoa lá lần cuối để đuổi theo chàng trai khoẻ mạnh khôi ngô có tên là Hạ (Лето) mà cô yêu tha thiết và tránh mặt cậu Băng (Mopoз) con trai bà Đông (Зима) là người mà cô không ưa. Nhưng chàng Hạ đã không chờ cô Xuân, chàng đã bỏ đi để tìm cô gái mà chàng mến mộ là nàng Thu (Осень). Chàng Hạ đã làm cho cô Xuân buồn bã khóc hết nước mắt, đất trời chỗ nào cũng thấy nước mắt của cô Xuân tan chảy. Còn chàng Hạ thì đuổi theo nàng Thu mảnh mai hiền dịu, lúc gặp nhau chàng kêu lên thống thiết: “ Thu ơi, em hỡi, hãy ở lại với anh. Anh yêu em vô cùng, hãy ở lại với anh đi em, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn…” Nhưng nàng Thu đã không ở lại, trong trái tim nàng chỉ có hình bóng của cậu Băng là con trai bà già Đông. Nàng vội vã rời bỏ chàng Hạ để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Chàng Hạ trong cơn đau khổ vì thất tình mặt mũi đã đỏ gay, tóc dựng ngược… cơn buồn giận vì tình của chàng đã làm cho đất trời trở nên nóng bức ngột ngạt thật là khó chịu… Nàng Thu thì chạy theo tiếng gọi của tình yêu, nàng đi tìm cậu Băng hết chỗ này đến chỗ khác nhưng tìm mãi mà không gặp. Thì ra trước đó không lâu cậu Băng cùng với bà Đông mẹ mình đã ra khỏi nhà để đi đến chỗ ý trung nhân của cậu là cô Xuân xinh đẹp và không đoái hoài gì đến nàng Thu mà cậu cũng biết là rất yêu thương cậu. Nàng Thu tội nghiệp buồn quá đã khóc như mưa rơi sụt sùi, làm cả cây cối khắp nơi cũng buồn bã theo, hoa lá trên cây vốn xanh tươi trong suốt mấy tháng liền nay bị tàn úa hoá thành cả một thảm mầu vàng rực… Còn hai mẹ con bà Đông rời khỏi nhà đến chỗ cô Xuân dự định làm đám hỏi cô Xuân cho cậu Băng thì lại không gặp mà nghe nói cô Xuân đã chạy theo chàng Hạ mất rồi. Trong cơn buồn và tức giận cậu Băng đã làm cả trời đất xám xịt một mầu, lạnh giá nổi lên, nước sông hồ đông cứng cả lại. Khắp mọi nơi băng tuyết phủ trắng một màu … Và cứ thế các cuộc tình chạy theo nhau triền miên năm này qua năm khác, những mối tình đơn phương tréo ngoe giữa 4 mùa đã tạo ra những cảnh quan khác nhau trong suốt cả một năm. Chuyện này chắc nhiều người Nga biết. Tôi đã tìm trên Google xem có nguyên bản tiếng Nga ở đâu không nhưng chưa tìm ra. Bạn nào biết chuyện này bằng tiếng Nga hãy đưa lên đây để mọi người cùng thưởng thức. Tôi nhớ nguyên bản chuyện tiếng Nga trong sách khi đó có cô giáo giảng nghĩa thêm đọc rất thú vị và tinh tế hơn những gì tôi còn nhớ và diễn đạt ra như ở truyện trên. Thay đổi nội dung bởi: Mien trung, 22-04-2013 thời gian gửi bài 18:58 Lý do: sửa chữ nàng thành cô |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Мужик (22-04-2013) | ||
| Bookmarks |
|
|