Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Đời sống, xã hội Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #2  
Cũ 26-03-2013, 10:49
wknowledge wknowledge is offline
Banned
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 7
Cảm ơn: 5
Được cảm ơn 6 lần trong 6 bài đăng
Default

Tối qua xem thời sự thấy phóng viên đưa tin này hỷ hả ra mặt. Chứng to TA quan tâm mối quan hệ giữa Nga - Trung Quốc một cách rất đặc biệt.
Hiện nay các nước láng giềng nhao nhao chửi TQ là chơi bẩn, không xứng đáng là nước lớn v.v nhưng một điều không thể chối cãi là chính sách ngoại giao của TQ không hề ngu một chút nào, thậm chí là rất mafia. Họ chưa động binh mà mới chỉ rung lắc nhẹ bằng một số tin vu vơ đã làm mấy bạn láng giềng chao đảo. Báo Hoàn Cầu làm rất tốt chức năng đó.
Về Việt Nam thì có độc lập rồi (độc lập về lãnh thổ) nay phấn đấu độc lập về kinh tế nữa là sẽ có tự do và hạnh phúc.
Điều đáng ngại nhất là ta không có tinh thần tự cường. Cái thói ỉ lại ngoại quốc đã ngấm vào xương tủy rồi. Mấy bạn dân chủ rởm thì lý luận là theo Mỹ thì bảo vệ chủ quyền biển đảo thế này thế kia, còn một số bạn trong nước thì nhớ đến tình xưa nghĩa cũ hy vọng anh Nga bán cho vài cái đồ chơi nóng để kháng Khựa. Tất cả đều là tư tưởng nô dịch hết.
Hãy đọc lại lịch sử cho kỹ. VN ba lần đánh thắng quân Nguyên, đã bao lần thắng Tàu. Chúng ta có dân số đứng thứ 12 trên thế giới, chúng ta có rừng vàng biển bạc, đất đai phì nhiêu, mỏ than vô tận, dân ta cần cù chịu khó, thông minh. Vậy có nghĩa ta là nước lớn. Vậy ta phải sợ quái gì ai. Mẽo, Nhật Pháp ta đều đánh đuổi được. Vậy nên cái thói ươn hèn là TQ mạnh, TQ thế này thế kia nên bỏ.
Mình nói thật phải làm sao cho người dân Việt đứng lên hai chân làm người. Ra đường gặp đèn đỏ thì dừng, đèn xanh mới được đi, dân chúng biết đi bên phải đường, biết phân biệt được giải phân cách. Công an giao thông đừng hành xử như những thằng cướp cạn, bụng to một lời nói ra trọng lượng như sơn...
Nhớ ngày xưa Thục Phán cưỡi ngựa chạy ra đến Sầm Sơn thì rùa vàng nổi lên bảo giặc ở sau lưng. Phán quay lại chém chết Mỵ châu làm mình khóc mấy ngày. Lỗi đầu là do anh Phán. Phán giết hại Cao Lỗ rước giặc vào nhà. Hành động chém chết Mỵ châu nó hèn hèn thế nào ấy. Sau này Phán đi đâu mình không rõ.
Hồ Nguyên Trừng có câu rất hay, đại ý Không sợ giặc mạnh, chỉ sợ lòng dân không theo. Giờ mong các bụng to cân bằng âm dương hài hòa, yêu dân như con đỏ, đưa ra những chính sách vì dân thì đất nước này sẽ vững như bàn thạch. Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ bụng to phần lớn.

Thay đổi nội dung bởi: wknowledge, 26-03-2013 thời gian gửi bài 11:15
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Thành phố Đà nẵng-khúc ruột miền Trung chaika Mỹ thuật - Nhiếp ảnh 93 07-08-2013 09:06
Một vòng miền Trung - nhờ các bác tư vấn! htienkenzo Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 29 19-03-2012 08:22
ĐẾN THĂM TRUNG TÂM NGA TẠI TP.HCM Nguyễn Thu Anh Nhịp cầu hữu nghị 14 30-12-2010 03:53
Quân Khu Miền Trung Mời Họp Mặt ! Sunstar Hoạt động chung 127 05-04-2009 09:51
Lịch sử nước Nga thời kỳ trung đại Nina Lịch sử nước Nga 1 29-11-2007 17:39


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:40.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.