Trích:
Мужик viết
...Nếu là em thì em đi, vì em thích món Cua Hoàng đế. Mà ở Việt Nam nó đắt lòi mắt. Ở Sakhalin chắc rẻ hơn vì nơi đó Cua Hoàng đế sống mà.
|
Bác MU bị
bệnh nghề nghiệp rồi, bác mà sang đó làm lái xe cho mỏ than và ăn Cua Hoàng đế, chắc ở nhà phải gửi thêm
xiền sang cho bác quá - vì bận lái xe, bác sẽ không có thời gian để dịch truyện tiếu lâm - nguồn thu nhập chính hiện tại đâu ạ.
Trích:
rocketvn viết
Tiền nhà được bao,tiền đi lại được bánh bao nốt,họ hỗ trợ thêm 3000p cho ăn uống,vậy thì bác phải chung chi thêm vào đấy khoảng 3000p/tháng cho cái bụng của mình nữa(ở mức thấp nhất) thì vẫn được đấy bác ạ. Tại vì thu nhập ở VN của bác là 1000$ thì bác cũng chỉ dành ra được 400$ là may mắn rồi. Nhưng qua bên đấy,bác chả phải tham gia các vụ cưới hỏi,cà fe,đình đám,giỗ chạp...chỉ nhận lương cứng,không vung tay quá...hàng xóm thì vẫn ok.
|
Bác Rocketvn hay đi
dự hội nghị mà tính toán "chi li" quá

, theo em thì cứ xác định là bác quangminh949 sẽ chỉ để ra được mỗi tháng
500$ thôi cho
xông xênh, vì chưa nói trước được điều gì cả - bao nhiêu thứ phát sinh làm sao mà biết được ạ, kẻo lại hụt hẫng mà chưa kịp chuẩn bị tâm lý . Còn bác để ra được nhiều hơn mà gửi về cho
mẹ cái hĩm thì không nói làm gì. Vậy nên :
Trích:
Мужик viết
Bác hãy so sánh với hoàn cảnh hiện tại của mình, cân nhắc toàn diện cái được, cái mất. Mỗi người một hoàn cảnh, khó có thể quyết định thay bác được.
|