Trích:
Fansipan viết
Bác làm gì thì làm nhưng phải chừa cho người ta lối thoát trong danh dự. Diễn đàn là ảo, danh dự liên quan đến cuộc sống ngoài đời thực đấy. Không biết bác có âm mưu hay dương mẹo gì. Phải chờ vài hôm nghe đã tò mò và háo hức rồi. Tôi bắt đầu thích bác rồi. Bác có sức hút cự như có nam châm. Hay ngày nghỉ tôi với bác mở topic tán phét cùng nhau cho đỡ buồn? Ý bác già thế nào?
|
Bác yên tâm - mà chuyện lối thoát trong danh dự thì có mà tôi cần hơn ai hết ấy chứ! Cũng chẳng mưu mẹo gì đâu, tự vệ ấy mà!
Cám ơn bác vì sự "thích", để trao đổi thì tôi cũng "thích", còn "biến thái" thì sợ lắm

để PM nhé!