|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#34
|
||||
|
||||
|
Nga “bỏ quên” phi công vũ trụ trên quỹ đạo Đó là lời của ông Enriko Sagieze, Chủ tịch Cơ quan vũ trụ Italia tại diễn đàn Á-Âu “Đổi mới và Hội nhập quốc tế” diễn ra tuần trước tại Verone. Phát biểu này đã gây bất bình trong cộng đồng khoa học vũ trụ Nga. Trả lời phỏng vấn báo Izvestia, ông Sagieze tuyên bố rằng, năm 1994 phi công vũ trụ Valeri Poliakov bị bỏ quên trên trạm quỹ đạo “Hoà Bình”, vì vậy ông ta sống 438 ngày trên vũ trụ và lập kỷ lục thế giới về người có thời gian liên tục sống trong vũ trụ dài nhất. Ông Sagieze còn khẳng định, chuyến bay dài như vậy đã gây những tổn hại không thể phục hồi cho sức khoẻ của Poliakov. “Nga có một phi công vũ trụ đã sống trên quỹ đạo 437 ngày vào thời điểm lịch sử giữa Liên Xô và Nga . Anh ta bị bỏ quên trên trạm vũ trụ “Hoà Bình” và hiện đang gặp các vấn đề về nhiễm xạ vũ trụ, xương và cơ bắp bị tổn hại nặng nề.” – nguyên văn lời của người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Italia. Iuri Koptev, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Nga những năm 90 thế kỷ trước, gọi phát ngôn trên là “sự ngu xuẩn”: - Đợt thám hiểu siêu dài của Poliakov trên trạm “Hoà Bình” đã được lập kế hoạch từ trước và thực hiện thành công. Không thể có chuyện quên người trên vũ trụ được. Bản thân Valeri Poliakov khẳng định với “Izvestia” rằng ông không hề thấy những hậu quả tiêu cực nào đối với sức khoẻ của mình trong chuyến bay dài kỷ lục đó: - “Chẳng có gì đối với sức khoẻ hết. Tôi tin rằng có thể bay bao nhiêu cũng được, kể cả đến các hành tinh khác. Chuyến bay trên chúng tôi dành để nghiên cứu các khả năng y sinh học của con người trong các chuyến bay siêu dài, tương đương với quãng đường tới Sao Hoả”. Poliakov cho biết, ý tưởng thực hiện chuyến bay với thời gian dài kỷ lục đến với ông vào năm 1992, khi ông tham gia hội thảo “Con người trong vũ trụ” tại Moskva. - Chúng tôi có cuộc gặp gỡ với các phi công vũ trụ Mỹ. Họ cho biết họ đang có kế hoạch thực hiện chuyến bay dài 13 tháng. Kỷ lục của chúng ta khi ấy là 12 tháng. Tôi nảy ra ý tưởng và đề xuất với lãnh đạo ngành Vũ trụ đưa tôi lên quỹ đạo trong thời gian 1,5 – 2 năm. Trước thời điểm đó tôi đã từng làm việc 8 tháng trên trạm “Hoà Bình”. Ý tưởng này được các đồng nghiệp tại Rosaviacosmos ủng hộ. Trong suốt chuyến bay kỷ lục tất cả các chỉ số sinh học của Poliakov được Viện các vấn đề y-sinh học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga (IMBP) kiểm soát. - Các bản phân tích máu, dữ liệu điện tâm đồ, độ cấp máu của tới các bộ phận cơ thể của tôi đều được đưa về Trái đất. – Ông Poliakov hồi tưởng. – Tôi cảm thấy khoẻ mạnh, có chăng đôi lúc chỉ thoáng buồn và nhớ nhà. Phó Viện trưởng IMBP Mark Belakovsky gọi chuyến bay của Poliakov là “thành tựu của tất cả cộng đồng khoa học thế giới”. - Chúng ta cần phải tự hào với kết quả này. Những thành tố chính của chuyến bay tương lai lên sao Hoả đã được nghiên cứu trong suốt chuyến bay của Poliakov. Chúng ta đã chứng minh rằng cơ thể con người có khả năng chịu đựng được hành trình này. Kỷ lục của Poliakov khó có thể phá vỡ trong những năm tới. Hiện nay thời gian làm việc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của mỗi kíp bay chỉ kéo dài 6 tháng. Năm 2015 sẽ có chuyến bay thử nghiệm đưa một phi công vũ trụ của Nga và một của NASA lên làm việc tại ISS trong thời gian một năm. Theo: http://izvestia.ru/news/538443#ixzz2AMdE0hJY
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hungmgmi (26-10-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|