|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#24
|
|||
|
|||
|
Trích:
Mình cũng cho rằng ý kiến không hát Liên Xô dịp mang tính ngoại giao là có lý, không phải vì Liên Xô thế này thế kia, mà vì Liên Xô không còn. Mấy ý kiến bên trên làm mình nhớ bài "Tôi sinh ra ở Liên Xô" của anh Gazmanov cũng từng bị đề nghị không hát (thời Yeltsin thì phải). http://www.youtube.com/watch?v=sKBNzMjuu4o Nhưng trong số các bài trên, có lẽ không hợp nhất lại là bài Đàn sếu, đã từng gắn với tên tuổi bé Bống Hồng Nhung, trẻ trung nhí nhảnh quá. Còn nếu như để cho có đủ thành phần tham dự, thì có lẽ dàn đồng ca thiếu nhi hát bài "Nụ cười" hay bài "Ở trường cô dạy chúng em thế" sẽ hợp hơn. Cũng bài Журавлик nguyên gốc của Alla có thể thay bằng Журавли (Khi đàn sếu bay qua) thì vẫn cũ nhưng còn mang nét mới, tuy hơi khó ở cái đoạn thể hiện cảm xúc - thứ các ca sĩ ngày nay khí thiếu, hát bài này mà cứ trơn tuột thì còn nói gì. Như Serebro trong cuộc thi Eurovision chẳng hạn: http://www.youtube.com/watch?v=RA4J-iXgvhs Thậm chí, bài thơ Mùa lá rụng của Olga Berggoltz do Bằng Việt dịch lời cũng rất xứng để có mặt trong chương trình. Nói chung có rất nhiều phương án để vừa hoài niệm, vừa tươi mới. Tất nhiên đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Giờ đến đoạn đi mời phía bạn. Như thường lệ, gửi thư mời đến Sứ quan, thì chắc là xưa nay vẫn làm thế. Ông Đại sứ trước 1 sự kiện không nằm trong nghị sự và được lên lịch từ trước, theo phép ngoại giao sẽ cử ai đó đến dự. Như thế, hiệu quả giao lưu sẽ không được cao. Lâu rồi mình cũng đã một số lần vào Sứ quan, trước kia gọi là Tham tán ở đường La Thành và thấy nhân viên ở đó khá đông. Ấn tượng nhất là một lần có chút việc giấy tờ trên tầng 3, có cô làm ở bộ phận văn thư gì đó trên tầng xinh đáo để cầm giấy đi tìm người giải quyết, vẫy tay gọi bọn mình theo mà đi nhanh kinh dị, cả bọn chạy theo còn không kịp. Ông đại sứ giao cho ai đó đi dự thì người đó sẽ phải đi (nhiệm vụ) và chắc chắn sẽ ít người đi thôi. Do đó mà để mời được nhiều người, có lẽ phải đi đường vòng, nhờ ai đó thân quen với họ, đến gặp nói chuyện và đặt vấn đề có việc như thế như thế, mời toàn thể sứ quán đến dự... Tất nhiên việc gửi thư mời ngoại giao vẫn phải có. Nếu chu đáo, hôm diễn cho xe đến đón từ chiều, vào nhà hàng khui dăm chai Putinka đưa đẩy, rồi kéo nhau đến Huỳnh Thúc Kháng thì đúng chất giao lưu luôn. Đời nó thế, đường đến đích dễ nhất lại hay ở phía cửa sau, biết làm sao được! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên: | ||
kachiusa90 (26-10-2012), Nhikogda (24-10-2012) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Một bác NNN "làm" Fansipan "già" thêm vài trăm triệu năm | Dmitri Tran | Địa lý | 0 | 24-03-2012 22:50 |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Các tập liên khúc của Modest Mussorgsky - mở đầu: "Phòng của bé" ("Детская") | Nina | Nhạc cổ điển | 16 | 14-10-2010 05:42 |
| "TUỐT TUỒN TUỘT"+"ĐỜ-LI-A"+"ĐIỆN THOẠI" | ngocbaoruss | Công nghệ thông tin | 2 | 08-04-2010 12:42 |
| Video clip "Lễ duyệt binh chiến thắng" năm 1945 | nguyentien | Điện ảnh - Truyền hình | 4 | 24-08-2008 19:39 |