Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 12-10-2012, 08:29
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Женский словаpь:

Да = Hет
Hет = Да
Может быть = Hет
Я виновата = Ты ещё пожалеешь
Hам нyжно = Я хочy
Решай сам = Веpное pешение тепеpь очевидно
Делай что хочешь = Позже ты за это поплатишься
Hам нyжно поговоpить = Мне нyжно пожаловаться
Конечно, пpодолжай = Я не хочy, чтобы ты это делал
Я не pасстpоена = Конечно я pасстpоена, идиот!
Бyдь pомантичнее, потyши свет = У меня дpяблые бёдpа
Эта кyхня такая неyдобная = Я хочy новый дом
Я хочy новые занавески = И ковpы, и мебель, и обои...
Повесь каpтинy здесь = HЕТ, я имела в видy вот здесь!
Ты меня любишь? = Я собиpаюсь попpосить что-то доpогое
Как сильно ты меня любишь? = Я сегодня сделала что-то, что тебе совсем не понpавится
Я бyдy готова чеpез минyтy = Снимай ботинки и поищи какую нибудь интеpеснyю передачу по телевизоpy
У меня толстый зад? = Скажи мне, что я кpасавица
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ninh (12-10-2012)
  #22  
Cũ 12-10-2012, 23:40
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

KỶ NIỆM 520 NGÀY CHRISTOPHER COLUMBUS TÌM RA CHÂU MỸ

Đúng ngày này cách đây 520 năm Christopher Columbus lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất mà các cư dân của thế giới cổ gọi là America.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.

Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 12-10-2012 thời gian gửi bài 23:45
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #23  
Cũ 13-10-2012, 22:12
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Kỷ niệm 220 năm ngày khởi công xây dựng Nhà Trắng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


220 năm trước, vào ngày 13 tháng 10 năm 1792 viên đá đầu tiên đã được đặt để xây móng cho tòa nhà của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ. Vào năm 1901 toà nhà này được mang tên Nhà Trắng. Nhà Trắng là nơi làm việc của các đời tổng thống Hoa Kỳ.

Nhà Trắng còn được gọi là "Nhà của nhân dân" bởi vì nó không chỉ là Phủ tổng thống, mà còn là nơi mở cửa cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi và ngành nghề muốn đến chiêm ngưỡng. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người đã đến tham quan Nhà Trắng.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
gps (14-10-2012)
  #24  
Cũ 14-10-2012, 00:39
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Gia đình lớn nhất thế giới!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tại bang Mizoram của Ấn Độ có một gia đình được coi là lớn nhất Thế giới bao gồm một người chồng, 39 bà vợ, 94 con, 14 con dâu và 33 cháu, tổng cộng 181 người. Người chồng có tên Zion Khan (68 tuổi) không chỉ là người đứng đầu của gia đình, mà còn là người đứng đầu của một giáo phái với tư tưởng chủ đạo là "Một người đàn ông có thể có bao nhiều vợ tùy theo ý muốn."

Để quản lý một số lượng lớn người thân Zion đã nghĩ ra và áp dụng một chế độ quân sự trong gia đình: ai đó phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, ai đó phải lo nấu ăn, ai đó phải lo cho lũ trẻ v.v. Chính vì thế mọi việc trong gia đình đều đâu vào đấy.

Cả đại gia đình kỷ lục này sống trong một ngôi nhà 4 tầng rất lớn gồm 100 phòng. Những người vợ trẻ thì sống bên cạnh phòng ngủ của người chồng, và vào đó theo thứ tự. Còn các bà “cựu” vợ thì sống trong các căn phòng giống như ký túc xá. Trong năm qua số lượng các bà vợ trong gia đình đã tăng lên 10.

Người vợ cả của ông năm nay 71 tuổi. Con trai cả Parliana năm nay 51 tuổi cũng có 2 vợ và 13 con.

Nói chung mọi cái trong gia đình này đều làm cho người ta kính nể. Ví dụ việc ăn uống: Trung bình một bữa tối gồm có 30 con gà 60 kg khoai tây và 100 kg gạo.

(Sưu tầm và lược dịch theo báo Nga)
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ngocbaoruss (31-10-2012)
  #25  
Cũ 14-10-2012, 01:55
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Gia đình lớn nhất thế giới!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tại bang Mizoram của Ấn Độ có một gia đình được coi là lớn nhất Thế giới bao gồm một người chồng, 39 bà vợ, 94 con, 14 con dâu và 33 cháu, tổng cộng 181 người. Người chồng có tên Zion Khan (68 tuổi) không chỉ là người đứng đầu của gia đình, mà còn là người đứng đầu của một giáo phái với tư tưởng chủ đạo là "Một người đàn ông có thể có bao nhiều vợ tùy theo ý muốn."

Để quản lý một số lượng lớn người thân Zion đã nghĩ ra và áp dụng một chế độ quân sự trong gia đình: ai đó phải chịu trách nhiệm dọn dẹp, ai đó phải lo nấu ăn, ai đó phải lo cho lũ trẻ v.v. Chính vì thế mọi việc trong gia đình đều đâu vào đấy.

Cả đại gia đình kỷ lục này sống trong một ngôi nhà 4 tầng rất lớn gồm 100 phòng. Những người vợ trẻ thì sống bên cạnh phòng ngủ của người chồng, và vào đó theo thứ tự. Còn các bà “cựu” vợ thì sống trong các căn phòng giống như ký túc xá. Trong năm qua số lượng các bà vợ trong gia đình đã tăng lên 10.

Người vợ cả của ông năm nay 71 tuổi. Con trai cả Parliana năm nay 51 tuổi cũng có 2 vợ và 13 con.

Nói chung mọi cái trong gia đình này đều làm cho người ta kính nể. Ví dụ việc ăn uống: Trung bình một bữa tối gồm có 30 con gà 60 kg khoai tây và 100 kg gạo.

(Sưu tầm và lược dịch theo báo Nga)
Oài, có thế này thôi mà cũng "Có thể bạn chưa biết" ah?

Chưa bõ một ký lô vừng, rứa mà khoe nhặng cả lên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (15-10-2012)
  #26  
Cũ 14-10-2012, 17:11
gps's Avatar
gps gps is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Aug 2009
Bài viết: 232
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 300 lần trong 160 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Kỷ niệm 220 năm ngày khởi công xây dựng Nhà Trắng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


220 năm trước, vào ngày 13 tháng 10 năm 1792 viên đá đầu tiên đã được đặt để xây móng cho tòa nhà của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ. Vào năm 1901 toà nhà này được mang tên Nhà Trắng. Nhà Trắng là nơi làm việc của các đời tổng thống Hoa Kỳ.
Hình này hổng phải hình Nhà Trắng bác Hổ già ơi. Đó là hình của U.S. Capitol Building.

Nhà Trắng có kiến trúc đơn giản hơn, như vầy.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Nhà Trắng còn được gọi là "Nhà của nhân dân" bởi vì nó không chỉ là Phủ tổng thống, mà còn là nơi mở cửa cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi và ngành nghề muốn đến chiêm ngưỡng. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người đã đến tham quan Nhà Trắng.
Hồi xưa thì dễ, chứ bây giờ thì cũng hơi khó. Người Mỹ phải đăng ký trước 3-4 tuần.
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/

Thay đổi nội dung bởi: gps, 14-10-2012 thời gian gửi bài 17:13
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (15-10-2012)
  #27  
Cũ 14-10-2012, 21:44
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Gia đình lớn nhất thế giới!
Nói chung mọi cái trong gia đình này đều làm cho người ta kính nể. Ví dụ việc ăn uống: Trung bình một bữa tối gồm có 30 con gà 60 kg khoai tây và 100 kg gạo.
181 người, gồm rất nhiều trẻ con lít nhít, chắc cả loại con nít mới sinh, liệu có thể măm hết 100 kg gạo + 60 kg khoai tây 1 bữa? Nếu đúng vậy thì quả là ngưỡng mộ, quá!

Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 15-10-2012 thời gian gửi bài 16:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
gps (15-10-2012), Old Tiger (15-10-2012)
  #28  
Cũ 15-10-2012, 10:10
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
gps viết Xem bài viết
Hình này hổng phải hình Nhà Trắng bác Hổ già ơi. Đó là hình của U.S. Capitol Building.
Em cảm ơn bác gps. Em sơ ý quá. Lại quá cả tin vào cụ Gù-gờ già nua.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
gps (15-10-2012)
  #29  
Cũ 15-10-2012, 11:31
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Lịch sử của một bức ảnh

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bức ảnh trên được chụp ngày 12 tháng 7 năm 1942 ở phía Tây của Voroshilovgrad. Tác giả của bức ảnh là M.V. Alpert một phóng viên chiến trường. Đây là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại: Người chỉ huy với khẩu súng trong cánh tay giơ cao và lao lên tấn công!

Trong bức ảnh là chính trị viên Alexey Gordeyevich Eremenko (trước chiến tranh là chủ tịch nông trang) đã hy sinh vài phút sau khi bức ảnh được chụp…

Lời kể của các nhân chứng:

"... Lúc đó là sáng ngày 12 tháng 7. Chúng tôi bị trúng hòa lực dồn dập. Chúng tôi đã đẩy lùi cuộc tấn công đầu tiên. Nhưng trong cuộc tấn công thứ thứ hai sườn bên phải của sư đoàn đã bị chọc thủng. Các chiến sỹ bắt đầu rút lui. Chúng tôi đã bị điếc, mù, nhiều người bị chảy máu tai-màng nhĩ bị thủng! Tôi nhận được lệnh của chỉ huy sư đoàn phải khôi phục lại thế trận, ngăn chặn các chiến sỹ rút lui, nếu không tình thế sẽ trở lên nguy kịch. Tôi lao về phía các chiến sỹ đang rút lui. Và thấy Eremenko. Anh ấy cũng chạy băng qua giữa các chiến sỹ và hét: Dừng lại! Dừng lại! Chúng tôi nằm xuống. Tập hợp mọi người xung quanh mình. Chúng tôi chỉ còn rất ít, chỉ một nhóm. Nhưng Eremenko quyết định phản công để lấy lại thế trận. Hình ảnh đó không thể nào quên được. Anh đứng bật dậy, hô to, lao lên tấn công. Chúng tôi đã lao vào chiến hào, đánh giáp lá cà. Đánh nhau bằng súng, lưỡi lê. Bọn lính Phát xít run sợ và tháo chạy. Lát sau tôi thấy Eremenko trong một giao thông hào. Anh ấy từ từ ngã xuống. Tôi liền chạy tới chỗ anh và rồi nhận ra rằng anh ấy ...không cần đến cấp cứu nữa …"

Và đây là lời kể của phóng viên nhiếp ảnh:

" ... Bức ảnh này tôi chụp vào khoảng giữa mùa hè năm bốn mươi hai ở ngoại ô Voroshilovgrad. Để chụp các bức ảnh tôi đã chọn một đoạn giao thông hào hơi mở ra phía trước của tuyến phòng thủ. Bọn Phát-xít Đức đang chuẩn bị tấn công. Tôi nhớ rằng, đầu tiên thì máy bay oanh tạc. Tiếp theo đến pháo binh và cuối cùng là bộ binh. Trận chiến diễn ra dữ dội. Bỗng tôi nhìn thấy không xa có một sỹ quan đứng bật thẳng dậy. Tôi vừa kịp bấm máy thì một mảnh đạn văng vào làm vỡ ống kính. Tôi nghĩ phim chắc bị hỏng….. Người sĩ quan này là ai? Khi tôi quay về với chiếc máy ảnh bị hỏng, ai đó nói: "Tiểu đoàn trưởng hy sinh rồi", tôi đã tin chắc rằng đang nói về người sỹ quan này. Vì anh là người đầu tiên xông lên dưới làn lửa đạn của kẻ thù. Chính vì vậy tôi đã đặt tên cho bức ảnh này là “Tiều đoàn trưởng” …”

(Theo tài liệu của Cộng đồng ) http://odno1foto.livejournal.com/

Cần biết thêm thông tin tại đây:http://www.o.facebook.com/nuocnga.net#!/nuocnga.net
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
ngocbaoruss (31-10-2012), Saomai (15-10-2012)
  #30  
Cũ 16-10-2012, 10:40
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Chỉ đến năm 1992 Vatican mới chính thức công nhận rằng Trái đất không phải là một vật thể cố định và thực sự xoay quanh Mặt trời.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sưu tầm
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #31  
Cũ 16-10-2012, 10:44
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

VẬN ĐỘNG VIÊN NHẢY DÙ NGƯỜI ÁO ĐÃ LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI KHI NHẢY Ở ĐỘ CAO 39 KM.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Vận động viên nhảy dù 43 tuổi người Áo Felix Baumgartner đã tiếp đất thành công khi thực hiện một cú nhảy ở độ cao 39 km.

Thiết bị đưa Felix lên tầng bình lưu được phóng đi từ căn cứ không quân Roswell tại Mỹ. Việc đưa Felix lên đến độ cao 39 km mất 02 giờ 16 phút. Còn cú nhảy kéo dài 4 phút 19 giây.

40 giây sau khi nhảy vận tốc rơi tự do của anh đã tăng lên 1173 km/ giờ. Khi thực hiện cú nhảy trên người Felix chỉ có bộ quần áo bay bảo hộ và dù. Anh đã “hạ cánh an toàn” tại một sa mạc ở New Mexico.

http://rg.ru/2012/10/15/felix-site.html


__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #32  
Cũ 16-10-2012, 15:31
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Chỉ đến năm 1992 Vatican mới chính thức công nhận rằng Trái đất không phải là một vật thể cố định và thực sự xoay quanh Mặt trời.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sưu tầm
@ Old Tiger: Hình ảnh hay quá, xin bác gầm cho biết đường link, SM muốn tìm hiểu thêm.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (16-10-2012)
  #33  
Cũ 16-10-2012, 16:14
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Saomai viết Xem bài viết
@ Old Tiger: Hình ảnh hay quá, xin bác gầm cho biết đường link, SM muốn tìm hiểu thêm.
Bác ơi! Em cũng đi hóng hớt chỗ khác thôi bác ạ.

Em lấy bài và ảnh ở FB theo link đây: http://www.facebook.com/Informaciya

Bọn này nó lại không dẫn link bác ạ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Saomai (16-10-2012)
  #34  
Cũ 16-10-2012, 17:49
gps's Avatar
gps gps is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Aug 2009
Bài viết: 232
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 300 lần trong 160 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Chỉ đến năm 1992 Vatican mới chính thức công nhận rằng Trái đất không phải là một vật thể cố định và thực sự xoay quanh Mặt trời.

Sưu tầm
Trước tiên xin nói rằng em là người vô thần. Hồi nhỏ em rất thích đọc sách về các nhà khoa học trong đó có Cô péc ních và Ga li lê. Em có nhớ loáng thoáng rằng sau khi Ga li lê chết cả trăm năm sau thì Giáo hội Thiên Chúa mới công nhận là trái đất quay quanh mặt trời. Em nhớ là tác giả cuốn sách đã nhấn mạnh cái chi tiết cả trăm năm để minh họa cho cái sự phản động của Giáo hội. (Ghi chú: sách in trong thập kỷ 70 ở Việt Nam)

Thấy bác Hổ viết là tới 1992, em cũng nửa tin nửa ngờ bèn nhờ tới cụ Google. Thông tin này em xin dẫn để các bác tham khảo. http://www.conservapedia.com/Galileo_Galilei

Trích:
In 1741, a century after Galileo's death in January 1642, the dispute with the Catholic Church was finally settled officially when the Church under Pope Benedict XIV bid the Holy Office grant an imprimatur to the first edition of the Complete Works of Galileo.[9]
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn gps cho bài viết trên:
Old Tiger (17-10-2012), USY (18-10-2012)
  #35  
Cũ 17-10-2012, 23:56
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Lịch sử một bức ảnh

McDonald đầu tiên ở Nga

Nhà hàng McDonald đầu tiên tại Nga được mở ở Mát-xcơ-va cạnh Quảng trường Pushkin (số 29 phố Bolshaja Bronnaja) vào ngày 31 tháng 1 năm 1990. Lúc đó để có vào ăn được bạn phải xếp hàng mất một vài giờ. Kiểu nhà hàng mới này tương phản hẳn với ngành ăn uống công cộng truyền thống của Liên Xô. Trong ngày khai trương nhà hàng đã đón tiếp 30 nghìn lượt người và trở thành kỷ lục của mạng lưới McDonald.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ảnh: A. Zemlyanichenko, Moskva, 1990. Xếp hàng vào McDonald đầu tiên ở Liên Xô.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
gzelka (18-10-2012), ngocbaoruss (31-10-2012)
  #36  
Cũ 18-10-2012, 13:13
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Về người dịch “Bim trắng tai đen”.

Độc giả Việt Nam yêu văn học Nga – Xô viết không thể không biết tiểu thuyết “Con Bim trắng tai đen”, một hiên tượng của văn học Xô viết thế kỷ XX.

Người dịch tác phẩm này từ tiếng Nga là Tuân Nguyễn, một con người tài hoa nhưng cuộc đời long đong, lận đận, cơ cực.
Dù được xem là người "...không có cống hiến gì đặc biệt", tuy nhiên ông được nhiều người trong giới văn nghệ sĩ đánh giá là "sống đẹp cho đến chết nên được bạn bè tôn vinh". Ngạc nhiên là ông biết tiếng Nga là do tự học trong …trại cải tạo.

Ông tên thật là Nguyễn Tuân, để tránh nhầm lẫn với Nguyễn Tuân “vang bóng một thời” đã quá nổi tiếng khi đó nên ông lấy bút danh Tuân Nguyễn.
Ông người Huế, tham gia khãng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi, rồi học Khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội, làm giáo viên.
Từ năm 1960 ông làm biên tập viên chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Năm 1964 ông bị bắt vì “có ý tưởng đi ngược lại đường lối chính sách” và phải đi cải tạo 9 năm 7 tháng.
Sau khi hết hạn cải tạo ông trở về Hà Nội và làm nhiều nghề cực nhọc để nuôi thân. Ông mất ở thành phố Hồ Chí Minh vì tai nạn giao thông.

Về bà Phương Thúy vợ ông cũng có nhiều chuyện đáng nói.
Là con gái một gia đình danh gia vọng tộc, hai chị em bà kết hôn với hai nhà khoa học danh tiếng thời đó. Bà chị gái, bà Hồng kết hôn với giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, bà Phương Thúy kết hôn với giáo sư Đào Vọng Đức.
Bà Phương Thúy là giảng viên nhạc cụ dân tộc của Nhạc viện Hà Nội nhưng luôn cảm thấy lạc lõng trong thế giới của chồng. Hôn nhân không hạnh phúc, họ chia tay rồi sau đó bà tái hôn với ông Tuân Nguyễn.
Bà là tác giả bài thơ "Cô gái sông La" được nhạc sĩ Doãn Nho phổ nhạc thành bài hát "Người con gái sông La' nổi tiếng.
Cô ruột của bà là nhà thơ Thúy Bắc, tác giả phần lời bài hát "Sợi nhớ, sợi thương".

Câu chuyên bi thương về cuộc đời họ nếu dựng thành phim chắc sẽ được nhiều người thích xem.

Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 18-10-2012 thời gian gửi bài 17:23 Lý do: thiếu chữ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên:
ngocbaoruss (31-10-2012), Old Tiger (18-10-2012)
  #37  
Cũ 18-10-2012, 15:29
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Lịch sử một bức ảnh

Bức ảnh: hành quyết ở Sài Gòn - “Saigon Execution”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bức ảnh nổi tiếng nhất của nhiếp ảnh gia người Mỹ Eddie Adams (Eddie Adams, 1933-2004) là bức ảnh thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan Quân đội Việt Nam Cộng hòa bắn một tù nhân sĩ quan “Việt Cộng”. Bức ảnh tất nhiên rất khủng khiếp và vô cùng biểu cảm. Sự sợ hãi trên khuân mặt của người tù binh, sự bình tĩnh uy nghi trong bộ mặt của tên đao phủ. Và tiếng đạn nổ ngay bây giờ ...

Eddie Adams đã giành nhiều giải thưởng cho bức ảnh này, trong đó có giải thưởng Pulitzer và giải «World Press Photo award». Nhưng sau này ông nói rằng ông đã lấy làm tiếc vì đã chụp bức ảnh này: "Viên thiếu tướng giết “Việt Cộng”, còn tôi đã giết chết viên chuẩn tướng này bằng máy ảnh của mình”. Một bức ảnh đơn giản có thể trở thành vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Người ta tin vào chúng, nhưng các bức ảnh có thể nói dối, ngay cả khi không có bất kỳ thủ thuật nào. Các bức ảnh chỉ nói lên một phần của sự thật.

Vậy sự thật về những hình ảnh thích sự im lặng là gì? Trước hết danh tính của "nạn nhân". Nguyễn Văn Lém là đội trưởng của "đội báo thù" (Biệt động). Ngay trước sự kiện được chụp trong ảnh chiến sỹ biệt động này và đồng đội đã tiêu diệt một nhóm cảnh sát của Việt Nam Cộng hòa. Anh nói rất tự hào về những gì anh đã làm, đây là phục vụ cho lý tưởng Cộng sản, tự hào rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về tướng Nguyễn Ngọc Loan

Bức ảnh không kể gì về một nhân vật khác: thiếu tướng Loan. "Anh ta thực sự là một người hùng" - Eddie Adams nhớ lại. Sau đó, nhiếp ảnh gia đã gửi lời xin lỗi đến vị cựu thiếu tướng và gia đình vì sự tổn hại mà bức ảnh của ông đã mang lại cho họ.

Năm 1975, vị cựu thiếu tướng này đã rời Việt Nam sang định cư tại Virginia Mỹ. Tại đây ông ta đã mở một nhà hàng bán pizza. Nhưng bức tranh vẫn tiếp tục ám ảnh ông ta. Ngay cửa của nhà hàng bắt đầu xuất hiện những dòng chữ như "Chúng tôi biết ông là ai", "Tên giết người" v.v. Cửa hàng buộc phải đóng cửa. Năm 1998 Nguyễn Ngọc Loan đã chết vì ung thư.

Hiện không còn bất kỳ một nhân vật nào liên qua đến bức ảnh nổi tiếng này con sống. Tác giả của bức ảnh cũng qua đời vào năm 2004. Nhưng bức ảnh thì vẫn còn sống, vẫn tiếp tục kể cho chúng ta nỗi kinh hoàng của chiến tranh .

Lược dịch từ: http://odno1foto.livejournal.com/
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
ngocbaoruss (31-10-2012), NISH532006 (18-10-2012), Thao vietnam (18-10-2012)
  #38  
Cũ 18-10-2012, 15:47
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Thông tin thêm về nhân vật trong bức ảnh: Hành quyết ở Sài Gòn - “Saigon Execution”

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Người bị bắn thẳng vào đầu là một chiến sỹ biệt động, có người xác nhận đó là đại úy Bảy Lốp (Nguyễn Văn Lém), có người lại nói đó là Bảy Nà (Lê Công Nà).

Theo thông tin từ một cuốn phim tài liệu của Việt Nam mang tên “Từ một tấm ảnh”, khi bài báo của phóng viên hãng Novosty đặt câu hỏi về tình hình gia đình Bảy Lốp, đại tá Nguyễn Phương Nam, nguyên cán bộ Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều quan hệ với biệt đồng Sài gòn cho biết: “Ngày mồng một Tết Mậu Thân có một mũi tấn công của quân Giải phóng miền Nam vào Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và người chỉ huy là Bảy Lốp, chỉ huy phó là Hai Ly, theo đó Bảy Lốp bị bắt và bị đưa đến Bộ Tư lệnh cảnh sát dã chiến Việt Nam Cộng Hoà, nhưng không rõ Bảy Lốp bị đưa đi đâu".

Kết hợp với tin của phóng viên người Nhật lúc đó thì có một biệt động bị cảnh sát dã chiến VNCH đưa đến đường 20 cũ (tức đường Lý Thái Tổ hiện nay) và bị bắn. Ông Nguyễn Phương Nam phóng to bức ảnh và cho rằng cách chỗ bị bắn khoảng 100 m có một hiệu giày. Từ đó ông đi tìm tung tích gia đình Bảy Lốp. Vào năm 1985 đoàn của đảng Cộng sản Nhật Bản đã sang thăm và tìm hiểu vấn đề. Nhờ bức ảnh của đoàn Nhật vợ ông Nguyễn Văn Lém khẳng định đó là chồng mình và bà cho rằng “chồng bà đã bị Nguyễn Ngọc Loan bắn năm 1968”.

Nguyễn Văn Lém (Bảy Lốp) là một đại úy biệt động tham gia tấn công Sài Gòn vào Tết Mậu Thân 1968 hay còn gọi là Tổng tiến công Mậu Thân. Theo nhiều người và nhiều nguồn tin Bảy Lốp chính là người bị bắt và Thiếu tướng VNCH Nguyễn Ngọc Loan bắn chết gần khu vực Chùa Ấn Quang Chợ Lớn, góc đường Sư Vạn Hạnh và Ngô Gia Tự trong bức ảnh nổi tiếng “Saigon Execution” của Eddie Adams.


Theo phim tài liệu “Từ một tấm ảnh” việc khẳng định người bị bắn là Nguyễn Văn Lém được hỗ trợ từ các xác nhận của đồng đội: Đại tá Nam Hà Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nam Hà xác nhận người trong ảnh “giống” Nguyễn Văn Lém. Xác nhận từ vợ là bà Nguyễn Thị Lốp: người trong ảnh bị bắn có áo carô bị đứt nút mới khâu, hai lỗ tai và trán “giống” Nguyễn Văn Lém, nhưng mặt bị bầm giập nhìn không ra và không chắc là giống Nguyễn Văn Lém.

Phim “Từ một tấm ảnh” cũng đưa ra một điểm lý thú phía sau bức ảnh “Saigon Execution”: Bảy Lốp có 3 người con (hai gái một trai), người con gái thứ hai có tên Nguyễn Ngọc Loan, trùng với tên người đã xử bắn bố! Cô Nguyễn Ngọc Loan đã có gia đình, vào thời điểm năm 1998 sống ở quận Tân Bình, làm nghề bán tạp hóa và đã được phỏng vấn trong phim tài liệu này. Cũng xin nói thêm, sau năm 1975, có tới 8 người đàn bà đứng ra nhận mình là vợ của Nguyễn Văn Lém. Tuy nhiên cho đến nay, hài cốt của viên đặc công này vẫn chưa được tìm thấy dù anh đã được phong tặng danh hiệu Liệt sĩ.

Nhiều người và nhiều nguồn tin lại cho rằng đây chính Lê Công Nà, chính trị viên quận đội kiêm phó chỉ huy quận 5, thành phố Sài Gòn - Gia Định, tức Bảy Nà, mới là người trong bức ảnh “Saigon Execution”. Giả thuyết về Lê Công Nà được đưa ra từ năm 1998, theo bộ phim nói trên thì chưa thể khẳng định chính xác người bị bắn tên gì: “Chuyện xảy ra vào năm Mậu Thân - 1968, một chiến sĩ Cách mạng bị đem ra xử tử ngay trên đường phố Sài Gòn. Lúc đầu, người ta cho rằng người chiến sĩ bị ấy là đồng chí Bảy Lốp nhưng sau này, có nguồn tin cho rằng người chiến sĩ ấy không phải là Bảy Lốp mà là Bảy Nà”.

Qua xác nhận từ người thân, ông Lê Công Tứ, anh ruột của Lê Công Nà, đã khẳng định người trong ảnh chính là em của mình Lê Công Nà (Nè). Qua hình ảnh phỏng vấn trong phim, người xem có thể nhận ra hai anh em rất giống nhau. Bà Phạm Thị Sứ tức Năm Bắc nguyên bí thư quận ủy quận 5 xác nhận rằng sáng mồng 2 Tết tại Vườn Lài nơi tiểu đoàn 6 đóng quân, bà đã thấy Lê Công Nà còn mặc áo carô, hai bên có cười chào hỏi nhưng không kịp nói chuyện. Bà Trương Thị Tý 85 tuổi nguyên là cơ sở nuôi dưỡng Bảy Nà (Nè) hoạt động nội thành, nhận ra người trong bức ảnh chính là Bảy Nà. Bà còn khẳng định trường hợp Trần Quốc Thảo cách 50 năm bà còn nhận ra, trường hợp Bảy Nà chỉ mới hai mươi mấy năm nên theo bà không khó để nhận dạng.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều giả thuyết về thời gian và địa điểm xảy ra sự kiện. Về thời gian có hai nguồn thông tin khác nhau: Theo BBC và một số tờ báo khác, bức ảnh được chụp ngày 1/2/1968, tức mồng Một Tết Mậu Thân. Nhưng theo Lê Ngọc Cung cựu phóng viên AP đi cùng tướng Loan, đó là ngày 5/2/1968, tức mồng 5 Tết Mậu Thân. Ông Cung giải thích trong phim đã dẫn: “…khi đó chiến sự đã bớt phần nguy hiểm nên phóng viên mới được đi theo”.

Về địa điểm có ba thông tin khác nhau: (1) BBC và nhiều nguồn tin khác cho là bức ảnh được chụp tại vùng Chợ Lớn; (2) Theo phóng viên Lê Ngọc Cung, địa điểm là tại ngã tư Ngô Gia Tự và Sư Vạn Hạnh; (3) một số thông tin khác lại xác định địa điểm hành quyết là đường Lý Thái Tổ, gần Ngã Bảy.

Bức ảnh “Saigon Execution” do tác giả Eddie Adams chụp đã xuất hiện trên trang nhất báo chí quốc tế ngay sau khi được chụp. Cùng lúc ấy, phóng viên đài ABC của Úc, Neil Davis, cũng quay được một đoạn phim. Theo lời kể của Neil Davis trong cuốn hồi ký In the Frontline thì: “…Tướng Loan cầm khăn lau mặt, vẫy tay kêu các tùy tùng tránh ra, đi đến bên Bảy Lốp, không nói một lời, Loan quăng điếu thuốc và móc khẩu súng lục ra. Ông ta lấy tư thế của một xạ thủ, cánh tay phải giơ thẳng và, ở khoảng cách có lẽ 1 mét, bắn vào thái dương của người tù binh này”.

Bức ảnh của Eddie Adams đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ khắp thế giới, vượt xa sự tưởng tượng của người chụp. Dư luận xôn xao, nhiều người đã bị sốc khi nhìn vào bức ảnh. Điều quan trọng hơn cả, bức ảnh đã thực sự đẩy mạnh phong trào phản chiến đang âm ỉ tại Mỹ. Viện Gallup vào giữa tháng 3.1968 cho biết trước Tết Mậu Thân có 1/5 số người được hỏi đã nhận mình là “diều hâu” (ủng hộ chiến tranh), nhưng sau khi thấy bức hình tướng Loan bắn Bảy Lốp thì họ tự đổi thành “bồ câu” (chống chiến tranh).

“Saigon Execution” đã trở thành một trong những bức hình được nhớ tới nhiều nhất trong Chiến tranh Việt Nam và cũng giúp cho Adams giành được giải thưởng World Press Photo of the Year và giải báo chí Pulitzer năm 1969 về thể loại hình ảnh. Năm 2007, bức ảnh còn được tạp chí Mental Floss bầu chọn là một trong 13 tấm ảnh đã làm thay đổi bộ mặt thế giới.

(Sưu tầm)
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên:
ngocbaoruss (31-10-2012), Thao vietnam (18-10-2012)
  #39  
Cũ 18-10-2012, 17:04
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

NGÀY ALASKA

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

18 Tháng 10 tại Mỹ tổ chức kỷ niệm "Ngày Alaska." Vào ngày này Năm 1867 đã diễn ra buổi Lễ chính thức chuyển giao Alaska cho Mỹ. Alaska được bán với giá 7.200.000 USD tương đương 11.000.000 Rup lúc bấy giờ.
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #40  
Cũ 21-10-2012, 15:47
gps's Avatar
gps gps is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Aug 2009
Bài viết: 232
Cảm ơn: 342
Được cảm ơn 300 lần trong 160 bài đăng
Default

Các Quan chức và Sa hoàng liên quan tới vụ bán Alaska này có bị xem là "bán nước" không nhỉ?

Người Nga hiện thời nghĩ như thế nào về phần lãnh thổ đã bị bán này?
__________________
http://gpsvn.wordpress.com/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (22-10-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:45.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.