Theo mình khuyên bạn NgoDuong cũng như các bạn khác là nên mang theo nồi cơm điện.
Mình đi các chuyến bay nhiều lần nhìn thấy ko chỉ các bạn sinh viên mà cả những người VN khác tay xách nách mang theo nồi cơm điện. Các bạn đừng ngại là giống nhà quê

. Có thể ở sân bay VN nhiều bác thương nhân hay để ý thôi, chứ sang đến sân bay Nga ít ai để ý đánh giá bạn lôi thôi lỉnh kỉnh đâu.
Nếu các bạn đi học tại các thành phố lớn ở Nga có đông người Việt (thường gọi là Cộng) hoặc nhiều "khựa" (tên lóng thường gọi bọn Tàu mắt híp

) làm ăn buôn bán có TTTM thì có thể tìm mua ở đó, nhưng giá đắt hơn ở VN khoảng 50-150$ tùy theo xịn hay ko xịn.
Nên mang theo, nếu các bạn ở những nơi ko mua đc, khi thèm đồ ăn VN cơm VN các bạn sẽ phải hối tiếc. Có thể ở những nơi đó có bạn bè sv VN sinh sống, nhưng nếu ăn chung cũng phức tạp vêg giờ giấc, sở thích, ko tự do.
Cái nồi cơm điện hình như tiếng Nga nó gọi là risovarka