Trích:
rung_bach_duong viết
@ Phuongnn: Vì cái nhớ không chính xác của bạn mà làm chết người khác đấy. Ngại nhất là những thành viên mới sau này họ không biết ngọn nguồn nên hiểu sai vấn đề cốt lõi. Phuongnn có nhớ hôm đó ngay sau khi họp xong Phuongnn đã lên diễn đàn Nuocnga.net có lời xin lỗi chính thức Ban Quản trị, xin lỗi đich danh bạn Hungmgmi không? Post xin lỗi đó vẫn còn ở trong forum này đấy. Vì sao khi đó bạn lại phải xin lỗi Ban Quản trị, vì sao bạn phải xin lỗi bạn Hungmgmi mặc dù bạn là người sáng lập ra trang web này? Mong bạn suy nghĩ chín hơn.
|
Chẳng có gì là chính xác và không chính xác đâu chị ạ. Bản chất của sự việc là vẫn thế, những vấn đề em đề xuất từ lần họp đó đến nay cũng... vẫn thế.
Nhưng điều đó không có nghĩa là lần đó em xin lỗi, lần này em cũng sẽ... xin lỗi - mặc dù lý do xin lỗi chỉ mình em biết và vài bác hiểu được. Tí nữa để em trình bày tiếp thì các bác và bác
Rừng sẽ hiểu tại sao em lại phải cảm ơn bác
Rừng vì cái
remind me này.
Đơn giản là tính
thời điểm chị
Rừng ạ. Thời đó, một mình em góp ý, và rất nhiều ý kiến phản đối em - viết luôn lên diễn đàn chứ không có im im như bây giờ. Em dám chắc (vì em nhận được nhiều cú điện thoại về việc này) là số các bác ủng hộ em vàp thời điểm này cao hơn và cả số bác viết ra ý kiến luôn trên diễn đàn cũng nhiều hơn hồi đó. Xét nét ra thì hồi đó em bị "thiểu số" hơn bây giờ nhiều. Em xin lỗi, đơn giản vì: "Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền các bác". Vậy thôi. "I'm sorry" vừa có nghĩa là "Xin lỗi", vừa có nghĩa là "Tôi rất tiếc" (vì chúng ta không tìm được tiếng nói chung) - và trong trường hợp đó, em không có ý "I apologize!".
Cảm ơn bác
Rừng vì "tính thời điểm" cho góp ý của
Tanhia. Việc xóa bài
Nina đã nói rõ là không xóa bài - và bạn ấy đã dũng cảm nhận trách nhiệm về việc đó. Câu chuyện đã dừng lại, ít nhất là đối với em - em có đặt thêm mấy câu hỏi không phải là để "đánh" (có vẻ
Tanhia đang có ý như vậy chăng? Nếu không phải thì lại "sorry!")
Nina vì thật ra
Nina đâu có lỗi? Lỗi nó nằm ở hệ thống kia - tức chính là cái mà em đang góp ý:
nguyên tắc điều hành của BQT với diễn đàn. Không có gì rõ ràng cả: khi nào thì xóa, khi nào thì tạm treo nó đấy... và hành xử thế nào để thành viên có liên quan khỏi thắc mắc... Ý kiến
khôn ngoan mà không đúng thời điểm thì chỉ tổ làm
đương sự ở đây là
Nina còn sốt ruột hơn là thế. Do vậy những ý kiến của
Tanhia, em nhận thấy thường là... muộn.
Góp ý thêm: chúng ta toàn người lớn cả, lại đều đã biết nhau ở ngoài đời, cũng chẳng ai ghét bỏ gì ai cả. Như trường hợp bài đó có thể không vi phạm nhưng vì một lý do tế nhị gì đó mà cần để gác lại, cũng có thể PM cho nhau, ai chẳng thông cảm được. Tự dưng thấy bài biến mất thì dễ nổi điên lắm...
Vậy, kết luận là chúng ta nên dừng ở đây, vì chung quy vẫn tại
lỗi hệ thống, do đó, như lời bác
nghiahoa, em sang bên kia buôn tiếp!