|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#201
|
||||
|
||||
|
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
|
#203
|
||||
|
||||
|
Em không nghĩ là bác Kóc cố tình post ảnh này lên mục vui cười hay hài hước, có lẽ bác chỉ vô tình thôi chăng? Vì nếu nó là anekdot, thì quả thật đó là злой анекдот.
Tác giả bức hình cố tình ví VVP với Hitler khi dựng hình cuốn sách "Cương lĩnh/Kế hoạch của tôi" giống hệt như cuốn Mein Kampf (Cuộc tranh đấu của tôi) của Adolf Hitler (về kiểu chữ, kiểu tên sách, bằng tiếng Đức nữa (tuy nhên có thể biện hộ là VVP rất giỏi tiếng Đức nên để sách tiếng Đức). Hơn nữa lại để bìa cuốn sách màu nâu - màu tượng trưng của Đảng quốc xã. Cần nói thêm rằng cuốn sách của Hitler, kể cả bản dịch tiếng Nga, theo luật Liên bang Nga bị coi là tài liệu tuyên truyền cho chủ nghĩa cực đoan và bị cấm lưu hành, phổ biến, tàng trữ để lưu hành ở Nga. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...8C%D0%B1%D0%B0 Riêng em nghĩ với phong trào "xét lại lịch sử chiến tranh thế giới 2", đánh đồng LX với phát xít Đức, thêm chiến dịch phản đối nước Nga với Putin đang dậy lên trong các phe phái đối lập được phương Tây ủng hộ, việc bác đưa "tranh vui" này lên hoàn toàn не корректно. Đặc biệt là trong những ngày này - ngày kỷ niệm SN 7 năm của Diễn đàn Nước Nga trong tôi - một diễn đàn ra đời đúng dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng vĩ đại của nhân dân Liên Xô chống phát xít Đức, một diễn đàn chống phát xít và yêu mến nước Nga, yêu mến các dân tộc trong Liên bang xô-viết trước đây.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 18-04-2012 thời gian gửi bài 21:21 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
baodung (19-04-2012), BelayaZima (19-04-2012), htienkenzo (19-04-2012), NISH532006 (19-08-2012), nqbinhdi (18-04-2012) | ||
|
#204
|
||||
|
||||
|
Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 30-05-2012 thời gian gửi bài 10:03 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
NISH532006 (19-08-2012) | ||
|
#205
|
||||
|
||||
|
Đôi ngày cuối tuần rồi hungmgmi lên Tam Đảo, nghỉ đúng cái khách sạn Hương Rừng mà ngày xưa(khoảng 5 hay 6 năm trước thì phải) các mem NNN đã rủ nhau lên ọp ẹp ở đó. Cái dạo đó chú virus học xong năm thứ mấy chẳng nhớ, từ Mát về VN nghỉ hè, mặt non choẹt mà giờ đã lên chức bố rồi. Raiva cô sinh viên khả ái cũng thế, giờ đã là một bà mẹ trẻ. Dạo đó, chúng ta đã ngồi ở Restaurant tầng 2, đã uống bao nhiêu là "trà" và hát hò vui vẻ.
Đã có biết bao nhiêu mây bay qua đỉnh núi suốt bấy năm qua: ![]() Trên đường đi bộ lên Cổng Trời, thấy có bình bịch này oai ra phết: ![]() Lại gần, thì thấy chủ nhân nó rõ "cẩn thận" khi viết những dòng này lên bình xăng:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 09-07-2012 thời gian gửi bài 10:55 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
hongducanh (09-07-2012), ngocbaoruss (18-08-2012), Nina (09-07-2012), NISH532006 (19-08-2012), tolaind (13-04-2013), USY (07-08-2013) | ||
|
#206
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (18-08-2012), NISH532006 (19-08-2012) | ||
|
#207
|
||||
|
||||
|
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị, càng xa Người ta càng thấy yêu hơn... |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (19-08-2012), Thien Nga (18-08-2012) | ||
|
#208
|
||||
|
||||
|
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
NISH532006 (19-08-2012), Thien Nga (18-08-2012) | ||
|
#209
|
||||
|
||||
|
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn ngocbaoruss cho bài viết trên: | ||
Old Tiger (13-10-2012), thoixavang (14-10-2012) | ||
|
#212
|
|||
|
|||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
KENT_BLUE_8 (13-02-2014) | ||
|
#213
|
||||
|
||||
|
Thay đổi nội dung bởi: dienkhanh, 07-08-2013 thời gian gửi bài 01:02 |
|
#214
|
|||
|
|||
|
Mỗi con mèo có lòng tự trọng thì phải biết làm những thứ này:
1. Ngồi trên đống quần áo vừa là xong. 2. Kiểm tra hết tất cả túi xách mà người ta đem đến nhà. 3. Dọn khay, và làm đổ một nửa các thứ trong khay ra sàn nhà. 4. Cào vào chân của chủ nhà khi họ ngủ. 5. Biết dẫm nát một chậu hoa trên cửa sổ và biết gặm nhấm một chậu khác. 6. Ngồi im lặng lẽ trong tủ quần áo khi chủ nhà gọi. 7. Chiếm cái ghế trống duy nhất trong nhà. 8. Dùng vuốt cào vào quần tất mới của bà chủ. 9. Lau mông vào thảm. 10. Dỗi tất cả.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (14-05-2014) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|