|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
|||
|
|||
|
Cháu béo trắng thế kia, tay cầm túi nilon, chắc đi mua hoa quả quá à.
|
|
#102
|
||||
|
||||
|
|
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn tuansbv cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-07-2012), chaika (12-07-2012), FORYTCHIA (12-07-2012), htienkenzo (12-07-2012), Kóc Khơ Me (12-07-2012), nqbinhdi (15-07-2012), quangnam (12-07-2012), Siren (14-07-2012) | ||
|
#103
|
|||
|
|||
|
|
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LeBinh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-07-2012), htienkenzo (12-07-2012), Kóc Khơ Me (12-07-2012), quangnam (12-07-2012), Siren (14-07-2012), tuansbv (12-07-2012) | ||
|
#104
|
||||
|
||||
|
|
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn tuansbv cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-07-2012), chaika (17-07-2012), FORYTCHIA (16-07-2012), htienkenzo (12-07-2012), Kóc Khơ Me (12-07-2012), LeBinh (12-07-2012), nqbinhdi (15-07-2012), Siren (14-07-2012) | ||
|
#105
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#106
|
|||
|
|||
|
|
|
#107
|
||||
|
||||
|
|
|
#109
|
||||
|
||||
|
Tình hình này chắc phải đề nghị Nhà nước công nhận đ/c Micha53 là nghệ nhân!
__________________
Ký cả hai tay! |
|
#110
|
|||
|
|||
|
|
|
#111
|
||||
|
||||
|
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
|
#112
|
||||
|
||||
|
Em góp voi các bác một loại cây rât lạ o Pháp, lá của nó lúc mới nhú thì rất giống hoa, non nhất màu nâu hôm sau trắng và khi già thành màu lá xanh. Em đã sờ tận tay và theo dõi mấy ngày liền qua hàng rào nhà người ta để chắc chắn đám lá trắng đó không phải là hoa.
He he, tự dưng em nhớ cảnh xem ve lột xác ngày bé thế, cái cánh nó cũng biến đổi màu như thế từ trắng đục thành trong veo trong vòng mấy phút ![]() Em thử đưa hình cận cảnh để cac bác nhìn thấy cái lắng trắng nó xanh từ gân xanh ra xong rồi mới đến rìa lá. Nhưng ma sau khi em crop và phóng to thì chẳng thây mấy cái ấy đâu, chắc nó bị mờ đi, ma kich thuoc ảnh cũng bé lại, chán. ![]() ps: em phải chỉnh kich thuoc ảnh the nào để nó to như ảnh bác Koc ở trên? mà cái post 105 là thược dược chứ co phải dã quỳ đâu bác Koc?
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 15-07-2012 thời gian gửi bài 19:34 |
|
#113
|
||||
|
||||
|
Em thêm chút màu đỏ của hoa Tuy-líp (giống Đà Lạt) do chính tay em chăm tưới.
Và một chút màu tím hoang dại của hoa Muống biển. |
|
#114
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lưu ý, AT đã biết cách chỉnh sáng tối và tương phản cho cả loạt ảnh rồi, bạn cũng có thể resize một lần cho cả loạt ảnh ấy luôn. Nhưng lưu ý, nếu vẫn muốn giữ các ảnh phân dải lớn thì cần mở 1 thư mục mới, cóp các ảnh chuẩn bị cho lên thớt vào xử lý thôi. Kéo mất công chụp lại chỉ còn ảnh phân dải thấp. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (15-07-2012) | ||
|
#115
|
||||
|
||||
|
Cuộc đời là thế!
![]() Ai hạnh phúc và thành đạt nhìn thấy bông hoa sen đẹp, bóng nó lung linh. Ai bất hạnh và khổ đau thì nhìn thấy bông hoa sen chưa kịp nở đã héo tàn, cong queo. Ai đang tuổi xuân phơi phới thì lại nhìn thấy búp sen đang vươn thẳng lên đón nắng trời cao. Bên cạnh lá lành còn có lá rách, lá đã héo tàn. Bên cạnh cái tươi sáng còn có cái tăm tối. Vì thế nên tôi đặt tên bức ảnh "Đời là thế..."
__________________
Ký cả hai tay! Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 15-07-2012 thời gian gửi bài 19:23 |
|
#116
|
|||
|
|||
|
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
chaika (17-07-2012), LeBinh (24-07-2012), MaiXuricop (24-07-2012), Siren (24-07-2012), tuansbv (19-07-2012) | ||
|
#117
|
||||
|
||||
|
Lavanda - hoa của hò hẹn đôi ta
![]() ![]() Thông xanh, hiên ngang dù nắng mưa bão tuyết. ![]() Chút mát mẻ cho ngày hè nóng nực
__________________
Take It Easy |
|
#118
|
||||
|
||||
|
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
|
#119
|
||||
|
||||
|
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
|
#120
|
|||
|
|||
|
Sen vốn là loài hoa quen thuộc phổ biến ở nhiều nước châu Á, từ Ấn Độ, Mianma cho đến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản cho đến Úc… Chúng mọc ở các đầm lầy, có hoa đẹp và hương thơm mát dịu. Nhìn chung, hoa sen là biểu tượng của sự thanh cao, của trí tuệ anh minh và niềm hạnh phúc. Hoa sen cũng được lấy làm biểu tượng linh thiêng trong đạo Phật và đạo Hindu.
Loài hoa này cũng có nhiều ở Nga. Tuy nhiên, cư dân cổ nhất tôn sùng hoa sen có lẽ là người Ai-Cập. Đối với họ, sen là biểu tượng của sắc đẹp, thanh khiết, là khát vọng vươn tới ánh sáng mặt trời. Có rất nhiều hình ảnh hoa sen trong văn hóa cổ Ai-Cập: đồ trang sức, hình vẽ, biểu tượng trong các đền đài. Hoa sen đã có ở Nga từ bao giờ thì không rõ, nhưng theo một số nguồn, nó được người Cô-dắc trồng đầu tiên khoảng thập kỷ 80 ở Temryuksky – nay thuộc Krasnodar để cải tạo đồng lầy, giữ nước ngọt ven biển Azov. Nhưng có lẽ họ cũng chỉ lấy giống từ Akhtanizovskya gần đó. Ở Nga, hoa sen mọc nhiều ở các vùng đầm lầy phía nam, bạn có thể gặp hoa sen ở châu thổ sông Vôn-ga ra đến biển Caspi, ở khu vực thành phố Vongograd cho đến Astrakhan. Ở vùng phía nam biển Azov – nơi sen được trồng đầu tiên, ở thành phố Rostov-on-Don. Ở Viễn Đông, hoa sen có ở khu vực thành phố Vladivostock, cho đến xa hơn lên phía bắc - ở hồ Khanka giáp biên giới Trung Quốc. Cũng như ở châu Á, hoa sen ở Nga có một số loài từ trắng tinh đến hồng sẫm. Và cho dù là loài hoa này mọc nhiều như vậy, thì người Nga vẫn ghi hoa sen vào sách Đỏ dành cho những loài quí hiếm, sắp tuyệt chủng! Vào mùa sen nở, rất nhiều người Nga giờ đây có thói quen dã ngoại đến các vùng đầm lầy nhiều sen để nhìn ngắm, nghỉ ngơi. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|