Trích:
Hồ Trương viết
Hai bác này nói không sai! Vấn đề ở chỗ, không phải vì tiết kiệm điện hay vì ô nhiễm môi trường mà chúng ta không có pháo hoa! Việc quảng bá vẫn phải quảng bá! Nhưng quảng bá hướng tới cái đích của nó lại là chuyện khác! Trong ngày vui như hôm nay và còn chờ đợi thêm một bữa tiệc cực Romantic mà 2 đội Pháp và Ý mang lại thì chúng ta cứ bình tĩnh... chớ suy xét vội các bác nhé!
|
Xin bạn Hồ Trương cho biết có nơi nào trên thế giới tổ chức thi trình diễn pháo hoa quốc tế nữa không? Nếu có thì các cuộc thi như thế có phổ biến không (nhất là các nước tiên tiến - hàm nghĩa là họ có đủ độ khôn để không làm hại đến môi trường nước họ). Điều ấy rất cần biết trước khi bàn tiếp về điều bạn HongHa11 nói. Bởi khó tính hết mức độ ô nhiễm môi trường khi cấp tập trong vài giờ hàng tấn chất nổ pháo hoa lan tỏa vào không trung, làm ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước sông Hàn. Sơ bộ có thể nghĩ, các nước sản xuất pháo hoa rất cần 1 sân chơi để thi thố, thử nghiệm, có điều là "sân chơi" ấy không không phải trên đất họ. Còn VN muốn tổ chức ư, nhiệt liệt hoan nghênh!
"Nhưng không được đổi chỗ luân phiên đâu nhé, nếu vậy tớ sẽ rút!"...
Một số nước, tất nhiên là những nước nên KT chưa phát triển, chưa giàu, thậm chí cho nhập rác thải điện tử về bóc gỡ kiếm lời, và nhập quy trình khai thác chế biến khoáng sản lỗi thời về "dùng", trong khi ở chính các nước xuất thì quy trình đó đã bị cấm... Như vụ Tân Rai, Nhân Cơ chẳng hạn...