|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Bạn Andre Plentinov nhờ Nina dịch một bài phỏng vấn Ekaterina Gamova, mình đã gửi cho bạn ấy. Tuy nhiên, vì thấy box này lâu không có bài mới, nên xin phép đăng lại ở đây luôn để chia sẻ với một vài bạn đọc quan tâm.
Nguồn: http://volleyball.sport-express.ru/reviews/21141/ ![]() Gamova: Tôi không đếm các danh hiệu của mình! Ekaterina Gamova, một trong những thủ lĩnh của câu lạc bộ bóng chuyền nữ "Dinamo-Kazan" bình luận về chiến thắng của câu lạc bộ trong giải vô địch Nga - Bạn có biết, đây là chiếc huy chương vàng thứ bao nhiêu của bạn không? – đó là câu hỏi dành cho một trong những nữ cầu thủ bóng chuyền tốt nhất hành tinh, hai lần vô địch thế giới, bây giờ đã là tám lần vô địch nước Nga, đội trưởng của "Dynamo Kazan", người đã đem về cho câu lạc bộ của mình 37 điểm trong trận đấu hôm thứ sáu ngày 13/4/2012 vừa qua (trận này "Dynamo Kazan" thắng với tỷ số 3-2). - Không, tôi không đếm các danh hiệu của mình. Đối với tôi, quan trọng là chiến thắng. Trong mỗi trận đấu, trong mỗi giải đấu, luôn luôn. - Hôm nay là thứ sáu ngày 13 ... bạn không mê tín chứ? - Thực tế thì không. Nhưng một khi chúng tôi thắng, thì có nghĩa đó là một ngày hạnh phúc cho Kazan. - Bạn ghi được 37 điểm, còn đối thủ của bạn Natalia Goncharova ghi được 39 điểm... - Thế thì sao? Trong suốt loạt trận chung kết không hiểu vì sao người ta luôn so sánh tôi với Natasha. Nhưng bóng chuyền không phải thể thao cá nhân, mà là thể thao đồng đội. Nếu người ta chỉ đưa hai chúng tôi ra sân, thì sẽ không có gì tốt xảy ra. Hay là bạn nghi ngờ? - Bạn sẽ làm gì trước khi đội tuyển quốc gia tập trung? - Ồ, nhưng tôi sẽ không được nghỉ đâu. Bay về Kazan, lấy hành lý - và tới chỗ đội tuyển quốc gia. - Ở cấp độ câu lạc bộ, vẫn còn một giải đấu mà bạn chưa giành chiến thắng - Champions League. Trong mùa giải tiếp theo, "Dynamo" Kazan đã sẵn sàng giải quyết vấn đề này chưa? - Hiện tôi đang ở trong đội hình, có nghĩa là tôi cho rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng ở mọi giải đấu. Trong đó bao gồm cả ở Champions League. Có thể có câu hỏi gì nữa? Nói chung, trong hai năm tôi ở Kazan, tôi đã kịp làm quen với thành phố này. Người ta mời tôi đến chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ, và trở lại Moscow, nhưng tôi quyết định không đứng núi này trông núi nọ. - Trận chung kết vừa qua một lần nữa phơi bày điểm yếu của đội tuyển Nga trước Thế vận hội – khả năng thi đấu không ổn định của các cầu thủ chuyền hai. Theo ý kiến của bạn, ai nên chơi ở vị trí này trong đội hình ra sân tại vòng loại Olympic sắp tới tại Ankara và sau đó ở London? - Tất nhiên, tôi có ý kiến cá nhân về chủ đề này. Nhưng, bạn biết không, nào hãy cùng tin tưởng vào đội tuyển của chúng ta! Chúng tôi có ba tháng còn lại trước London. Chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại để tới London, các bạn sẽ thấy điều đó. Và dù ai có đóng vai trò chuyền hai chính tại Thế vận hội, thì tại đó mọi chuyện của chúng ta cũng phải tốt thôi! Andrei ANFINOGENTOV (phóng viên của báo Sport-Express) Thay đổi nội dung bởi: Nina, 18-04-2012 thời gian gửi bài 18:31 |
| Bookmarks |
|
|