|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
huhu
|
|
#2
|
||||
|
||||
|
chán thật, WC năm sau chả có gì xem, chỉ ủng hộ mỗi đội Nga,hu.
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Các bác xem lại hình ảnh dẫn đến thẻ đỏ cho A.Kerzhakov. Sau trận đấu, ông Hiddink nói rằng ông không quan sát kỹ càng pha phạm lỗi đó. "Xa-sa nói rằng anh ta không tấn công thủ môn đội Slovenia. Và tôi không có căn cứ gì để không tin cầu thủ của mình".
Xem kỹ, thì thấy chú Kerzhakov có đạp thủ môn thật:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Thật buồn cho gấu Nga quá. Nhưng một thực tế là đội Nga đã chơi bóng như những chiến binh..đói bụng. Vô số các đường chuyền sai địa chỉ,sai vị trí. Những vụ tranh chấp tay đôi hầu như các chú Nga đều thất bại trước đối phương. Hàng tiền vệ hoàn toàn mất hút và không có được sự kiểm soát nào để giúp hàng công có bóng. Thất bại về mọi mặt,thua đến từng vị trên sân dẫn đến kết cục như vậy là đương nhiên. Chỉ buồn cho NHM,các cổ động viên và cả những ai trong chúng ta có tình yêu giành cho đội tuyển Nga. Lại một Wordcup nữa không có cả Nga lẫn Ucraina. Buồn thay !
__________________
NGÀY MAI BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY |
|
#5
|
|||
|
|||
|
ĐỘi tuyển Nga thật là biết cách làm cho người hâm mộ thất vọng...tràn trề.
Trận lượt đi ở Luznhiki em đã sung sướng đến phút 88, mà không được thỏa mãn trọn vẹn. Trong lòng đã thấy bực bội sau khi bị gỡ 1-2 (có linh cảm chẳng lành cho đội Nga). Hôm nay có buổi họp sáng sớm nên sợ không dậy được nên đã không thức chờ xem trận lượt về. Ấy thế mà ngủ cũng mơ thấy tuyển Nga đang đá nên bật dậy xem thì thấy đã là phút 70 và Nga thua 0-1. Lúc đó không biết Kerzhakov đã bị thẻ đỏ, mừng hụt sau pha đi bóng và sút bóng góc hẹp từ cánh trái của Yuri Zhirkov mà sau đó Pavel vào lỡ đà không đánh đầu bồi được, mừng hụt cả sau tình huống nguy hiểm cuối cùng mà Nga tạo được từ đường tạt bóng trong vòng cấm đi hơi cao của Berezutsky. Và thất vọng dâng tràn đến giờ ăn cơm cũng không thấy ngon miệng. Còn Ukraine, cũng rất hy vọng, nhất là sau những gì Dynamo Kyiv đã thể hiện gần đây, nhưng thần tượng một thời Sheva đã sút bồi hỏng trong tình huống mà anh quá vội vàng dứt điểm khi chả có ai theo sát anh cả. Rồi mấy lần sút xa bị thằng thủ môn Hy Lạp nó đẩy cả, chán thiệt chán như con gián cuốn bánh tráng ăn vô choáng váng. Sang năm World Cup coi như khỏi phải thức khuya nhiều, xem cho có (đánh ủng hộ 1 đội khác cũng hơi thinh thích là Argentina, cơ mà Maradona mà còn làm HLV thì chắc cũng lại thất vọng sớm thôi). Có lẽ đành chờ khi nào Nga được đăng cai chủ nhà WorldCup. Lần gần nhất em xem Nga đá Worldcup cũng 8 năm rồi, thắng Tunisia 2-0, thua Nhật 0-1 trong tình huống chú Beachastnickh đá ra ngoài khi khung thành bỏ trống. Rồi trận cuối hình như thua Belgium 2-3 trong trận đấu chú Dmitri Sychev (hồi đó là thần đồng) đá quá hay, đến bây giờ chú ý vẫn chỉ là thần đồng. Thiệt quá nản. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn azumi cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thắng thua cũng là chuyện bình thường, hôm qua, bóng đá "Liên Xô" đã thất bại, nhưng buồn vì Arshavin có lẽ sẽ không bao giờ được đá World Cup, Sheva thì được toại nguyện rồi. Niềm hy vọng "kỳ WC thành công" của mình đặt cả vào Argentina, Italia và TBN nhưng với sự thất thường, lối đá của mấy đội này cũng không hy vọng mấy. Sợ nhất là cảnh anh Pháp "gà" vô địch "rùa" |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cơ mà các bác ạ! Thắng 2-1 lượt đi trên sân nhà thì "cực kỳ nguy hiểm " các bác ạ! 1-0 thì sự an toàn cao hơn. Khi đó lượt về, nếu có "chết" thì "chết" lâu hơn, phải không các bác? Lại nhớ "hồi" Euro 2008, Nga "máu" nhưng vưỡn còn "non". Khi ấy tôi hy vọng mấy "bác Gấu" sẽ "trưởng thành" hơn khi hàng loạt hảo thủ Nga "đem chân đi đá xứ người" để nghĩ rằng, Nga sẽ "so sánh" với CCCP hồi Mexico 86, hay Euro 88 chứ! Cũng may! Chứ nếu Nga vào WC2010 mà đá như thế cũng ... chán! Còn mấy "vị thần" Hy Lạp nữa! Bài cũ hoài! Chuối thật! Tội nghiệp cho anh chàng Shev! "Đừng khóc cho tôi, Ukraina!" . |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Worldcup sang năm không có đội tủ để cổ vũ rồi, chán quá thất vọng quá...
|
|
#9
|
|||
|
|||
|
Không có đội Nga thì xem đá bóng càng đỡ đau tim chứ sao hả các bác, phải tìm thấy khía cạnh tích cực trong mọi chuyện chứ!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
dangkiena3 (21-11-2009) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
An ủi vậy nói làm chi, ít nhất cũng góp mặt ngày hội bóng đá thế giới cho nó vẻ vang chứ lị. Có loại sau vòng bảng cũng còn hơn không được dự.
|
|
#11
|
||||
|
||||
|
Có một советский анекдот thế này:
Trong một lần gặp nhau, Lev Iashin có hỏi Pê-lê: - Theo cậu khi nào thì đội tuyển bóng đá CCCP vô địch thế giới? - Khi đội tuyển хоккей на льду (khúc côn cầu trên băng) của Bra-xin vô địch thế giới. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
hongducanh (20-11-2009), htienkenzo (20-11-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Các bác làm tôi nhớ đến Kuznetsov! Anh ấy mặt lạnh như "rúp"! Tội nghiệp! Thời đó "gã" Bỉ cũng "vấn vở" ! Nước mắt tôi chảy dài, bác ạ! Mấy "bác Phì phà" ép "Gấu" để lấy mật! Pozhaluysta!
|
|
#13
|
|||
|
|||
|
Mấy kênh thể thao truyền hình cáp không truyền trận này, nhưng thằng em họ tôi cài phần mềm Readon TV Movie Radio Player nên bắt được trận này trên kênh Justin.TV. Phút thứ 85, nhưng tỉ số vẫn 0-0, tôi thấy tuyết rơi trên sân.
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Vòng bảng C1, CSKA Moscow thắng 2-1 trên sân nhà trước đội bóng Đức Woftburg. Nhưng mà lợi thế vẫn thuộc về đội Đức. Èo chả lẽ LX lại thua Đức sao?
|
|
#15
|
||||
|
||||
|
CSKA hơi bất lợi so với Wolfsburg vì lượt đấu cuối phải gặp MU. Tuy nhiên nếu đá tốt thì CSKA cũng có thể gây bất ngờ như Rubin Kazan từng làm trước Barca. Cả hai đại diện của Nga là Rubin và CSKA vẫn còn cơ hội đi tiếp ở Champions League.
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Sau khi đội tuyển Nga không có suất tại Nam Phi mùa hè sau, báo chí Nga bắt đầu cuộc điều tra thất bại.
Sáng nay đọc trên TTVH bài viết về việc các cầu thủ Nga phí sức trước trận Play off lượt đi tại Moskva. Giờ đã có bản online, xin post vào đây: Scandal của bóng đá Nga: Các tuyển thủ Nga đã chơi đêm trước trận play-off! (TT&VH) - Một sự thật phơi bày đang khiến người hâm mộ Nga nổi giận, nhất là khi nó có thể là lý do khiến đội tuyển nước này thất bại trước Slovenia ở lượt play-off vòng loại World Cup 2010. Theo điều tra của Đài truyền hình Nga, một số cầu thủ trụ cột của đội nhà đã đi chơi đêm ngay trước trận play-off lượt đi diễn ra tại Moskva. Theo lời các nhân chứng thì nhiều người trong số này đã uống rượt, hút shishar và vui đùa với các cô gái không rõ danh tính. Quán bar mà các cầu thủ nói trên đã vui vẻ thâu đêm suốt sáng được xác định nằm trên phố Tverskaya, và thời điểm mà họ rời quán là khi bình minh chuẩn bị ló rạng. Một nhân viên tại quá bar này kể lại rằng anh đã chuẩn bị tẩu thuốc cho các cầu thủ đến nỗi phát ốm: “Thật điên rồ khi hút thuốc trước một trận đấu quan trọng như thế. Và khi tôi từ chối không châm điếu cho họ nữa thì cả đám chuyển sang uống bia rượu và chơi bài”. Báo chí Nga, những người đứng đầu điện Kremlin đã bật đèn xanh cho cuộc điều tra này bởi các quan chức cảm thấy thất vọng về thái độ thi đấu của nhiều cầu thủ. Trong trận lượt đi tại Moskva, Thủ tướng Vladimir Putin cũng đã có mặt trên khán đài sân Luzhniki. Còn ở trận lượt về thì đến lượt Tổng thống Dmitry Medvedev cất công sang đất Slovenia để cổ vũ cho đội nhà. Vậy mà, đội tuyển Nga của Hiddink, dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều, song rốt cục đã không thể có mặt tại Nam Phi. Còn nhớ, trong trận lượt đi trên sân nhà, Nga đã vượt lên dẫn trước 2-0, song lại chơi chùng xuống ở những phút cuối, để đối phương gỡ lại 1 bàn. Chính bàn gỡ đó đã khiến ĐT Nga thất bại, bởi ở trận lượt về trên đất Slovenia, chỉ cần một bàn thắng cũng đã đủ để đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Giờ đây, khi xâu chuỗi lại vấn đề, nhiều người cho rằng chính việc đi chơi đêm trước trận đấu ở Moskva đã khiến nhiều cầu thủ xuống sức, dẫn đến việc bị thủng lưới. Điều đáng nói là theo báo chí Nga thì tình trạng vô kỷ luật nói trên thậm chí đã diễn ra từ trận quyết định với ĐT Đức ở giai đoạn chính của vòng loại hồi tháng 10. Một nhân viên của khách sạn Grand Marriott, nơi ĐT Nga đóng quân trước trận đấu kể lại rằng, ông đã chứng kiến ngôi sao Andrei Arshavin say xỉn và hét lên rằng “Ta là Arshavin” với hơi thở sặc mùi rượu. Trong trận đó thì Nga đã thua Đức 0-1 ngay trên sân nhà nên phải đá play-off. Theo tường thuật thì trong đêm đó, HLV Hiddink kể rằng ông đã chờ đợi ở hành lang khách sạn đến tận 2 giờ sáng để canh chừng các cầu thủ. Nhưng các học trò người Nga vốn có khuôn mặt hết sức “ngây thơ” đã chờ cho bố già người Hà Lan đi ngủ rồi mới bắt đầu “hành sự”. Trong khi đó, sau khi vụ việc được báo chí Nga đăng tải, thủ quân Arshavin đã nói rằng anh không ngạc nhiên vì “những tin đồn kiểu này”, đồng thời cho biết anh và các đồng đội không bao giờ uống rượu và hút thuốc trước trận đấu. “Chúng tôi không ngu gì lại kết thúc sự nghiệp của mình ở đội tuyển như thế”, ngôi sao của Arsenal cho biết. http://thethaovanhoa.vn/157N20091210...n-playoff!.htm
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Cháu là con gái nhưng cũng mê bóng đá. Cháu có nghe nói là ở World Cup năm 1962 tại Chile đội tuyển LX gặp đội chủ nhà tại tứ kết. Khi tỉ số đang là 1-1 thì LX tấn công, bóng được tạt từ ngoài biên vào, 1 cầu thủ LX (Ponedelnik? Ivanov?) đỡ bóng bằng ngực rồi sút tung lưới Chi le. Trọng tài chỉ ra giữa sân công nhận bàn thắng. Chẳng ai phản đối quyết định của trọng tài. Bỗng đội trưởng Igor Netto của LX chạy đến xua tay phân trần với trọng tài là không nên tính bàn thắng vừa rồi vì khi rơi từ ngực xuống thì quả bóng đã chạm tay cầu thủ LX sút bóng, Netto đứng gần đấy nên thấy rõ. Trọng tài hủy bàn thắng. Cả sân vận động đứng dậy vỗ tay hoan hô LX trung thực. Sau đó Chile nâng tỉ số lên 2-1 và đội LX xách va-li về nước. Nhưng không ai trách Netto mà còn khen đấy là một hành động rất đẹp. Có đúng thế không ạ? Bác nào biết vụ này thì trả lời cho cháu rõ nhé. Nếu quả thật như thế thì anh chàng Henry của Pháp vừa rồi không xứng với đạo đức xô-viết tẹo nào! (Cháu nghĩ FIFA bênh Pháp vì Pháp là nước lớn, Pháp mà không đến được Nam Phi thì FIFA mất khối tiền được chia từ thu nhập do cổ động viên Pháp đem lại. Giả sử Ireland dùng tay chơi bóng và trọng tài công nhận bàn thắng xem, nhất định là FIFA bắt đá lại rồi!).
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
Hình như sút ra cạnh lưới nhưng lưới...rách nên vào
|
|
#19
|
||||
|
||||
|
Em cũng đọc được trên báo Sovietsky Sport về hành động rất fair play của Netto. Bóng đi vào đúng chỗ lưới rách mặt bên cầu môn. Trong tài chính đứng xa không nhìn thấy đường bóng đi, chỉ nhìn thấy bóng nằm gọn trong lưới nên công nhận bàn thắng. Hetto không chỉ chạy lại gần giải thích mà còn chỉ cho trọng tài thấy chỗ lưới rách.
Chỉ có điều tại sao lại dùng lưới thủng dẫn đến sự cố hy hữu tại một giải vô địch thế giới thì đến bây giờ vẫn chưa có ai giải thích.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Mời các bạn hâm mộ bóng đá hãy xem trận:
CSKA Moscow - Sevilla 18h30 (nếu theo giờ Hà Nội +6)
__________________
hongduccompany@gmail.com |
![]() |
| Bookmarks |
|
|