|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chào bác! Cho tôi góp với! Tuyển CCCP thua 0-2 trước Hà Lan khi ấy có bộ 3 "Hà Lan bay" bác ạ! (Frank Rjkard, Van Basten và Rud Gullit). Đội CCCP năm ấy tuyệt vời! Nhưng, Hà Lan vẫn có những vũ khí quá sắc bén! Thêm nữa, hình như quả đầu (phạt góc thì phải?), Renad Dasaev có lẽ không được tập trung lắm! Tiếc ơi là tiếc! Tôi thích nhất là nhìn gương mặt của HLV. huyền thoại Lobanovsky. Ông ấy không bao giờ biểu hiện Buồn hay Vui khi đội nhà Thua hay Thắng. Biết bao giờ mới được xem lại 1 đội tuyển và 1 HLV như thế! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 12-10-2009 thời gian gửi bài 16:59 |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Nói đúng ra mấy năm gần đây, nhất là sau kỳ Euro khá thành công, các tuyển thủ Nga cũng bắt đầu được biết đến nhiều ở Việt Nam. Chúng ta đã bắt đầu quen với những Arshavin, Pavlyuchenco, Zhirkov, Anyukov, Bystrov, Bilyaledinov...Xem đội Nga đấu gần đây, thấy họ vẫn giữ được truyền thống thời còn Liên xô, đó là làm cho người xem luôn...hồi hộp
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Đêm nay gấu Nga xung trận. Các bác tham khảo bài viết sau trên báo Bóng Đá hôm nay:
Gấu Nga tiến bước 09/09/2009 04:08 Khi HLV Guus Hiddink rời Stamford Bridge (Chelsea) trở lại Moscow, ông từng đặt mục tiêu Gấu Nga phải toàn thắng trước khi gặp lại Đức (ngày 10/10 tới). Tới thời điểm này, kế hoạch đó đã gần hoàn thành bởi Nga chỉ còn cách mục tiêu vẻn vẹn 90 phút tại Millennium. Ở nơi ấy, Xứ Wales tuy không dễ chơi nhưng cũng chẳng phải thách thức quá lớn. Trên lý thuyết, Xứ Wales vẫn còn 1% hy vọng tranh vé vớt. Nghĩa là nếu họ toàn thắng 3 trận còn lại và Nga thua cả 3 trận cuối, Xứ Wales sẽ bằng điểm Nga. Khi ấy, các chỉ số phụ sẽ được tính đến và Xứ Wales có 1% khả năng kết thúc với tư cách Nhì bảng. Nhưng tất nhiên, đấy chỉ là trên lý thuyết. Thực tế, Xứ Wales đã bị loại bởi chỉ có địa chấn xẩy ra họ mới có thể vượt qua Nga trên BXH chung cuộc. Xứ Wales thừa đủ thực tế để hiểu điều ấy, thế nên mới có chuyện trước trận gặp Nga, cầu thủ Koumas lại tuyên bố giã từ ĐTQG. Động lực của Xứ Wales vì thế chỉ là phá bĩnh. Nhưng động lực đó chẳng bao giờ quá đáng sợ, nhất là trước người Nga đang rất quyết tâm. Ngoài trận thua Đức tại sân khách, Nga chưa mất bất kỳ điểm nào. Họ đang chỉ kém Đức 1 điểm, đồng nghĩa trận đấu tại Moscow vào tháng 10 với Đức sẽ là “trận chung kết” của bảng đấu này. Nga vẫn còn quyền tự quyết nên họ sẽ không cho phép Xứ Wales cản bước. Cần lưu ý rằng phong độ của Nga dưới thời Guus Hiddink tương đối thuyết phục. Ngay cả ở trận thua Argentina (2-3) hồi tháng Tám, Nga cũng thể hiện một lối chơi khá khả quan. Còn tại VL World Cup 2010, ngay trên sân đối thủ Phần Lan khó chơi, họ cũng từng đè bẹp đối thủ tới 3-0. Thuận lợi lớn cho Nga là họ có “nhạc trưởng” Arshavin trở lại. Án treo giò của Denisov không làm HLV người Hà Lan quá bận tâm, bởi ông đã có Semak thay thế. Trong khi đó, Arshavin có vai trò tối quan trọng trong lối chơi của Nga. Nhạc trưởng của Gấu Nga cũng đã rất quen với bóng đá Anh nhờ kinh nghiệm tại Arsenal, nên anh sẽ biết cách phải đối phó với đối thủ như thế nào. Với Arshavin hộ công, Pavlyuchenko và Kerzhakov ở vị trí mũi nhọn, Nga sẽ không thiếu cơ hội. Ba điểm vì thế sẽ theo chân thày trò Hiddink về Moscow! Thông tin xung quanh Xứ Wales: Bale chưa chắc chắn ra sân, Church, Collison vắng mặt vì lý do cá nhân Nga: Denisov bị treo giò Đội hình dự kiến Xứ Wales: Hennessey, Collins, Gabbidon, Ashley Williams, Ricketts, Gunter, Ledley, Ramsey, Edwards, Bellamy, Earnshaw Nga: Akinfeev, Ignashevich, Berezutsky, Aniukov, Zyrianov, Semak, Bilyaletdinov, Bystrov, Arshavin, Kerzhakov, Pavlyuchenko Dự đoán: 1-2
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (14-09-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Đêm qua Nga thắng Wales 3-1,các bàn thắng của Nga do Semshov (36'),Ignashevich (72') và Pavlyuchenko (90'+1) ghi. Đức cũng giành thắng lợi 4-0 trước Azerbaijan.
Đức (22đ) tạm dẫn đầu, Nga (21đ) xếp thứ 2. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (10-09-2009) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Chào Gấu Misa, hôm nay vào lại trang diễn đàn cũ tại địa chỉ sau, thấy bạn là thành viên cuối cùng đăng ký nick tại đó. Ồ, đã mấy năm rồi đấy nhỉ?
http://luutru.nuocnga.net/
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#7
|
||||
|
||||
|
Hiện nay trong số những cầu thủ Nga thi đấu ở nước ngoài chỉ có Arshavin là tương đối thành công; còn Pavlyuchenko và Pogrebnyak đều không nổi bật ở CLB của họ. Dường như các cầu thủ Nga vẫn chưa thích nghi tốt với môi trường thi đấu ở Tây Âu. Akinfeev nếu sang Tây Âu, khả năng thành công vẫn bỏ ngỏ.
|
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đặc biệt các cầu thủ Nga , căn bệnh tinh tướng nước lớn vẫn cố hữu nên ít khiêm tốn học hỏi hòa mình vào đội và tất nhiên là sẽ khó thành công hơn ! Nhưng kể thời gian gần đây các lính đánh thuê Liên xô cũng khá nổi ở trời Tây , ví dụ như : - Zavarov , Mikalitrenco ( Juve ) , Mostovoi ( Strazbourg) , Onopko , Karpin ( Betis), Kalcheskis ( MU ) , Shevchenko ( Milan ) , Voronin ( Liv ) , Arshavin ( Arsenal) ..vv... - Thủ môn thì quá hiếm , mặc dù Nga có truyền thống có nhiều thủ môn giỏi ! Akinfeev còn quá trẻ ( 23 t) mà đã có nhiều thành tích , đối với 1 thủ môn thì thời gian thi đấu và phát triển còn dài , nên ta chờ xem sao . Bóng đá mà .... |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (14-09-2009) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Trước đây có Dmitry Kharin chụp cho Chelsea, nay nhóc Akinfeev có thể sang MU.
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Tôi thì không nghĩ rằng do sự kiêu căng của cầu thủ, mà vấn đề là phong cách chơi bóng, lối đá.
Giống với việc các cầu thủ Italia thường ít khi thành công khi ra nước ngoài, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng vậy. Gần đây mới có Luca Toni của Ý, hay Alonso, Tores (thuận lợi vì nhiều cầu thủ TBN cũng như huấn luyện viên là người TBN ở Liverpool) đá thành công ở nước ngoài. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn notforsale cho bài viết trên: | ||
hongducanh (14-09-2009), Nina (13-09-2009) | ||
|
#11
|
|||
|
|||
|
Ở Italy các cầu thủ thường rất ít khi chịu ra nước khác thi đấu, những trụ cột của bóng đá Italy gần đây như Buffon, Totti, Maldini, Grosso đều thi đấu trong nước. Lý do đơn giản vì giải vô địch của họ quá mạnh, khi mà trên quê hương của họ vẫn có thể nhận mức lương cao và điều kiện thi đấu tốt thì không cần phải đi đâu cả. Đó là lý do mà rất ít cầu thủ thành danh trên đất Italy lại di chuyển sang đội bóng ở TBN hay Anh hay Đức, một số cầu thủ khi không cạnh tranh được ở các đội mạnh của Italy sẽ tìm cách sang nơi khác sau đó lại quay về, Gattuso là một ví dụ điển hình.
Các cầu thủ Nga có tố chất kỹ thuật tốt nhưng mà chưa cạnh tranh được với các cầu thủ đến từ Nam Mỹ và châu Phi, nơi mà các cầu thủ có khao khát lớn hơn. Bóng đá châu Âu từ lâu đã rất chuyên nghiệp và cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, riêng giải serie B của Ý thôi coi cũng rất thích. Hệ thống đào tạo tài năng bóng đá của Ý thì thành phố nào cũng có 1,2 trường đào tạo, hôm nào tôi sẽ chụp một số ảnh cầu thủ nhí của Pisa một đội thi đấu ở Serie B cho các bác xem. Ngày xưa ở Nga tôi cũng có xem đội bóng nhí của Spaktak tập luyện nhưng ở Nga do điều kiện kinh tế hệ thống này chắc chưa thể chuyên nghiệp được như ở Ý. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thanh_lam cho bài viết trên: | ||
hongducanh (14-09-2009), nn? (19-09-2009) | ||
|
#12
|
|||
|
|||
|
Grosso sang Pháp nhưng không thành công.
Canavaro khi trở về Juventus lại như xưa (tất nhiên là không 100% như xưa) chứ không tệ hại như ở Real. Người Ý có lối đá thiên về chiến thuật, một trận đấu có khi vài ba chiến thuật được áp dụng, bản thân các cầu thủ phải biết ý của nhau. Lấy ví dụ đơn giản, tôi xem trận Milan thua MU 2-3 trên sân Old Trafford, bàn thua thứ 3 của Milan do Oddo không hiểu ý Nesta (khi đó đang là thủ lĩnh hàng phòng ngự). Khi thấy Giggs định truyền (tôi nhớ là vậy), Nesta đã chạy lên, các cầu thủ khác đều nhìn thấy và chạy lên, chỉ có Oddo sau đó mới giật mình chạy lên nhưng muộn. Những phẩm chất này không thể phát huy nếu sang một môi trường loại kick-and-run như bóng đá Anh (ít nhất là xưa kia). Bóng đá TBN quá phô diễn kỹ thuật, như trường hợp Luis Garcia sang Liverpool, nếu không phải là ông Benitez thì chắc chắn Garcia bị mài đít trên ghế dự bị từ lâu rồi. Bàn đầu tiên (tôi nhớ là vậy) của Garcia là pha sút xa, khi 3 đấu 2, khán giả khi đó đã la ó dữ rồi. Ông Guus Hiddink đã phát biểu: Trích:
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn notforsale cho bài viết trên: | ||
hongducanh (14-09-2009), Nina (13-09-2009) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
22g tối nay, sẽ có trận Nga-Deutschland.
|
|
#14
|
||||
|
||||
|
Nếu ở đâu đó không xem được trên TV hãy vào đây xem bình luận trực tiếp:
Отборочный матч ЧМ-2010 Россия - Германия http://www.rian.ru/
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Theo dõi trận đấu bóng đá này có cả ông tổng thống Nga và ngài thủ tướng Putin ngồi trên khán đài và cũng bàn luận sôi nổi như một fan hâm mộ...
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Thật đáng tiếc,Nga đã thua Đức ngay trên sân nhà với tỉ số 0-1. Vậy là Đức giành được vé chính thức đến World Cup,còn Nga phải đá play-off.
|
|
#17
|
||||
|
||||
|
Nga rất kỳ vọng vào trận này. Trước trận đấu, hungmgmi được xem một phóng sự trên kênh 1 Nga về Hiddink và đội tuyển Nga. Chương trình dài khoảng nửa tiếng, nói về những dấn ấn của thầy phù thủy này với đội tuyển Nga. Các tuyển thủ, quan chức thể thao Nga được phỏng vấn cũng dành những lời hết sức tốt đẹp về ông. Bữa đó, kênh 1 Nga có 2 bình luận viên, không có chú Gusev thường vẫn bị dân xem đài la ó.
Có một điều đặc biệt là kênh Super Sport3 phát trận này và được kênh VCTV3 và VTC3 tiếp sóng. Kênh này, như thông lệ quốc tế, phát cảnh toàn trận đấu từ camera đặt ở khán đài A. Kênh 1 Nga phát trận này, nhưng góc quay lại đặt từ khán đài B, một điều đáng ngạc nhiên. Xem kênh Nga, thấy khán giả chật ních khán đài. Còn xem Super Sport 3, thấy vẫn còn khá nhiều ghế trống qua những lưng ghế màu vàng. Thế mà những thông tin trước trận đấu cho biết vé trận này đã bị cháy từ mấy tuần qua. Vậy nên nếu đang xem kênh Nga thấy đội Nga bên trái màn hình, chuyển sang các kênh VN tiếp sóng SS3, lại thấy đội Nga đang ở bên phải màn hình. Ngộ nghĩnh thật! Hóa ra là có 2 êkip truyền hình trên sân này. Và tất nhiên, đạo diễn hình ảnh cũng khác. Các bác đã bao giờ gặp tình huống như vậy chưa?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đội Nga vừa rồi thua tất nhiên là buồn (cứ y như mình là người Nga vậy. Hic
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Với lại thế này bác ạ! Đội tuyển Đức đá ở sân nhà cũng như sân khách bác ạ! Có lẽ, Moskva chưa đủ lạnh để ghìm "xe tăng" Đức! EURO 2008, Rus. "giã" Hà Lan cứ tưởng là... .Nhưng, trước "bò tót" Tây Ban Nha thì Rus chỉ là "Gấu con" thôi! Buồn! Nhưng cũng phải chấp nhận thực tế là bóng đá Nga vẫn chưa lên được "đẳng" G7! Có phải không bác? |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Thực tế trận này Đức quá hên còn Nga quá xui !
Nga đá hay thế nếu đúng ra phải ăn 2-3 quả ! Nhưng bóng đá là vậy , đôi lúc cũng phải ấm ức 1 chút mới thú vị ! Hy vọng Nga đá play-off sẽ may mắn hơn ! Dù sao tôi vẫn tin là Nga sẽ có mặt ở Nam phi sang năm ! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn matador cho bài viết trên: | ||
hongducanh (12-10-2009), htienkenzo (12-10-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|