|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
URAAAAAAAA RUSSIAAAAAA
Các bác cho em spam 1 cái, vì không còn từ nào vui mừng hơn.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
NGA-THỤY ĐIỂN 2-0
Chiến thắng! Người Nga đã làm nên một trận đấu đầy cảm xúc.
Một đội tuyển trẻ trung, biết đứng dậy và bước đi mạnh mẽ sau vấp ngã. Hungmgmi vẫn nhớ ống kính máy quay bắt hình đôi mắt loáng nước trên khuôn mặt trẻ măng của Bilyaletdinov khi anh đứng chào cờ, trong tiếng quốc ca Nga vang lên trên sân vận động. Một số hình ảnh mới nhất: Pavlyuchenco mở tỉ số trận đấu: ![]() Nhận đường chuyền của Anyukov, Arshvin ghi bàn, 2-0!Ura!!!!!!!!!!!!!!! ![]() Bilyaletdinov: ![]() Các cổ động viên Nga, họ có 6000 người, ít hơn nhiều so với các cổ động viên Thụy điển nhưng suốt trận, chúng ta chỉ nghe những tiếng hô rền vang :Ra-xi-a!!!!! ![]() Trên khán đài, các cổ động viên Nga trưng tấm ảnh rất to của Pie đại đế. Ông chính là người chỉ huy trận thắng của quân đội Nga trước quân đội Thụy điển trong trận Poltava. Một hình thức kích thích lòng yêu nước của các cầu thủ chăng? ![]()
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Thật tuyệt vời!Đội tuyển Nga
![]() ![]() .Trong khó khăn họ vẫn chiến đấu kiên cường và giành được chiến thắngXin chúc mừng đất nước và nhân dân Nga,chúc mừng thầy trò HLV Hiddink ![]() ![]() .
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Hàng chục cơ hội, hàng chục cú sút và 02 bàn thắng.
Mỗi khi đội Nga chơi chùng lại là dễ làm đau tim quá. May mà Thụy điển chứ không phải Thổ. |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Bác Hungmgmi ơi, quả của Arshavin là do Zhirkov chuyền (từ cánh trái) chứ bác - cái anh Zhirkov này còn mấy quả sút xa rõ hay nữa. Còn Anyukov chuyền quả đầu từ cánh phải sang mà.
Không biết các bác có để ý không, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, BLV của VTV hào hứng: "Bây giờ trước mặt chúng ta là (trận đấu với) đội Hà Lan" Hy vọng là sẽ lại được thấy lại trận mở màn EURO Liên Xô - Hà Lan năm 1988. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thế mới biết người dân Việt vẫn còn rất nặng tình với nước Nga |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Xin cùng chia vui với các bác, đội Nga đá quá tuyệt vời. Niềm vui chính không phải ở chỗ lọt vào tứ kết, mà ở lối đá mạch lạc, uyển chuyển của đội nhà. Đội Nga đã thi đấu với tốc độ rất cao và hết sức nhuần nhuyễn. Andrey Arshavin đã cho thấy vì sao ông Hiddink phải đưa anh sang Áo khi mà anh bị treo giò tới 02 trận: trận này, cùng với Zirkov, anh là động lực chính cho thắng lợi của Nga. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình, Nga phải thắng ít nhất 4-0. Nhưng không sao, cũng như trận trước, những cơ hội bị bỏ lỡ này tuyển Nga sẽ biến thành những bàn thắng vào lưới Hà Lan, gấu Nga sẽ chặn đứng những cơn lốc màu da cam phải không các bác. Cơ hội là rất lớn, cho dù Nga chỉ được nghỉ 02 ngày trong khi đội hình chính của Hà Lan đã nghỉ ngơi gần một tuần rồi! Thuận lợi của Nga sẽ là tinh thần chiến thắng và rõ ràng, điểm rơi phong độ của Nga sẽ bắt đầu từ trận gặp Thụy Điển và sang trận đấu với Hà Lan.
Ura!Ura!Ura! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nhatha cho bài viết trên: | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng đội tuyển Nga yêu quý, Arshavin đã trở lại, Guus Hiddink tuyệt vời, tiến lên nào !!!
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
__________________
Take It Easy |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Uraaaaaaa...Uraaaaaaa Nga đã chiến thắng, đã cho Thụy Điển biết..."chân". Vui quá, lâu lắm rồi người hâm mộ đội tuyển Nga mới có được niềm sung sướng lớn lao như đêm qua. Vinh quang đội tuyển Nga !!! Cảm ơn bác Hiddink
Các bác có thể xem lại các bàn thắng của đội tuyển Nga qua link sau (màn hình nhỏ bên phía phải): http://nguoihammo.vn/vnnpage/1077058.vnn
__________________
Поделись улыбкою своей, И она к тебе не раз ещё вернётся! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (19-06-2008) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Ngay sau trận thắng TĐ để vào tứ kết, HLV Hiddink không tỏ ra phấn khích mà ngược lại rất nghiêm trang và thực tế. Tại buổi họp báo ông nói:
- Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã chiến thắng đội mạnh hơn, ghi được 2 bàn và lẽ ra có thể ghi được thêm chừng đó nữa. Hôm nay là một ngày đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Nga. Tất nhiên, vì tôi là HLV nên tôi không thể không có vài điểm phải lưu ý các cầu thủ ngay cả sau trận thắng tuyệt vời như thế này. Chúng tôi lẽ ra phải ghi bàn thứ hai ngay từ hiệp 1, còn hiệp 2 phải chiến thắng với tỷ số cao hơn nữa. Còn có việc phải làm nhưng đội bóng đã đạt được một số điều nhất định. Đội tuyển đã tỏ ra thích chơi bóng - tôi hài lòng vì điều đó. Tôi hiểu rất rõ các cầu thủ và HLV đội Hà lan. Tôi từng trực tiếp huấn luyện nhiều cầu thủ đội tuyển Hà lan. Vì thế trận tứ kết tới là trận đấu đặc biệt đối với tôi. Và thế mới thú vị. Chúng tôi sẽ trình diễn thứ bóng đá của mình, và đội Hà lan sẽ trình diễn thứ bóng đá của họ. Cuộc đối đầu sẽ rất hấp dẫn. Tôi thấy vấn đề quan trọng bây giờ là đội Hà lan được nghỉ để chuẩn bị đến 5 ngày, còn chúng tôi chỉ có 2 ngày. Các bạn cũng thấy hai đội không có cùng điều kiện như nhau. Chúng tôi lại không có đủ 23 cầu thủ có thể thay thế hoàn toàn cho nhau mà không ảnh hưởng đến chất lượng thi đấu. Liệu các cầu thủ có hồi phục sức khỏe được không - đó là vấn đề quan trọng. Lọt được vào vòng đấu loại trực tiếp, đó là thành tích lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể an tâm ngủ quên trên chiến thắng. Cần phải tiếp tục làm việc và thử cố làm thêm một bước tiến nữa về phía trước. Dù bước đi đó có khó khăn đến thế nào đi nữa. (Theo sport.ru) |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TrungDN cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Hãy gọi đội tuyển Nga là CƠN LỐC ĐỎ Cách đây gần đúng 300 năm, đoàn quân hùng mạnh bậc nhất châu Âu của Karl XII đã đại bại thảm thương trong trận Poltava bởi nước Nga của Pyotr Đại đế, dẫn đến cái chết của ông vua Thụy Điển kiệt xuất này và báo hiệu một Đế quốc Nga hùng mạnh đã khai sinh. 300 năm sau, 23 chiến binh đỏ dũng mãnh của thuyền trưởng Guus Hiddink đã đập tan tham vọng lọt vào trận tứ kết của đoàn quân dưới sự chỉ huy của Lagerbach trên chảo lửa Saint Jacob Park. Phải chăng đây là một điềm báo : Trên bản đồ quyền lực bóng đá thế giới sắp xuất hiện một cường quốc mới ? Có lẽ phải huy động tất cả các Smiley mới có thể diễn tả được hết niềm vui sướng lúc này ...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HvTút (22-06-2008) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Thưa các bác, sáng nay không hiểu sao em mới có dịp gặp một bác người Nga xịn, công tác tại VN đã lâu, trong một cơ quan hơi bị... oách. Tay bác ấy cầm tờ...Bóng đá
Em mê đội Nga đêm qua và nhiều đêm trước nữa, một tình yêu chưa đủ lớn để thuộc mặt những cầu thủ mới như Zyrianov và Kolodin, Torbinsky...Nhưng quả thật, đêm qua, trên mảnh đất chữ S này đã cùng Gà mờ này hoan hỉ, cùng hè nhau vứt đi khối lo nặng cỡ ngàn cân chắc chắc đã có rất nhiều cổ động viên Việt nam. Lần đầu tiên sau gần 20 năm, bóng đá Nga đã phục sinh, thể hiện một lối đá khiến nhiều người hâm mộ hài lòng. Trong khi những cầu thủ VN chưa đáp ứng được kỳ vọng tại đấu trường "vùng trũng", nhiều người hâm mộ VN tại kỳ Euro này đã tạm nhận các anh là những cầu thủ "ruột" của mình, mặc dù biết như thế là mạo nhận. Một lần nữa, xin chúc mừng các anh!!!!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 19-06-2008 thời gian gửi bài 14:41 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
hongducanh (19-06-2008), HvTút (22-06-2008) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#16
|
|||
|
|||
|
Vậy là vòng đấu bảng EURO – 2008 đã kết thúc, phần kết thật đẹp mắt dành cho những cổ động viên của đội tuyển Nga: chính những chú gấu Nga đã dành tấm vé thứ 8, tấm vé cuối cùng để vào tứ kết. Nối tiếp quá khứ hào hùng của đội tuyển Xô – Viết, đây là lần đấu tiên đội tuyển bóng đá Nga lọt qua vòng đấu bảng của một giải đấu lớn. Đối thủ của Nga trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp – đội tuyển Thụy Điển.
Sau thất bại nặng nề trước đội tuyển Tây Ban Nha (1-4), thật khó tin là những chú gấu Nga có thể gượng dậy để làm được điều gì đó. Ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng phải nghi ngờ về con đường đi tiếp của đội nhà: dù sao thì phía trước là đội đương kim vô địch châu Âu (Hy Lạp) và đội tuyển luôn chơi chắc chắn là Thụy Điển. Riêng ông Hiddink thì ngay từ đầu đã có quan điểm khác: ông cho rằng điểm rơi phong độ sẽ là từ trận thứ hai của vòng bảng, vì mục tiêu tối thiểu của đội là vòng tứ kết. Thực tế đã diễn ra như vậy, càng thi đấu, đội Nga đá càng lên chân và gắn bó hơn. Với những điều chỉnh nhỏ ở trận thứ hai (gặp ĐKVĐ Hy Lạp) – trung vệ giàu kinh nghiệm Ignasevich thay cho Shirokov, còn vị trí tiền vệ phải của Sychev được thay bằng cầu thủ trẻ của Lokomotiv Dmitry Torbinsky, Nga đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng 1-0, tuy bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Bước vào lượt trận cuối cùng, hai ứng cử viên cho tấm vé thứ hai của bảng D là Thụy Điển và Nga phải đối đầu với nhau (tấm vé thứ nhất và ngôi đầu bảng đã có chủ - ĐT Tây Ban Nha). Do cùng được 3 điểm nhưng Thụy Điển hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -2) nên muốn lọt vào tứ kết, đội Nga chỉ có một con đường là giành chiến thắng. Đội tuyển Thụy Điển gặp phải một số vấn đề khá nan giải. Ngay ở trận đầu tiên, cánh phải của họ đã hoàn toàn suy yếu khi HV phải Aleksandreson và TV phải Willihemson bị chấn thương. Ngoài ra, tiền đạo chủ chốt Zlatan Ibrahimovich thi đấu với chấn thương trong suốt mấy trận, tuy thế vấn ghi mỗi trận một bàn, vì thế nhiệm vụ chủ yếu của hàng phòng ngự Nga là vô hiệu hóa Ibra. Trái với Thụy Điển, HLV Hiddink của Nga không gặp vấn đề gì về đội hình. Tinh thần của đội sau chiến thắng trước Hy Lạp rất tốt, không có cầu thủ nào bị chấn thương. Và cuối cùng là sự trở lại của tiền đạo chủ chốt Andrey Arshavin đã mang lại hàng công sự khác biệt. Có Arshavin, Nga chuyển từ đội hình 4-2-3-1 thành 4-4-1-1, trong đó Arshavin đá hộ công cho Roman Pavlyuchenko. Quyết định đưa Arshavin ra sân ngay từ đầu của ông Hiddink là khá mạo hiểm, vì Andrey gần như không thi đấu chính thức trong thời gian qua, nhưng đây là quyết định đúng đắn và anh đã chứng tỏ được khả năng của mình. Sân vận động tràn ngập màu vàng – màu áo truyền thống của đội tuyển Thụy Điển. Tuy số lượng ít hơn, nhưng CĐV Nga không hề kém cạnh, và họ nhiều lúc át được đối phương. Trên sân, đội tuyển Nga tràn lên tấn công ngay từ đầu. Hướng tấn công chủ yếu của Nga là cánh trái với sự xuất sắc của HV trái Zirkov, trong khi ở đây là mắt xích yếu nhất của Thụy Điển: HV phải ít kinh nghiệm Stoor và tiền vệ phải (vốn là một trung phong) Elmander. Pha nguy hiểm đầu tiên danh cho Nga: Zirkov vượt qua Elmander rồi chuyền bóng thuận lợi cho Semsov, nhưng Igor va chạm với quân mình (Zyrianov) và bỏ lỡ cơ hội. Thụy Điển trả lời bằng cú sút của Larson sau pha nhả bóng của Ibra, nhung bị Akinfeev bắt gọn, còn cú sút xa của Elmander không chính xác. Nga tiếp tục tấn công và việc gì đến sẽ phải đến – bàn mở tỷ số giành cho họ. Sau cú vô-lê nguy hiểm của Zirkov đi chệch mục tiêu trong gang tấc là một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải: từ trung tâm thủ quân Semak chuyền bóng sang phải cho Zyrianov, anh này chuyền ngang sang cho HV phải Anuykov, sau Anuykov bóng đến chân Pavlyuchenko và cú đá nối của Roman đã không cho thủ môn Issakson một cơ hội nào: 1-0. Niềm vui chưa được lâu thì chút nữa Thụy Điển đã gỡ hòa: một đường chuyền dài và cú đánh đầu của Larson, Akinfeev đã chôn chân nhưng rất may là bóng chạm xà ngang ra ngoài! Ngay sau đó là câu trả lời của Nga: một pha phối hợp nữa bên cánh phải, lại là cú sút của Pavlyuchenko nhưng đập vào góc cao bên phải. Thụy Điển cố gắng dồn lên và lúc này thì Akinfeev đã xuất sắc cứu nguy sau những pha bóng nguy hiểm của Lungjberg và Nilsson. Hai đội bước vào hiệp hai với quyết tâm rất cao: một đội thì muốn gia tăng khoảng cách, một đội thì muốn gỡ hòa vì đây là ưu thế của họ. Và Arshavin đã tỏa sáng đúc lúc: Zirkov cướp được bóng sau quả phạt của Thụy Điển, phối hợp với Zyrianov rồi chuyền vào cho Arshavin, và cú đá nối vào góc xa của Andrey đã buộc Isaksson vào lưới nhặt bóng lần thứ hai! Lúc này, Thụy Điển ào lên tấn công chủ yếu bằng những quả tạt bổng và đánh đầu, nhưng cặp trung vệ Nga Ignashevich-Kolodin đã xuất sắc cản phá tất cả. Denis Kolodin, tuy có lúc chơi khá mạo hiểm, đã hoàn thành nhiệm vụ khóa chặt Ibra khiến anh này không tung được cú dứt điểm nguy hiểm nào, ngoại trừ pha trả bóng cho Lungjberg. Đội tuyển Nga trả lời bằng những đợt phản công rất nguy hiểm, nhưng lần lượt Zyrianov, Pavlyuchenko, Arshavin, Saenko đã bỏ lỡ những cơ hội rõ rệt. Trận đấu trôi dần đến những phút cuối trong thế chủ động của đội tuyển Nga và kết thúc với tỷ số 2-0! Tuy không ghi được thêm bàn thắng nhưng 2-0 là quá đủ cho một chiến thắng và tấm vé vào tứ kết. Đối thủ của đội tuyển Nga trong trận tứ kết này sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch – đội tuyển Hà Lan của Marco Van Basten. Chính Basten là người ghi bàn thắng trong trận chung kết 20 năm về trước đưa đội tuyển Hà Lan đến chức vô địch – vào lưới đội tuyển Liên Xô! Lần này, đội tuyển Nga bị đánh giá thấp hơn nhưng những người hâm mộ có thể lạc quan: với lối đá tốc độ và nhịp nhàng như ở trận gặp Thụy Điển, có lẽ lốc da cam sẽ bị chặn đứng. Đội tuyển Nga sẽ chuyển những cơ hội bị bỏ lỡ thành những bàn thắng vào lưới của Van de Sar. Lạc quan hơn chút nữa – đội tuyển Nga chỉ cách mục tiêu có 3 chiến thắng nữa mà thôi… |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nhatha cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (20-06-2008), Hoa May (19-06-2008), hongducanh (20-06-2008), hungmgmi (19-06-2008), Nina (19-06-2008) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Hoan hô đội tuyển Nga đã đánh bại Thụy Điển để vào tứ kết, đồng thời trả được món nợ thua 1-3 trước đây tại World cup 1994.
Ớt tui hoàn toàn lo lắng khi Nga gặp Hà Lan tại tứ kết vì rằng HLV của đội tuyển Nga ông Guss Hiddink lại là người Hà Lan, liệu ông có đủ bình tâm để loại Hà Lan hay không? Còn nhớ ở WC 1990 tại Italia, đội tuyển Cameroon được mệnh danh là những chú sư tử Châu Phi, lúc đó do ông "CHẲNG NHỚ GÌ HẾT" (Nhepomnhisii) - người Nga làm HLV đã thua đội tuyển Liên Xô tới 0-4, trong khi họ đã thắng Argentina 1-0 và thắng Romania 2-1.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Moskva đêm không ngủ
Chiến thắng của đội Nga đã làm dân hâm mộ vui mừng như ngày hội. Đêm qua, các fan đổ xô ra đường ăn mừng thắng lợi bước đầu. Dưới đây là một số hình ảnh: [IMG]ttp://image.newsru.com/pict/id/large/1071207_20080619084138.gif[/IMG] ![]() ![]()
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
HvTút (22-06-2008) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Bác perets ơi, khi đó đội Cameroon đã chắc chắn vượt qua vòng bảng rồi
. Còn trận đấu loại trực tiếp thì nó phải khác chứ! Chưa kể ông Hiddink là HLV chuyên nghiệp có tiếng
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (19-06-2008) | ||
|
#20
|
|||
|
|||
|
Tất nhiên ý kiến của Nina cũng nên để ý. Tuy nhiên ông Guss Hiddink liệu có sử dụng hết bài để đánh Hà Lan không?
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
![]() |
| Bookmarks |
|
|