Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #26  
Cũ 16-03-2012, 12:37
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Sophia Rotaru đêm nào cũng hát ở Pattaya-Thái Lan

Những bác nào đã từng đi Pattaya, chắc chắn đều đã vào xem show Alcazar của những người chuyển giới. Chà chà, các "em" đẹp lạ lùng, thậm chí còn đẹp hơn cả các em gái Thái xịn đang dạo chơi ngoài phố kia. Chương trình thì tuyệt vời, từ bài trí sân khấu cho đến dàn dựng, trang phục vũ công...nói chung là đẹp thôi rồi, chuyên nghiệp thôi rồi.
Hungmgmi đã xem show này 2 lần, vào năm 1995 và 2000. Cơ quan cho đi chơi không mất xiền, tội gì không đi, phỏng ạ?
Nhưng đó chưa phải là cái muốn nói. Điều muốn nói là sự khác biệt, cảm nhận qua mỗi chuyến đi về Pattaya và show diễn này. Pattaya giờ đây đã thành một thiên đường du lịch cho khách Nga. Những ngày cuối tuần rồi, hungmgmi lại "quá tam ba bận" sang đây, thì thấy mình như đang ở... Nga. Vì thấy các biển hiệu cửa hàng nhan nhản tiếng Nga, Tây xung quanh đa số là tiếng Nga xì xồ, vô khách sạn bật tivi ra thì thấy kênh Nga ra rả.
Hóa ra hiện đều như vắt chanh, lúc nào Pattaya cũng có khoảng 10.000-15.000 người Nga đang sống làm ăn hoặc đi du lịch. Đã có khoảng 4 kênh TV do người Nga làm chủ được sản xuất và phát từ Pattaya, quảng cáo các cửa hàng, dịch vụ, mua bán đất đai, chuyển nhượng cửa hàng...rồi phim ảnh nhạc nhẽo đủ cả.
Xong, giờ chuyển sang show Alcazar. Điều đặc biệt thay đổi, đó là trong chương trình kéo dài 1 tiếng này đã có nhiều bài hát của Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga chèn vào để các vũ công chuyển giới hát đớp. Chiều và nịnh khách du lịch đến thế là cùng. Trước năm 2000 thì không thấy điều này.
Cứ mỗi khi đến bản nhạc của nước nào, thì phông nền lại chuyển cảnh của nước đó. Như cái bản nhạc quái gì đó của ta ( cóc biết nhạc trẻ của ta nên mới nói thế) do em giọng khàn Hồng Ngọc hát, phông là Nhà hát Lớn HN.
Kết của chương trình bao giờ cũng là một bài hát Nga, để tất cả vũ công ào ra sân khấu chào bà con tạm biệt.
Đó là một bài hát của Sophia Rotaru, có tên là Perekrichu, hoặc Ne Ukhodi cũng vậy. Khách Nga đứng dậy ầm ầm hú hét phấn khích theo điệu nhạc. Có cô em đóng giả ca sĩ hát nhép y như thật trên phông nền là nhà thờ Vasily Blazhenyi trên Quảng trường Đỏ. Mỗi ngày có 4 show, tức là mỗi ngày SR "biểu diễn" 4 lần tại đây cho khách thập phương xem.
Chúng ta cùng xem "Sophia Rotaru" biểu diễn tại Pattaya nhé:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (16-03-2012), SSX (05-05-2012)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:11.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.