|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng các chị em NNN một ngày 8.3 thật vui vẻ, ngày càng khỏe trẻ xinh tươi để nghe anh em chém gió, thích thì cứ chém lại vô tư...
__________________
|
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), baodung (07-03-2012), BelayaZima (07-03-2012), chaika (07-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (07-03-2012), LeBinh (07-03-2012), Len90 (08-03-2012), Polyushko Pole (07-03-2012), Russiana (08-03-2012), songbinhminh2010 (08-03-2012), thoixavang (07-03-2012), USY (07-03-2012) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Ưm.. bác có thể viết 1 câu tiếng Nga nhân ngày 8-3 cho giáo viên không ạ.. (mẹ em là giáo viên
)
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (07-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), Len90 (08-03-2012), Russiana (08-03-2012), songbinhminh2010 (08-03-2012), thoixavang (07-03-2012), USY (07-03-2012) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
CHÚC MỪNG CHỊ EM 3N NHÂN NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 - 3!
CHÚC CHỊ EM LUÔN MẠNH KHOẺ, TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC VÀ NIỀM VUI TRONG CUỘC SỐNG, TRẺ ĐẸP MÃI MÃI VÀ ĐÁNG YÊU MÃI MÃI TRONG LÒNG NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP! |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (07-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), Len90 (08-03-2012), Polyushko Pole (07-03-2012), Russiana (08-03-2012), USY (07-03-2012) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Cửa hàng hoa ở nhà mấy hôm nay hết sức bận rộn. Đến giờ này các nhân viên vẫn đang hối hả cắm hoa cho kịp mai giao sớm. Lớp tập DS bên CLB Hoa Lư cũng phải nhường cả phòng tập lớn cho một cty làm hàng trăm giỏ hoa cho khách hàng. Thế mới biết tấm lòng của cánh mày râu dành cho một nửa kia của thế giới!
Còn nhớ hồi xưa thời bao cấp còn nghèo, chưa có máy giặt, ông giám đốc cơ quan CK hay ngâm nga: "Hôm nay mùng tám tháng ba Tôi giặt hộ bà chiếc áo của tôi..." Thế thôi, chứ làm gì có hoa! Vậy mà người Phụ Nữ, người Mẹ, người Vợ cũng đã lấy làm cảm động lắm. Hôm nay, nhìn thành phố tràn ngập hoa, bỗng thấy xúc động, thương bà, thương mẹ ngày xưa, thương nhiều những người người bà, người mẹ khác còn chưa bao giờ được nhận một bó hoa trong đời!... Nhân ngày này chúc phụ nữ chúng ta sức khỏe, niềm vui và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Xin gửi tới chị em những bình hoa tươi thắm nhất :
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), Cartograph (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), htienkenzo (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), Len90 (08-03-2012), NISH532006 (08-03-2012), Russiana (08-03-2012), songbinhminh2010 (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Bắt đầu ngày tám tháng ba
Chị em được tặng bó hoa đậm tình Chúc cho hạnh phúc phe mình Giữ tình tươi nở từng ngày trọn năm Cho đời thơ mãi vầng trăng... |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), NISH532006 (08-03-2012), Russiana (08-03-2012), songbinhminh2010 (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
|
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), Russiana (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Thay đổi nội dung bởi: Dmitri Tran, 08-03-2012 thời gian gửi bài 05:37 |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Dmitri Tran cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), NISH532006 (08-03-2012), Russiana (08-03-2012), songbinhminh2010 (08-03-2012) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 8/3. Chúc phái đẹp 3N ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và hạnh phúc.
http://photo.bonghongxanh.vn/albums/...01/007%7E0.jpg
Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 08-03-2012 thời gian gửi bài 09:08 |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), NISH532006 (08-03-2012), Russiana (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng chị Huonghongvang, chị Chaika cùng tất cả chị em 3N nhân ngày Phụ Nữ! Chúc các chị, các em, các cháu nhiều sức khoẻ, niềm tin, hạnh phúc và thành đạt
__________________
|
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Желаю Вам - нашим дорогим дамам, нашей половине, товарищам и родным, прекрасной красоты и молодости, крепкого здоровья, большого счастья и многих успехов, а также удачи в жизни! Огромное Вам спасибо за все!: |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn baodung cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng toàn thể chị em 3N nhân ngày 08 tháng 3!!!
Пусть всегда женский день не кончается, Пусть поют в Вашу честь ручейки, Пусть солнышко Вам улыбается, А мужчины Вам дарят цветы. С первой капелью, с последней метелью, С праздником ранней весны Вас поздравляем, сердечно желаем Радости, счастья, здоровья, любви! |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nguyenlac cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), Len90 (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày 8-3, Chúc các chị, các em, các cháu -những thành viên phái đẹp của 3N - mỗi ngày mỗi đẹp!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), Len90 (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Chúc "phe tóc dài" toàn nước Ba Nờ bằng tất cả những lời chúc của "phe đầu đinh" CỘNG lại!
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), FORYTCHIA (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng các chị em NNN nhân ngày 8/3.
Chúc các chị em luôn vui, khỏe, may mắn và hạnh phúc.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), Huonghongvang (08-03-2012), USY (08-03-2012) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Nhà em vận nội công, uống thuốc liều, lấy hết khí phách gửi tới toàn thể đấng mày râu lời kêu gọi dưới đây. Post bài xong nhà em trốn biệt rồi. Chị em đừng phí sức đi tìm nhé!
(Bổn cũ soạn lại cho vui, xin đừng cười!) Lời kêu gọi đàn ông nhân ngày 8.3 Hỡi anh em! Lại một lần nữa, cái ngày đáng sợ ấy sắp tới. Không thể thoát được nó, không thể hoãn được nó, càng không thể chạy trốn nó. Vậy chúng ta hãy đứng sát vào nhau, hãy nắm chặt tay và đối diện với nó một cách anh hùng. Thưa anh em! Có bất công không khi trong suốt cuộc đời vất vả, nặng nhọc đầy gian lao chúng ta không có một ngày giành cho mình? Đã từ lâu, cái thế giới mỏng manh này có ngày chống thuốc lá, ngày phòng chống sida, thậm chí có ngày cúm gà mà vẫn làm ngơ không giành cho đàn ông một ngày nào cả. Vì sao thế? Vì đã từ lâu, thế giới bị phụ nữ thao túng mất rồi. Từ trong nhà ra đường phố, từ công ty tới bệnh viện phụ nữ đã tràn ngập, đã cai quản, đã ra lệnh. Chúng ta mặc gì, chúng ta ăn gì, chúng ta đi đâu, quan hệ với ai, kiếm ra tiền và cất ở chỗ nào đều bị phụ nữ kiểm soát, bắt bớ, theo dõi và tra khảo. Vậy phụ nữ là ai? Về bản chất, phụ nữ cũng là con người như chúng ta. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản sau cùng này là hơn hẳn). Ta thuốc lá, chị em có thuốc lá. Ta rượu, chị em có rượu. Ta cờ bạc, chị em có cờ bạc, ta... vân vân và vân vân. Sở dĩ "chúng" hơn ta, làm khổ ta và hại được ta vì chúng có những vũ khí tối tân mà ta chả bao giờ có: đấy là có nước da trắng, có làn môi cong, đấy là mắt bồ câu, đấy là mũi dọc dừa, có giọng nói dịu dàng và có giọng cười khanh khách như chim. Mang những dụng cụ "giết người hàng loạt" như thế, xông vào đám đàn ông ngơ ngác tội nghiệp, thiếu đoàn kết, phụ nữ đã xây dựng nên một chế độ hà khắc, một hoàn cảnh sống tội nghiệp: bao nhiêu đàn ông bị giam cầm trong các gia đình, bị ăn, ngủ, xem tivi, và cả tắm cũng phải theo điều lệnh. Bao nhiêu trai trẻ bị áp tải đi chơi, bị ép phải mua quà, bị dồn vào thế phải tặng hoa, tặng bánh sinh nhật hoặc phải chờ đợi đến mềm nhũn dưới trời mưa giống như những bộ phim tình cảm đã tố cáo. Bằng những thủ đoạn quỷ quyệt như nhảy múa tung tăng, chớp chớp mắt (có gắn lông mi) và kêu thét mỗi khi thấy chuột, phụ nữ làm đội ngũ đàn ông tan tác, mất hết lí trí, không còn chút sáng suốt, quên mình, quên cả tiền bạc của mình. Bằng những mảnh vải mỏng, gọi là áo, bằng những miếng cắt xéo, quấn bí hiểm gọi là váy, bằng những sợi dây sặc sỡ như con giun gọi là ruy-băng, phụ nữ làm chúng ta phải đầu hàng, phải sung sướng khi bị bắt làm tù binh, thà chết (và đã chết) chứ không vượt ngục. Hậu quả hà khắc của nền cai trị chuyên chế đó là trong khi chúng ta còng lưng bên máy tính, đổ mồ hôi trong nhà xưởng thì phụ nữ ngồi chễm chệ trong tiệm gội đầu, vểnh tai làm móng hoặc ngồi gật gù quanh quán bún riêu. Trong khi chúng ta kiệt sức vì hội thảo, vì nghe lời la mắng của sếp thì phụ nữ hào hứng lắc vòng, nằm dài trong phòng tắm hơi để giảm cân. Trong khi chúng ta mất ngủ vì giá xăng dầu, giá xi măng, phụ nữ vác về (mà chả quan tâm tới giá tiền) kem dưỡng da, kem tan mỡ và kem trị mụn. Hỡi anh em! Tưởng như vậy là đã tột cùng, phụ nữ vẫn không dừng lại. Chả tham khảo ý kiến, chả cần tìm hiểu về sức khỏe và tiền bạc của đàn ông, phụ nữ tung ra ngày 8.3 như một ngày tổng phản công cuối cùng, nhằm quét sạch những ước mong chống đối. Trong cái ngày dài hơn thế kỷ ấy, hàng triệu thân xác gầy gò, lóng ngóng tội nghiệp của anh em chúng ta sẽ phải chúi đầu vào chậu rửa chén, rụt cổ trong giỏ thức ăn mua từ chợ, lê bước trong phòng với chổi lau nhà. Trong cái ngày kinh khiếp đó, anh em sẽ giặt tã đến mười hai giờ, bổ củi đến ba giờ, rửa tủ lạnh, khua màng nhện, đổ rác đến đêm, những lúc giải lao thì khâu quần áo. Anh em có sống sót qua một ngày như thế không? Tôi tin là không. Nhưng nổi loạn à? Đường lối đấu tranh của chúng ta đã định hướng từ lâu là không manh động. Chạy trốn à? Chưa từng có ai chạy thoát, mà thoát là thoát đi đâu? Vậy anh em hãy chứng tỏ sức mạnh của mình bằng cách làm thật tốt những gì phải làm, khiến phụ nữ kinh ngạc, hoảng sợ, choáng váng. Nếu rửa bát, anh em hãy rửa sạch đến mức ba tuần sau cũng không cần rửa lại. Nếu lau nhà, anh em hãy lau bóng tới mức con ruồi đậu xuống rồi không bay nữa vì mải soi gương. Nếu đi chợ, anh em hãy mặc cả ráo riết, trả giá gắt gao, mua rẻ tới mức độ sau ngày này, các hàng bán cá bán gà đều phá sản. Tóm lại, hãy dùng "gậy bà đập lưng bà". Hãy biến ngày 8.3 là ngày của chúng ta, khi đàn ông cười nói râm ran, í ới gọi nhau trong siêu thị và túm tụm ăn quà vặt ngoài vỉa hè. Hãy làm cho phụ nữ tiếc đứt ruột vì không có cơ hội nào trong giây phút ấy được sờ vào dụng cụ gia đình, được tắm mình trong không khí bếp núc hội hè. Hãy khiến các cô gái khắp nơi hiểu rằng chỉ có ý chí, sức mạnh, khả năng sáng tạo của đàn ông mới biến được một ngày thành một đời. Nếu có một lá cờ thêu chữ vàng 8.3, tôi muốn anh em giật lấy nó, cầm nó xông lên và vẫy thật cao như ngọn đuốc rực lửa. Anh em tiến lên! Chiến thắng hay là chết! |
| Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), baodung (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), dola911 (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), hot dog (08-03-2012), nghiahoa (08-03-2012), NISH532006 (16-03-2012) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Nhân ngày 8-3 xin được chúc mừng một nữa của thế giới. Chúc nữa kia luôn đẹp, hiền từ như... Gấu; Luôn thấu hiểu và quan tâm đến một nữa còn lại của mình và xin đừng sử dụng câu hỏi bắt đầu từ hai chữ: Vì sao...?/
|
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nghiahoa cho bài viết trên: | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Post lại tặng các chị em NNN bài thẩn Gà Mờ làm năm trước, năm nay say quá, không dám thẩn thơ:
Các em là ngày, chúng anh là đêm “Thú thực là chúng tôi cũng không sống được Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.”* Chúng anh đàn ông cũng xin thú thực là Thiếu các em làm sao mà sống nổi. Đàn cá chúng anh vật vờ bơi lội Trong biển cả bao la lòng của chị em Các em là ngày, chúng anh là đêm Các em toả ánh nắng kia rực rỡ Đem lại cho sự sống của muôn loài Còn bọn anh là màn đêm mệt nhoài Công việc, rượu bia vật chúng anh muốn chết Các em là ngày thường, bọn anh là Tết Ngày thường bao vướng bận lo toan Tiền học, tiền nhà, bao việc ở cơ quan Thân cò em một mình lo hết cả Đêm về rồi chưa ráo giọt mồ hôi Còn bọn anh chỉ chơi, chỉ chơi Đời nhàn hạ như dăm ba ngày Tết Trận nhậu đêm qua mấy thằng vui ra phết Tỉnh ra rồi lại tính cuộc chiều nay Hết giờ rồi, đi tiếp nhé bọn bay…. Nhưng đời chúng anh may thật là may Có các em rồi, lòng yên tâm đến lạ Ví dụ như khi nhậu xong, Mò về được đến nhà Là sẽ có xô chậu kia chờ sẵn Dù dịu dàng hay là em cáu bẳn Anh sẽ gục đầu ngủ luôn như một bác nông dân Để sáng mai lại thấy em ân cần Đưa anh một bát mì tôm úp sẵn Động viên là :”Gắng ăn hết đi anh!”. Ngon vô cùng, hơn đặc sản rừng xanh. Các em ơi, báu vật của chúng anh Hãy luôn cứ đáng yêu như thế nhé Dù bọn anh mải vui chơi tạt té Nhưng hồn chúng anh luôn neo đậu ở nhà Ngồi nhậu mà đầu vẫn hình dung ra Người vợ tảo tần xoay tròn trong bếp Và lũ trẻ con đang réo gọi:” Mẹ ơi Chiều nay bố lại không ăn cơm nhà hả mẹ?” Hình dung cảnh dưới ánh đèn dịu nhẹ Em ngồi bên dạy học các con Người vợ đảm đang chung thuỷ sắt son Chúng anh biết ơn các em lắm chứ Đấy không tin, mời các em đếm thử Trong một năm bao ngày hội chị em? Các em như tượng đài, bọn anh chỉ ngắm xem Trong lòng vang vang 2 từ kính trọng Những vinh hoa, cũng chỉ như bong bóng Tan vỡ nhanh dưới ánh sáng Mặt Trời Các em là ngày, chúng anh là đêm…. Sắp đến rồi ngày Hội của các em Mọi lời chúc đều trở nên thừa thãi Lời ngắn gọn mong các em mãi mãi Luôn xứng là hoa hậu của chúng anh. ------------------ * Thơ Xuân Quỳnh. __________________
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), baodung (08-03-2012), BelayaZima (08-03-2012), chaika (08-03-2012), dinhtuhuong (08-03-2012), Hoa May (08-03-2012), hot dog (08-03-2012), NISH532006 (16-03-2012) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
NHÂN 8/3, CHÚC CHỊ EM MÌNH VUI TƯƠI, TRẺ TRUNG VÀ HẠNH PHÚC!
VÀ HÃY VỮNG TIN: Tất cả phụ nữ đều đẹp! Женщины все прекрасные Усі жінки прекрасні All women are beautiful Toutes les femmes sont belles Alle Frauen sind schön すべての女性は美しいです Có một người bạn gửi tặng Hoa May links này. Lãng mạn hết biết! Chia sẻ với các chị em, để mỗi người cũng được cảm giác bay bổng, lãng mạn! http://www.obtampons.com/apology Hướng dẫn: Điền tên mình, và chờ "ảo thuật" hơi lâu một chút. Kiên nhẫn nhé, và chị/em sẽ thấy cảm động và thú vị! Ví dụ bạn sẽ thấy một trong những hình ảnh trong bài hát thế này - tên bản thân mình: Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 09-03-2012 thời gian gửi bài 10:31 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Nhân tháng 3 ngày 8, nhiều hoa đẹp, nhiều bia rượu ngon với những lời chúc tụng thật đẹp, nhưng với các Bá thì sao nhỉ? Sau những lời chúc ngọt ngào thì vẫn có những điều không nói ra được. Đành rằng quy luật muôn đời vẫn thế và ai rồi cũng vậy, mà sao nuối tiếc lắm lắm các Bá ơi. Vậy nên phải tận dụng từng giây, phải tiếc từng giây phí hoài các Bá nhỉ.
Đây là tâm sự của một bá và người làm nên "cặp đôi hoàn hảo" của bá mà em sưu tầm được. Bá nào không ưa xin ném cục gạch nho nhỏ thôi. LỜI CỦA BÁ ... Ngày xưa sung sức thì nghèo - Bây giờ sung túc thì teo mất rồi Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời - Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu Ngày xưa viết mực ngon lành – Bây giờ viết đó, mực khô mất rồi… Tuổi Xuân sức mạnh như trâu - Bây giờ “công cụ” nát nhàu như dưa Ngày xưa chẳng kể sớm trưa - Bây giờ loáng thoáng lưa thưa nữa vời… Ngày xưa như sắt như đồng - Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa Bây giờ như cải muối dưa - Mười thang Minh- Mạng vẫn chưa ngẩng đầu Trải qua một cuộc bể dâu - Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa là... Nay mai về với Ông bà - Nấp sau nải chuồi ngắm ...gà khỏa thân ! ÔNG CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG ... Ngày xưa mái tóc buông dài - Bây giờ sợi rụng sợi rơi đầy nhà Ngày xưa da trắng nõn nà - Bây giờ da đã trổ hoa...đồi mồi Ngày xưa tươi tắn nụ cười - Bây giờ móm mém rụng mười cái răng Ngày xưa mặt sáng như trăng - Bây giờ xám xịt như vầng mây đen Ngày xưa yểu điệu như tiên - Bây giờ lẹt đẹt như con vịt bầu Ngày xưa đi đứng điệu đàng- Bây giờ đau khớp cả ngày rên la… Ngày xưa chum chúm núm cau - Bây giờ lỏng thỏng như bầu treo cây Ngày xưa nhựa sống căng đầy - Bây giờ vắt mãi bảy ngày cũng không... Ngày xưa thắt đáy lưng ong - Bây giờ to bụng, còn mông phẳng lì Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ - Bây giờ thưa cứng, tựa hồ rễ tre Ngày xưa ăn nói dễ thương - Bây giờ cẳn nhẳn cả ngày khó ưa ! Ngày xưa thích được mây mưa - Bây giờ hạn hán hết ưa "tù tì" Ngày xưa thường sánh vai đi - Bây giờ chỉ thích nằm ì ...xem phim Ngày xưa nhớ nhau đi tìm - Bây giờ mặc kệ, con chim... a tề!!! Hề...hề...hề... |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-03-2012), baodung (08-03-2012), dinhtuhuong (09-03-2012), NISH532006 (16-03-2012), Serguei Kouzmic (08-03-2012) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|