|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#141
|
||||
|
||||
|
Tôi cũng không biết bình luận viên của VCTV3 rạng sáng nay vì buồn ngủ hay sao mà nói rằng FC.BM là : "đẳng cấp trên" thế có nghĩa Zenit là đẳng cấp dưới?. Tôi xem đủ 90' thấy rằng khoảng cách về trình độ chuyên môn và kỹ thuật giũa hai đội không chênh lệch nhiều đến mức độ như BLV đã nói. Nếu nói về thương hiệu trên đấu trường quốc tế thì FC.BM có chiều dày hơn Zenit nhiều lần. Kết quả có phần may mắn đối với Zenit - song nó cũng phản ánh tương đối chính xác cục diên trận đấu sáng nay.
Xin chúc mừng FC.Zenit !
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#142
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em chúc anh Zenit sẽ lại thắng trận lượt về, sẽ lại thắng những trận sau này, thắng nhiều trận nữa để ta lại có thể tự hào nói về đẳng cấp của Zenit, của bóng đá Nga bác nhỉ. |
|
#143
|
|||
|
|||
|
Zenit hòa với BM là hoàn toàn xứng đáng, tất nhiên là BM có truyền thống hơn Zenit nhiều. Tuy là hòa, nhưng trận lượt về không phải là lợi thế cho Zenit khi BM có sự trở lại của chân sút số 1 Luca Toni, trong khi chủ công của Zenit Arshavin thì lại bị treo giò do bị ăn thẻ vàng hơi ngớ ngẩn ở cuối trận vừa rồi. Chúng ta cùng hy vọng HLV lão làng Advocat sẽ tìm ra phương án hữu hiệu để khắc chế Toni và bù đắp khoảng trống của Arshavin để lại. Có lẽ thần may mắn sẽ đứng về phía Zenit (tôi cảm thấy như vậy), và chúng ta sẽ cổ vũ cho trận chung kết UEFA cup năm nay.
|
|
#144
|
||||
|
||||
|
Trước trận đấu này, báo chí đã cảnh báo về việc các chú Nga sẽ mắc bẫy BM để dính thẻ vàng (đặc biệt là Arshavin) khiến cho lượt về phải ngồi chơi xơi nước. Thế mà chú Arshavin cũng bị dính thẻ, thật đáng tiếc.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#145
|
||||
|
||||
|
Tớ thấy BĐ Nga có $$ lên chân hẳn.
Chẳng biết bao giờ BĐ VN qua nổi Thái Lan? |
|
#146
|
||||
|
||||
|
Em cũng nghĩ là kinh tế sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thể thao, và không chỉ thể thao.
Còn bóng đá VN xưa nay vẫn thuộc hàng có giá ở ĐNA đấy chứ bác. Xưa nay các chú quanh khu vực đều phải vị nể VN cả mà. Nhưng thời gian cuối này thì quả là không xứng đáng với tầm cỡ dân tộc. Lỗi thì tại nhiều thứ lắm, suy cho cùng là cũng tại kinh tế cả. Nghèo nên bóng đá cũng hèn. Nhưng Thái lan kia, hãy đợi đấy. |
|
#147
|
|||
|
|||
|
Chả lẽ tầm nhìn của chúng ta chỉ vượt Thailand hay sao? Phải nghĩ như người Singapore kia, họ không coi giải khu vực là gì đâu, mục tiêu của họ là tham dự worldcup cơ.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
| Được cảm ơn bởi: | ||
TrungDN (28-04-2008) | ||
|
#148
|
||||
|
||||
|
Ngày mai, các nghị sĩ Duma quốc gia Nga sẽ họp khẩn cấp để thông qua sửa đổi Bộ luật "Quy định về xuất cảnh từ Liên bang Nga và nhập cảnh vào Liên bangNga", cho phép Tổng thống Nga có quyền ra sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài vào Nga. Một trong số các tác giả soạn thảo dự luật thay đổi này là ông Mikhaiil Grishankov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Đuma quốc gia Nga cho biết: Thay đổi này để "nhắm tăng cường trao đổi văn hóa giữa các quốc gia trên thế giới". Vì thế cần thiết phải trao cho Tổng thống "khả năng điều chỉnh trong một số hoàn cảnh cụ thể trình tự nhập cảnh vào LB Nga".
Thực ra ai cũng đoán được là sự vội vã của Đuma liên quan đến trận Chung kết Champion League sẽ diễn ra ngày 21 tháng năm tới tại Sân vận động chính Luzhniki ở Matxcova. Dự kiến sẽ có khoảng 40 nghìn cổ động viên Anh sẽ đến dự khán trận này. (Theo Kommersant №77) |
|
#149
|
||||
|
||||
|
Tin báo Nga còn cho biết là Moskva đã chuẩn bị tới 700 chiếc xe bus để phục vụ các cổ động viên dự trận Chung kết Champion League.
Giá lúc nào đó Nga miễn thị thực cho chúng ta sang chơi thì hay quá nhỉ?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#150
|
|||
|
|||
|
Vẫn biết bóng đá là đầy may rủi. Nhưng trận thua trong trận chung kết Champion league mùa 07-08 này của Chelsea thì thật là oan nghiệt. Một đội bóng chơi hay hơn với hơn 20 lần sút cầu môn, có 2 lần bóng chạm khung thành đối phương khi đang ở trên đà của chiến thắng tại loạt sút luân lưu thứ năm, thì lại bị thất thủ.
Bóng đá thật là kỳ diệu, cho ta những giây phút nghẹt thở. Chiến thắng hay thất bại chỉ là một tích tắc mà thôi.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
|
#151
|
||||
|
||||
|
Chelsea đá hay nhưng kém may mắn,và bản lĩnh cũng thấp hơn MU một bậc.Điển hình như chuyện Drogba bị thẻ đỏ.Trong trận cầu lớn mà để cái đầu "nóng" thì hỏng hết mọi việc.Nghe đâu trái penalty thứ 5 mà Terry đá lẽ ra là do Drogba thực hiện theo phân công ban đầu.
|
|
#152
|
||||
|
||||
|
Ông AF giỏi hơn ông AG nhiều , thực ra với lực lượng thì Chelsea nhỉnh hơn MU nhưng bố trí và sử dụng thì AG tồi hơn AF .
Lúc ra sân tôi thấy cách sắp xếp của MU tôi nghĩ Chelsea toi rồi , nhưng do lực lượng nhỉnh hơn nên Chelsea vẫn áp đảo cuối H1 và H2 , nhưng ông AG quá kém khi không thay JC và Malouda . Cuối cùng thì Chelsea cũng xui khi JT đá quả luân lưu thứ 5 ! Vận vô địch của Chelsea chưa đến . Nói như người hùng AF khi nhắc Abramovich : - Làm bóng đá không dễ đâu ! |
|
#153
|
||||
|
||||
|
Bóng đá là môn thể thao giành được tình cảm của con người nhiều hơn bất kỳ môn thể thao nào khác. Ở khía cạnh nào đó thì nó giống như khi người ta nói “triết học là khoa học của mọi khoa học”. Bóng đá cũng vậy. Người ta có thể chạy rất nhanh và trở thành Carl Lewis, người ta có thể nhảy lên rất cao và trở thành Javier Sotomayor, cũng có thể rất mạnh mẽ như Vitaly Klitschko hay có tư duy siêu việt như Gary Kasparov. Nhưng nhà vô địch bóng đá cần đến không phải một mà là tất cả những điều đó cùng với sự ăn ý, hài hoà của một tập thể như bơi nghệ thuật hay thể dục nhịp điệu. Và ngay cả khi có tất cả những thứ đó rồi, người ta vẫn luôn cần có sự may mắn.
Chiến thắng sau loạt đá penalty thì không thể không có sự may mắn, đó là điều chắc chắn. Sau trận đấu vừa rồi, Ronaldo có câu trả lời phỏng vấn, đại ý: “Sau khi đá trượt quả penalty, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thua. Nhưng Van Der Sar thì không nghĩ thế!” Kinh nghiệm dẫn đến sự tự tin và ở khía cạnh ngược lại thì những người không có được sự tự tin sẽ thất bại, đó là căn nguyên của tiền lệ “những đội lần đầu lọt vào trận chung kết sẽ thua”. Trong bóng đá thì không thể không có sự tự tin. Nếu một cầu thủ nghĩ mình không thể cầm bóng qua đối phương, anh ta sẽ không dám cầm bóng. Nếu nghĩ anh ta không thể sút vào, anh ta sẽ không sút. Tất nhiên nếu mạnh dạn cầm bóng hay sút bóng, anh ta vẫn có thể không may mắn và không thành công. Nhưng khi một cầu thủ đã thành công, thì đó phải là một cầu thủ tự tin. May mắn không đến với những người yếu đuối. Trận chung kết tại Mát ngày 21 tháng 5 vừa rồi là sự thăng trầm được trải nghiệm lần lượt từ cả hai phía. Trận đấu bắt đầu với sự hơn hẳn của MU trong thời gian cầm bóng và đi lên hơn nữa với pha vượt qua Essien của Ronaldo rồi tạt bóng vào. MU càng tự tin hơn khi ghi được bàn thắng để sau đó liên tục có hai cú dứt điểm của Tevez và Carrick sau đường chuyền dài của Rooney và nỗ lực tạt bóng của Ronaldo, cũng như pha căng ngang của Rooney mà Tevez lao vào đón hụt trong gang tấc. Nếu may mắn hơn, MU có thể đã ấn định tỷ số 3-0 ngay từ lúc này. Nói ngược lại thì Chelsea đã may mắn không thua thêm. Chelsea còn may mắn hơn nữa khi có bàn gỡ hoà. Cú sút không căng không hiểm của Essien lập bập giữa các cầu thủ trong vòng cấm địa rồi bỗng hiện ra trước mũi giày của Lampard và anh này chẳng cần may mắn gì thêm để ghi bàn. May mắn giúp Chelsea thêm tự tin trong khi niềm tin lại kém đi ở phía bên kia và Chelsea càng chơi hay hơn khi liên tục sút bóng vào cột dọc và xà ngang. MU đã may mắn không thua ngược ngay trong 90 phút. Nhưng những cú sút vào cột dọc và xà ngang đó lại chính là biểu hiện của sự đen đủi. Trong giới bóng đá, xà ngang là nỗi kinh hoàng ám ảnh của sự đen đủi với không ít người. MU thêm tự tin khi Chelsea sút vào xà ngang, sự tự tin đó giúp Evra đột phá dũng mãnh và Giggs dứt điểm khi Cech đã bó tay, nhưng thủ môn Chelsea lại gặp may khi Terry đã thay anh làm chốt chặn cuối cùng. Trận đấu kết thúc bằng thi đá penalty. Chelsea thua trận và trong đó có sự không may của họ. Nhưng liệu có phải là may mắn cho Chelsea không khi Riise ghi bàn phản lưới nhà (tiếng Anh viết tắt là O.G., tiếng Việt viết tắt là T.T.B.D Nhưng bóng đá là vậy. Nó giống như cuộc sống và vì thế mà người ta yêu thích nó. Người ta có thể thông minh, mạnh khoẻ, khéo léo hay có ngoại hình đẹp để thành công. Hoặc chỉ cần may mắn như anh Xuân tóc đỏ. Cũng có những người có rất nhiều thứ nhưng vẫn luôn bị ám ảnh với sự kém may mắn của mình. Cũng có những người chẳng muốn làm gì mà chỉ mơ mộng ngày nào đó may mắn sẽ đến. Nhưng thôi, đó là cuộc sống phải không các bác. Còn trong bóng đá, khi trận đấu đã qua thì chỉ có thể chấp nhận. Tuỳ theo tình cảm cá nhân, các bác chúc mừng MU hoặc chia buồn với Chelsea, vậy thôi. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn weekdaysman cho bài viết trên: | ||
Cá Măng (06-06-2008), hongducanh (29-05-2008), hungmgmi (23-05-2008), TrungDN (23-05-2008), virus (23-05-2008) | ||
|
#154
|
|||
|
|||
|
Bạo lực đã xảy ra trên sân Vinh 2 lần liên tiếp trong 1 tháng. Đây là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Máu đã đổ và người đã mất, liệu có còn mất mát nào lớn hơn không.
Nguyên nhân thì nhiều, các nhà tổ chức và cơ quan điều tra đang mổ xẻ. Xét về người hâm mộ, liệu đây có phải là tình yêu bóng đá, hay là lòng căm thù. Nhìn lại trận SLNA - Thể công, nguyên nhân bạo động được xuất phát từ hành động kích bác , sỉ nhục đối phương của các cổ động viên thể công. Họ có những cử chỉ như là dùng hành động chỉ trỏ vào biển nhà tài trợ, dùng cây đập vào các biển quảng cáo để hạ sát đối phương. Và các cổ động viên quá khích của SLNA đã nhảy vào để ẩu đả. Nhìn lại trận SLNA - Hải Phòng, lại xuất phát từ sự kích động của cổ động viên Hải Phòng. Tại trận Thép miền nam CSG - Thanh Hóa (mùa trước), kích động lại xuất phát từ việc đốt lửa, quá khích của cổ động viên Thanh Hóa. Trận Thể công - XMHP, quá khích xảy ra do cổ động viên Hải Phòng. Như vậy có thể nói rằng nguyên nhân chính ở đây xuất phát chính từ sự quá khích của cổ động viên đội khách. Nếu CĐV đội khách biết kiềm chế thì có lẽ bạo lực đã không xảy ra (nói thật với các Bác chứ, đến nhà người ta thì cũng phải biết nể mặt chủ nhà một tý chứ). Từ nguyên nhân trên, để kiềm chế bạo ực đề nghị có một số biện pháp như sau: 1. Lập danh sách các cổ động viên thường có và đã có hành động quá khích của các đội có tì vết như: SLNA, XMHP, Thể Công, Thanh Hóa đưa vào danh sách đen và cấm được đi cổ vũ cho đội nhà khi đi đá trên sân khách. 2. Hạn chế số lượng cổ động viên của các đội này đi cổ vũ trên sân khách. 3. Tăng cường lực lượng công an, bảo vệ đối với khu vực cổ động viên đội khách. 4. Xây rảo chắn cách ly khu vực đội khách 5. Truy tố cổ động viên nhiều lần có hành vi phá hoại trật tự nơi công cộng gây hậu quả nghiêm trọng.
__________________
Chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ bao la |
| Được cảm ơn bởi: | ||
hongducanh (29-05-2008) | ||
|
#155
|
||||
|
||||
|
Mong các anh chị , các bác giải thích cho em mấy từ này .
Chả là em thỉnh thoảng chơi bóng đá nhưng không biết nói mấy từ này như thế nào bằng tiếng Nga ( cả động từ và danh từ ). - Ném biên : -Phạt góc : - Phạt 11m : Hình như nó cũng giống trong tiếng anh -Phát bóng : có phải là "падача" ? -Xoạc bóng : -Thay người : -Đánh gót : -Bóng đập cột dọc - xà ngang . Tiện thể cho em hỏi luôn từ " người mẫu " ( trình diễn thời trang ) người Nga hay dùng từ nào ? Cảm ơn các anh chị , các bác nhiều . Thay đổi nội dung bởi: kpi57b, 06-06-2008 thời gian gửi bài 05:54 |
|
#156
|
||||
|
||||
|
Hôm nay em mới đọc bài của bác WDM và bấm nút cảm ơn bác. Tuy bấm nút cảm ơn nhưng em thấy bài của bác ba phải lắm ạ, đọc từ đầu đến cuối không biết bác cổ động viên đội nào. Bài này ý, giống bài của biên tập viên nhiều hơn là bài của một cổ động viên ợ.
__________________
:emoticon-0115-inlov |
|
#157
|
||||
|
||||
|
Mình chỉ biết mấy thứ sau thôi:
- Ném biên : Выбрасывание мяча -Phạt góc :угловой удар, đôi lúc người Nga cũng dùng từ Корнер - Phạt 11m : Пенальти -Phát bóng : Theo mình hay nghe là Удар от ворот-đây là cú phát bóng từ cầu môn do thủ môn hay cầu thủ thực hiện. -Thay người :замена - Người mẫu " ( trình diễn thời trang ): модель
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
kpi57b (06-06-2008) | ||
|
#158
|
|||
|
|||
|
Em xin bổ sung một tẹo nhé
Ném biên: Выбрасывание мяча с боковой линии Xoạc bóng: подкат Bóng đập cột dọc - xà ngang: мяч попадает в штангу - перекладину Đánh gót:играть пяткой Hehe, vì không hề chơi bóng đá, lại cũng chả mấy khi xem, nên hoàn toàn có thể sai, nhưng em cứ đưa ra, biết đâu gợi các bác khác nhớ đến các từ đúng nhỉ
|
|
#159
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác hungmgmi và bác Nina đã đưa ra và bổ sung rất chính xác các từ bạn hỏi rồi , tôi thêm vài từ hay gặp nữa : - Рикошет : bóng chạm vào cầu thủ rồi đổi hướng - Девятка : Góc chết của cầu môn . - Штрафная площадь và вратарская зона : tương ứng với khu vực 16m50 và 5m50 - Центральный круг : Vòng tròn trung tâm ( giữa sân ) . - Удаление : Bị đuổi khỏi sân . - Вне игры - Оффсайт : Việt vị - vv ...vv.. ---------------------------------------------- Thay đổi nội dung bởi: matador, 06-06-2008 thời gian gửi bài 15:53 |
|
#160
|
||||
|
||||
|
Tối nay khai mạc Euro rồi.Các bác có thể đưa ra dự đoán sơ sơ về kết quả các trận tối nay không ạ (dù đội Nga chưa thi đấu)?
Không biết tình hình chấn thương của Pogrebnyak thế nào rồi các bác?Nhưng có vẻ đội Nga vẫn thi đấu tốt dù không có Pogrebnyak,nhưng thiếu vắng cả Arshavin trong 2 trận đầu thì đúng là thiệt thòi lớn. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|