|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Ối giời ơi! Thế ra có quả bàng vuông à? AT cứ tưởng quả đu đủ con. Hu, hu! Xí cọp quá, mà AT cũng chưa nhìn thấy hoa đu đủ bao giờ hoặc là không nhớ nữa. Đầu óc giờ toàn toan tính chuyện khô khan, chẳng còn hoa lá cành được như xưa nữa.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Bookmarks |
|
|