Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 10-04-2008, 15:47
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Bảy kỳ quan nước Nga

Hiện nay box Địa lý còn đang rất ít bài. Tuy nhiên, nhu cầu của độc giả đối với box này hoàn toàn không ít, ấy là Nina đoán mò như vậy

Do đó một cơ hội tuyệt vời mở ra cho các bác muốn tăng số lượng bài viết của mình một cách chính đáng . Các bác vào link sau đây

http://www.vesti.ru/doc.html?id=174272&cid=7

và đừng quan tâm làm gì đến những quảng cáo cho cuộc bầu cử kỳ quan nước Nga (tất nhiên là bác nào quan tâm thì đừng để ý đến câu vừa rồi của em viết, cứ vậy đi bầu và nhắn tin SMS thôi). Các bác thấy ở phía dưới có một loạt danh sách các bài viết về các địa danh văn hóa phong cảnh hữu tình loãng mạn không bút nào của em có thể kể xiết. Các bài viết này có ưu điểm là nêu được vẻ quyến rũ nổi bật của địa danh, lại ngắn gọn không dài dòng văn tự , lời văn không quá văn hoa bác học. Với những ưu điểm nổi trội như thế, rất mong được các bác tham gia hưởng ứng dịch bài cho mục này để giới thiệu các cảnh đẹp, các địa chỉ văn hóa của nước Nga đến cho bạn đọc NNN.

Rất mong được các bác ủng hộ!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
BelayaZima (10-04-2008), hongducanh (15-06-2008), hungmgmi (11-04-2008), NgoVu (05-05-2008), nthach (11-04-2008), sad angel (02-09-2010), Serguei Kouzmic (14-04-2008), Thao vietnam (10-04-2008), virus (11-04-2008)
  #2  
Cũ 10-04-2008, 16:53
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

À quên, thông tin tương tự các bác có thể thấy cả ở trên trang này nữa

http://www.ruschudo.ru/

Giao diện chính của trang đó là cái hình sau

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Các bác để chuột vào vùng (quân khu) nào thì sẽ xuất hiện một menu liệt kê các danh lam thắng cảnh của vùng đó và số phiếu bầu. Các bác có thể chọn danh lam mình quan tâm trong menu đó, tuy nhiên theo em thì các bác cứ chọn mục Все претенденты округа - khi đó nó sẽ liệt kê tuốt các danh lam trong trang web. Các bác đừng click vào ảnh (nó chả làm gì), mà cũng đừng click vào chữ Голосуй! (nếu không định bầu chọn), mà click vào mấy dòng nho nhỏ mô tả danh lam ấy, sẽ hiện ra bài text tả về danh lam mà chúng ta quan tâm, có cả ảnh minh họa to hơn chút.

Trang web này cũng rất dễ sử dụng, mong các bác quan tâm và ủng hộ nhé!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
NgoVu (05-05-2008), sad angel (02-09-2010)
  #3  
Cũ 11-04-2008, 07:57
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Hưởng ứng nhiệt tình thôi!
HIện nay tôi đang làm một bài về "Đất và Người Baikal" dài khoảng 30 trang nội dung viết về từ truyền thuyết đến thời kỳ hình thành địa chất vùng hồ rồi đến dân cư Nga sinh sống ở đây... vậy không biết nên cho vào Box này có hợp không Nina?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nina (11-04-2008)
  #4  
Cũ 11-04-2008, 10:09
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Bác nthach ơi, được thế thì tuyệt quá còn gì nữa! Bác cứ mở hẳn một chủ đề riêng cho tài liệu đó nhé! Em thì mọi người biết rồi đấy, làm đâu có được bao nhiêu, chỉ có to mồm là giỏi thôi
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 14-04-2008, 00:13
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default

"Чудеса России": Эрмитаж

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Продолжается конкурс "Семь чудес России", который телеканал "Россия" проводит совместно с радио "Маяк", газетой "Известия" и порталом www.vesti.ru. Сегодня мы представляем номинанта из Северо-Западного федерального округа – государственный музей Эрмитаж. Как ни удивительно, он пока на последнем месте по своему округу, хотя ещё и не потерял шансов на попадание в суперфинал.

Без карты или экскурсовода здесь нетрудно заблудиться - в центральном корпусе Эрмитажа 350 залов, чтобы пройти по всем, придется преодолеть 22 километра.

Этот музей, основанный еще Екатериной Второй, полная противоположность своему названию. "Эрмитаж" с французского переводится как "уединенный уголок", но размеры его поражают размахом, а в дни посещения каждую минуту сюда заходят 20 человек, из-за чего в коридорах всегда многолюдно.

На памятники культуры здесь не только смотрят. Даже стены и пол представляют историческую ценность, так что посетители ежесекундно прикасаются к истории в прямом смысле слова.

С момента создания в 18 веке коллекции Эрмитажа постоянно пополнялись, и теперь здесь собрано более трех миллионов экспонатов. Каждый - уникален, хотя, есть и такие, о которых говорят - "жемчужина коллекции", как, например, знаменитые механические часы "Павлин", подаренные князем Потемкиным императрице Екатерине Второй. Часы исправно работают, хотя механизм, созданный английским мастером Джеймсом Коксом, сломался сразу по прибытии в Россию. Тогда же отремонтировать его взялся русский изобретатель Кулибин. Историки признают, получилось даже лучше чем у англичанина.

В подвалах Эрмитажа экскурсии пока не проводятся, но и здесь жизнь идет по правилам, заведенным еще двести лет назад. Обитатели подвалов - 50 котов и кошек. Они все переписаны поименно и считаются сотрудниками музея. Этот отряд официально поставлен на довольствие, благодаря усато-полосатым служителям, мышей в Эрмитаже никогда не видели. Когда-то котам разрешалось бродить ночами даже по выставочным залам, но сейчас правила стали строже. Правда, тяга к искусству иногда сильнее дисциплины.

Вся жизнь музея идет так же, как и в прежние столетия. Даже система отопления никогда не менялась. И хотя за тем, чтобы температура и влажность в каждом помещении точно соответствовали жёстким стандартам, теперь следят компьютеры, других нововведений не было. Обогревается Эрмитаж, как и в те времена, когда по залам ходили только приближенные к императорскому двору.

"Здесь никогда не было батарей, теплый воздух подается через эти отверстия. Смотрите, какой напор - бумагу сдувает", - показывает экскурсовод

Традиции Эрмитажа, по-прежнему заботливо сохраняемые, главная деталь, делающая музей неповторимым. Здесь история словно застыла навеки не только внутри, но и снаружи. Для тысяч туристов именно Эрмитаж визитная карточка Петербурга, да и всей России. И архитектурный ансамбль Дворцовой площади, частью которого он является, рукотворное чудо, к которому каждый может прикоснуться.


"Các kỳ quan Nga": Hermitage


Hiệu đính: Nina

Tiếp tục chủ đề về “7 kì quan của Nga” mà kênh “Russia” thực hiện cùng trên các kênh như radio “Mayak”, tạp chí “Tin tức” và www.vesti.ru. Ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn một địa danh cũng được đề cử đến từ vùng Tây – Bắc Liên bang – Bảo tàng quốc gia Hermitage. Và thật lấy làm lạ, khi mà hiện nay địa danh này đang chỉ tạm thời đứng ở vị trí cuối cùng trong khu vực mình, mặc dù địa danh này chưa mất đi cơ hội được lọt vào vòng trong của cuộc bầu chọn.

Nếu không có bản đồ hay một người hướng dẫn thì bạn rất dễ bị lạc tại đây. Tại tòa nhà trung tâm của Bảo tàng quốc gia Hermitage có đến 350 gian phòng, và để mà đi hết tất cả, bạn cần phải vượt qua 22 km.

Bảo tàng này được thành lập bởi Ekaterina đệ Nhị, đó là một sự đối lập hoàn toàn với tên gọi của mình. Cái tên Hermitage vốn là một từ tiếng Pháp, có nghĩa là “Góc nhỏ quạnh hiu”, nhưng kích thước của nó làm người ta kinh ngạc, và trong mỗi ngày bảo tàng mở cửa thì lượng khách đến thăm ra vào là 20 người mỗi phút, chính vì thế mà tại các hành lang lúc nào cũng rất đông người.

Khách thăm quan không chỉ chiêm ngưỡng các tượng đài văn hóa tại đây. Mà cả tường và sàn nhà cũng có giá trị lịch sử, khiến cho khách thăm quan tiếp xúc với lịch sử trong từng giây theo đúng nghĩa đen của nó.

Từ thời điểm thành lập bảo tàng, vào thế kỉ 18, những bộ sưu tập của Hermitage thường xuyên được bổ sung, và hiện nay tại đây trưng bày trên 3 triệu hiện vật. Mỗi một hiện vật đều là độc nhất vô nhị, mặc dù, có cả những hiện vật mà người ta gọi là "Viên ngọc trai của bộ sưu tập. Ví dụ như chiếc đồng hồ cơ học nổi tiếng “Pavlin”, là quà của Công tước Potemkin tặng cho nữ hoàng Ekaterina đệ Nhị. Chiếc đồng hồ này vẫn đang chạy tốt, mặc dù bộ cơ của nó vốn do một người thợ bậc thầy người Anh James Cox chế tạo đã bị hỏng ngay khi mang được mang tới Nga. Khi đó nhà sáng chế người Nga Kulibin đã nhận sửa chiếc đồng hồ này là. Và các nhà lịch sử đã thừa nhận rằng, kết quả thu được tốt hơn còn tốt hơn là của người thợ Anh.

Tầng hầm của cung điện Hermitage tạm thời chưa được mở cửa cho khách thăm quan, nhưng cuộc sống tại đây tuân theo các quy tắc có từ 200 năm trước. Những cư dân thường trú tại tầng hầm này là - 50 con mèo. Chúng đều được ghi lại tên tuổi, và được coi là những nhân viên của bảo tàng. Đội quân mèo này có biên chế chính thức, được cung cấp thực phẩm, và nhờ có những người canh giữ có ria có sọc này mà người ta chưa bao giờ thấy chuột ở Hermitage. Trước đây, những con mèo được cho phép đi dạo vào ban đêm và cả trên những căn phòng trưng bày, nhưng bây giờ quy tắc đã trở nên nghiêm khắc hơn. Mặc dù, sức hút của nghệ thuật thỉnh thoảng vẫn mạnh hơn kỷ luật.

Cuộc sống trong bảo tàng vẫn diễn ra như trong các thế kỷ trước. Thậm chí hệ thống sưởi của toàn bộ cung điện vẫn chưa bao giờ thay đổi. Và mặc dù hiện nay người ta sử dụng máy tính để kiểm soát sao cho nhiệt độ và độ ẩm trong mỗi gian phòng tương xứng hoàn toàn với các tiêu chuẩn ngặt nghèo, nhưng ngoài ra không có thiết bị gì mới hơn. Hermitage vẫn được sưởi ấm như ngày xưa, khi chỉ có các tùy tùng thân cận của Hoàng gia mới được vào đây tham quan.

“Tại đây chưa bao giờ có một lò sưởi nào cả, không khí ấm được chuyển đến qua những lỗ hổng này. Các bạn hãy nhìn này, áp lực thổi bay giấy” – người hướng dẫn viên miêu tả.

Các truyền thống của Hermitage, vẫn được lưu trữ rất cẩn thận từ xưa là chi tiết chính khiến cho bảo tàng trở nên độc nhất vô nhị. Ở đây lịch sử dường như đông đặc lại vĩnh viễn không chỉ ở bên trong bảo tàng, mà cả bên ngoài nữa. Đối với hàng ngàn khách du lịch, chính Hermitage là tấm cạc vi-dit của Peterburg và của cả nước Nga. Và toàn bộ quần thể kiến trúc của quảng trường Cung điện (Дворцовая площадь), mà Hermitage là một phần trong đó – là một kỳ quan nhân tạo thực sự mà mỗi người đều có thể chạm tay đến được

__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 14-04-2008 thời gian gửi bài 04:21
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên:
chaika (26-04-2008), hongducanh (26-04-2008), hungmgmi (14-04-2008), NgoVu (05-05-2008), Nina (14-04-2008), sad angel (02-09-2010), Serguei Kouzmic (14-04-2008), USY (14-04-2008)
  #6  
Cũ 25-04-2008, 20:01
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default

Чудеса России: Петергоф

Петергоф принято называть "русским Версалем". Но сравнение некорректное. Пусть так замышлял Пётр – к моменту строительства он ещё во Франции не побывал. Вот и получается, что и не Версаль вовсе, а свободная императорская фантазия.

Каждый последующий монарх оставлял свой отпечаток в интерьерах Большого дворца. Получился слоёный пирог, по которому можно изучать архитектурные стили. Дубовый кабинет Петра. На часах одна стрелка – тогда время измеряли с точностью до часа. Елизаветинский зал, оформленный Растрелли – это уже русское барокко. Сама Елизавета изображена на плафоне в виде Юноны. Тронный зал – классицизм екатерининской эпохи.
"Все архитекторы приложили руку к огранке. Из алмаза получился бриллиант", - считает Юлия Никитина, хранитель Большого Дворца ГМЗ "Петергоф".
Двенадцать полотен кисти Филиппа Хаккерта: картины написанные в период русско-турецкой войны. Сразу после Чесменской битвы. Для того, чтобы изобразить гибель турецкого флагмана, – взрывов художник никогда в своей жизни не видел – Екатерина приказала пустить ко дну русский корабль "Святая Варвара". Вся Европа удивлялась такому буквальному пониманию выражения: "искусство требует жертв".
Ещё одно чудо Петергофа связано с эпохой Александра. Тогда не было книги Гиннеса, но русская императорская фамилия установила мировой рекорд, заказав самый большой сервиз из пяти тысяч предметов. На фарфоре изображали народы России того времени. На одной из тарелок, например, коренной житель Курильских Островов.
"Это – уникальный, единственный сервиз, сделанный в Петербурге, а может и в мире. Позже многие элементы были заимствованы, но подобного сервиза не было никогда", рассказала Ольга Холоднова, старший научный сотрудник ГМЗ "Петергоф".
Но всё же, главный секрет Петергофа – двадцать пять тысяч кубометров ежедневно взмывающей в небо воды. Вся эта масса перемещается почти без помощи насосных станций. Из верхних прудов вода спадает по трубам и оживляет целые фонтанные комплексы, в том числе и "Самсона", разрывающего пасть льву. Одно из самых удивительных явлений цивилизации держится на простейшем физическом принципе. Чем ближе к естественному порядку вещей – тем чудесней.

Các kỳ quan Nga: Petergof


Hiệu đính: Nina

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Petergof thường được gọi là “Versailles của Nga”. Nhưng thực sự đó là một sự so sánh khá khập khiễng. Bởi vì từ khi Petr dự tính đến công trình này đến thời điểm xây dựng thì ông chưa một lần tới viếng thăm nước Pháp. Vâng, và kết quả đã cho chúng ta thấy, Versailles của Pháp không phải là tất cả hình mẫu cho Petergof, mà đó là do sự tưởng tượng một cách phong phú, và rất phóng khoáng của vị Hoàng đế tài ba.

Mỗi một vị vua lên ngôi họ lại để lại những dấu ấn của mình lên nội thật của Cung điện lớn. Kết quả là nhận được một chiếc bánh nhiều tầng, theo đó có thể nghiên cứu các phong cách kiến trúc qua các thời đại vua. Đây là phòng làm việc bằng gỗ sồi của Petr I. Trên tường là cái đồng hồ chỉ có 1 mũi kim – vì khi đó người ta đo thời gian với độ chính xác là… giờ. Phòng Elizaveta do Rastrelli trang trí – đây lại là phong cách barocco kiểu Nga. Chính nữ hoàng Elizaveta đã được vẽ trên trần nhà trong hình ảnh nữ thần Juno. Còn đây là phòng Ngai vàng – mang phong cách cổ điển của thời đại Ekaterina.

“Tất cả các kiến trúc sư đều đã đặt bàn tay lên một góc cạnh nào đó của công trình. Từ kim cương thô chúng ta nhận được viên kim cương rực rỡ” – bà Iulia Nikitina, người phụ trách bảo tồn Cung điện lớn của Khu bảo tồn – bảo tàng Quốc gia Nga GMZ “Petergof” nhận định.

Mười hai bức tranh của họa sĩ Philipp Hakkert: những bức tranh được vẽ trong giai đoạn chiến tranh Nga - Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau trận đánh Chesmen. Để miêu tả lên cái chết của chiến hạm Thổ Nhĩ Kỳ - trong đời mình người họa sĩ còn chưa bao giờ nhìn thấy một vụ nổ nào - nữ hoàng Ekaterina đã hạ lệnh đánh chìm chiến hạm Nga mang tên “Thánh Varvara”. Cả châu Âu đã phải kinh ngạc trước quan điểm “nghệ thuật đòi hỏi phải có sự hy sinh” theo nghĩa đen này.

Kì quan Petergof còn gắn liền cả với giai đoạn thời vua Alesandr. Khi đó chưa có những cuốn sách về kỉ lục Guiness, nhưng mà các vị Sa hoàng Nga đã thiết lập được những kỉ lục thế giới khi đặt làm một bộ đồ ăn lớn nhất tổng cộng gồm 5 nghìn vật dụng khác nhau. Ở trên đồ sứ thì được vẽ hình ảnh các dân tộc nước Nga vào thời gian đó. Ví dụ như trên một cái đĩa có hình những người dân gốc của quần đảo Kuril.

“Đây là một bộ đồ ăn độc nhất vô nhị ở Peterburg và có thể là trên cả thế giới. Sau này cũng có rất nhiều chi tiết đã được sao chép lại như thế nhưng chưa bao giờ có một bộ đồ ăn tương tự như vậy” – bà Olga Khalodnova, nghiên cứu viên chính của Khu bảo tồn – bảo tàng Quốc gia Nga (ГМЗ ) “Petergof” nói.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nhưng hơn hết tất cả là bí mật quan trọng nhất của Petergof – đó là 25 ngàn khối nước trong một ngày được phun lên trời (đài phun nước). Tất cả khối nước này được chuyển đi hầu như không cần có sự trợ giúp của một trạm bơm nước nào. Nước đổ xuống từ những cái hồ ở trên cao theo những đường ống và được phun lên trên toàn bộ hệ thống đài phun nước tại đây, trong đó có cả đài phun nước “Samson” với bức tượng tráng sĩ “Samson” đang đấm vào miệng sư tử. Một trong những hiện tượng ngạc nhiên nhất của văn minh dựa trên nguyên tắc vật lý đơn giản nhất. Càng gần với tự nhiên – thì càng tuyệt vời hơn.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.

Thay đổi nội dung bởi: virus, 25-04-2008 thời gian gửi bài 20:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên:
chaika (26-04-2008), hongducanh (26-04-2008), hungmgmi (25-04-2008), NgoVu (05-05-2008), Nina (26-04-2008), sad angel (02-09-2010), tieuboingoan (25-04-2008), TrungDN (26-04-2008)
  #7  
Cũ 26-04-2008, 10:09
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Hình như 2 cái ảnh của virus trong bài hơi nhòe? Không biết có bạn nào có ảnh minh họa nét nét đèm đẹp nho nhỏ cho Petergof không nhỉ?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (02-09-2010)
  #8  
Cũ 26-04-2008, 11:01
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default

Ảnh Petergof em có nhiều lắm chị Nina à. Em upload 1 ít lên, chị chọn cái nào thì chọn nhé. Tiện thể cũng share cho các bác NNN xem luôn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn virus cho bài viết trên:
chaika (26-04-2008), DavidDat (29-11-2011), FORYTCHIA (18-06-2008), hongducanh (26-04-2008), HUNG ASTRA (28-04-2008), Khatia (08-05-2009), NgoVu (05-05-2008), Nina (26-04-2008), sad angel (02-09-2010), voshka (15-12-2009)
  #9  
Cũ 03-05-2008, 13:50
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Мамаев курган и статуя Родины-матери

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Название Мамаев курган, как гласит легенда, связано с именем татарского военачальника Мамая. На вершине кургана были когда-то сторожевые дозоры. На самом гребне стоял всадник, зорко всматривался, не появится ли откуда опасность. Застава была учреждена ханом Мамаем. Около сотни отборных и преданнейших воинов посылались им из своей личной охраны для несения сторожевой службы. Хан Мамай знал, что надежный караул может контролировать Волгу и переволоку и тем самым спасет от внезапных нападений на столицу ханства Сарай-Берке.

Но славно это место не седой стариной . Мамаев курган, господствующий над основной частью Волгограда и обозначавшийся на военно-топографических картах как Высота-102,0, являлся главным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта. Именно он стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега. Здесь в последние месяцы 1942 года проходили ожесточенные бои. Склоны кургана были перепаханы бомбами и снарядами, почва смешалась с осколками металла. Это место огромных людских потерь. Именно в районе Мамаева кургана 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская битва.

Идея сооружения в городе-герое величественного монумента в память о великом сражении возникла почти сразу после окончания битвы. Грандиозный масштаб и сложность композиции задуманного ансамбля потребовали больших сроков для его осуществления. Начато сооружение монумента в мае 1959 года, а окончено 15 октября 1967 года, когда памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы был торжественно открыт. Именно форма памятника-ансамбля, высшая в монументальном искусстве, позволила авторскому коллективу наиболее полно передать размах героизма нашего народа, воплотив конкретные художественные образы в различных видах скульптуры, в ее синтезе с архитектурой и природой.

Посещение Мамаева кургана оставляет глубокое впечатление у любого человека. Высота главного монумента - скульптуры "Родина-мать зовет!", созданной знаменитым скульптором Евгением Вучетичем, составляет 85 метров. Не забудутся и Аллея пирамидальных тополей, и Стены-руины, и Площадь стоявших насмерть, и Зал Воинской Славы. Сегодня историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" является одним из самых посещаемых в России. Он функционирует круглый год, без выходных, бесплатно.

Автор: Михаил Гуревич / "Известия"

Đồi Mamaev và tượng đài “ Mẹ - Tổ Quốc”

Tên gọi đồi Mamaev, theo truyền thuyết, liên quan tới tên của thủ lĩnh Tacta-Khan Mamai. Trên đỉnh đồi hồi đó luôn có những đội lính canh. Trên chóp là một kỵ sĩ đứng quan sát xung quanh một cách sắc sảo, để không lọt một mối đe dọa nào. Đội canh phòng do chính khan Mamai thành lập từ gần một trăm chiến binh trung thành nhất, được tuyển lựa từ đội vệ binh riêng của mình. Khan Mamai biết rằng một đội lính canh tinh nhuệ có thể kiểm soat cả vùng sông Volga và sẽ chặn đứng những cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào thủ đô của vương quốc Sarai- Berke.

Nhưng vị trí tuyệt vời này không phải chỉ là chuyện ngày xưa. Đồi Mamaev, chiếm lĩnh phần chính của thành phố Volgagrad, trên bản đồ quân sự nó được đánh dấu là Cao điểm 102,0, là mắt xích chủ yếu trong tòan bộ hệ thống phòng thủ của mặt trận Stalingrad. Chính nó đã trở thành vị trí then chốt trong cuộc chiến đấu chiếm giữ hai bờ sông. Ở đây, vào những tháng cuối năm 1942 đã diễn ra những trận đánh ác liệt. Sườn đồi bị bom đạn cày nát, đất đai trộn đầy những mảnh kim loại. Mảnh đất này phải chịu đựng sự mất mát hy sinh vô cùng to lớn về người. Chính tại khu đồi Mamaev ngày 2/3/1943 đã kết thúc trận chiến Stalingrad.

Ý tưởng dựng một Tượng đài thật lớn ở Thành phố Anh hùng này để tưởng nhớ cuộc chiến đấu vĩ đại xuất hiện gần như ngay sau khi kết thúc trận đánh. Quy mô to lớn và sự phức tạp trong bố cục của cả Quần thể Tượng đài đòi hỏi rất nhiều thời gian để thực hiện . Quần thể Tượng đài các Anh hùng của Trận chiến Stalingrad bắt đầu được xây dựng tháng 5/1959 và kết thúc vào ngày 15/10/1967 trong một lễ khánh thành trọng thể . Chính hình thức Quần thể- Tượng đài , đỉnh cao của nghệ thuật dựng tượng, đã cho phép tập thể tác giả truyền đạt đầy đủ hơn khí phách anh hùng của nhân dân , thể hiện bằng những hình tượng nghệ thuật cụ thể thông qua những tác phẩm điêu khắc khác nhau, bằng sự hóa hợp điêu khắc với thiên nhiên hùng vĩ. ( Từ lúc khánh thành đến nay nhóm tượng đài chính đã được trùng tu 2 lần vào năm 1972 và 1986)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đồi Mamaev luôn để lại một ấn tượng sâu sắc cho bất kỳ người khách viếng thăm nào. Ngoài bức tượng chính- “ Mẹ-Tổ Quốc kêu gọi”, còn có Con đường với hai hàng dương cao vút, những Bức tường-đổ nát, Quảng trường “Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”, Phòng “Vinh quang Chiến sĩ”. Ngày nay tổ hợp lịch sử-tưởng niệm “ Những Anh hùng của Trận chiến Stalingrad” là một trong những nơi tham quan nhiều nhất ở Nga. Nó hoạt động quanh năm, không có ngày nghỉ, vào thăm tự do.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tượng đài “Mẹ-Tổ quốc”

Công trình của nhà điêu khắc E. V. Vucheticha và kỹ sư N. V. Nikitin mang hình dáng người phụ nữ cao lớn đang tiến lên phía trước với thanh kiếm giơ cao. Đầu của pho tượng thể hiện hình tượng Tổ quốc đang kêu gọi những người con của mình chiến đấu chống kẻ thù.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Về khía cạnh nghệ thuật, tượng đài được mô phỏng hình dáng của tượng Nữ thần Chiến thắng trong Thần thoại Hilạp cổ (NIKI?)

Tượng đài đồ sộ này có chiều cao 85 m, nặng 8 000 tấn ( tượng Thần Tự do của Mỹ cao 46 m). Từ chân đồi Mamaev tới chân tượng đài được xếp 200 bậc đá granit. Bản thân quả đồi là một ngôi mộ chung khổng lồ, ở đó yên nghỉ 34 nghìn chiến sĩ - những người con bảo vệ thành Stalingrad.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một số hình ảnh của Quần thể-Tượng đài:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tượng đài "стоять насмерть"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

"Родины-матери" về đêm

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

( nguồn http://www.ruschudo.ru/regions/4.html#)


Vài nét về bức tượng "Nữ thần Chiến thắng"

Bức tượng này được tạc từ khoảng năm 190 trước Công nguyên và được xem là biểu tượng Chiến thắng của người Hy Lạp cổ. Ban đầu bức tượng bằng cẩm thạch này được đặt trên một sườn núi để kỷ niệm một chiến thắng lẫy lừng của hải quân Hy Lạp. Tình cờ sau đó các nhà khảo cổ Pháp đã tìm thấy bức tượng bị mất đầu và vỡ thành hàng trăm mảnh trên đảo Samothrace. Các chuyên gia phục chế của Viện Bảo tàng Louvre (Pháp) đã phải kỳ công ghép các mảnh vỡ lại và hiện nay bức tượng cao 3,28m này đang được đặt tại đây.)

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

(nguồn http://www.baymau.net/index.php?opti...khac&Itemid=27)
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên:
BelayaZima (03-05-2008), hongducanh (04-05-2008), Khatia (08-05-2009), NgoVu (05-05-2008), Nina (04-05-2008), Phucbontu08 (03-05-2008), sad angel (02-09-2010), Thao vietnam (03-05-2008), TrungDN (03-05-2008), virus (03-05-2008)
  #10  
Cũ 04-05-2008, 02:30
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Rất cám ơn bác Chaika vì một bản dịch rất hay và chi tiết nhé. Em chỉ có một ý kiến nhỏ xíu - nữ thần Chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp là Nike (giống như tên cái hãng chuyên bán quần áo thể thao ấy ạ).

http://www.nuocnga.net/default.aspx?...593&CateID=213

Mà chắc hôm nào em cũng phải dịch một bài gì cho mục này mất thôi, kẻo lại mang tiếng hô hào mà chả chịu làm gì
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
chaika (04-05-2008), NgoVu (05-05-2008)
  #11  
Cũ 04-05-2008, 11:36
chaika's Avatar
chaika chaika is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,173
Cảm ơn: 9,097
Được cảm ơn 4,556 lần trong 960 bài đăng
Default

Trích:
Nina viết Xem bài viết
Rất cám ơn bác Chaika vì một bản dịch rất hay và chi tiết nhé. Em chỉ có một ý kiến nhỏ xíu - nữ thần Chiến thắng trong thần thoại Hy Lạp là Nike (giống như tên cái hãng chuyên bán quần áo thể thao ấy ạ).

http://www.nuocnga.net/default.aspx?...593&CateID=213

Mà chắc hôm nào em cũng phải dịch một bài gì cho mục này mất thôi, kẻo lại mang tiếng hô hào mà chả chịu làm gì
Cám ơn Nina. CK đã đọc bài Nina đưa lên trang chủ. Quả là Nina đã hiểu ý CK khi để tên tượng đài theo lời dịch "Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng". Đó là phương án CK thích nhất và cho là đúng nhất với tính chât can trường quyết liệt của bức tượng, nhưng e ngại có thể có người không nhất trí nên khi đăng ảnh vẫn giữ nguyên tên tiếng Nga "стоять насмерть".
CK tìm trong Thần thoại Hi lạp khúc nói về "Nữ thần Chiến thắng" mà không thấy, Nina hay bác nào biết chỉ giúp.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 04-05-2008, 14:29
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default



Hihi, về nữ thần Chiến thắng thì có rất nhiều nguồn, bác Chaika xem thử mấy đoạn trong từ điển nhé

Trích:
Большая советская энциклопедия viết
Ника,
Нике, в Древней Греции персонификация победы; часто — эпитет богини Афины, которой посвящен храм Н. на афинском Акрополе с многочисленными изображениями Н. Статуи Н. в виде спускающейся с небес вестницы богов, воздвигались в честь победы на войне, в спортивных или художественных состязаниях. Наиболее известные статуи Н.: работы Пеония и с о. Самофракия. В Древнем Риме Н. соответствовала Виктория.
Trích:
http://greekroman.ru/nike.htm viết
Нике, Ника (N i k h) · крылатая богиня победы в греческой мифологии. Дочь океаниды Стикс и Палланта - сына титана Крия. Сестра Силы, Мощи и Зависти, которые способствуют победе. Нике участвовала в борьбе за власть Зевса с отцом Кроном. Встав на сторону Зевса, она помогла последнему добиться победы. Зевс сделал ее своей неразлучной спутницей. Нике является не только богиней побед в сражениях, но также и в артистических и спортивных состязаниях. Помогает она и богам, и людям.

Крылатая Нике - непременный атрибут Зевса и Афины, которые изображались с фигуркой Нике в руках; Зевс работы Фидия в храме Зевса в Олимпии держал в правой руке Нике из золота и слоновой кости. У каждой ножки трона тоже были изображены танцующие фигурки богини. Ее статую часто приносили в дар Афине. Нике - один из эпитетов Афины как богини победы. На афинском акрополе был храм Афины Нике.

Изображали Нике крылатой женщиной с лавровым венком или пальмовой ветвью, нередко на колеснице.
Trích:
Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции viết
Царь Зевс сидит на высоком золотом троне. Величием и гордо-спокойным сознанием власти и могущества дышит мужественное, божественно прекрасное лицо Зевса. У трона его -- богиня мира Эйрена и постоянная спутница Зевса крылатая богиня победы Никэ.
Ngoài ra em thấy wikipedia viết cũng khá chi tiết
http://en.wikipedia.org/wiki/Nike_%28mythology%29

Về hình ảnh thì có nhiều, tuy nhiên trong số những cái còn nguyên vẹn , thì em thấy cái tượng này có vẻ đẹp (theo con mắt của em)
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
chaika (04-05-2008)
  #13  
Cũ 13-06-2008, 09:50
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default Bảy kỳ quan nước Nga

Công bố danh sách “Bảy kỳ quan nước Nga”.
Hà Anh(NuocNga.net) theo Lenta.ru


Trong chương trình ca nhạc diễn ra trên Quảng trường Đỏ nhân Ngày nước Nga, BTC cuộc bình chọn "Bảy kỳ quan nước Nga" đã thông báo kết quả cuối cùng.
Theo đó, Bảy kỳ quan nước Nga bao gồm: núi Elbrus(ở vùng Kavkaz), Thung lũng suối nóng phun ở Kamchatka, hồ Baikal, cụm di tích thiên nhiên “Những cây cột phong hóa” ở Komi, Petergof ở Saint Peterburg, tổ hợp đồi Mamaev và tượng đài Mẹ Tổ quốc ở Volgagrad và nhà thờ Vasily Blazhennyi ở thủ đô Moskva.
Cuộc thi “Bảy kỳ quan nước Nga” được tổ chức qua 3 giai đoạn, Từ 1/10/2007 đến 1/2/2008 qua thăm dò độc giả trên mạng Internet đã chọn ra 49 ứng viên (mỗi vùng địa lý được chọn 7 ứng viên). Từ 1/2 đến 1/5/2008 qua vòng hai đã chọn ra 14 ứng viên lọt vào vòng chung kết, không phụ thuộc vào chúng ở đâu trong 7 vùng địa lý của Nga.
Tại giai đoạn 3 (vừa kết thúc vào ngày 10/6), người ta đã chọn ra 7 kỳ quan được bình chọn nhiều nhất. Cuộc bình chọn này do báo Izvestia, kênh truyền hình Rossia và đài phát thanh Mayak cùng phối hợp tổ chức.
Sau đây là hình ảnh “Bảy kỳ quan nước Nga”:
1.Núi Elbrus:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

2.Thung lũng suối nóng phun ở Kamchatka:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

3.Hồ Baikal:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

4.Những cây cột đá bị phong hóa ở Komi:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

5.Petergof ở Saint Peterburg:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

6.Tổ hợp đồi Mamaev và tượng đài Mẹ Tổ quốc ở Volgagrad:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

7.Nhà thờ Vasily Blazhennyi:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.





__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (14-06-2008), Cá Măng (13-06-2008), chaika (13-06-2008), Gấu Misa (15-06-2008), hongducanh (15-06-2008), Khatia (08-05-2009), LeBinh (31-10-2011), polarbear (18-10-2008), Tanhia (13-06-2008)
  #14  
Cũ 14-06-2008, 21:32
Phucbontu08 Phucbontu08 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 37
Cảm ơn: 46
Được cảm ơn 40 lần trong 16 bài đăng
Default Bảy kỳ quan...

Xin giới thiệu một trong 7 kỳ quan của nước Nga. Lâu quá không dịch dọt gì tiếng Nga, mong các bác thông cảm nếu vấp phải sạn nhé.
Đồi Mamaev
Ở Volgagrad có một nơi là hình ảnh gần gũi nhất gắn với Chiến tranh thế giới thứ hai, gắn với Trận Stalingrad vĩ đại – đó là Đồi Mamaev vinh quang với tổ hợp tưởng niệm “Các anh hùng Trận Stalingrad”.
Đồi Mamaev bao quát phần chính của thành phố và trên bản đồ quân sự, đó là Cao điểm 102,0, là mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ chung của mặt trận Stalingrad. Chính tại đây, Mamaev đã trở thành vị trí then chốt trong cuộc chiến bảo vệ sông Volga. Tại đây, vào những tháng cuối năm 1942 đã diễn ra những trận đánh ác liệt. Dọc sườn đồi đã bị cày đi xới lại bởi bom, mìn, lựu đạn. Mặt đất trộn lẫn với mảnh vỡ kim loại. Đây là nơi chịu tổn thất lớn về người… Chính tại đây, trên khu vực Đồi Mamaev, ngày 2/2/1943 đã kết thúc Trận Stalingrad.
Tên gọi Đồi Mamaev theo truyền thuyết, gắn với tên gọi của thủ lĩnh quân sự người Tacta Mamai.
Ý tưởng xây dựng một tượng đài hoành tráng để tưởng nhớ về trận đánh vĩ đại tại thành phố anh hùng xuất hiện ngay sau khi trận đánh kết thúc. Quy mô khổng lồ và độ phức tạp của kết cấu biểu tượng đòi hỏi một thời gian thực hiện lâu dài. Công trình bắt đầu xây dựng vào tháng 5/1959 và kết thúc vào ngày 15/10/1967, khi tổ hợp tượng đài tưởng niệm các anh hùng trận Stalingrad được khánh thành một cách trọng thể.
Chính quần thể tượng đài với tư cách là hình thức thể hiện cao nhất của nghệ thuật điêu khắc cho phép tập thể tác giả chuyển thể đầy đủ hơn tầm vóc của chủ nghĩa anh hùng tập thể, khám phá ý nghĩa của Trận Stalingrad một cách đa dạng và toàn diện, thể hiện những hình ảnh nghệ thuật cụ thể dưới các dạng điêu khắc khác nhau, hài hoà với kiến trúc và cảnh quan.
Tham quan tổ hợp tưởng niệm để lại ấn tượng sâu sắc khó phai mờ, tham dự hoạt động được tổ chức tại đây còn để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn trong trái tim và khối óc của những người mà hoạt động này hướng tới.
Ngày nay, tổ hợp tượng đài lịch sứ “Các anh hùng trận Stalingrad” là một điểm đáng tham quan nhất ở nước Nga. Tổ hợp hoạt động quanh năm, không có ngày nghỉ và hoàn toàn miễn phí.

Cấu trúc-phù điêu chạm nổi đệm “Ký ức của các thế hệ”
Quảng trường đệm nối liền với Đại lộ mang tên Lênin (những ai từng học tại Volgagrad hẳn còn nhớ trên Đại lộ này có Trường Đại học Bách khoa và Đại học Sư phạm Volgagrad), có kích thước 24x138m, diện tích 3312 km vuông, dọc theo toàn bộ chu vi của nó được viền bằng các thảm cỏ hoa và các bậc đá hoa cương, trên Quảng trường có các bệ chứa đất thiêng của các thành phố anh hùng của Liên Xô. Tổ hợp tưởng niệm lịch sử bắt đầu từ Quảng trường đệm - bức phù điêu khắc nhiều người “Ký ức của các thế hệ” như một phần không tách rời của cuộc diễu hành của toàn dân, với dòng người cùng hoa, các vòng nguyệt quế, cờ rủ để tưởng niệm những người đã bảo vệ cuộc sống và tự do.
Bức phù điêu lớn dài 17 m, cao 8m, rộng 3m.
Từ Quảng trường đệm với những bậc thang đá hoa rộng 10m dẫn chúng ta đến Đường các cây dương hình tháp (được lát bằng đá hoa, rộng 10m, dài 223m, cao hơn Quảng trường đệm 10m). Hai bên đường là hai hàng cây dương hình tháp và các bụi cây. Bên trái là Công viên tưởng niệm


Quảng trường “Quyết tử”
Từ Đường cây dương theo các bậc thang lát đá và đường dẫn, chúng ta lên đến Quảng trường “Quyết tử”. Quảng trường này có hình vuông với kích thước 65x65 m (diện tích 4225 km2), cũng được lát đá. Chính giữa Quảng trường có một hồ nước hình tròn, đường kính 35,2m. Giữa hồ có một bức tượng lớn “Quyết tử”, tượng trưng cho thời kỳ khó khăn nhất của trận Stalingrad, thể hiện hình ảnh đặc trưng của nhân dân Xôviết quyết chiến thắng kẻ thù dã man và tàn ác. Chiều cao của bức tượng là 16,5m.
Ở chân bức tượng có dòng chữ: “Không lùi một bước!”, "Quyết tử”, “Sau sông Volga đối với chúng ta không còn một tấc đất”, “Không hổ thẹn với ký ức thiêng liêng”.
Quảng trường cao hơn Đường cây dương 6m.

Các bức tường – tàn tích

Từ Quảng trường “Quyết tử!” đến Quảng trường Các anh hùng và những bậc thang bằng đá rộng 40m, thu hẹp dần còn 18m. Dọc các phía dẫn lên những bậc thang này là hai bức tường - phế tích bao quanh. Các tác giả của công trình có ý tưởng xây dựng hai bức tường lớn có các góc nối liền nhau, phù hợp với phối cảnh, với những phế tích các công trình bị bắn phá lâu năm, vô số những mảnh bom, lựu đạn, súng máy - những bằng chứng của các trận đánh ác liệt vào mùa đông năm 1942-1943. Các bức phù điêu thể hiện cảnh tàn phá với bố cục nhiều người, với những dòng chữ tư liệu và những âm thanh truyền tải không khí chung của trận đánh Stalingrad thể hiện tình trạng tinh thần của những người tham gia vào trận đánh. Chiều dài của các bức tường là 46m, cao 18m
Nội dung chủ đề của bức tường bên trái là lời thề của những người bảo vệ Stalingrad “Không lùi một bước!”, bức tường bên phải là chính trận đánh “Chỉ tiến lên!”. Các bức tường vang lên những bài hát thời chiến tranh, những tin chiến sự của cục thông tin và diễn biến của các trận đánh.
Không thể kể hết được tất cả những gì được miêu tả trên các bức tường - phế tích, vì ở đây nói lên rất nhiều điều.

Quảng trường Các anh hùng
Sau các bức tường phế tích mở ra một quảng trường tiếp theo của tổ hợp – Quảng trường Các anh hùng
Ở chính giữa Quảng trường là một hồ nước hình chữ nhật có kích thước 26,6x86m (2002m2). Mặt nước hồ trong như gương, tượng trưng cho sông Volga theo ý tưởng của các tác giả nước là nguồn gốc của mọi sự sống trên trái đất, ở đây là tượng trưng cho sự bất diệt của cuộc sống, sự thắng lợi của cuộc sống trước các thế lực phá hủy và chết chóc. Ngay gần hồ nước, từ ba phía là sân khấu ngoài trời có bốn hàng, phía trên của mỗi hàng được lát bằng gạch đá hoa cương, các bậc được lát bằng đá hoa.
Phía bên trái là bức tường gợi nhớ theo hình của lá cờ rộng mở. Dọc theo toàn bộ bức tường-cờ này là những hàng chữ khắc lớn: “Cơn gió sắt thép đập vào mặt họ nhưng họ vẫn tiến lên phía trước, và một lần nữa cảm giác sợ hãi di đoan xâm chiếm kẻ thù: có phải là những con người đang tấn công hay không, họ có chết hay không?”. Bức tường – cờ này dài 112m, cao 8m.
Phía bên phải trên Quảng trường Các anh hùng là tổ hợp 6 bức tượng hai người thể hiện chiến công anh dũng của nhân dân Xô viết trong trận Stalingrad dưới hình thức nghệ thuật.
Bức tượng số 1 – trong khi giúp đỡ đồng đội bị thương, người lính kêu gọi đồng đội tiếp tục giáng cho kẻ thù đòn chí mạng
Bức tượng số 2 – nữ cứu thương cõng chiến sĩ bị thương nặng từ chận tuyến.
Bức tượng số 3 – mô tả một lính thuỷ đánh bộ với một băng đạn bớc lên xe tăng địch và bên cạnh là một chiến sĩ đang bị thương.
Bức tượng số 4 – người lĩnh đang đỡ sĩ quan chỉ huy bị thương rất nặng nhưng vẫn tiếp tục chỉ huy trận đánh.
Bức tượng số 5 – người chiến sĩ đỡ lấy lá cờ trong tay của người lính cầm cờ bị thương đang ngã xuống để tiếp tục trận chiến dưới lá cờ
Bức tượng số 6 – là một người lính trẻ và một người lính từng trải trong lúc hăng say đang ném свастику (bác nào biết từ này dịch giúp, nhà cháu không có từ điển) và đê tiện, tượng trưng cho sự tàn bạo của quân cướp phatxit xuống vực sâu của sông Volga.
Tất cả tổ hợp tượng này được thực hiện dưới cùng một kích thước 2,4x2,4x1m chiều cao của các bức tượng là 6m.

Hình khắc trên tường
Thẳng phía trước của Quảng trường Các anh hùng là một bức tường có trụ đỡ lớn với các hình điêu khắc được khắc sâu của bố cục theo chủ đề cuộc chiến đấu dũng cảm của các chiến binh Xô viết và mừng thắng lợi trước quân xâm lược. Kích cỡ của bức tường là 125x10m.
Quảng trường Các anh hùng được kết thúc bằng một bức tường lưu giữ hài cốt trên đó có khắc những hàng chữ bằng đá đề tưởng niệm:
“Tại đây vào ngày 9/5/1970, vào ngày kỷ niệm 25 năm Ngày chiến thắng của nhân dân Xô viết trước nước Đức phát xit đã đặt một bức thư (капсула) với lời kêu gọi của những người lao động của thành phố Volgagrad anh hùng, các cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại gửi các thế hệ mai sau. Lời kêu gọi sẽ được mở vào ngày 9/5/2045 nhân kỷ niệm 100 năm chiến thắng trước Đức phát xít”.

Phòng Vinh quang chiến binh
Đây là một tòa nhà hình trụ với đường kính 40m, chiều cao của các bức tường là 13,5m mái nhà có lỗ cửa với đường kính 8m. Giữa phòng là cánh tay cầm ngọn đuốc với lửa vĩnh cửu, xung quanh cánh tay là các loa điện, từ đó vang lên âm thanh của giai điệu bi ai “Khúc mộng tưởng” của Suman.
Dọc theo bức tường của căn phòng là những con đường nhỏ được nâng dần lên phía trên cao 2m. Các bức tường của căn phòng đ ư ợc ốp kính mạ vàng trên tường theo hình vòng tròn là 34 lá cờ tang được làm từ đá đỏ và tượng trưng cho tất cả những người đã hi sinh trong trận Stalingrad.
Trên các lá cờ khắc tên những người bảo vệ thành phố đã hi sinh (tất cả gồm 7.200 người). Trong gian phòng có đội lính gác danh dự. Phía trên gian phòng có treo một dải băng trên đó có in dòng chữ: “Vâng, chúng tôi là những người chết bình thường và ít ai trong chúng tôi còn nguyên vẹn, nhưng tất cả chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ yêu nước của mình trước Tổ quốc-người mẹ thiêng liêng”. Trên trần của gian phòng là các hình huân chương và huy chương của Liên Xô.

Quảng trường Đau khổ
Dọc theo con đường lên phòng vinh quang chiến binh du khách sau khi đi qua con đ ường dốc thoải của bức tường của gian phòng sẽ đi ra đến Quảng trường Đau khổ.
Ở góc bên phải của Quảng trường là tượng Bà mẹ đau khổ với người lính đang hấp hối trên tay, khuôn mặt của người lính được phủ bởi lá cờ là tượng trưng cho vinh dự cuối cùng của người lính. Bức tượng cao 11m, dưới chân có một hồ nước nhỏ và toàn bộ bức tượng soi bóng xuống mặt nước. (Khi còn học ở Volgagrad, chúng tôi được người dân nói rằng nếu bạn vứt đồng xu xuống hồ thì sẽ có dịp được quay trở lại nơi đây, thế là tôi rất chăm lên Đồi Mamaev và vứt không biết bao nhiêu đồng xu xuống đó, nay đã già mà vẫn chưa có dịp quay lại!).
Tại Quảng trường Đau khổ có mộ của Nguyên soái Liên Xô, người chỉ huy Tập đoàn quân 62, hai lần Anh hùng Liên Xô V.I. Truikov.

Tượng đài chính
Từ Quảng trường đau khổ đi lên phía trên đỉnh của đồi tới chân bức tượng chính - “Mẹ-Tổ quốc kêu gọi!” . Dọc theo đường ngoằn ngoèo trên đồi có an táng thi thể của 34.505 chiến sĩ bảo vệ Stalingrad và cũng như 35 bia mộ bằng đá các anh hùng Liên Xô tham gia vào trận Stalingrad.
Bức tượng "Mẹ-Tổ quốc kêu gọi" là trung tâm của toàn bộ tổ hợp, là một bức tượng người phụ nữ cao 52m đang bước lên phía trước. Tay phải cầm thanh gươm dài 33m, nặng 14 tấn. Chiều cao của cả bức tượng là 85m. Bức tượng được đặt trên một chân đế cao 16m. Chiều cao của bức tượng chính đã nói lên quy mô và sự độc đáo của bức tượng. Trọng lượng của bức tượng là 8000 tấn. Bức tượng chính là sự mô phỏng hình tượng Nica cổ đại - Nữ thần chiến thắng - kêu gọi những người con của mình giáng trả kẻ thù, tiếp tục tấn công
Mặc dù kích thước rất lớn nhưng trên nền của bầu trời bức tượng trông giống như con chim đang bay. Thật tuyệt vời nhìn ngắm bức tượng từ mọi phía và mọi thời điểm trong năm: mùa hè khi tấm thảm cỏ xanh mướt phủ lên ngọn đồi, vào buổi tối mùa đông ánh sáng rực rỡ từ các ngọn đèn chiếu vào bức tượng trên nền trời xanh thẫm trông giống như mọc lên từ ngọn đồi, sáng lấp lánh bởi lớp tuyết phủ. Không chỉ quanh vùng Đồi Mamaev nhìn rõ bức tượng bao quát toàn bộ thành phố Volgagrad và còn có thể nhìn rõ từ xa hàng chục kilomet.
Từ chân đồi đến đỉnh đồi khách tham quan trèo lên 200 bậc đá mỗi bậc cao 15cm, rộng 35cm. Các tác giả lên kế hoạch, các công nhân xây dựng đã hoàn thành theo đúng số lượng 200 bậc vì trận Stalingrad diễn ra trong đúng 200 ngày đêm lửa đạn. Việc sửa chữa bức tượng chính được tiến hành hai lần vào năm 1972 và 1986.

Mộ tưởng niệm chiến binh
Chính quyền vùng Volgagrad đã ra sắc lệnh số 467 ngày 30/9/1994 “Về việc xây dựng Ngôi mộ tưởng niệm chiến binh” – ngày 8/5/1995 ngôi mộ đầu tiên đã được khánh thành trọng thể. Hiện nay, tại đây lưu giữ thi thể của 109 liệt sĩ đã xác định được danh tính và 502 liệt sĩ vô danh.
Các cuộc gặp gỡ trên Đồi Mamaev giữa các cựu chiến binh với lớp trẻ trong thời gian tiếp nhận tân binh mới nhập ngũ của quân khu Volgagrad, lễ khen thưởng công nhân, lễ tốt nghiệp của học sinh các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học, các giờ học về lòng dũng cảm, và trong những ngày đặc biệt nhất: ngày 9/5- Ngày lễ Chiến thắng và ngày 2/2 - ngày kết thúc thắng lợi trận Stalingrad diễn ra thật xúc động và không thể nảo quên.
Tất cả những hoạt động này đều được kết thúc một cách trọng thể bằng lễ đặt vòng hoa, vòng nguyệt quế và những bông hoa tại Ngọn lửa vĩnh cửu trong Gian phòng Vinh quang chiến binh, tại các ngôi mộ và khu mộ tưởng niệm.
Ý nghĩa của các cuộc gặp gỡ này là vô giá vì nó giáo dục tình yêu đối với Tổ quốc mình, mảnh đất nơi mình sinh sống; những phẩm chất cao quý của tinh thần dũng cảm, lòng khâm phục và biết ơn những người đã bảo vệ thành phố.
Tại đây, trên Đồi Mamaev có một sợi chỉ vô hình kết nối các thế hệ. các chiến binh đầu bạc trắng hồi tưởng lại những ngày thử thách nặng nề - những năm tháng chiến tranh, truyền lại thế hệ trẻ trở thành những người công dân chân chính của đất nước, những người bảo vệ vững chắc Tổ quốc mình, trung thành với truyền thống của cha ông.Những cuộc gặp gỡ như vậy không bao giờ trôi qua một cách vô ích. Sau mỗi cuộc gặp gỡ, thế hệ trẻ trở nên mạnh mẽ hơn, họ được truyền lại sức mạnh to lớn từ các cựu chiến binh truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sức mạnh đó là tình yêu Tổ quốc, tình yêu nhân dân. Những năm tháng vĩnh viễn trôi qua không thể rơi vào sự quên lãng của quá khứ vinh quang. Tiếng nói của lịch sử như là lời di chúc của những cựu chiến binh đã ngã xuống và đang còn sống mang đến cho thế hệ mới một chân lý giản dị và rõ ràng - con người sinh ra để sống.
Công trình được thực hiện bởi tập thế tác giả các nhà điêu khắc và kiến trúc sư dưới sự chỉ đạo của Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô, Giải thưởng Quốc gia và Giải thưởng Lênin E.V.Vutretitr.
Các kiến trúc sư: Belopolxki Ia.B., Demin V.A., Lyxov Ph.M.
Các nhà điêu khắc: Aliosenko M.C., Matroxov V.E., Maixtrenko L.M., Melnik A.N., Marunov B.A., Novikov N.X., Chiurenkov A.A.
(Nguồn:ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ГЕРОЯМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ" НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ")

Thay đổi nội dung bởi: Phucbontu08, 15-06-2008 thời gian gửi bài 20:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phucbontu08 cho bài viết trên:
BelayaZima (14-06-2008), chaika (14-06-2008), hongducanh (15-06-2008), hungmgmi (14-06-2008), Nina (18-06-2008), Thao vietnam (14-06-2008), USY (17-06-2008)
  #15  
Cũ 15-06-2008, 01:30
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Trích:
Phucbontu08 viết Xem bài viết
Xin giới thiệu một trong 7 kỳ quan của nước Nga. Lâu quá không dịch dọt gì tiếng Nga, mong các bác thông cảm nếu vấp phải sạn nhé.
.

Bác Phucbontu08 dịch chuyên nghiệp thế này cứ dấu tài ! Xin bác cái. Còn vụ Nga thua tôi vẫn sẵn sàng mở chai Vodka chẳng biết bác có bố trí được thời gian làm vài ly không nhỉ? Địa điểm tùy bác chọn.

Còn 6 kỳ quan nữa, bác dịch nốt cho có bạn và bác nhớ ghi nguồn xuất xứ của bài dịch. Chúc bác có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
__________________
hongduccompany@gmail.com

Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 15-06-2008 thời gian gửi bài 01:33
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Phucbontu08 (15-06-2008)
  #16  
Cũ 15-06-2008, 05:59
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Kính thưa các bác

Bốn trong số 7 kỳ quan này đã có bài giới thiệu trong box Địa lý của NNN , các bác cố gắng đừng để ... trùng lắp nhé.

Tiện thể em cũng xin phép gộp chủ đề này với chủ đề Mời dịch bài cho box Địa lý, vì chủ đề kia thực tế cũng lấy cảm hứng từ cuộc thi bình chọn 7 kỳ quan này. Trong đó các bác có thể thấy thêm bài giới thiệu về Petergof do Virus dịch, giới thiệu về đồi Mamaev do bác Chaika dịch. Hồ Baikal thì có hẳn một chủ đề riêng trong box Địa lý, Nhà thơ Vasily Blazhennyi (tức Vasily khổ hạnh) cũng thế.

Thay đổi nội dung bởi: Nina, 15-06-2008 thời gian gửi bài 06:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hungmgmi (18-06-2008)
  #17  
Cũ 17-06-2008, 20:58
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
.

Bác Phucbontu08 dịch chuyên nghiệp thế này cứ dấu tài ! Xin bác cái. Còn vụ Nga thua tôi vẫn sẵn sàng mở chai Vodka chẳng biết bác có bố trí được thời gian làm vài ly không nhỉ? Địa điểm tùy bác chọn.

Còn 6 kỳ quan nữa, bác dịch nốt cho có bạn và bác nhớ ghi nguồn xuất xứ của bài dịch. Chúc bác có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
Bác Phucbontu giá như kèm thêm cái ảnh bác chụp rất đẹp trên đồi Mamaev nữa thì thật tuyệt vời!. Nguồn tin của bác có phải là "Theo các trang web Nga" không ạ?
Bác Hongducanh nếu mà có mở chai vodka để bác phucbontu08 chiêm ngưỡng thì nhớ nháy em một câu nhé để em đến đưa tin viết bài!
Xin cảm ơn các bác!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #18  
Cũ 17-06-2008, 22:28
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Những cây cột đá bị phong hóa ở cao nguyên Man-Pupu-Ner (Мань-Пупу-Нер) vùng Komi

Cao nguyên Man-Pupu-Ner nằm vùng đất Troitsk-Pechersk thuộc Komi, ngay ở lựu vực hai con sông Icholyaga và Pechora, là nơi sinh sống của người mansi, komi và người Nga. Trên cao nguyên này hiện nay có 7 cây cột đã bị phong hóa có chiều cao khác nhau từ 30 đến 42 mét. Theo phán đoán của các nhà khoa học thì những cây cột này hình thành từ những khối phiến thạch dạng tinh thể. Sau thời gian khoảng 400 triệu năm, gió mưa bão tuyết đã phá hủy và bào mòn đất đá, để còn lại 7 cây cột như hiện nay. Người ta nói rằng khi đến gần có thể nghe thấy những âm thanh phát ra từ những cây cột đá, tựa như chúng đang trò chuyện với nhau.

Theo truyền thuyết của cư dân địa phương, những cây cột đá này vốn là thành viên trong một gia đình người khổng lồ Samoed (hay còn gọi là người Samođi - một dân tộc thiểu số vùng Nam Sibir). Họ định vượt đồi núi tới Sibir để tiêu diệt bộ tộc Vogul. Song khi lên tới cao nguyên Man-Pupu-Ner và trông thấy đỉnh núi thiêng Yalping-ner (Ялпинг-нёр) của Vogul thì thầy mo dẫn đường (shaman) kinh sợ đến mức đánh rơi chiếc trống lục lạc xuống đỉnh núi phía nam (nay gọi là núi Trống - Koip theo tiếng địa phương), và ông ta cùng 6 người kia đều hóa đá vì sợ hãi. Còn có một truyền thuyết khác của người mansi về sự xuất hiện của những cột đá này: Có 6 người khổng lồ theo dõi một bộ tộc mansi. Tới thượng nguồn sông Pechora thì họ gần như đã đuổi đến nới. Nhưng bỗng nhiên có một thầy mo mặt trắng như vôi xông ra chặn đường và biến 6 người khổng lồ kia thành đá. Kể từ đó thầy mo nào của người mansi cũng phải tới vùng đất thiêng đó để luyện phép thuật.

Theo đánh giá của khách du lịch và những người có cơ hội chiễm ngưỡng kỳ quan này thì cho đến tận ngày nay đỉnh Man-Pupu-Ner vẫn gợi cho du khách ấn tượng choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của thiên nhiên. Tuy ở Nga cũng còn vài nơi có những cây cột đá bị phong hóa, nhưng những cây cột ở cao nguyên Man-Pupu-Ner hoàn toàn là xứng đáng là kỳ quan ở độ lớn và vẻ đẹp độc đáo của nó trên cả vùng cao nguyên rộng lớn tương đối bằng phẳng, chỉ toàn rêu, cỏ và hoa dại.

Du khách thường thích tới vùng cao nguyên có 7 cột đá phong hóa này vào mùa hè. Tuy nhiên vào mùa đông kỳ quan cũng có vẻ đẹp riêng của nó, và đường đi tới địa điểm này có khi còn thuận lợi hơn do sông Pechora bị đóng băng.

(Theo www.vesti-ru)
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 17-06-2008 thời gian gửi bài 22:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
Nina (18-06-2008), Phucbontu08 (18-06-2008)
  #19  
Cũ 20-06-2008, 23:32
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Nhân tiện xin giới thiệu vị trí địa lý trên bản đồ của kỳ quan nêu trên. Đây là ảnh chụp màn hình bản đồ của http://www.ruschudo.ru/

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Ngôi sao đỏ là các danh lam đã chiến thắng trong cuộc bầu chọn “Bảy kỳ quan nước Nga“.
Từ trái sang phải (hay từ tây sang đông cũng thế): Petergof, nhà thờ Vasily Khổ hạnh, Elbrus (cái ngôi sao phía Nam nhất ấy), Đồi Mamaev (ở phía trên Elbrus, chệch sang phía đông một tẹo), Những cây cột đá phong hóa ở Man-Pupu-Ner (cái này có bảng chỉ dẫn luôn), Hồ Baikal (chả sợ nhầm, một ngôi sao đỏ cô đơn giữa một vùng trắng xóa không sao bên cạnh một vết nứt sâu khiếp), và thung lũng suối nóng phun (ở Kamchatka, khó mà nhầm được)

Nguồn: http://www.ruschudo.ruhttp://maps.google.com/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (21-06-2008)
  #20  
Cũ 29-06-2008, 10:08
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default Thung lũng suối phun nước nóng ở Kamchatka


Thung lũng suối phun nước nóng ở Kamchatka

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thung lũng suối nóng được phát hiện ra cách đây tương đối không lâu – vào tháng tư năm 1941, khi Tatiana Ustinova, nhà thủy văn của khu bảo tồn quốc gia Kronotsky cùng với người dẫn đường Anisifor Krupenin đi ngược lòng sông Shumnaya rồi vào một lối đi hẹp giữa các vách đá, và họ dừng lại gần cửa một nhánh sông trước đó chưa biết đến.

Trong tháng tư tuyết vẫn còn phủ khắp nơi. Các nhà thám hiểm dừng lại trên một sườn đồi dốc phủ đầy tuyết và chuẩn bị thức ăn. Trên bờ sông đối diện, có thể thấy một khu đất phủ đầy đá, trên đó tuyết đã tan. Phía trên khu đất này có một làn khói nhẹ bốc lên, và bỗng dưng từ chỗ đất đó một tia nước nóng bỏng phun lên vào thẳng chỗ các nhà thám hiểm!

Các nhà thám hiểm hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên, chẳng bao lâu sau thì họ thấy rằng nước nóng không phun đến chỗ họ, còn trận mưa do những hạt nước nhỏ đã nguội tạo ra thì không nguy hiểm. Đài phun nước kết thúc cũng bất ngờ như khi nó bắt đầu hoạt động, và Ustinova hiểu rằng bà vừa nhìn thấy một suối phun nước nóng thật sự (geyser) – suối phun đầu tiên ở Kamchatka. Bà đặt tên cho suối này là “Pervenets” (Первенец – ở đây có nghĩa là suối đầu tiên – ND)

----
(còn tiếp)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Cơ quan tình báo quân sự Nga: Vào khó ra còn khó hơn BelayaZima Con người 5 26-02-2014 13:27
Phim về quan hệ Việt Nga tieuboingoan Điện ảnh - Truyền hình 8 15-07-2010 13:15
17 sĩ quan Biên phòng sắp sang Nga. Cartograph Các chủ đề khác 0 03-03-2008 22:57
Quan chức ngân hàng Nga chết đột ngột đầy bí ẩn weekdaysman Đời sống, xã hội Nga 8 24-12-2007 23:45


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:12.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.