Trích:
Old Tiger viết
Chẳng hay bấy lâu nay lão đi đâu biệt tăm vậy? Cứ tưởng lão mải miết trong rừng Taiga với các chổi xanh chổi đỏ, chổi hồng mà quên mất 4R rồi chứ? He he!!! 
|
Lão bận nấu rượu, đã thế lại còn phải canh mấy thằng săn trộm vào rừng săn
Siberian Tigers -
Hổ càng
Già chúng nó càng thích - chả là đem nấu cao mà. Mà chúng nó săn để gửi đi đâu chứ, gửi về Việt Nam nhà bác Hổ Già đấy, phong trào nấu cao ở Việt Nam đang lên cao phải không bác? Sao chúng nó còn chưa túm được bác nhỉ???
Về vụ chổi, Lão vẫn chỉ tập trung vào chổi bạch dương để tắm thôi, chứ đâu được như dân
dầu khí,
mạnh vì gạo, bạo vì dầu như nhà bác! (Toàn ăn chơi đập phá bằng
dầu của nhân loại

)
Trích:
Old Tiger viết
Nhưng nhà cháu nghĩ đó là đến những thành phố lớn thôi.
|
Đến thành phố nào thì tàu xe nó cũng đều đông cả chứ, bác Hổ! Tư duy kém mạch lạc quá, đúng là dân thành phố! (dân Vạn Tường hử?

)
Trích:
Old Tiger viết
Khà khà bẩm Lão Râu! Lão nói chí phải... Lão nói cũng có lý: đi chơi về lại được nghỉ Lễ tiếp càng sướng! 
|
Đó, bác bây giờ mới vỡ là
ông già nói gì cũng đúng, phải không nào?