Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Tôi người lính Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 19-12-2011, 18:27
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default Gia đình Kim Nhật Thành và nước Nga.

TPO - Theo thông tin chính thức từ Thông tấn xã CHDCND Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên- ông Kim Jong Il, 69 tuổi qua đời vào hồi 8h30 ngày 17-12-2011.

Theo các tài của Liên Xô trước đây, Ông Kim Jong Il, tên khai sinh là Yuri Irsenovich Kim (theo giấy tờ của Liên Xô), sinh ở làng Vyatskoye, gần Khabarvosk, trên lãnh thổ Liên Xô, nay là Nga, vào ngày 16 tháng 2 năm 1941. Tuổi thơ của ông cũng trải qua ở đây. Cha ông, Kim Nhật Thành là Đại úy, tiểu đoàn trưởng một trong các tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 88 của Hồng quân Liên xô.
Tuy nhiên, Tiểu sử chính thức do phía Triều Tiên cũng cấp thì ông Kim Jong Il sinh ra tại một căn cứ quân sự phía bắc Triều Tiên vào ngày 16-2-1942.
Ông Kim Jong Il là con của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành- người sáng lập Đảng Lao động Triều Tiên và đã mất năm 1994. Mẹ ông Kim Jong Il là bà Kim Jong Suk, vợ đầu của ông Kim Nhật Thành.
Ông Kim Jong Il tham gia các lớp học cơ bản từ tháng 9 năm 1950 tới tháng 8 năm 1960 tại các trường học ở Bình Nhưỡng. Trong suốt thời gian học tập, ông đã tham gia vào các hoạt động chính trị và là thành viên tích cực của Liên minh Tuổi trẻ và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (DYL). Trở thành Phó chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Dân chủ năm 1957, ông đã tổ chức các cuộc hội thảo nhằm tìm kiếm chương trình chống bè phái và thúc đẩy giáo dục tư tưởng ý thức cho giới trẻ.
Năm 1960, ông tham gia học tập tại Đại Học Kim Nhật Thành, chuyên ngành kinh tế chính trị. Đến những năm 1970, ông học tại Đại học Malta và làm khách của thủ tướng Malta – ông Dom Mintoff. Ông còn làm việc tại nhiều đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở châu Âu cho đến năm 1988.
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ sáu của Đảng Lao động Triều Tiên tháng 10-1980, ông Kim được bầu vào Bộ Chính trị, Hội đồng Quốc phòng và Ban bí thư Trung ương Đảng. Ông trở thành đại biểu Quốc hội tháng 2-1982. Ngày 24-12-1991, ông Kim được bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội CHDCND Triều Tiên.
Ngày 8-7-1994, cha ông, lãnh tụ Kim Nhật Thành đã qua đời ở tuổi 82 do nhồi máu cơ tim. Ngày 8-10-1997, ông Kim Jong Il trở thành Tổng bí thư Đảng lao động Triều Tiên và Chủ tịch hội đồng quốc phòng. Ông nắm giữ chức vụ này đến ngày qua đời (17-12-2011).
Theo tienphon.vn và Lenta.ru
Nguyễn Thủy Tổng hợp
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Liensovsky cho bài viết trên:
nguyenhuyhoang (28-12-2011), thanhnam76 (19-12-2011), Đặng Văn Hải (12-12-2012)
  #2  
Cũ 19-12-2011, 19:57
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Triều Tiên anh hùng...


Triều Tiên - đất nước đón ánh Mặt Trời đầu tiên



I.Nguồn gốc tên gọi:



Triều Tiên có tên đầy đủ là "Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", nằm ở đông bắc đại lục châu Á. Theo sử sách ghi chép, khoảng năm 1122 TCN, tổ chức quốc gia đầu tiên là Triều Tiên cổ được thành lập. Thế kỷ VII TCN, tên Triều Tiên (Choson) từng xuất hiện trong sử sách, nhưng không thấy giải thích cụ thể về tên gọi này. "Sử ký" và "Hán thư" của Trung Quốc chép: "Vũ Vương phong Kija đến Triều Tiên". Sau đó, "Đông quốc dư địa thắng lãm" của Triều Tiên lại chép: "Triều Tiên, nước ở phía Đông, đón nhận những tia nắng Mặt Trời đầu tiên, gọi tên là Triều Tiên". Vương triều Kija và tiếp theo là Vệ thị của Triều Tiên (kiến lập năm 194 TCN) đều sử dụng tên Triều Tiên này.



Khoảng thế kỷ I, trên bán đảo Triều Tiên đã lần lượt xuất hiện ba nhà nước: Koguryo, Paekche, Silla; đến giữa thế kỷ VII, nhà Silla đã thống nhất bán đảo Triều Tiên. Năm 918, Wang Kon tự tuyên bố là Quốc vương, nhà Koguryo đã thay thế nhà Silla, đổi tên nước thành Koryo (Cao Li), mang ý nghĩa chỉ núi sông cao đẹp. Trong lịch sử Triều Tiên, Koryo trở thành tên gọi quốc gia thống nhất tồn tại gần 500 năm.Năm 1392, tướng Yi Songgye đã giành lấy chính quyền, thành lập vương triều mới, lúc đó, vì giữa đế vương hai nước Trung-Triều đang tồn tại quan hệ phong kiến, Yi Songgye đã báo cho Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương về việc đổi quốc hiệu đồng thời đề ra hai phương án để triều đình lựa chọn, thứ nhất là Triều Tiên, thứ hai là Hòa Ninh. Triều Tiên có nghĩa là đất nước đón tia nắng mặt trời đầu tiên (triều nhật tiên minh chi quốc độ). Chu Nguyên Chương đã sử dụng tên gọi Triều Tiên. Từ đó, quốc hiệu Triều Tiên (Korea) đã thay thế quốc hiều Koryo (Cao Li).



Để phân biệt với tên gọi Triều Tiên cũ giống thời xa xưa, sử sách gọi Yi Songgye là triều đại Yi. Chiến tranh Giáp Ngọ giữa Trung Quốc và Nhật Bản nổ ra, nhà Thanh đại bại, đã ký kết "Điều ước Mã Quan", thừa nhận Triều Tiên là nước hoàn toàn độc lập, phế bỏ quan hệ. Triều Tiên phải nộp cống cho triều đình nhà Thanh. 10/1897, Lý Hy đăng cơ xưng đế, cải quốc hiệu thành Đế quốc Đại Hàn, gọi tắt là Đại Hàn hoặc Hàn Quốc, nhưng chỉ sử dụng trong thời gian rất ngắn.



8/1910, Triều Tiên thành thuộc địa của Nhật Bản. Từ năm 1910 đến giữa tháng 8/1945, hai cách gọi Triều Tiên và Hàn Quốc bị sử dụng lẫn lộn, và không có hàm nghĩa chính trị đặc biệt nào. Tháng 8/1945, miền Bắc độc lập, ngày 9 tháng 9 năm 1948, hội nghị nhân dân tối cao đầu tiên của Triều Tiên thông qua Hiến pháp đã tuyên bố thành lập nước "Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên".



II. Quốc kỳ, quốc huy:



1. Quốc kỳ:

Hình chữ nhật, tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng là 2:1. Giữa nền cờ là một mặt rộng màu đỏ, trên dưới là hai dải hẹp màu lam, giữa hai màu lam và màu đỏ được cách bởi một viền trắng nhỏ, lệch về phía bên cán cờ, trên nền đỏ, có một nền tròn màu trắng, giữa nền tròn là một ngôi sao đỏ năm cánh. Sao đỏ năm cánh tượng trưng cho chính quyền nước Cộng hoà kế thừa toàn diện truyền thống cách mạng rực rỡ của cuộc đấu tranh cách mạng kháng Nhật, tượng trưng cho nhân dân Triều Tiên đi theo tư tưởng cách mạng của chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), phấn đấu tiến lên vì sự thống nhất độc lập của Tổ quốc và vì sự thắng lợi của CNXH và CN Cộng sản. Mặt rộng màu đỏ tượng trưng cho cuộc đấu tranh đẫm máu và tinh thần yêu nước cao cả của các chiến sĩ trong công cuộc giải phóng Tổ quốc và vì tự do của nhân dân, nó còn tượng trưng cho cuộc đấu tranh ngoan cường của nhân dân Triều Tiên vì thống nhất độc lập Tổ quốc và thắng lợi của CNXH và CNCS. Nền tròn màu trắng và hai đường trắng nhỏ tượng trưng Triều Tiên là một dân tộc đơn nhất. Màu lam tượng trưng cho chí hướng nhiệt thành của nhân dân Triều Tiên đoàn kết các nước XHCN và nhân dân toàn thế giới phấn đấu đến cùng cho nền hoà bình lâu dài của nhân loại. Quốc kỳ được chế định năm 1948.



2.Quốc huy:



Hình bầu dục, ở trung tâm có một con đập lớn và một trạm phát điện, thác nước và cột điện cao áp. Phía trên hình trung tâm có một ngôi sao đỏ năm cánh chiếu sáng. Xung quanh hình trung tâm được bao bọc bởi các bông lúa buộc bằng một dải lụa đỏ, trên dải lụa đỏ có dòng chữ vàng bằng tiếng Triều Tiên: "Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên". Ngôi sao năm cánh trên quốc huy tượng trưng cho chính quyền nước Cộng hoà kế thừa toàn diện truyền thống cácg mạng rực rỡm đồng thời tượng trưng cho tinh thần một lòng trung thành đi theo tư tưởng cách mạng vĩ đại của chủ tịch Kim Nhật Thành, dũng mãnh tiến lên vì độc lập thống nhất tổ quốc và CNXH. Trạm thuỷ điện tượng trưng cho nền công nghiệp hiện đại lấy công nghiệp nặng và giai cấp lãnh đạo cách mạng - giai cấp công nhân làm nền tảng. Bông lúa tượng trưng cho nông nghiệp và nông dân, đồng minh của giai cấp công nhân. Dải lụa màu đỏ tượng trưng cho sức mạnh vĩnh hằng bất khuất của nhân dân đoàn kết xung quanh lãnh tụ, đi theo tư tưởng và ý chí cách mạng vĩ đại của chủ tịch Kim Nhật Thành. Quốc huy được chế định năm 1948.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Ngo_Lam_Vu cho bài viết trên:
nguyenhuyhoang (28-12-2011), thanhnam76 (19-12-2011), Đặng Văn Hải (12-12-2012)
  #3  
Cũ 19-12-2011, 21:42
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Nhân dân Triều Tiên khóc thương Lãnh tụ Kính yêu Kim Jong Il qua đời
Bigpicture.ru
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 19-12-2011, 22:19
Polyushko Pole's Avatar
Polyushko Pole Polyushko Pole is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Nov 2011
Bài viết: 91
Cảm ơn: 164
Được cảm ơn 57 lần trong 33 bài đăng
Default

http://vn.news.yahoo.com/t-ng-kim-jo...084700038.html
Con trai út của Cố chủ tịch Kim sẽ lên thay cha tiếp nối sự nghiệp cách mạng kéo dài nhiều thế hệ
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 20-12-2011, 08:18
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
Gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân Dân Triều Tiên anh hùng...
Vâng! Xin chia sẻ những buồn vui lẫn lộn đến người dân Bắc Triều Tiên!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
phuongnn (20-12-2011)
  #6  
Cũ 20-12-2011, 16:03
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Lãnh tụ Vĩ đai và Lãnh tụ Kính yêu để lại cho Hậu duệ một nước Triều tiên có vũ khí hạt nhân và Tàu điện ngầm.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hậu duệ: Người kế thừa Vĩ đại, Đại tướng 27 tuổi Kim Jong Ul ( Kim Chính Ân ) đã được lựa chọn cách đây 2 năm. Nay đủ năng lực tiếp nhân đất nước Bất khả chiến bại.
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #7  
Cũ 20-12-2011, 18:17
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Im lặng đáng sợ

Trích:
htienkenzo viết
Xin chia sẻ những buồn vui lẫn lộn đến người dân Bắc Triều Tiên!
Xin cảm ơn, xin cảm ơn, he he, chỉ một câu nói lên mối mâu thuẫn to đùng bác ạ.

Từ khi nghe tin, em cứ chờ, cứ chờ... xem thông cáo chính thức của ta, mà mãi chẳng thấy gì, xem trên Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thống bậc nhất của ta, cũng chỉ có mỗi một bài ngắn cũn. TV cáp lằng nhằng, chẳng biết thông tin chính thức do ông ẻm Quang Minh giở giọng rùng rợn đọc nó như thế nào?

Không phải cái ông chuyên mặc áo bay đất (ở phương Tây người ta gọi ông ta là thằng nhà quê có vũ khí hạt nhân - cơ mà cái anh nhà quê này toàn uống Vi ét âu pi với Hen-nét-xi, xem BluRây phim Hôliút, chạy Rôn Roix) này chết đi, để lại cho cả thế giới những cảm xúc trái chiều sao? Mừng chưa kịp mừng, đã kịp lo khủng hoảng hạt nhân tầm khu vực, châu lục, có khi cả thế giới không biết chừng. Chẳng biết cái thằng liều này nó sẽ làm gì... ý thế.

Ngày xưa, cách đây chục năm, em ngưỡng mộ cái đầu đinh của cậu ấy, nay chuyển sang mốt tóc bồng, không biết đeo tai nghe chụp đầu có phải quàng xuống cằm không?

Admin nhà ta kể, ngày xưa ông thân sinh ra Admin sang Bình Nhưỡng học, thấy cái đài bên đó chỉ bắt được các kênh sóng của Bắc Hàn, tránh không cho dân nghe đài địch.

Người Cao Ly nhìn chung cũng có cái lạ. Họ coi trọng tính gia đình. Các tập đoàn công ty Hàn Quốc mạnh đều là tập đoàn gia đình. Công nhân đúng là người làm công, như gia nô vậy. Vì thế chủ Hàn Quốc mới tẩn công nhân ta, bị báo chí ta làm ầm lên mới đỡ. Dân Bắc Hàn chắc cũng thế, cái ông (mà cả bố ông ta nữa) đưa mình đến chỗ chết đói đến nơi, mà vẫn quỳ mọp xuống như tế bố là sao?

Từ hôm qua, chỉ có mỗi mấy bác "đưa tin" trong NNN, những thông tin kiếm được trên mạng, không thấy các bác "chức sắc" bình loạn gì nhiều, cũng là một kiểu im lặng đáng sợ, he he.

Hồi ở Mátxcơva, có cái thằng Trung Quốc - quê Hắc Long Giang, nó tự hào: em là đồng hương của bố con nhà ông Kim Chủ tịch bên Triều Tiên. Cứ có biến cố gì là gia đình nhà ông ấy té ngay về quê, cả một vùng núi có căn cứ quân sự, quân Trung Quốc và Triều Tiên canh gác tuyệt mật, toàn hầm trong núi, đố tình báo Mỹ tìm thấy. Chả biết có đúng không, em không kiểm chứng được...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
BelayaZima (20-12-2011), canh_toto (24-11-2012)
  #8  
Cũ 20-12-2011, 18:59
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

CHDCND Triều Tiên để tang nhà lãnh đạo Kim Jong Il
Cập nhật lúc 15:05, Thứ ba, 20/12/2011 (GMT+7)


NDĐT-Từ hôm qua, cả thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên cũng như khắp nơi trên đất nước Triều Tiên đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Kim Jong Il mới qua đời.

Hàng chục ngàn người, từ người già tới trẻ em, công chức, thanh niên, học sinh, mọi tầng lớp nhân dân lao động Triều Tiên đã tập trung trước tượng đài Kim Nhật Thành tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để tỏ lành thành kính và tưởng niệm vị lãnh tụ Kim Jong Il.

Người dân Triều Tiên xếp thành hàng dài trước tượng đài để bày tỏ lòng thành kính với nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Nhiều cửa hàng đã đóng cửa, trên đường cũng vắng bóng các phương tiện giao thông và người dân.

CHDCND Triều Tiên cũng ngừng tất cả các chuyến công tác nước ngoài của cán bộ Nhà nước theo kế hoạch.

Kênh truyền hình Trung ương Triều Tiên ngừng chiếu tất cả các chương trình hàng ngày để phát sóng các tin tức về sự ra đi của vị lãnh tụ Kim Jong Il, chiếu lại những hình ảnh trong các chuyến đi thị sát của ông và các đoạn phim tư liệu về cuộc đời ông.

_Nhân dân điện tử_




Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il qua đời

14:27 | 19/12/2011

(ĐCSVN) - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19/12 đưa tin: Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã qua đời ngày 17/12, ở tuổi 69.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il
(Ảnh: AP)
Theo KCNA, ông Kim Jong Il đã trút hơi thở cuối cùng do bị "nhồi máu cơ tim" vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 17/12/2011 khi đang đi trên tàu trong một chuyến thị sát bên ngoài thủ đô Bình Nhưỡng. Trước đó, hồi tháng 8/2008, ông đã từng bị đột quỵ

Trước sự ra đi của người có ảnh hưởng lớn đến nhân dân Triều Tiên, Đài Truyền hình Nhà nước Triều Tiên đã kêu gọi nhân dân tiếp tục vững bước dưới sự chỉ đạo của người con trai thứ của ông Kim Jong Il là Kim Jong Un.

Theo KCNA, Triều Tiên sẽ tổ chức quốc tang từ ngày 17 đến 29/12/2012 để tưởng nhớ nhà lãnh đạo Kim Jong Il.

Ủy ban tang lễ quốc gia do ông Kim Jong Un, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đứng đầu. Theo KCNA, lễ viếng sẽ bắt đầu từ ngày 20-27/12 tại Bình Nhưỡng, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28/12 và lễ an táng được cử hành vào ngày 29/12 theo nghi thức cấp nhà nước. Thi thể của ông sẽ được an táng tại Lăng Cưmxuxan (Kumsusan), nơi an nghỉ của cha ông là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-Sung).

Được biết, lần gần nhất, ông Kim Jong Il xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng là khi tiếp Giám đốc Tổng cục chính trị Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc Li Jinai trong chuyến thăm CHDCND Triều Tiên ngày 18/11/2011.

Ông Kim Jong Il sinh năm 1942. Ông lên lãnh đạo CHDCND Triều Tiên vào năm 1994, sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời ở tuổi 82.
http://dangcongsan.vn


Quả thực những tin tức có vẻ quá ngắn, ít bình luận...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!

Thay đổi nội dung bởi: Ngo_Lam_Vu, 20-12-2011 thời gian gửi bài 19:04
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 20-12-2011, 20:49
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default Hỏi Trình tiếng Nga

Về chính trị các Trưởng lão nhà ta không mặn mà với nhà ông Kim này vì sau 1975, Triều Tiên "cực lực phản đối" quân ta tấn công quân Polpot ở Campuchia.
Cho tới nay họ vẫn chưa đổi mới nhiều vì vậy mà "nhân dân" ta chưa gắn bó lại với họ chăng?
Ở sân này có nhiều người biết tiếng Nga vậy dám hỏi tại sao Kim Jong Il lại có tên là Kim Iury Irsenovich?
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #10  
Cũ 20-12-2011, 21:08
vidinhdhkt vidinhdhkt is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Dec 2009
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 749
Cảm ơn: 1,318
Được cảm ơn 1,797 lần trong 542 bài đăng
Default

Xem cái này thì biết: http://www.youtube.com/watch?v=M4NLuklXRsE
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn vidinhdhkt cho bài viết trên:
htienkenzo (22-12-2011), hungmgmi (21-12-2011)
  #11  
Cũ 21-12-2011, 00:24
ADAM ADAM is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Feb 2009
Bài viết: 298
Cảm ơn: 883
Được cảm ơn 568 lần trong 201 bài đăng
Default

Trông người lại ngẫm đến ta, hai...z
Giá như ta có chiến lược và tầm nhìn xa...
Giá như ta sử dụng nguồn nhân lực hạt nhân được đào tạo ở Nga từ nhưng năm 70-80...
Giá như ta không để lợi ích nhóm cục bộ....
Giá như ta không bị tư duy nhiệm kỳ chi phối...
Giá như ta dành dụm tiền từ những vụ như 85 nghìn tỷ cho lĩnh vực hạt nhân...
Thì ta cũng ưỡn ngực như "thằng nông dân có vũ khí hạt nhân"...
Thì Biển Đông sao có thể nổi sóng như năm Tân Mão này...
Hỏi vì sao cả thế giới đang căng lên theo dõi và cân nhắc đến vậy?
Hỏi vì sao BK đang mơn trớn và cưng chiều BNh đến vậy? LĐ TQ đến ĐSQ để viếng áo bay...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (22-12-2011)
  #12  
Cũ 21-12-2011, 00:34
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

@phuongnn:Đúng là không biết gì về rượu lại cứ thích ti toe. Vi ét âu piHen nét sy sao lại nhốt chung một rọ hả?
Các VIP nhà ta đến viếng đồng chí Kim Jong Il rồi nè, có ai im lặng đáng sợ mô?

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh viếng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-Il

Ngày 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Hà Nội viếng Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-Il.

Đoàn đại biểu Trung ương Đảng viếng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.
Trong Sổ tang viếng ông Kim Jong-Il, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Kim Jong-Il, Nhà lãnh đạo tối cao của nhân dân Triều Tiên, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, Tổng tư lệnh tối cao quân đội nhân dân Triều Tiên, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam đã từ trần. Chúng tôi tin tưởng rằng, toàn Đảng, toàn dân Triều Tiên sẽ biến đau thương thành hành động, đoàn kết một lòng, xây dựng thành công đất nước Triều Tiên thịnh vượng.”
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ; đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương, do Trưởng ban Hoàng Bình Quân dẫn đầu; đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu và các đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên… đã đến viếng ông Kim Jong-Il, bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đối với đất nước và nhân dân Triều Tiên./.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 21-12-2011 thời gian gửi bài 00:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Ngo_Lam_Vu (21-12-2011)
  #13  
Cũ 21-12-2011, 07:44
hanoi hanoi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2009
Bài viết: 451
Cảm ơn: 54
Được cảm ơn 650 lần trong 276 bài đăng
Default

Tối qua trên CNN có cả một phóng sự dài về bắc hàn và các phỏng vấn thực hiện với các GS chuyên về triều tiên học tại các đại học hàng đầu của Mỹ. Trong đó có GS Han là người gốc Hàn đang là giảng viên chính trị học ở một trong trong số các trường đại học này.

Khi được hỏi liệu có có một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ bắc Hàn hay là ko, gs Han cho rằng sẽ ko có một cuộc thay đổi như vậy xảy ra. Đã từ lâu công việc lãnh đạo bắc Hàn ko chỉ riêng ông Kim Jong Il lãnh đạo mà nhiều quyết định quan trọng được chính lãnh đạo Đảng lao động triều tiên đưa ra và sau đó mới hỏi ý kiến ổng Kim Jong Il chứ ko phải là quyết định từ chính ông Kim đưa ra. Việc lãnh đạo tập thể này đã diễn ra từ nhiều năm nay và vì vậy vai trò của Đảng lao động rất lớn, điều này giữ cho triều tiên có sự cân bằng quyền lực và vì vậy sẽ ko có chính biến nào xảy ra.

Khi được hỏi liệu nước Mỹ có muốn tác động vào bắc Hàn để có một mùa xuân bắc Hàn như cách mà họ đã làm với thế giới ả rập hay là ko? GS Han cũng cho rằng nước Mỹ mong muốn bắc Hàn ổn định và cởi mở để thay dần đổi hơn là sự thay đổi đột ngột dẫn đến rối loạn. Điều này xuất phát từ lợi ích của Nam Hàn và Nhật Bản khi bắc Hàn đã sở hữu kho vũ khí hạt nhân lợi hại. Hơn nữa chính Trung Quốc cũng sẽ làm mọi cách để ngăn cản điều này xảy ra, vốn ko có lợi cho TQ vì hiện này bắc hàn phụ thuộc rất nhiều vào TQ. Tuy vậy ông cũng cho rằng chính lãnh đạo triều tiên cũng ko muốn phụ thuộc vào ai kể cả TQ lẫn Nga và họ luôn tìm cách để giảm dần sự lệ thuộc này.

Khi được hỏi tại sao người dân bắc Hàn có cuộc sống rất cực khổ nhưng vẫn một mực yêu thương lãnh đạo của họ qua các hình ảnh phát đi rộng rãi trên khắp thế giới những ngày vửa qua. GS Han cho rằng có 3 nguyên nhân chính, nguyên nhân thứ nhất phải kể đến hệ thống tuyên truyền ở bắc Hàn hoạt động rất hữu hiệu. Chủ nghĩa sùng bái cá nhân đã ăn sâu vào tư duy của các thế hệ người triều tiên. Nguyên nhân thứ hai xuất phát từ nỗi sợ hãi thường trực trong người dân dưới chế độ quản lý hà khắc. Điểm cuối cùng phải kể đến sự quý trọng có thực trong rất nhiều người triều tiên dành cho gia đình họ Kim đặc biệt là đối với ông Kim Nhật Thành tức cha của ông Kim Jong Il. Tuy nhiên GS Han cũng lưu ý rằng sự quý trọng này đối với ông Kim Jong Il đã thái hóa đi nhiều và ko còn được như tình cảm của họ dành cho ông Kim Nhật Thành.

Cuối cùng khi được hỏi là liệu ông Kim làm được việc gì có ý nghĩa nhất cho người dân Triều Tiên hai miền nói chung. GS Han nhận định đó là việc cho phép người thân trong cùng một gia đình bị chia cắt ở hai miền được gặp gỡ nhau định kì.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #14  
Cũ 21-12-2011, 07:48
zhukov-pro's Avatar
zhukov-pro zhukov-pro is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jun 2011
Bài viết: 54
Cảm ơn: 49
Được cảm ơn 32 lần trong 30 bài đăng
Default

Hihi một ủy viên Bộ Chính trị và Bộ trưởng Ngoại giao nhỏ bé ấy thì là được gì ạ!? CUBA họ ra lệnh quốc tang 3 ngày đó thôi. TQ thì là chủ tịch nước.

Em thấy một chủ tịch lãnh đạo đất nước mà dân không có gạo ăn thì chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ cả, nếu không nói là đáng ghét. Hôm qua đến giờ em và ông cụ ở nhà toàn cãi nhau là dân Bắc Triều Tiên được "mướn khóc" hay là bị bộ máy tuyên truyền của anh ấy " lãnh tụ hóa". Hic vũ khí hạt nhân làm gì, pháo binh mạnh nhất thế giới làm gì, quân đội 2 triệu người làm gì, dân họ có sống yên vui ngày nào đâu? Nhà ta thì rõ ràng chẳng mặn mà gì, lúc trước còn "anh em" thì gọi anh hàng xóm của đồng chí ấy là Nam Triều tiên, nay thì sao Đại Hàn dân quốc đấy.
__________________
Tổ quốc ơi ta mến yêu người!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 21-12-2011, 09:34
nghiahoa nghiahoa is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2010
Bài viết: 1,003
Cảm ơn: 494
Được cảm ơn 1,882 lần trong 683 bài đăng
Default

Để có được thành tựu về quốc phòng như hôm nay(Mà hình như chỉ có vũ khí hạt nhân) Triều Tiên đã phải đánh dổi nhiều thứ kể cả sự khó khăn về kinh tế như hiện tại. Điều này người Triều Tiên không phải ai cũng tự hào vì trong số đó vẫn có đông hơn sự nhìn nhận về những điều cơ bản của cuộc sống. Nhưng họ hiểu và chịu đựng bởi lẽ họ cần một cái gì đó để có thể đảm bảo tiếng nói của mình.
Riêng Việt Nam ta không phải là không thân thiết. Trong năm nay nhà ta cũng đã tiếp nhà bạn đấy thôi! Quan trọng hơn cả là Tàu cũng đang nhìn cái Hồng Tinh mang tên Bắc Triều đang hiện hữu tại nhà ta đấy!
Mọi vấn đề đều tương đối nếu xét trên góc cạnh nào đó của sự việc.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #16  
Cũ 21-12-2011, 10:47
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trên blog của một bạn Nga có đăng hình ảnh của một cuốn album do Bắc Triều Tiên ấn hành. Cuốn album ảnh này đăng các tác phẩm hội họa của các họa sĩ Triều Tiên vẽ Chủ tịch Kim Nhật Thành kính mến, do Nhà xuất bản ngoại văn Bình Nhưỡng in năm 1984. Phải nói rằng các họa sĩ Triều Tiên, cũng như Nga, Trung quốc vẽ lãnh tụ rất đẹp. Ở mình, có họa sĩ Văn Giáo suốt đời vẽ Bác Hồ cũng khá đạt, rồi cuốn Bác Hồ kính yêu do họa sĩ Văn Thơ minh họa cũng rất được. Mới đây, khi sang chơi bên Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà, thấy ở phòng khách treo trang trọng bức sơn dầu cũ (vẽ hồi thập niên 70) do Trần Khánh Chương (và một mét nữa, quên tên rồi)-toàn các tên tuổi gạo cội vẽ cảnh Bác Hồ đến thăm nhà máy. Cũng tươi vui, khí thế đấy, nhưng hai họa sĩ vẽ một số nhân vật công nhân có vấn đề về giải phẫu học, cụ thể là tay dài gần bằng... đầu gối. Những lỗi sơ đẳng này không hiểu sao vẫn bị mắc, ở 2 họa sĩ có tên tuổi này.

Xin post để mọi người cùng xem:
Bìa đỏ chót:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Các bức tranh vẽ rất đẹp:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
ADAM (21-12-2011), Ngo_Lam_Vu (21-12-2011)
  #17  
Cũ 21-12-2011, 10:58
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Bài viết khá lâu rồi, mạn phép post lại để mọi người tham khảo


Trích:
CHDCND Triều Tiên - cái nhìn từ bên trong
27/09/2010 22:18

Với nhiều người, đất nước CHDCND Triều Tiên thật bí ẩn. Thông tin chính thức ít ỏi, đồn đoán lại quá nhiều. Có lẽ không người phương Tây nào có cái nhìn rõ hơn Alejandro Cao de Benos - một người Triều Tiên trong hình hài Tây Ban Nha.
Trong khi đa số người phương Tây nhìn CHDCND Triều Tiên với sự nghi ngại thì Alejandro Cao de Benos nguyện tận lực vì tư tưởng Kim Nhật Thành.

Hôm nay, Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) sẽ tổ chức sự kiện quan trọng nhất trong nhiều thập niên qua, mà theo hãng thông tấn KCNA là để “bầu ra ban lãnh đạo cao nhất”. Tuy nhiên, thông tin chính thức rất nhỏ giọt. Cộng thêm yếu tố những nhận định (phần nhiều là phỏng đoán) không được xác nhận như chuyện người kế nhiệm nhà lãnh đạo Kim Jong-il, chuyện sức khỏe của ông Kim đang giảm sút... khiến “sương mù” xung quanh CHDCND Triều Tiên càng thêm dày đặc.

Trong thời điểm này, sự chú ý lại tập trung vào một nhân vật hết sức đặc biệt nhưng trước nay rất ít được biết đến. Đó là công dân Tây Ban Nha Alejandro Cao de Benos, Đại diện đặc biệt thuộc Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của Bình Nhưỡng. Là quan chức người nước ngoài duy nhất của CHDCND Triều Tiên, de Benos được giới truyền thông săn đón với hy vọng có được những thông tin từ một người trong cuộc.

Hành trình kỳ lạ

Sinh năm 1974 trong một gia đình quý tộc sa sút tại thành phố Tarragona, xứ Catalonia, ngay từ tuổi thiếu niên, de Benos đã quyết tâm theo đuổi lý tưởng Cộng sản. “Tôi đã nghiên cứu nhiều hình mẫu của nhà nước XHCN - Việt Nam, Cuba và Trung Quốc nhưng CHDCND Triều Tiên đã thu hút sự chú ý của tôi. Có lẽ vì sự bí ẩn của đất nước này. Càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra mình muốn trở thành một phần của hệ thống Cộng sản tại Triều Tiên. Đó chính là mục tiêu, là lý tưởng của đời tôi”, de Benos kể lại với phóng viên tự do người Ý Enzo Reale trong một buổi phỏng vấn đầu năm nay.
Năm 1990, ở tuổi 16, de Benos có sự tiếp xúc đầu tiên với đoàn đại biểu Bình Nhưỡng tại một sự kiện du lịch tại Madrid. Qua đó, ông bắt liên lạc với Bình Nhưỡng và liên tục trình bày với chính quyền những dự án quảng bá văn hóa, giáo dục của mình. Thoạt đầu, đáp lại nhiệt huyết của de Benos là sự lạnh lùng và nghi ngờ từ Bình Nhưỡng, còn tại quê nhà, ông bị mạt sát, dè bỉu bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.
Nhưng người đàn ông Tây Ban Nha này vẫn kiên trì theo đuổi con đường đã chọn và bước ngoặt đã đến vào năm 2000 khi de Benos lập ra website chính thức
Korea-dpr.com, kênh liên lạc đầu tiên giữa CHDCND Triều Tiên và thế giới bên ngoài, đồng thời thành lập Hội Hữu nghị Triều Tiên (KFA). Sự thành công của các dự án này khiến năm 2002, de Benos được ông Kim Jong-il bổ nhiệm làm Đại diện đặc biệt của Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài, được cấp hộ chiếu và có tên là Zo Sun-il (nghĩa là “Triều Tiên là một”).


Tiếng nói của Triều Tiên

De Benos sống trong một căn hộ ở trung tâm Bình Nhưỡng, gần văn phòng Bộ Ngoại giao. Nhận trách nhiệm của một đại sứ toàn cầu, de Benos có nhiệm vụ tổ chức các chuyến thăm của các phái đoàn ngoại giao và phóng viên của nước ngoài, dẫn liên lạc cho những công ty muốn làm ăn với CHDCND Triều Tiên đến với các cơ quan hữu trách... “Tôi như chiếc cầu nối Triều Tiên và thế giới. Tôi rất tự hào không phải vì bản thân chức vụ này mà là vì niềm tin của chính phủ dành cho tôi”, AFP hôm 25.9 dẫn lời ông nói.
De Benos còn là người phát ngôn cho chính phủ với giới truyền thông phương Tây, bày tỏ quan điểm của Bình Nhưỡng trước những “tuyên truyền xuyên tạc”. Khi được hỏi về những thông tin trái chiều về tình hình kinh tế, xã hội cũng như vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, de Benos quả quyết với AFP: “Rất khó để chống lại những thế lực như CNN hay BBC. Tiếng nói của Triều Tiên còn nhỏ lắm”. De Benos cũng cho biết mọi việc ông làm hoàn toàn là tự nguyện và nhấn mạnh mình không nhận một đồng lương nào từ nhà nước.
Tại Bình Nhưỡng, de Benos cũng thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao như Chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam hay chịu trách nhiệm phiên dịch cho các buổi tiếp phái đoàn nước ngoài. “Đa số quan chức Triều Tiên nói được tiếng Anh cơ bản. Riêng lãnh đạo Kim Jong-il thì thành thạo tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung”, de Benos kể với nhà báo Reale. Ông cũng xuất hiện trên truyền thông và tham gia viết xã luận cho tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của WPK.

Theo de Benos, ông đã thôi công việc về công nghệ thông tin tại Tây Ban Nha để chuyên tâm hoàn thành trọng trách và điều hành KFA, “ngôi nhà chung” cho những người ủng hộ CHDCND Triều Tiên ở nước ngoài và hiện đã có 9.000 thành viên tại 120 nước, theo AFP. Tổ chức này cũng tổ chức và quảng bá các tour du lịch đến CHDCND Triều Tiên, hướng dẫn du khách những điều cần lưu ý cũng như giới thiệu những nét văn hóa, lịch sử của nước này. “KFA ký nhiều hợp đồng làm ăn với các công ty tại Ý, Canada... để tìm thêm ngân quỹ hoạt động. Cũng như mọi người, chúng tôi muốn làm ăn đàng hoàng nên thường tôi giao dịch với đối tác phương Tây chứ không phải với Trung Quốc”, de Benos nói với ông Reale, đồng thời nói thêm: “Giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc tôn trọng lẫn nhau nhưng không có tình cảm khắng khít, keo sơn gì cả”.

De Benos tự hào “khoe” được gặp ông Kim Jong-il vài lần và được nhà lãnh đạo tặng một bộ ấm trà bằng sứ. Ông cũng rất hạnh phúc khi được nhà nước trao tặng nhiều huy chương dân sự lẫn quân sự cao quý dù chưa bao giờ tham gia quân đội Triều Tiên. “Tôi phải trả giá rất đắt cho lý tưởng của mình. Tôi mất hết bạn bè, bị gia đình ngoảnh mặt nhưng bù lại tôi đã tìm được đồng chí, đồng bào tại Triều Tiên. Tôi đã chịu đựng rất nhiều nhưng giờ thì khác rồi. Tôi nổi tiếng và được tôn trọng”, de Benos tâm sự với nhà báo Reale.
“Ông nghĩ sao về những ý kiến cho rằng ông là... một thằng ngu?”, ông Reale đặt câu hỏi khá nặng nề. “Tôi không để ý tới những lời rác rưởi đó. Tôi luôn trung thành với lý tưởng của mình. Như tôi từng nói trên Đài truyền hình trung ương Triều Tiên: Tôi sẽ luôn là một chiến binh của Tư lệnh Kim Jong-il”.


Alejandro Cao de Benos cho rằng “CHDCND Triều Tiên là mô hình tốt nhất trong các hệ thống chính trị và là hình mẫu của thế giới”.


Hằng ngày có cả một rừng thông tin từ truyền thông phương Tây về tình hình của CHDCND Triều Tiên. Dĩ nhiên, tin tức nào cũng có đúng, có sai, nhưng đa số đều tạo nên một bức tranh khá tiêu cực về đất nước này. Với Alejandro Cao de Benos, Đại diện đặc biệt thuộc Ủy ban Quan hệ Văn hóa với nước ngoài của CHDCND Triều Tiên, những bài báo “bôi đen” Bình Nhưỡng đều là “những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc xấu xa”.
Đầu năm nay, nhà báo tự do người Ý Enzo Reale đã phỏng vấn de Benos tại Tây Ban Nha. Qua bài phỏng vấn này, được đăng trên các trang blog 1972 và Asiaedintorni của ông Reale, ông de Benos vẽ ra một hình ảnh về CHDCND Triều Tiên rất khác với những gì người ta thường được nghe nói.

“Ông Kim cũng chỉ ăn một chén cơm”

Nạn đói trong giai đoạn 1995 - 1998 ở CHDCND Triều Tiên đã trở thành một sự kiện kinh hoàng trong lịch sử loài người. Các chuyên gia phương Tây cho rằng có 3 nguyên nhân dẫn đến thảm họa này: sự tan rã của Liên Xô khiến CHDCND Triều Tiên mất đi đối tác lớn nhất lúc đó, nền nông nghiệp tập trung bao cấp và lũ lụt, hạn hán liên tục ập vào nước này. The New York Times loan tin nạn đói đã khiến khoảng 2 triệu người thiệt mạng. De Benos khẳng định đây là một con số thổi phồng. “Không có con số cụ thể nhưng tôi tin rằng số người chết không quá 80.000 người”. Người đàn ông Tây Ban Nha này cũng bác bỏ ý kiến cho rằng sai lầm của chính quyền Bình Nhưỡng đã góp phần dẫn tới nạn đói. “Chính phủ không có lỗi gì cả. Trong thập niên 1980, nền kinh tế của Triều Tiên mạnh hơn Hàn Quốc rất nhiều và trong khối XHCN thì chúng tôi là một trong những nước ấm no nhất. Nguyên nhân thật sự của nạn đói là sự bao vây cấm vận của Mỹ và thiên tai”, de Benos nói với nhà báo Reale.
“Nhưng có thông tin rằng giới chức và quân đội được chia lương thực nhiều hơn trong nạn đói?”, ông Reale hỏi. “Dối trá! Ngay cả lãnh đạo Kim Jong-il cũng chỉ ăn một chén cơm như người khác. Ở Triều Tiên, mọi người đều bình đẳng”, de Benos giận dữ. Quan chức này cũng bác bỏ luôn những thông tin thường nghe từ phương Tây rằng ông Kim Jong-il sống trong một cung điện xa hoa, thích uống rượu cognac và có một bộ sưu tập phim lên tới 20.000 xuất phẩm của Hollywood, trong đó có đủ bộ Điệp viên 007. “Lãnh tụ của chúng tôi có nhiều nơi ở bí mật trên toàn quốc đơn giản vì ông thường xuyên đi thăm các địa phương, tìm hiểu cuộc sống của người dân. Kim Jong-il không uống rượu nên chuyện về hầm cognac cũng là dối trá. Đúng là ông ấy rất thích điện ảnh nhưng trong tủ phim của ông ấy không có phim nào của Hollywood”.

“Hình mẫu của thế giới”

Đối với de Benos, không có mô hình nào trên thế giới tốt đẹp như hệ thống do Chủ tịch Kim Nhật Thành lập ra với tư tưởng Tự lực làm chủ đạo. Đối với ông, cuộc sống của người dân Triều Tiên không khốn khổ như người ta thường nghĩ mà là một cuộc sống “đạm bạc nhưng đàng hoàng, trong đó con người tập trung lao động và cống hiến, không phải lo nghĩ về ngày mai, không phải trả nợ hay thiếu thốn gì vì tất cả đã được nhà nước lo”.
De Benos kể với nhà báo Reale rằng ở CHDCND Triều Tiên không chỉ có Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) mà còn có Đảng Dân chủ xã hội và Đảng Thanh hữu Thiên đạo và mỗi người dân đều có thể thông qua hệ thống đoàn thể để tham gia vào chính trị, góp phần xây dựng đất nước. Theo truyền thông nước ngoài, 2 đảng sau đều nằm dưới sự điều khiển của WPK và không có tiếng nói nào. Ông khẳng định ở Triều Tiên không có tiếng nói đối lập vì mọi người đều thống nhất và cống hiến vì lý tưởng chứ không phải vì bị áp bức, bịt miệng. “Chìa khóa cho thắng lợi của chúng tôi là giáo dục lý tưởng cho thế hệ mới và ngăn chặn mọi tuyên truyền chống phá nhà nước, gây rối loạn xã hội”, de Benos nói với nhà báo Reale.
Theo de Benos, thu nhập bình quân của một công chức vào khoảng 8.000 won CHDCND Triều Tiên (gần 1,1 triệu đồng/tháng), còn với nông dân thì gấp đôi số này. Mọi nhu cầu như nhà cửa, điện nước, giáo dục, y tế đều do nhà nước bao cấp hoàn toàn. “Tình hình tốt hơn ở phương Tây vạn lần. Mỗi lần quay về Tây Ban Nha tôi chỉ muốn được nhanh chóng trở lại Bình Nhưỡng. Áp lực và tệ nạn ở thế giới tư bản thật khủng khiếp”, de Benos quả quyết.
Trong nhà một người bình thường có tivi, radio và lò sưởi, còn chỉ những căn hộ mới xây ở Bình Nhưỡng mới có tủ lạnh. De Benos khẳng định người dân Triều Tiên cũng biết giải trí như ai chứ không phải sống một cách buồn tẻ. Mọi người có chừng
25-30 ngày nghỉ/năm tùy công việc. Họ làm việc từ thứ hai đến thứ năm, thứ sáu dành cho công tác tình nguyện, còn sáng thứ bảy thì mọi người học tập Chủ nghĩa Cộng sản mang màu sắc Triều Tiên. “Cả nước đều có tiệm karaoke, sân bowling, nhà văn hóa. Người ta thường cùng gia đình ra công viên chơi bài, câu cá và đi ngủ rất trễ, tầm 2, 3 giờ sáng. Rạp phim thì chiếu những bộ phim mang tính xây dựng xã hội. Không có những phim tuyên truyền văn hóa tư bản hay đồi trụy”.
Cuộc sống yên bình đến mức không cần có cảnh sát trên đường phố và cảnh tiêu điều, vắng vẻ thường thấy ở Bình Nhưỡng là do “đây là một thành phố quá vĩ đại nhưng ít dân trong khi người ta thường ít khi di chuyển để tiết kiệm xăng dầu”. Theo de Benos, tại Triều Tiên không có internet để “ngăn ngừa thông tin xấu” nhưng có hệ thống mạng nội bộ trong nước intranet. Tỷ lệ sở hữu điện thoại di động khoảng 1 máy/80.000 - 100.000 dân. Ai cũng có quyền dùng điện thoại nhưng dĩ nhiên là chỉ liên lạc được trong nước.
“Giả sử tôi lao động cật lực và dành dụm đủ tiền mua nhà, tại sao tôi không có quyền làm vậy?”, nhà báo Reale hỏi. “Bởi vì anh phải hy sinh sự ích kỷ vì lợi ích chung, vì lý tưởng. Đó là điểm khác biệt với chủ nghĩa tư bản. Hiện nay mọi người đều chấp nhận và ủng hộ cách nhìn này. Ngày nay, rất khó duy trì một nhà nước Cộng sản nếu không hợp lòng dân”, de Benos nói. Ông khăng khăng rằng tình trạng ngày càng có nhiều người bỏ trốn khỏi CHDCND Triều Tiên và xin tị nạn ở nước khác là do bị các thế lực thù địch chiêu dụ, tuyên truyền. “Một số người ra đi đã quay về và họ đều được tha thứ. Cứ mỗi người đào tẩu thì sẽ có hàng chục triệu người khác bày tỏ sự trung thành với nhà nước”, de Benos nói như đinh đóng cột.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ADAM (21-12-2011)
  #18  
Cũ 21-12-2011, 11:07
Liensovsky's Avatar
Liensovsky Liensovsky is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Oct 2010
Bài viết: 349
Cảm ơn: 57
Được cảm ơn 277 lần trong 170 bài đăng
Default

Trích:
nghiahoa viết Xem bài viết
Để có được thành tựu về quốc phòng như hôm nay(Mà hình như chỉ có vũ khí hạt nhân) .
Đồng chí này nói hay nhỉ ! Đằng sau vũ khí hạt nhân là xe tải và tên lửa mang nó đi, là xe lửa chạy êm, khổ 1.5m , hai đường ray, là tàu điện ngầm ở thủ đô Bình nhưỡng...chưa kể nhiều loại vũ khí cá nhân. Ai đã từng nếm kim chi chấm nước tương và uống với rượu sâm Triều Tiên đều thấy sức khỏe khá lên trông thấy. Là đội bóng đá 2 lần đại diện châu Á, thắng cả Tây ban nha trong khi họ chỉ có 24 triệu dân...Trông người lại nghĩ đến ta, liệu đời ta có thấy những cái đó hay chăng (dù có ai đó đã đề nghị đi mua, đi vay, đi thuê...gì đó).
Ngày xưa Mỹ cấm vận ta, ta cũng thiếu đói, nhưng ta không làm gì đươc ai. Ngày nay Mỹ cấm vận Triều tiên, tất nhiên họ cũng thiếu đói vì họ không có điều kiện phat triển nông nghiệp nhưng Mỹ, Hàn, Nhật phải viện trợ giúp đỡ, nếu không thì... Hãy nhìn đây!!!
À còn câu hỏi tiếng Nga sao không ai lên tiếng vậy?
Iury Kim Irsenovich nghĩa là Iury con ông Kim Irsen (Ким Ир Сен: tên tiếng Nga của ông Kim Nhật Thành).
__________________
все средства и женщины - мои. Пусть Мужчины строкут лодку для аллах
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Liensovsky cho bài viết trên:
ADAM (21-12-2011), hungmgmi (21-12-2011)
  #19  
Cũ 21-12-2011, 11:26
htienkenzo's Avatar
htienkenzo htienkenzo is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2008
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài viết: 1,673
Cảm ơn: 6,806
Được cảm ơn 3,570 lần trong 1,133 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
...
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Các bác chú ý, hầu hết vóc dáng của lãnh tụ qua nét vẽ của các "họa sỹ cung đình" bao giờ cũng to, cao hơn mọi người. "Huyền bí là chỗ đó!" (nghệ sỹ Hoài Linh)
Theo em được biết, ông Kim Châng In là người có vóc dáng đậm (béo bụng), ngắn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên!

Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 21-12-2011 thời gian gửi bài 15:50
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ADAM (21-12-2011)
  #20  
Cũ 21-12-2011, 11:26
Ngo_Lam_Vu's Avatar
Ngo_Lam_Vu Ngo_Lam_Vu is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 189
Cảm ơn: 482
Được cảm ơn 146 lần trong 68 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Ngo_Lam_Vu
Default

Từ một đồng chí đã tới Triều Tiên

Trích:

Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc TT với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.

Các bạn Triều Tiên có thiếu thốn không? Có.
Các bạn Triều Tiên có khó khăn? Có, thậm chí còn rất khó khăn.
Nhưng với những gì đã tận mắt chứng kiến, những gì đã trực tiếp trải qua, tôi có thể khẳng định một điều, với các bạn quả là: "Đói cho sạch, rách cho thơm"
Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.


Những tấm hình này cảm nhận của tôi về toàn cảnh Triều Tiên, thiếu thốn khó khăn nhưng tổ chức trật tự xã hội rất tốt, ẩn chứa sự bản lĩnh, nét lộng lẫy và duyên dáng mà vì nó, mỗi người chúng tôi đã để lại một phần trái tim mình.


Sáng 8.30 chúng tôi có mặt ở ga tàu Đan Đông (Dandong) để làm thủ tục hải quan và chuẩn bị lấy visa Bắc Triều Tiên. Có khá đông khách Trung Quốc và châu Âu cũng cùng đi lộ trình này với chúng tôi. Cho đến lúc này mọi người vẫn còn căng thẳng lo lắng khi chưa được giao visa vào tay.
Khi tàu dừng ở Sinuiji là lúc tour guide bên phía Bắc Hàn lên tàu để đón chúng tôi, những cái bắt tay nồng nhiệt đầu tiên giữa chúng tôi và người Triều Tiên với lời giới thiệu thân thiện: "Chúng tôi đến từ Việt Nam!". Trên tàu sẽ có hải quan Bắc Hàn lên kiểm tra hành lý. Hoạt động này mang tính thủ tục và tự giác là chính chứ không khám xét kỹ càng, không hỏi han quá nhiều. Nếu bạn mang theo iPad, máy tính, hay lens tele dài trên 100m thì nhiều khả năng sẽ bị giữ đồ lại (và gửi trả khi bạn trở ra). Nhưng nếu bạn "cố tình" giấu đi thì vẫn mang vào được, miễn sao bạn giấu hợp lý và cẩn thận vì trên đường ra cũng sẽ qua vòng kiểm tra hải quan một lần nữa.


Tour guide dặn chúng tôi 1 điều: "Không được chụp ảnh trên tàu, hãy đợi vào Bình Nhưỡng thì tha hồ chụp ảnh. Và đặc biệt không được chụp ảnh quân đội!" - Đây là điều căn dặn duy nhất trong suốt chuyến đi mà chúng tôi nhận được, ngoài ra không hề có bất cứ cấm đoán nào khác. Những thông tin cho rằng đi đâu cũng có guide bám theo hay cấm tiếp xúc với người dân Triều Tiên là sai lệch, ít ra là với nhóm chúng tôi. Tuy nhiên người Triều Tiên nói chúng và Bắc Triều Tiên nói riêng đều khá hiền và ngại gặp người lạ nên khả năng khách nước ngoài (không biết tiếng Hàn) muốn giao tiếp là khó khả thi.

Và tàu lại bắt đầu lăn bánh, có nghĩa là đường vào Bắc Triều Tiên đã rộng mở, từ đây còn khoảng 5 tiếng chạy tàu vào đến thủ đô Bình Nhưỡng. Chắc hẳn bạn đọc sẽ đoán ra việc làm yêu thích của mọi du khách trên tàu lúc này là gì: Chụp ảnh! Bao nhiêu chờ mong, "ấm ức" của những buổi ngồi nhà đọc tin nghe đài về 1 Bắc Hàn bí ẩn, "không an toàn" và "nguy hiểm" đã đến lúc cần sáng tỏ!



- Trước hết nói về bình diện du lịch, mình ko đi đc quá nhiều và cũng vẫn là ếch ngồi đáy giếng thôi, mà thực ra phần lớn chúng ta đều vậy, vì đi du lịch thì không thể hiểu đc kỹ càng về 1 đất nước cả, với BTT cũng thế, và đặc biệt lại càng thế. Nhưng theo mình biết, ko 1 quốc gia nào làm du lịch lại đưa khách vào những nơi bẩn thỉu xấu xí! Biết người biết ta là cốt lõi của thành công, nhất là khi muốn quảng bá hình ảnh đất nước thì càng tránh làm vậy. Bọn mình đi tour vì BTT ko tồn tại hình thức đi tự do, nhưng bọn mình ko cảm thấy mất vui gì, vì mục đích của bọn mình ko phải là đi sâu đi sát tìm những cảnh khổ sở đói kém của người ta để chụp để viết, như thế còn bất nhẫn hơn vì chẳng giúp đc gì thực tế. Tất nhiên hình ảnh chỉ phản ánh đc 1 phần, nhưng nên nhìn cả vào mục đích, tựu chung cả nhóm đều tập trung vào những hình ảnh tốt đẹp của nước bạn, có thể nó chưa đúng 100% nhưng chắc sẽ tốt hơn là áp đặt lên BTT những suy nghĩ cho rẳng ở đây chỉ có vũ khí, chiến tranh, và đói kém. Nên thay vì tổng quan nhận xét 1 đất nước, mình chỉ tập trung phản ánh những điều mà người ta ít nói đến nhưng lại rất thú vị ở nơi mà tiềm năng du lịch chưa đc khai thác đầy đủ và đúng mực.

- Về bình diện xã hội, thay vì nói BTT xa xôi và vẫn sống trong kỷ luật thép, chúng ta thử nói về nước mình xem sao. Theo bạn sẽ có bao nhiêu ng nước ngoài đến du lịch VN sẽ ra đường tìm những người dân lam lũ để hỏi chuyện rằng "các bạn sống ra sao?" hay "sự thực tự do nhân quyền của quê hương bạn thế nào?". Phải chăng họ đều nghĩ VN đã quá tự do và dân chủ nên những câu hỏi như vậy là thừa? hay họ biết rằng việc hỏi về chính trị và chính sách cũng chỉ là lời nói miệng mà thôi, hỏi xong để đó thì cũng ác như không quan tâm để hỏi vậy. Giả sử mình biết tiếng Hàn thì mình sẽ nói chuyện với người dân về gia đình họ, về con cái họ chứ mình cũng ko có ý định hỏi họ có yêu Kim Nhật Thành hay Kim Chính Nhật ra sao. Việc khơi lên những câu hỏi xoáy vào mục đích chứng minh rằng "này các bạn sống còn khổ lắm, bí bức lắm, chưa đc dân chủ như chúng tớ đâu" là ấu trĩ và thiếu thực tế. Nên dù chính phủ BTT có khuyến khích hay ko khuyến khích khách du lịch giao tiếp với người dân hay ko thì mình cũng ko hứng thú với việc "tiếp cận" và "lấy thông tin" kiểu đó. Bản thân khách du lịch nào vào BTT mà vẫn suy nghĩ rẳng "để đấy tôi mò cho ra cái phi tự do phi dân chủ của nước bạn" thì đã sai từ mục đích rồi, ko thể đòi hỏi người ta phải đối xử lại với mình tốt đẹp đc.

- Về bình diện kinh tế, như bạn đã nói, các phương tiện truyền thông nước ngoài luôn "quảng bá" hình ảnh 1 BTT lũ lụt đói kém, mình ko phủ nhận chuyện này. Nhưng bạn mới thấy đc 1/2 vấn đề, còn phần tin viết sau đó luôn thòng vào những nhận định về chính sách hạt nhân và tình trạng nhân quyền của BTT, mình thấy đó là độc ác chứ ko có tính xây dựng gì. Còn bản thân BTT có thừa nhận chuyện đó không? Có đấy bạn, lãnh đạo nhà nước họ vẫn đi thăm đồng minh và để xin viện trợ, vì sao? Vì nước tôi đói, dân tôi nghèo, tôi sang đây xin các anh giúp. Vứt bỏ cái tôi, cái sĩ hão để đi xin nước ngoài cứu, bạn thấy làm vậy đc dễ hay khó? Tất nhiên tiền của viện trợ cũng ko đến tay dân 100% đâu, nhưng phải có cái bánh thì mới có miếng nhỏ miếng to, còn nếu ko có gì thì chết là chắc. Nếu bạn muốn xoáy sâu thêm vào việc phân bổ cứu trợ như thế nào ở BTT thì trước hết thử nhìn cái bài toán tương tự đó ở nước ta xem sao, bởi có những chuyện cứu trợ đồng bào bão lụt mà người ta ngồi mở thùng hàng ra chọn cái lành để giữ lại lảm của riêng, giữ gạo ở kho nhà ... trước khi gửi đi cho người dân đang thực cần. Đấy, truyền thông 100% nó thế đấy bạn ạ, báo sẽ nói là quà đã đến tay những vùng ngập trong nước lũ. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, thực sự là chuyện cứu trợ ở ta hay ở họ đã có những tác dụng đáng kể

- Giờ mình cùng bạn thảo luận thêm một xíu về việc ai bị "tuyên truyền" nhé trước hết mình muốn khai thác khía cạnh người đối xử với người ra sao, cũng là điều mình luôn nhìn thấy đầu tiên khi đi du lịch. Giả sử bạn làm tour guide ở VN và bạn đón đoàn khách đến từ Cuba (anh em), bạn có chắc mình biết đủ về Cuba không? Còn guide ở BTT khi đón bọn mình thì tự tin nói, người Triều Tiên ai cũng biết về dân tộc Việt Nam và về những gì oanh liệt mà VN làm trong lịch sử hiện đại. Mới nghe đã thấy vui rồi, nhưng mình cũng ko cần vặn hỏi mày có biết bọn tao đầy bao nhiêu khẩu pháo lên đồi A1 hay ko, mà hơn hết là thấy người ta tôn trọng mình, chào đón mình. Khi đi với nhau trên xe, nhóm cũng hỏi guide và có những trao đổi thẳng thắn như thế này:

+ Hỏi: nước mày đẹp nhỉ
+ Đáp: ừm, nước tao đẹp lắm, nhiều núi nhiều sông
+ Hỏi: nước mày có vũ khí hạt nhân ko?
+ Đáp: có chứ, nước tao có. Mày biết vì sao cần ko?
+ Hỏi: vì sao lại cần?
+ Đáp: vì nước tao ngày xưa yếu, bị đô hộ, thế giới này kẻ mạnh lấn kẻ yếu, nên giờ nước tao không yếu nữa, nước tao không muốn bị chiếm
+ Hỏi: mày ăn thịt chó ko?
+ Đáp: có chứ, bọn mày thích thì để bọn tao chuẩn bị
+ Yeah!

Chú guide này cũng có lúc ngồi cạnh mình tỉ tê, 2 bên trao đổi ảnh ọt về gia đình và cuộc sống cá nhân (mình xin nhấn mạnh là mình ko có ý tìm hiểu về "phía sau bức màn" của cả nước BTT nên ko hỏi gì về đời sống chung chung mà toàn hỏi cụ thể thôi), chú ý có vợ và 2 con (1 giai 1 gái) đang đi học, có bức ảnh chụp 2 đứa đứng với nhau dưới sân chơi mà nhác nhìn y như mấy khu tập thể 5 tầng bên Mai Dịch hay Kim Liên ngày xưa.

+ Hỏi: mày làm mấy năm rồi?
+ Đáp: 10
+ Hỏi: xưa mày học trường nào?
+ Đáp: xưa tao học bên Thượng Hải
+ Hỏi: mày đi mấy nước rồi?
+ Đáp: tao đi Canada, TQ, Nga rồi

(nghĩ trong bụng chú này cũng giỏi đây, tiếng Anh tiếng Trung tiếng Hàn tiếng Nga đều biết --- tour guide VN đến mức này chưa?!)

+ Hỏi: giờ mày thích gì?
+ Đáp: thích bọn mày sẽ quý BTT và còn quay lại cùng bạn bè
+ Đáp: bọn tao sẽ còn quay lại

Đấy quanh quanh toàn chuyện trò kiểu đó thôi bạn ạ, chắc cũng có dính tí "tuyên truyền" đấy, kết hợp với khung cảnh Bình Nhưỡng và chỉ đi những nơi tươi đẹp, phải chăng các bạn BTT đã thành công trong việc làm cả đoàn "chỉ" thấy được mặt phải của xã hội họ mà thiếu đi mặt trái, hoặc họ đã biết cách giấu đi cái mà họ thấy chưa hoàn thiện, để bày ra những cái mà người nơi khác đến sẽ thấy có thiện cảm. Họ đã làm đc điều mà ko phải nước nào cũng làm đc rồi!



Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.



"nghèo khổ đâu chả có. Các bạn có du lịch qua màn ảnh nhỏ thì cũng nên du lịch cho đúng, cho đủ, tránh kiểu thầy bói xem voi và chụp mũ người khác. Hãy đi, cảm nhận đi nếu có điều kiện. Chê bai, chê bất kì cái gì cũng đều rất dễ... nhưng cách chê bai. bới móc đó sẽ làm các bạn hèn hạ đi, nhỏ nhen hơn...
Dân Việt ta, nước Việt ta đã lắm tiền hơn nhưng mãi vẫn chưa lớn lên được chính vì sự nhỏ nhen và cố chấp của mỗi một người trong các bạn đó các bạn ạ."


__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Liên Bang Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Xô Viết Sống Mãi!

Thay đổi nội dung bởi: Ngo_Lam_Vu, 21-12-2011 thời gian gửi bài 11:58
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Ngo_Lam_Vu cho bài viết trên:
ADAM (21-12-2011), Hổ Tamin (21-12-2011), HongHa11 (09-05-2012), tuanva06 (28-12-2012)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:43.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.