Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Tình yêu, tình bạn và cuộc sống

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 23-09-2011, 08:44
cát cánh cát cánh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1
Cảm ơn: 13
Được cảm ơn 3 lần trong 1 bài đăng
Red face Chỉ đơn giản là viết cho mẹ, cho những người thân yêu và cho chính mình

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bạn con hỏi con thích ăn nhất món gì. con không biết trả lời vì con yêu nhất những món ăn mẹ nấu. Những món ăn của mẹ làm luôn có 1 hương vị rất đặc biệt, hương vị rất riêng mà mỗi lần xa nhà trở về, ngồi bên mâm cơm gia đình, lòng con lại trào dâng những cảm xúc không rõ nghĩa...



Biết nói thế nào mẹ nhỉ, con yêu bản tính hiền hòa chân thành của bố, dù vì thế mà bố ko thể làm ăn lớn và còn hay bị bạn bè lừa gạt, nhưng có chút gì đó con giống ở bố, và con tự hào về điều đó Con yêu mẹ, mẹ à, dù chẳng bao giờ con nói được điều này với mẹ. Mẹ hay nói, hay trách móc nhưng lòng mẹ thật dịu dàng. và con thích ánh mắt mẹ mỗi lần nhìn chúng con và bố ăn cơm vui vẻ. Con yêu chị, yêu anh Cường, yêu đứa em đang trong tuổi lớn với những suy nghĩ nhiều chiều khó hiểu , những xúc cảm và những giận hờn vu vơ...Con đã từng trải qua thời gian đó và còn bướng hơn em nhiều, mẹ nhỉ. Nên mẹ không phải lo nhiều về em mẹ nhé! Để em tự sống cuộc sống của mình, để em rời xa sự bảo bọc dịu dàng, tự mình trải nghiệm và cảm nhận niềm vui, nỗi đau, sự mất mát,...để em, bằng chính trái tim mình, trải nghiệm những gì mẹ đã đi qua. Một lúc nào đó, tin rằng tâm hồn em sẽ dịu lại như chính con lúc này, và nghĩ về những điều hạnh phúc... Và con - đứa con mà với mẹ có lẽ không bao giờ lớn, còn yêu chính bản thân con nữa. Mẹ có vui không? Đứa con từng chỉ biết hờn trách cuộc đời, từng cảm thấy ghét con người yếu đuối của mình trong gương, bướng bỉnh và làm mẹ lo nghĩ rất nhiều...giờ đang sống và cố gắng cảm nhận trọn vẹn cuộc sống. Con đang dần cảm nhận được sự dịu dàng của mẹ thấm sâu vào tâm hồn con, để con cảm thấy bình yên, để con mang sự dịu dàng đó đến cho thêm nhiều thật nhiều những người con yêu quý hay chỉ tình cờ gặp. Con gái mẹ nhỏ bé nhưng khồng hề kém cỏi phải không mẹ?


Một lúc nào đó, con sẽ phải rời nhà mình đi đến một nơi thật xa... Nghĩ về điều này lòng con lại đầy trăn trở, chỉ muốn lại là một đứa trẻ để ùa vào vòng tay yêu thương của mẹ và cứ sống mãi như thế. Nhưng con hiểu hạnh phúc của cuộc đời mẹ là nhìn thấy chúng con trưởng thành và đón nhận hạnh phúc. Con sẽ đi, mẹ à! Đi, để biết thế giới này rộng lớn, để con học được cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, để con cảm nhận sâu sắc sự mạnh mẽ hay yếu đuối của chính mình khi bên con không còn những người thân thuộc, xung quanh con tất cả đều lạ lẫm. Và đi, để con hiểu được rằng dù tới mọi miền cũng không tìm được ai yêu thương con chân thành, âm thầm, vĩnh viễn mà không cần đền đáp như mẹ, như gia đình mình. Con có một gia đình hạnh phúc, thứ hạnh phúc bền bỉ mà không phải lúc nào con cũng cảm nhận được, vì vậy con sẽ đi, sẽ nếm trải sự mất mát và rồi một lúc nào đó con sẽ cảm nhận được tận cùng niềm hạnh phúc đó. Những kí ức về bố mẹ, về gia đình mình luôn thuộc về phần sâu nhất trong tâm hồn con và mãi mãi nguyên vẹn thế. Bố mẹ tin vào sự trưởng thành của đứa con gái này chứ?
__________________
*************

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thay đổi nội dung bởi: cát cánh, 23-09-2011 thời gian gửi bài 09:19
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn cát cánh cho bài viết trên:
NISH532006 (24-09-2011), Scorpions (23-09-2011), Sonia92 (23-09-2011)
  #2  
Cũ 17-12-2011, 22:52
nguyễnhamy nguyễnhamy is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2011
Bài viết: 10
Cảm ơn: 6
Được cảm ơn 17 lần trong 3 bài đăng
Default

cứ mỗi lần nghe ai nhắc là sắp về ăn tết là con lại thấy nhớ bố mẹ đến nao lòng.bố mẹ ơi 8 cái tết sắp đi qua không đươc ở bên bố mẹ và mọi người trong gia đình con rất nhớ...con đành gõ lên đây vài dòng để trải lòng mình...con xin hẹn mọi đến tết năm sau.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:13.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.