Trích:
rung_bach_duong viết
Hôm trước có dịp dạo dọc sông Moika em lại nhớ đến bác Chaika. Bác đã từng có nhiều kỷ niệm thời trẻ tại nơi đây. Định qua trường Bách khoa nháy một kiểu mà vội quá không kịp bác ạ. Em kính tặng bác tấm ảnh về Moika:

|
Cám ơn Rừng Bạch Dương về tấm hình kỷ niệm. CK đã nghĩ năm nay sẽ đi Mat và Len được như dự định. Nhưng cuối cùng do bận việc nên đành hoãn lại, thấy Rừng đi về ghen tị quá

. CK rất nhớ 2 thành phố đầy ắp kỷ niệm này. Mong Rừng gửi thêm ảnh lên nhé

.
@Siren: Đúng chóc! Siren thật giỏi. CK cũng mới biết, năm nay mới thấy xuất hiện nhiều ở những sạp hoa TP HCM. Có nơi gọi là "Forget me not" nhưng CK cho là không đúng.