Thấy các bác bàn luận vui vẻ, xin góp thêm thực tế cá nhân
Trích:
rung_bach_duong viết
Một điều rất ngạc nhiên là thủ tục nhập cảnh quá là nhiêu khê, so với Nội bài thì thua xa.
|
Sự trễ nải đó thường xẩy ra với các chuyến bay có nhiều người châu Á, chắc là do họ ác cảm với làn sóng nhập cư. Còn các chuyến bay từ châu Âu hay trong nội bộ SNG thủ tục rất chóng váng. Năm nào tôi cũng đi vài vòng nên biết rõ.
Tôi không dám kết luận khi so sánh với Nội Bài, chì xin kể lại chuyện riêng: Hôm 16 vừa rồi, khi tôi từ Mát về, qua cửa khẩu NB, anh biên phòng giử tôi lại hơn 10 phút "thẩm vấn" đủ mọi chuyện. Đến khi tôi sốt ruột quá, hỏi "Còn gì nữa không để tôi đi?" thì anh ta chẳng thèm đưa hộ chiếu đàng hoàng, mà gạt nó đến góc bàn, nói: "Anh đi đi". Cảm tưởng như bị hắt hủi trên Tồ quốc mình, trong khi đó hàng chục năm ở nước ngoài tôi không hề "được" đối xữ như vậy!
Trích:
Lutmila viết
+ Đối tượng bị tấn công nhiều nhất khi có vẻ bề ngoài ( luộm thuộm nhất , á đông nhất ) hay nói cách khác là ăn mặc không có vẻ công chức cho lắm , hầu hết là nam thanh niên .
+ Thời gian bị tấn công nhiều nhất ( sau các buổi uống bia , rượu của các nhóm vô công rồi nghề - chủ yếu chiều và tối ).
|
Điều này có lý, nhưng không phổ biến lắm. Lại chuyện của cá nhân, hôm ở Mát, ham vui ngồi uống rượu với anh em nhà bác RocketVN đến gần 10 giờ đêm, chạy vội khoảng 500 m ra Metro, đến ga thì chỉ còn 7 phút trước khi tàu chạy (vì đi xe nhà bác ấy sợ bị tắc đường).
Nếu nói nguy hiểm tính mạng thỉ chạy xe máy trên đường HN dễ sợ hơn nhiều. Khi viết những dòng này, xương sống vẫn còn ớn lạnh sau những cuộc rượt đuổi vào những giờ cao điểm trong mấy ngày qua.
Các bác quen rồi, chứ tôi thì cảm thấy ở VN dể chết hơn ở Nga nhiều.
Trích:
Old Tiger viết
Khe khe, em nhìn thấy có bác hong truong, dân Môn chính hiệu. Mong rằng bác ấy ghé vào đây và xác nhận nhời em nói.
|
Bác OT cũng đừng quên là tôi đã ở Kisinhov hơn 15 năm qua!