|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn những chuyến đi đầy ý nghĩa, những bài phóng sự, những suy nghĩ và cảm xúc đầy nhân văn của Xamova! Những tấm ảnh biết nói trên làm cho tôi không còn nghi ngờ gì thêm nữa về những lời hứa "quý báu", trách nhiệm "đầy cao cả" của các vị "trưởng thượng" Giáo dục nước nhà: - Ng. M. H: Hết nhiệm kỳ, chuẩn bị xuống chức rồi lại còn cố học "tại chức" thêm ngoại ngữ ở Anh quốc (nghỉ mát). - Ng. T. N: Vị "hai không" suốt nhiệm kỳ cũng không lo nổi chỗ vệ sinh cho học sinh. - Ph. V. L: "Hàng nghìn thí sinh "được" điểm 0 môn Lịch sử là... bình thường" (!) Tôi cảm thấy mỉa mai thêm những buổi Khai giảng bị/được các vị cao cấp đến dự dưới hàng Hồng kỳ phấp phới rực đỏ dưới nắng chói chang và những khuôn mặt ngây thơ nhễ nhại mồ hôi... Tôi cảm thấy sự sáo rỗng, vô nghĩa trước những bài diễn văn Khai trường, những câu hỏi vô vị, xa rời thực tại của cuộc sống và suy nghĩ ở lứa tuổi cắp sách đến trường ở những ngôi trường "điểm" khi tôi được đọc qua 2 bài nói chuyện của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama với các em học sinh của đất nước ông ấy. Và... nhiều, rất nhiều! Cảm ơn Xamova một lần nữa! Hẹn gặp lại một ngày gần nhất nhé! Chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp! P/s: Góp thêm cùng với bác Xamova: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap...canh-nay-.html Hy vọng là sẽ không bị "gỡ" xuống!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 13-10-2011 thời gian gửi bài 15:58 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn htienkenzo cho bài viết trên: | ||
Cartograph (14-10-2011), chaika (15-10-2011), Dmitri Tran (14-10-2011), Hổ Tamin (14-10-2011), Hoa May (13-10-2011), micha53 (14-10-2011), NISH532006 (14-10-2011), Old Tiger (13-10-2011), PhamNgocSan (14-12-2011), quangnam (25-01-2012), thanhnam76 (14-10-2011), Xamova (16-10-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|