Trích:
caybachduong512 viết
Xin chào gia đình "Nước Nga trong tôi"!
Em từng rất nhiều lần muốn làm mem chính thức của NNN, nhưng sợ mình chưa đủ sức đóng góp gì nhiều cho NNN (Nga của em chỉ ở mức chiết âm từng chữ cái thôi!  ) nhưng cuối cùng đành lòng không được. Nếu sau này có sơ suất gì mong các bác, anh chị thông cảm!
|
Thật cảm động khi đọc những dòng chân tình của bạn (gọi là cháu chắc đúng hơn, vì tuổi tôi hơn rất nhiều)
Bạn caybachduong512 cứ tạm học tiếng Nga đi, và cố gắng tham gia gặp mặt nhân ngày 7 tháng 11 với các bác ở QKMN. Chắc ta sẽ xin phép bác Cả QKMN lập 1 nhóm các bạn trẻ ham hiểu biết tiếng Nga, ở HCM có bác baodung, các chị Anh Thư, Nina và nhiều thành viên NNN nữa biết tiếng Nga rất tốt, mỗi tuần ta tiếp xúc bằng tiếng Nga một tý, thì tất cả sẽ yên ổn thôi.
P.S. Tôi sẽ ở HCM khoảng 5-6 tháng, sẽ cố gắng truyền đạt những hiểu biết về tiếng Nga, con người và tính cách Nga cho các bạn trẻ của diễn đàn.