Trong số tất cả các môn thể thao thì A.P thích nhất là bóng chuyền! Và thật hay khi Nga lại là một cường quốc trong môn thể thao đó! Trận đấu bóng chuyền đỉnh cao đầu tiên mà A.P xem là trận đội tuyển Nga thắng Mỹ 3-2 tại Olympic Athens 2004. Hiện tại đang diễn ra các trận đấu vong bảng của giải bóng chuyền World Grand Prix 2011. Các cô chú có thể theo dõi diễn biến các trận đấu trên kênh True Sport 3 và tham khảo thêm một một số thông tin qua đây:
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_FIVB_World_Grand_Prix
Đội tuyển Nga trong ngày ra quân gặp đội tuyển Cu Ba. Khi A.P đang xem đến đoạn Cu Ba dẫn trước 21-12 thì có việc bận, lúc quay trở lại thì kinh ngạc thấy đội Nga đã san bằng 24 đều, dù sau đó Nga vẫn để thua 24-26. Nhưng trong 3 sec đấu sau, Nga đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trước cựu vô địch thế giới Cu Ba.
Ngày mai đội tuyển Nga sẽ gặp đội tuyển Peru, đối thủ đã bị họ đánh bại tại chung kết Olympic Seoul 1988. Hy vọng đội Nga sẽ có một chiến thắng dễ dàng, bởi đội tuyển Peru đã sa sut rất nhiều kể từ khi giành HCB Olympic 1988.