Trích:
Em sốt ruột thế là vì em hỏi mấy anh chị thấy phải đăng ký chuyên ngành ngay từ đầu. Mà chọn sai thì có phải là tiếc cả đời không? Chứ nếu chọn ngành chung chung thì em đã chọn 220000 rồi.
Em post ngành lên đây để hi vọng có anh chị nào đang học về CNTT đọc giúp, có khi đọc tiếng Nga lại dễ hiểu hơn.
|
Đấy, thì bây giờ anh đã tư vấn cho em rồi đó. Em cứ yên tâm nghe theo lời anh nhé. Dù sao, anh cũng đã từng tiếp xúc với những vấn đề này rồi, hay dù gì thì anh cũng đã trải qua nó. Anh thấy em sốt ruột, nên an ủi và cho lời khuyên.
Anh vẫn nhắc lại, việc chọn ngành chỉ là một việc nhỏ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đi du học, không đến nỗi "tiếc cả đời" như em nói đâu. Biết đâu, giống như chị Măng nói khéo lại trở thành "Văn võ song toàn".
Quá trình chuẩn bị du học còn rất nhiều vấn đề mà em cần quan tâm hơn. Đừng để khi sang bên đây, em mới thấy tiếc thời gian ở nhà đã... không làm kĩ cái này, đã không chuẩn bị kĩ cái kia, đã không học kĩ phần này, phần kia...
Mong sớm được gặp mặt em tại Moscow.