|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Tôi chưa có một tham khảo nào về việc tìm người giúp việc, nhưng đứa bé nhà tôi không thể thiếu người trong nom nó...Bạn tôi buồn rầu nói chuyện với tôi. Hai vợ chồng họ vốn đã kết hôn trong muộn màng, có con muộn cũng là lẽ đương nhiên, hai bên họ hàng thì ở quá xa thủ đô...cuối cùng họ dành phải đến một trung tâm môi giới người giúp việc (osin).
Khi đến trung tâm môi giới việc làm ở khu vực gần nhà anh bạn tôi tạm trú, anh gặp chị "giám đốc" trung tâm, chưa kịp đặt vấn đề đã được chị ta đưa cho 1 tờ giấy photo lem nhem và không quên "hướng dẫn" điền những thông tin cần thiết của bên A. Đồng thời chị "giám đốc" gọi nhân viên ra để các bác "xem hàng" - anh chị vô cùng mừng rỡ khi thấy trung tâm có 4 cháu gái bề ngoài sạch sẽ, vẻ mặt tươi tỉnh. Một cô gái tến đến vợ chồng anh "phỏng vấn": - Nhà cô chú có bao nhiêu người? Có bà già hoặc ông già ốm yếu không? Nhà có rộng không? ...Tóm lại cô chú cần tuyển người làm việc gì và luơng tháng bao nhiêu??? Anh chị thấy chột dạ về cách "phỏng vấn" khá pro của một cô gái nông thôn, Nhưng chẳng còn cách nào khác. - Cô chú chỉ cần người trông trẻ thôi. - Hai triệu đồng / tháng và còn một số điều kiện kèm theo! một cô gái khác nói vào không trung. - Anh chị rất đỗi ngac nhiên nhưng cũng được sự giải thích tương đối ổn của chị "giám đốc".... Chúng tôi đưa một cháu có vẻ như khá nhất trong đám nhân viên về nhà. Còn nữa. Xin mọi người cùng góp những câu chuyện có thât - Xin cám ơn!
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
minminixi (28-06-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|