Tôi đang sống ở Moscow, không xa Viện Pushkin (Ul.Akademika Volgina) và trường ĐHTH Sư phạm (Lenin - M.Yugo-Zapadnaya). Vậy xin có mấy ý để các bác sắp sang tham khảo:
- Tình hình "đầu trọc" ở Moscow nói chung tạm yên hơn những năm trước. Mâu thuẫn sắc tộc bây giờ chủ yếu là giữa người Slavơ và dân Kavkaz. Ở Viện Pushkin, vài năm trước có 1 thành viên đầu trọc làm nhân viên bảo vệ trường (!). Ban ngày nó ngồi xét propusk của những học viên người nước ngoài, chiều tối đi hành sự. Chỉ đến khi y bị bắt trong vụ đánh mấy cô gái Tàu ngay gần cổng trường thì mới lộ nguyên hình. Nhưng các bác yên tâm đi, mọi sự không đến nỗi rùng rợn như nghe qua đài báo đâu (Cũng giống như ở Moscow đọc báo VN có thể tưởng rằng bên mình côn đồ vác mã tấu đi khơi khơi chém người ngoài phố ấy chứ).
- Nếu đi ngắn thì không cần mang thực phẩm hoặc đồ ăn nhanh, trừ phi bác nào đó thiếu muối vừng và ruốc bông một ngày cũng không chịu nổi. Nhưng rất nên mang những thứ thuốc thường dùng, trừ thuốc bệnh còn thêm những thứ phổ thông như thuốc đau bụng, thuốc cảm, dầu xoa (dầu gió xanh hoặc Bạch hổ).
- Nếu sang từ tháng 8 trở đi, nhớ mang áo ấm, ít nhất là mua cái kurtka dày, khăn quàng và mũ len cùng mấy đôi tất dầy. Quân tử phòng thân nữ nhân phòng sức khỏe các bác gái ạ.
- Mức tiền ăn ở Moscow bây giờ bình thường là là 200 Obama. Các bác hiển nhiên nên giắt theo ít tấm chân dung cố TT Mỹ, sang đây đổi ra rúp mà chi tiêu.
- Tôi có thể cho bác gì sang Pushkin mượn tạm cái nồi cơm điện, ấm điện và lô xoong nồi bát đũa. Nếu bác "đặt hàng", tôi sẽ mua giùm cả bịch gạo và chai nước mắm quốc hồn quốc túy. (Nhà tôi có 1 bộ đồ dùng nhà bếp để sẵn vào 1 vali chờ các đồng nghiệp Từ điển học VN sang dùng vào mỗi dịp hè). Nếu cần các bác cứ nhắn qua đây nhé.
Chúc các bác thuận lợi trong giấy tờ và có chuyến bay may mắn.
|