Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Mỹ thuật - Nhiếp ảnh > Mỹ thuật

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 21-05-2011, 10:49
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Valentin Serov là một họa sĩ vẽ chân dung nổi tiếng. Tranh phong cảnh không phải là sở trường số một của ông. Các nhà nghiên cứu nói ông vẽ tranh phong cảnh dường như là vẽ cho riêng mình. Trong số những tác phẩm không phải tranh chân dung của Serov có "Người đàn bà ngồi xe ngựa kéo" ("Баба в телеге). Đây là bức tranh nhỏ vẽ năm 1899 và được chính họa sĩ đánh giá rất cao.

Các nhà phân tích Nga đã bình luận về bức tranh này của Serov như sau: "Bức tranh hầu như không được chú ý đến trong triển lãm, song không nên đổ lỗi cho công chúng khi họ bỏ qua kiệt tác này, bởi vì khó có thể tìm thấy được cái gì đó khiêm nhường hơn, lặng lẽ hơn và đơn sơ hơn thế về hiệu ứng. Tuy nhiên không phải vô cớ mà những người yêu thích tranh Serov lại cho bức tranh đó là một trong những tác phẩm đẹp nhất của họa sĩ bậc thầy này. Nếu như trong chúng ta tình yêu hội họa cũng được như tình yêu đối với âm nhạc hay văn học, thì hẳn bức tranh nhỏ bé, khiêm nhường này của Serov đã trở thành tác phẩm kinh điển, bởi vì trong đó có lẽ nước Nga được thể hiện nhiều hơn, nhiều hơn thực chất của nước Nga trong tranh của cả Kramskoi và Shishkin cộng lại".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sách giới thiệu tranh Serov miêu tả bức tranh như sau:
"Một người đàn bà ngồi xe ngựa kéo chạy dọc con sông trên con đường nhỏ ít xe qua lại, chạy qua một bãi cỏ. Đây thật ra không phải là một bố cục tranh đơn giản với bờ sông, dòng nước, cánh rừng phía sau và một chiếc xe ngựa kéo, bởi vì trong tranh con ngựa đang chạy và bánh xe đang quay. Hầu như không sao hiểu nổi họa sĩ đã làm thế nào để vẽ được bánh xe quay, nhưng quả thật trong tranh bánh xe đang ở trạng thái vận động, hơn nữa lại không cần sự hỗ trợ của thủ pháp, của những đường viền bôi mờ làm dịu ấn tượng của sự vận động đó. Một người đàn bà ngồi trong xe phía đằng trước, mình hơi so xuống vẻ phiền muộn. Mọi công cụ thể hiện ở đây đều cô đọng đến tột cùng, tất cả còn giản đơn hơn cả điều đơn giản nhất, không một thủ pháp ẩn dụ nào nhằm tăng sức tác động, vậy mà bức tranh vẫn thật sự ấn tượng. Trong đó thể hiện không chỉ vẻ bề ngoài của cảnh vật ta thấy, mà là điều gì đó lớn hơn: người xem theo ý tác giả xúc động dõi theo chiếc xe đang chạy, theo tấm lưng chán nản của ngườ đàn bà trong tranh đang có những suy tư đàn bà nặng nề của mình, theo con ngựa đang chạy và cũng đang có những "suy tư" loài ngựa của nó. Và tưởng chúng như cả dòng nước, cỏ cây, thậm chí cả cỗ xe cũng có "suy tư".

Theo http://vserov.ru/
P.S. Riêng em, Serov là một trong những họa sĩ Nga em yêu thích nhất. Tranh chân dung ông vẽ thể hiện được thần thái của nhân vật. Kể cả có khi nhân vật không muốn bộc lộ mình, nhưng dưới con mắt và bút pháp của Serov, tính cách, tâm trạng của nhân vật vẫn thể hiện rõ trong tranh cho dù bản thân họ không muốn. Ảnh chụp nhân vật chắc không thể thật được như tranh của Serov vẽ.

Còn bức vẽ này siren này thì thật tuyệt diệu!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (21-05-2011), Siren (21-05-2011)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Truyện ngắn của Valentin Rasputin fresco Văn học 21 04-04-2015 11:32
Nhà thơ Nga Lev Alexandrovich Mei tykva Thi ca 8 28-05-2012 07:21
Chuyện thường ngày ở huyện (Valentin Ovechkin) Vania Văn học 1 16-04-2011 12:58
Nghệ sĩ xiếc Dikul Valentin hongducanh Con người 0 14-04-2008 10:20


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:22.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.